  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy.....thịt chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy Sả ớt
Một dòng sông chan chứa rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em...
Rượu nó rất đáng yêu, rượu có tính cách như lửa, có ngoại hình của nước, ở đâu có niềm vui rượu sẽ đến đó, nó thật là biết đùa, rượu có thể khiến bạn nói thật cũng có thể lấy đi trái tim của bạn. Rượu có thể khiến bạn quên đi khổ cực, nó rất vui vẻ, uống rồi bạn sẽ có sinh lực uống vì tình hữu nghị uống vì tình yêu bạn hãy cẩn thận khi bạn đang vui, nó sẽ lấy đi lí chí của bạn bạn đừng cho rằng nó là nước có thể xóa hết phiền não của bạn nó sẽ là nước đổ vào dầu có thể khiến bạn thông minh càng thông minh, có thể khiến bạn ngu
xuẩn càng ngu xuẩn!
Sửa bởi người viết 03/09/2010 lúc 03:29:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
Cho đời dăm phút ngập men say
Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
Đất nước còn đầy những quắt quay
Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
Nơi này ta gánh giọt sầu cay
Thôi đành cạn chén cho quên hết
Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày
| Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Rượu và nước mắt
Em là rượu hay em là nước mắt
Rượu đắng cay và nước mắt mặn mòi
Anh đã đi xế nửa cuộc đời
Vẫn không hiểu em là rượu hay em là nước mắt
Ngày tiễn em đi khỏi trái tim mình anh không khóc
Đáng lẽ phải giả vờ nhìn trời và lơ đãng ngắm mây trôi
Nhưng không giấu nổi lòng mình anh cúi nhìn mặt đất
Tìm chiếc lá bồ đề và hướng về cõi phật
Em là rượu hay em là nước mắt???
(Đề nghị chỉ post thơ về ruợu ,về nhậu....)
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
rain_nt trên 25-09-2010(UTC) ngày, cohien trên 06-06-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Ngồi ôm tiếc nhớ với đắng cay...
Ngẩng mặt , uống cạn chén rượu này..
Càng uống , lòng đau , thêm đau xót..
Lạ thật , sao ta vẫn không say ?....
Say trong men đắng hồn tan nát
Khóc trong thương nhớ , lệ ly tan
Người giờ đi mất như mây khói
Tình cũng vội bay theo gió ngàn...
Giờ này em ở cạnh bên ai ?
Nói cười vui vẻ , tay trong tay..
Có biết nơi đây , con đường vắng
Đêm khuya lẻ bước một người say ?
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Người đem trái đất ngâm thành ruợu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ứoc gì gặp được người tri kỷ
Mang rượu mang mồi tuý luý chơi....
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
ha_vua trên 15-05-2013(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Khi say một chút cũng say
Khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên
Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say đi em, say đi em
Say cho lơi lã ánh đèn
Say cho quên hết ai hèn ai vinh
Say cho cung bậc ngã nghiêng
Say cho quên hết tiền tình thế gian
Thế sự đua nhau nói tỉnh say
Biết ai là tỉnh biết ai say
Say cùng thơ rượu là say tỉnh
Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say
Mấy kẻ nên say đều có tỉnh
Làm người có tỉnh mới nên say
Cái say ai cũng biết say là thế
Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say
Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn
Biết rằng ai dại biết ai không
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Một số các bài thơ ngắn, hay về rượu nè :
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu củng có vài chai trong người
Thân xác ở trong chai
Tam hồn ở ngoài chai
Muốn nên sự nghiệp lớn
Mỗi ngày phải vài chai......
Sáng ra ngồi nhậu tối bò vô
Cóc - ổi - xoài xanh vẫn sẵn sàng
Bàn nhậu chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời đi nhậu thế là oai.
Quê hương anh gái đẹp rượu ngon.
Làng tôi à, bán mồi ngay cạnh đó.
Tôi với anh 2 người xa lạ.
Tự nhiên buồn, wánh lộn quen luôn !!
Chén bên chén mồi kế bên mồi.
Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu.
Đồng tửu !!! Ruộng nương anh gán nợ bạn cày.
Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay.
Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán.
Tôi với anh biết từng cơn chuếnh choáng.
Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây.
Áo anh rách vai.
Quần jeans tôi xé 2 miếng.
Nụ cười buốt giá.
Chân không giày.
Thương nhau tay nắm lấy cổ chai
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Uống Ði, Người Lỡ Vận
Trần Lộc
ly này cho ngươi, thằng bạn quí
uống đi ngươi, gã lận-đận-đời
chung này cho mi, thằng-nát-rượu
cả nhân gian chẳng thí một nụ cười
đã có lúc, ngươi dọc ngang thiên hạ
và cũng ngươi nhục dưới-kiếp-người
để giữa đêm giọng cười nghiêng ngả
ngươi dìm thơ giữa chốn ta bà
cũng một ngươi, bất cần cuộc sống
lại thiết tha như cái rất gần
chỉ có ngươi biết đêm màu trắng
kể ta nghe những chuyện bạc lòng
uống đi ngươi, thằng người thất vận
đáng một đời, nhạt nghĩa hơn thua | bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Dạ Tuý Và Em
Dư Mỹ
rượu nhập, em mờ dưới mắt ta
chập chờn kiều nữ hay yêu ma
ta - thằng thất trận rơi cung kiếm
uống để quên từng nỗi xót xa
nâng chén sầu lên tận đỉnh mây
đổ cho chìm lỉm thế gian này
ta, em còn lại trong thiên địa
nân chén ta cùng ngây ngất say
ta hớp hồn em nhã bể đông
em chơi vơi giữa cõi mênh mông
ta cười ngặt nghẽo trong men rượu
vĩnh viễn đời em chẳng có chồng
ta vẽ em bằng chén rượu nồng
chân dung mang bảy sắc cầu vồng
áo em mỏng quá như tơ nhện
nên mắt ta đầy những nét cong
ta hát cùng em khúc tuý ca
dìm em trong chén rượu hoàng hoa
ta say ôm ngủ quên trời đất
quên cả em và quên cả ta | bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đời vắng em rồi say với ai
Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu,
Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu.
Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối,
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau.
Trai lỡ phong vân gái lỡ tình,
Này đêm tri ngộ xót điêu linh,
Niềm quê sực thức lòng quan ải,
Giây lát dừng chân cuộc viễn trình
Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lá hoa dung,
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo,
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.
Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay.
Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung một hướng say.
Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai.
Ra đi chẳng hứa một ngày mai.
Em ơi! lửa tắt bình khô rượu,
Đời vắng em rồi say với ai?
Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây, người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng?
Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi,
Thoảng gió… trà mi động mấy bông | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tình đồng...tửu
Tôi với anh đôi người xa lạ
từ tận phương nào trời xúi quen nhau
chén bên chén, đầu gục bên đầu
đêm rót chung chai, thành đôi sâu rượu
Quê hương anh nước mặn đồng chua
phố tôi nghèo tôi quen cày đường nhựa
căn nhà tranh mặc kệ gió đung đưa
giếng nước gốc đa nhớ người ra quán
Tôi với anh biết từng cơn chuyếnh choáng
nóng ran người, vầng chán nhớp mồ hôi
tôi với anh có những lúc cả đôi
lôi hết phụ huynh của nhau ra mà chửi
Áo phông anh rách vai
quần bò tôi có vài ba miếng vá
miệng thường nôn oẹ, chân mất giầy
cứ gặp gốc cây là lăn ngay ra ngủ
Đêm nay đèn đường chấp chới
nằm xỉn bên nhau chờ vợ tới
đáy chén trăng soi
oẹ....hộu oẹ oc oc ọc..........?
 | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé, nào chúng
ta hãy nâng ly và 1, 2,3 dzô.... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Rượu Tụng Ca
Rượu tạo ra hàng ngàn
mẩu chuyện
Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
Rượu len vào tim óc người ta
Tạo hai cảnh vui buồn lẫn
lộn
Rượu uống mừng tân gia yên ổn
Rượu uống vui khi gặp cố
nhân
Rượu ấm lòng khi gặp người thân
Rượu uống chán tình đời đen
bạc
Rượu uống chê lòng người hiểm ác
Rượu uống sầu gia cảnh biệt
ly
Rượu uống buồn đưa tiễn người đi
Rượu uống hận nhân tình gian
dối
Rượu uống khinh những người phản bội
Rượu uống mừng chúc tụng rể
dâu
Rượu hân hoan ý hợp tâm đầu
Rượu cay đắng tình sầu dang
dở
Rượu uống vui công danh rạng rỡ
Rượu uống phiền vỡ nợ tan
gia
Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
Rượu uống kính chúc người
trường thọ
Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
Rượu uống vui sinh nhật anh em
Rượu uống mừng công việc làm
nên
Rượu uống chán khi đời suy sụp
Rượu uống vui mừng anh thăng
chức
Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
Rượu lòng thành cúng quảy tổ
tiên
Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
Rượu khai trương quán hàng
mới mở
Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình
Rượu kính dâng thờ cúng thần
linh
Rượu vinh dự cho người chiến thắng
Rượu chia sầu cùng người
trỉu nặng
Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Huyền thoại Rượu
Trái đất có nước tên là rượu
Tạo cho đời phải trái trắng đen
Từ người sang cho đến kẻ hèn
Đều dùng đến theo từng sở nguyện
*************************
Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ
Rượu ân tình cùng người tri kỷ
Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm
Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm
Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ
Rượu bổ thân ông già bà cụ
Rượu bóp đau cho bác nông dân
Rượu xã giao buôn bán xa gần
Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh
Rượu cảm ơn những người quý mến
Rượu sửa xương cho chị công nhân
Rượu tạo nên cục diện xoay vần
Rượu báo hại thế nhân điên đảo
Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
Rượu báo đời gây hoạ cho thân
Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
Rượu đem đến nhà tan cửa nát
Rượu gây cho vợ con đói khát
Rượu tạo ra tù tội xấu xa
Rượu làm cho mất tánh hài hoà
Rượu kích thích người làm việc ác
Rượu uống vào tánh người đổi khác
Rượu hại cho mất hết công danh
Rượu hại cho sự nghiệp tan tành
Rượu vì rượu nên đời mới khổ
Rượu tại rượu nên đời khả ố
Rượu gây ra tai hại vô cùng
Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung
Rượu tác động người sai chử hiếu
Rượu gây giềng dù người dư hiểu
Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân
Rượu gây ra tai nạn bao lần
Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện
RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU,quả là đa chuyện
Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân? | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
nhìn thôi chứ chưa đọc là đã thấy.... xỉn quắc cần câu rùi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
hụ..hụ..đang say đây... thôi thì cũng ráng lụm 1 bài nhét vào đây cho vui
Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
Cho đời dăm phút ngập men say
Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
Đất nước còn đầy những quắt quay
Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
Nơi này ta gánh giọt sầu cay
Thôi đành cạn chén cho quên hết
Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày
Nào hãy cùng ?dzô? chén rượu đầy
em mày nay phải thật là say
Miệng nhai nhóp nhép cánh gà luộc
Mắt liếc thòm thèm đùi vịt quay
Dưới đất ngổn ngang từng hũ rượu
Trên bàn lỏng chỏng món đưa cay
Biết đâu mai mốt không còn dịp
Đời biết là say được mấy ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Dạo này tinh thần nhậu nhẹt của chú em cao gớm nhẩy? Chị Q của em sắp về Hờ Lội rồi đấy.Ăn chay, ngủ chay để lấy sức mà tiếp đón đi iem. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|

Một mình nhậu hỏng có phê
Vài 3 người nữa cùng phê tới chiều
Tới chiều rùi lại tới đêm
Cùng nhau ta uống ngất nghê nguyên ngày
50 thì hỏng có hay
100 cho nó sung sung cả bàn
1 gục, 2 gục rùi tới 3 gục
Gục hết còn ta biết làm sao đây
Thồi thì còn ta ta uống cho vui cuộc đời
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|