Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline LifeIsBeautiful  
#1 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 07:51:33(UTC)
LifeIsBeautiful

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 05-09-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: HCM

Em đã post bài trong box QHTD,BCS,CBT. Em xin kể tóm tắt lại vậy
Cách đây 2 tuần, sau 1 bữa nhậu với sếp và đối tác, em có QH với GMD. Nói chung là khi QH em rất cẩn thận, k để sơ sót gì. QH xong em rửa tay xà phòng 5,6 lần. Em cũng thừa hiểu là nguy cơ của em gần như k có. Nhưng sau hôm đó về em thấy rất áy náy, rất có lỗi với bạn gái. Sau hôm QH đó 3,4 ngày em có QH với bạn gái em nhưng việc này càng làm em thấy day dứt hơn rất nhiều. Giờ cứ nghĩ đến QH với bạn gái, em chỉ sợ em sẽ làm lây bệnh gì đó cho cô ấy, có thể bệnh khác chứ k phải H.
À mà em cũng nên kể thêm. Cách đây 5,6 năm em đã từng bị 1 nguy cơ rất lớn là QH với GMD bị rách BCS. Sau lần đó em XN rất nhiều lần, sau 2,3 năm sau XN lại KQ đều AT. Và em đã tự thề với mình là k bao giờ QH với GMD nữa, thề độc luôn đó. Sau thời gian sống dở chết dở chờ XN và được AT. Em như hồi sinh và gặp bạn gái em bây giờ. Em rất yêu cô ấy và k muốn làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy. 

Lần này em vi phạm lời thề, em thấy rất xấu hổ với bản thân. Mà cũng sợ lời thề độc của mình. Và day dứt với bạn gái. Stress nặng quá. Các bác giúp em với
Quảng cáo
Offline rain_nt  
#2 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 08:12:22(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Bạn an tâm đi, vì đã dùng bcs và còn kĩ hơn, bạn vệ sinh sau khi qh. Ko có gì phải lo cả. Nếu như lời bạn nói, Rain đảm bảo bạn ko bị lây nhiễm HIV. Nhưng từ nay hãy sống tích cực, tránh xa những hành vi lây nhiễm HIV...

   Chúc bạn vui!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline dautroc_7x  
#3 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 08:37:39(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Bạn này bạn bảo, làm thế nào để đỡ áy náy với bạn gái sau khi quan hệ với GMD ý mờ
Đàn ông chuyện bóc bánh trả tiền là chuyện bình thương thui, đó là nhu cầu tình dục ,nhưng với điều kiện quan hệ làm sao để đc an toàn, còn chuyên áy náy thì lần sau ko làm như vậy nữa thế thôi
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline TheTony123  
#4 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 10:50:39(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
LifeIsBeautiful đã viết:
Em đã post bài trong box QHTD,BCS,CBT. Em xin kể tóm tắt lại vậy
Cách đây 2 tuần, sau 1 bữa nhậu với sếp và đối tác, em có QH với GMD. Nói chung là khi QH em rất cẩn thận, k để sơ sót gì. QH xong em rửa tay xà phòng 5,6 lần. Em cũng thừa hiểu là nguy cơ của em gần như k có. Nhưng sau hôm đó về em thấy rất áy náy, rất có lỗi với bạn gái. Sau hôm QH đó 3,4 ngày em có QH với bạn gái em nhưng việc này càng làm em thấy day dứt hơn rất nhiều. Giờ cứ nghĩ đến QH với bạn gái, em chỉ sợ em sẽ làm lây bệnh gì đó cho cô ấy, có thể bệnh khác chứ k phải H.
À mà em cũng nên kể thêm. Cách đây 5,6 năm em đã từng bị 1 nguy cơ rất lớn là QH với GMD bị rách BCS. Sau lần đó em XN rất nhiều lần, sau 2,3 năm sau XN lại KQ đều AT. Và em đã tự thề với mình là k bao giờ QH với GMD nữa, thề độc luôn đó. Sau thời gian sống dở chết dở chờ XN và được AT. Em như hồi sinh và gặp bạn gái em bây giờ. Em rất yêu cô ấy và k muốn làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy. 
Lần này em vi phạm lời thề, em thấy rất xấu hổ với bản thân. Mà cũng sợ lời thề độc của mình. Và day dứt với bạn gái. Stress nặng quá. Các bác giúp em với


đã bị 1 lần chưa tởn , thề độc tùm lum mà h lại đi " ăn bánh trả tiền " theo mình nguy cơ lần này của bạn là ko,nhưnng bạn nên tránh những tệ nạn ra đi
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline meomeo12345  
#5 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 12:25:10(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
mình không nghĩ chuyện ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường, cảm giác hối hận với bạn gái coi như là ông trời phạt bạn đi.thật ra mình cũng đã trải qua cảm giác như vậy, mình nghĩ là ông trời phạt mình bằng cách tạo cho mình cảm giac tội lỗi, nhưng vẫn cho 1 cơ hội để chuộc lỗi. bạn sẽ không bị bệnh nhưng mà nên lấy đó làm bài học. hãy sống tốt và đừng phụ lòng những người thương yêu mình
sống đơn giản cho đời thanh thản
thanks 1 người cảm ơn meomeo12345 cho bài viết.
sayumi trên 11-09-2010(UTC) ngày
Offline SmileAndLive  
#6 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 12:39:48(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
meomeo12345 đã viết:
mình không nghĩ chuyện ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường, cảm giác hối hận với bạn gái coi như là ông trời phạt bạn đi.thật ra mình cũng đã trải qua cảm giác như vậy, mình nghĩ là ông trời phạt mình bằng cách tạo cho mình cảm giac tội lỗi, nhưng vẫn cho 1 cơ hội để chuộc lỗi. bạn sẽ không bị bệnh nhưng mà nên lấy đó làm bài học. hãy sống tốt và đừng phụ lòng những người thương yêu mình


Anh đồng ý với em về vấn đề này
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
meomeo12345 trên 09-09-2010(UTC) ngày
Offline quakhubuongtha  
#7 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 09:02:19(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
giải tỏa stress vì co lỗi với bạn gái hay là sợ mắc bệnh ...........
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline quakhubuongtha  
#8 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 09:02:19(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
giải tỏa stress vì co lỗi với bạn gái hay là sợ mắc bệnh ...........
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline meomeo12345  
#9 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 11:32:35(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
quakhubuongtha đã viết:
giải tỏa stress vì co lỗi với bạn gái hay là sợ mắc bệnh ...........



chắc là cả 2
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline quakhubuongtha  
#10 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 09:58:45(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
^^ chúc cả nhà vui vẻ...và những ai đang chờ kết quả đều có kết quả tốt đẹp
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline anhsangcuoiduongham  
#11 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 11:36:09(UTC)
anhsangcuoiduongham

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC)
Bài viết: 377
Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
bạn ơi, ai cũng mắc lỗi lầm nhưng chúng ta sẽ không mắc phải lần sau nữa nhé.
bây giờ bạn AT thì hãy quý trọng nó.
hãy nói Không với GMD và trung thủy bạn nhé.
chúc bạn hạnh phúc
“Làm sao cười thích thú,
Khi đời mãi bị thiêu.
Sống trong cảnh tối tăm,
Sao không tìm ánh sáng?”
Offline sayumi  
#12 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 01:28:45(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
LifeIsBeautiful đã viết:
Em rất yêu cô ấy và k muốn làm bất cứ điều gì tổn thương cô ấy. 
Lần này em vi phạm lời thề, em thấy rất xấu hổ với bản thân. Mà cũng sợ lời thề độc của mình. Và day dứt với bạn gái. Stress nặng quá. Các bác giúp em với


Phải đối xử với cô ý tốt hơn nữa, lúc nào cũng thế và đừng lặp lại chuyện này nữa, coi như bù đắp cho cô ý, chứ không thì thề thốt chẳng để mà làm gì đâu em....Day dứt là tốt, chị tin e làm được...
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.