  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Cỡ nicky mà làm bảo vệ sao được.Chỉ cần chủ nhà lên tiếng thì topic này sẽ an toàn khi có sự bảo lãnh của nicky
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
nicky đã viết:
Cỡ nicky mà làm bảo vệ sao được.Chỉ cần chủ nhà lên tiếng thì topic này sẽ an toàn khi có sự bảo lãnh của nicky
anh nicky bảo lãnh được ah. vậy bố trí anh ấy ở tầng trệt nhé để kịp phản ứng nhanh
(hai tư/hai bốn. ) | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
nicky đã viết:
Cỡ nicky mà làm bảo vệ sao được.Chỉ cần chủ nhà lên tiếng thì topic này sẽ an toàn khi có sự bảo lãnh của nicky
Chủ nhà đi nghỉ mát rồi Nicky ơi, khéo đến khi về thì mất nhà rồi  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Hwa đi công tác Đồng Nai làm ko 1 ngày vào quản tòa nhà này...nhưng hnay way lại mọi việc vẫn tốt đẹp...gud gud
Hwa đi mà các bác các chú cứ đòi đi karaoke ôm dô thế rồi biết sao bây h, thui thì đi luôn (mày hả bưởi).
Vào quán thì e tiếp mình mặt mũi cũng bình phường thiên hạ thui, nhưng đc cái tướng tá ngon lành cây sữa đậu nành. Nhưng nhớ lại 3 tháng cực hình về tâm lí đã wa, nên thui kiềm chế chỉ ngồi khoác vai ôm eo thui (có phải nguy cơ ko ta...hehehe).
Ngồi cũng đc 1h mấy, thoát nạn lên xe về SG với ng yêu thui (mk kẹt xe chết mẹ lun). 5h từ KCN Amata ĐN về mà gần 8h mới về tới nhà, chán đời ông địa giao thông VN. Làm cuộc hẹn xem fim cùng ng yêu bay theo làn khói xe...BUỒN!
Trời giống viết báo cáo quá...hehe cám ơn mọi ng đã lắng nghe.
Chúc ngày mới cả nhà!
IM BACK... | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:Hwa đi công tác Đồng Nai làm ko 1 ngày vào quản tòa nhà này...nhưng hnay way lại mọi việc vẫn tốt đẹp...gud gud
Hwa đi mà các bác các chú cứ đòi đi karaoke ôm dô thế rồi biết sao bây h, thui thì đi luôn (mày hả bưởi).
Vào quán thì e tiếp mình mặt mũi cũng bình phường thiên hạ thui, nhưng đc cái tướng tá ngon lành cây sữa đậu nành. Nhưng nhớ lại 3 tháng cực hình về tâm lí đã wa, nên thui kiềm chế chỉ ngồi khoác vai ôm eo thui (có phải nguy cơ ko ta...hehehe).
Ngồi cũng đc 1h mấy, thoát nạn lên xe về SG với ng yêu thui (mk kẹt xe chết mẹ lun). 5h từ KCN Amata ĐN về mà gần 8h mới về tới nhà, chán đời ông địa giao thông VN. Làm cuộc hẹn xem fim cùng ng yêu bay theo làn khói xe...BUỒN!
Trời giống viết báo cáo quá...hehe cám ơn mọi ng đã lắng nghe.
Chúc ngày mới cả nhà!
IM BACK...
Viết hay đấy
Nhớ có đi mấy chỗ đó thì cố mà kiềm chế nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Ke7en hư quá nhé. đi karaoke ôm rồi về ôm nhgười yêu , ặc, thật là bất công. tốt nhất là không vô mấy chỗ đó luôn
dạo này tâm trạng meomeo phấn chấn được chút, nên chỉ vào topic này thui để nói chuyện zui zui, chứ vô đọc mấy topic khác lại thấy sợ sợ. mấy bác đừng giải tỏa căn hộ này nha | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Ke7en đã viết:Hwa đi công tác Đồng Nai làm ko 1 ngày vào quản tòa nhà này...nhưng hnay way lại mọi việc vẫn tốt đẹp...gud gud
Hwa đi mà các bác các chú cứ đòi đi karaoke ôm dô thế rồi biết sao bây h, thui thì đi luôn (mày hả bưởi).
Vào quán thì e tiếp mình mặt mũi cũng bình phường thiên hạ thui, nhưng đc cái tướng tá ngon lành cây sữa đậu nành. Nhưng nhớ lại 3 tháng cực hình về tâm lí đã wa, nên thui kiềm chế chỉ ngồi khoác vai ôm eo thui (có phải nguy cơ ko ta...hehehe).
Ngồi cũng đc 1h mấy, thoát nạn lên xe về SG với ng yêu thui (mk kẹt xe chết mẹ lun). 5h từ KCN Amata ĐN về mà gần 8h mới về tới nhà, chán đời ông địa giao thông VN. Làm cuộc hẹn xem fim cùng ng yêu bay theo làn khói xe...BUỒN!
Trời giống viết báo cáo quá...hehe cám ơn mọi ng đã lắng nghe.
Chúc ngày mới cả nhà!
IM BACK...
Con cò bay lả bay la
Sa vào máy lạnh,lân la "mận đào"
Sida cò lỡ bập vào
Cả nhà điêu đứng thân cò đi tong
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:Ke7en hư quá nhé. đi karaoke ôm rồi về ôm nhgười yêu , ặc, thật là bất công. tốt nhất là không vô mấy chỗ đó luôn
dạo này tâm trạng meomeo phấn chấn được chút, nên chỉ vào topic này thui để nói chuyện zui zui, chứ vô đọc mấy topic khác lại thấy sợ sợ. mấy bác đừng giải tỏa căn hộ này nha
uhm, phấn chấn là tốt rồi, đừng có đi thang lang đọc lung tung rồi sợ nhé, cứ ở đây cho vui
A Tuanmec đòi giải tỏa đó, e xử ảnh đi  | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thông báo
ngày mai là ngày cuối cùng,ai còn trong ngôi biệt thự này mau giải tán về khu tập chung,vì lực lượng đã tiến về rồi

|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
đã viết:Thông báo
ngày mai là ngày cuối cùng,ai còn trong ngôi biệt thự này mau giải tán về khu tập chung,vì lực lượng đã tiến về rồi

Thông báo! Thông báo! Anh em chú ý quân địch có 3 chiếc xe tăng thật và 1 phần xe giả làm màu  . À, có anh Tuanmec đứng chào cờ nữa kìa. Kiểu này thì...  Chúng ta phải luôn trong tư thế phòng thủ. Theo tình hình được biết 100 xe tăng, 1000 máy bay, 10 000 súng aka chuyển từ Hà Nội (nhà chủ topic Sayumi) người quản gia (Ke7en) đã nhận đủ. Tất cả sẵn sàng chiến đấu.   
Sợ chưa  ? | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Đây là mấy cái xe tăng đã đè chết hàng nghìn sinh viên ở quảng trường THIÊN AN MÔN năm 1979 đó
| No more stupid question please |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Gặp chuyện bùn quá...ko có ai tâm sự vào đây nói vu vơ vậy.
Do hwa đi công tác ĐN, nhưng theo lịch hẹn với lớp học là sẽ onl buổi sáng để nhận phân công làm việc để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Sáng thì cập rập chuẩn bị giấy đồ đạc để lên đường thì nên quên đi cuộc đó. Đến hnay gọi điện xin cho 1 phần nhỏ đề làm thôi cũng bị từ chối 1 cách thẳng thừng. Nói là ko onl thì ráng mà chịu.
Hỏi thằng bạn sao hwa ko nhận dùm em 1 cái gì đó thì nhận đc 1 câu trả lời: em ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ.
Ko biết nói gì nữa...nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng : Ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ...BUỒN THAY. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
đã viết:Trước khi đóng cửa thì kêu bà con giải tán hết trong ngôi nhà này,chứ lệnh đã thông báo thì 3 ngày sau bắn sập  anh tuanmec cứ bắn sập đi ,anh em xây nhà khác ở cho nó sướng . chỗ đây xây nhà không phải mua đất !he he | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:Gặp chuyện bùn quá...ko có ai tâm sự vào đây nói vu vơ vậy.
Do hwa đi công tác ĐN, nhưng theo lịch hẹn với lớp học là sẽ onl buổi sáng để nhận phân công làm việc để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Sáng thì cập rập chuẩn bị giấy đồ đạc để lên đường thì nên quên đi cuộc đó. Đến hnay gọi điện xin cho 1 phần nhỏ đề làm thôi cũng bị từ chối 1 cách thẳng thừng. Nói là ko onl thì ráng mà chịu.
Hỏi thằng bạn sao hwa ko nhận dùm em 1 cái gì đó thì nhận đc 1 câu trả lời: em ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ.
Ko biết nói gì nữa...nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng : Ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ...BUỒN THAY.
Biết điều thì mời nó ly cafe vỉa hè khoảng 6K là xong việc ngay.  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Ke7en đã viết:Gặp chuyện bùn quá...ko có ai tâm sự vào đây nói vu vơ vậy.
Do hwa đi công tác ĐN, nhưng theo lịch hẹn với lớp học là sẽ onl buổi sáng để nhận phân công làm việc để chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Sáng thì cập rập chuẩn bị giấy đồ đạc để lên đường thì nên quên đi cuộc đó. Đến hnay gọi điện xin cho 1 phần nhỏ đề làm thôi cũng bị từ chối 1 cách thẳng thừng. Nói là ko onl thì ráng mà chịu.
Hỏi thằng bạn sao hwa ko nhận dùm em 1 cái gì đó thì nhận đc 1 câu trả lời: em ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ.
Ko biết nói gì nữa...nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng : Ko ăn cơm nhà làm việc thiên hạ...BUỒN THAY.
Chuyện kinh khủng thì đã vượt qua rồi....những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ thôi em...tất cả đều có cách giải quyết...hãy năng động và thinking một chút là ổn thôi....
Chúc em sớm suôn sẻ...
@Trước khi tạm dừng topic này để bảo toàn mảnh đất của chị Sayumi...Tôi thay mặt anh em chúc chị trở lại và thông báo rằng...Tôi âm tính rồi....Và ghỉ vào ds một topic mới...
Cầu trời phù hộ cho chúng ta...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Hôm nay, phải làm bù, vào nhà mình không nhận ra nữa, tưởng chiến trường..hihi May mà còn về điểm danh kịp nên chưa bị bắn sập. Sáng bị ngã xe, rách quần, chảy máu đầu gối hic... Năm nay modem quần bò rách
thì phải hihi thui làm nốt công việc... nhanh rồi về nhà thôi....
To Anh Tuan và anh HIV: Em đã quay lại đây rồi, đừng bắn sập nhà em nghe anh, hic
To Ke7en: Cám ơn em đã trông nhà cho chị, riêng em lúc nào chị cũng dành cho em tầng 7....hihi 
Chuyện buồn kia, tự trách mình đi.Chuyện qua rồi, buồn 5 phút rồi quên nó đi, dành thời gian stress mà đi coi phim với người yêu...chẳng thích hơn ah
To Niemtin: Cám ơn em lắm, khi có kết quả chị sẽ thông báo liền. Em chỉ sau chị mấy ngày thôi đúng ko? Chúc ce mình âm tính nhé ...   
To Rain_nt: Chị gửi trả súng ống nhé hic nhận lúc nào đâu mà em nói chị và khoa đã nhận đủ, tội tàng trữ vũ khí là nặng lắm đó nha... 
To meomeo: Làm móng cẩn thận chứ em, lúc nào cũng kêu hoài vụ cắt vào thịt.. chảy máu.. hihi  
| Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sayumi đã viết:Hôm nay, phải làm bù, vào nhà mình không nhận ra nữa, tưởng chiến trường..hihi May mà còn về điểm danh kịp nên chưa bị bắn sập. Sáng bị ngã xe, rách quần, chảy máu đầu gối hic... Năm nay modem quần bò rách
thì phải hihi thui làm nốt công việc... nhanh rồi về nhà thôi....
To Anh Tuan và anh HIV: Em đã quay lại đây rồi, đừng bắn sập nhà em nghe anh, hic
To Ke7en: Cám ơn em đã trông nhà cho chị, riêng em lúc nào chị cũng dành cho em tầng 7....hihi 
Chuyện buồn kia, tự trách mình đi.Chuyện qua rồi, buồn 5 phút rồi quên nó đi, dành thời gian stress mà đi coi phim với người yêu...chẳng thích hơn ah
To Niemtin: Cám ơn em lắm, khi có kết quả chị sẽ thông báo liền. Em chỉ sau chị mấy ngày thôi đúng ko? Chúc ce mình âm tính nhé ...   
To Rain_nt: Chị gửi trả súng ống nhé hic nhận lúc nào đâu mà em nói chị và khoa đã nhận đủ, tội tàng trữ vũ khí là nặng lắm đó nha... 
To meomeo: Làm móng cẩn thận chứ em, lúc nào cũng kêu hoài vụ cắt vào thịt.. chảy máu.. hihi  
Hic, chạy sao mà té dữ vậy  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Hic, chạy sao mà té dữ vậy 
Cám ơn anh đã hỏi thăm, tại lúc đấy em không tập trung lắm, hix trầy xước sơ sơ thui.... | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|