  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Tình cờ, đọc lại những vần thơ mới, câu thơ cũ nhưng điệu tình và điệu hồn không cũ để chợt giật mình khi nghe lời thảng thốt thiết tha của ông hoàng trong thơ tình yêu, '' chớ để riêng em phải gặp lòng em''. Thì ra, điều đáng sợ nhất với con người trên cõi trần thênh thang, gió cát này là bắt gặp cõi lòng mình. Ngày xưa, Xuân Hương ''tự'' mãi mà chẳng thể hết tình. Còn Xuân Diệu, cái ''suy tư'' thoáng chốc đã để lại đến nghìn năm. Câu thơ của ông ráo mực ngay sau khi ý tưởng đã nghiêng xếp trên con chữ nhưng nỗi đau, nỗi cô đơn, tuyệt vọng vẫn tươi nguyên đến xót xa. Đêm, ngồi một mình giữa canh khuya, tất cả những ồn ã bị bàn tay ma mãnh của bóng đêm, cái rét cướp mất, lòng lại thênh thang vô cớ, lại vào đây viết những dòng này - gửi vào hư vô !!!
Gửi ba ! Con đã ngã quỵ trước số phận thật rồi ba ơi. Con là thằng con trai bất hiếu, đến bây giờ con vẫn chưa làm được điều gì trả hiếu với ba, chưa một lần giặt cho ba chiếc khăn lau mặt. Ba vẫn thường nói, '' ở cái tuổi của con bây giờ, ngày xưa ba đã cưới mẹ, sinh anh đầu nuôi lên bốn tuổi, còn con bây giờ vẫn mãi long bong''. Khi sinh con thì mẹ mất, con lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của ba. Con vẫn nhớ như in những đêm trời đông giá, ba luôn đặt tay cho con gối đầu, luôn ôm chặt con vào lòng, kể chuyện cổ tích cho con nghe những lúc con đi ngủ. Ba đi công tác thường xuyên nhưng đi đâu ba cũng đưa con đi theo, tuổi thơ của con lớn lên dính đầy bụi cát ngoài đường cùng với ba. Những năm con học tiểu học là những năm con chuyển trường, chuyển lớp nhiều nhất, con làm khổ ba nhiều nhất. Thời gian trôi nhanh quá phải không ba, mới ngày nào đó mà giờ con đã tốt nghiệp đại học nhưng con cũng chẳng làm được điều gì có nghĩa với ba, với mong ước và hi vọng của ba mà lại làm ba đau thêm. Khi con cầm tấm bằng về quê, ba chưa kịp vui thì cũng là lúc ba biết con đang mang trên người căn bệnh thế kỉ - HIV. Nhìn ba buồn con còn đau hơn nỗi đau của căn bệnh con đang mang trên người. Con không biết nói với ba thế nào, con không biết giải thích với ba thế nào, con chọn sự im lặng là cách tốt nhất, ba có hiểu điều đó trong con không ba? Tại sao ba lại luôn rộng lượng với con nhiều như thế? ba vẫn ôm con vào lòng mà không hề trách mắng con khi con dương tính với hiv. Ba đã nói thẳng giữa mặt con '' Bây giờ biết làm sao hơn được nữa, con nhiễm hiv ba không trách con mà ba trách chính bản thân ba, ba đã cho con tiền mỗi lần con xin khi con đi học, ba đã không kiểm soát chi tiêu của con''. Câu nói đó của ba đã làm con suy nghĩ mãi, con đã thức trắng nhiều đêm nằm ôm gối để nghĩ về nó. Con đã không giải thích với ba điều gì nhưng ba ơi, con không phải là thằng con trai hư hỏng, chơi bời với khoản tiền ba cho để rồi bây giờ con bị dương tính với hiv. Kết cục bất hạnh của con thế này chỉ vì con quá ngu ngốc, chỉ vì tình yêu trớ trêu của con. Tuổi trẻ, ai cũng có những ham muốn, yêu đương và con cũng thế nhưng tình yêu của con không được may mắn như mọi người, con đã đặt tình yêu của mình nhầm chỗ để rồi con mới phải thế này ba ah. Bây giờ con đã lớn, nhưng bị bệnh tật thế này lại làm khổ ba, con không muốn ba quan tâm con nhiều như thế đâu vì như thế con đau lắm.Ngày nào ba cũng hỏi con muốn ăn gì để ba mua, có cái gì ngon ba cũng dành cho con. Những điều ba làm, con hạnh phúc lắm nhưng như thế con thấy mình nhỏ bé quá và rồi con thấy mình đau đớn, bất hiếu với ba nhiều hơn cái hạnh phúc đó. Nhiều lúc thấy ba buồn, để thay đổi không khí con phải cố gắng cười nói cho ba vui nhưng ba có biết được bây giờ những lúc con cười nhiều nhất thì ngay dưới tiếng cười cũng là lúc xuất hiện nhiều nhất nỗi buồn và lòng thương cảm cho bản thân, với ba. Đôi lúc, con lại suy nghĩ, giá ba đừng lo nghĩ cho con nhiều như thế ...!!!
Gửi các thành viên cựu lớp ngữ văn sư phạm k50 - Đại Học Giáo Dục - ĐHQGHN ! Mình hạnh phúc lắm khi các bạn đã không xa lánh mình khi biết mình dương tính với hiv. quyết định công khai với các bạn trong lớp mình bị dương tính với hiv mình đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng với mình lúc này thì vẫn thà có hơn không, bấu víu được ai là mình bấu víu, nghĩ đơn giản như thế thôi và rồi mình đã nói cho mọi người biết. Nhưng không ngờ các bạn đã dành cho mình sự đồng cảm nhiều như thế, đôi lúc mình lại nghĩ mình đang năm mơ mà không phải là thực tế. Hộp đựng thư của mình mỗi ngày lại đầy lên những lá thư của các bạn, thời đại công nghệ thông tin chỉ cần gửi mail điện tử là nhanh chóng nhận được trong vài phút sau nhưng như thế nó không hạnh phúc bằng cảm giác cầm lá thư viết tay gửi qua bưu điện. Bây giờ đi làm rồi, ai cũng bận rộn vậy mà các bạn vẫn dành thời gian viết thư tay gửi cho mình, mình hạnh phúc lắm. Chiều qua, đọc lá thư của Oanh, oanh bảo '' giá mà phải gấp hàng nghìn con hạc giấy, để cho mình một điều ước chữa khỏi căn bệnh mình đang mang trên người thì oanh, Nhung, Nhàn và các thành viên lớp ngữ văn sư phạm k50 sẽ nghỉ làm để gấp hạc giấy giúp mình''. Đọc những dòng chữ oanh viết lòng mình đau xót lắm, giá mà mình có thể khóc được cho nhẹ lòng,mình hiểu sự đồng cảm chia sẻ lẫn cả khát vọng hi sinh của các bạn dành cho mình rất lớn. vì cuộc sống và vì các bạn mình phải học cách chấp nhận, bây giờ mình không đi làm gì , cũng không học cao học nữa, mình ở nhà sống với ba theo nguyện vọng của ba nhưng mình hứa với các bạn dù thế nào mình cũng sẽ cố gắng sống những ngày còn lại của cuộc đời thật sự có ý nghĩa, để không phụ những tình cảm của Ngọc, Phương, Hà, các thành viên trong lớp vẫn luôn dành cho mình...!!!
Sửa bởi người viết 18/09/2010 lúc 03:19:24(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Tại mùa thu, tại em, hay tại anh? tại sang đông không còn hoa sữa? tại siêu hình, tại gì không biết nữa. |
 1 người cảm ơn ben_ kia_ bo _ao _vong cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Anh Hà ah ! sao nóng tính với em thế? không phải là em không biết viết chữ có dấu, anh nhìn thì cũng biết là em viết chữ có dấu hay không có dấu mà.Tại nó bị lỗi phông chữ mới không đọc được. | Tại mùa thu, tại em, hay tại anh? tại sang đông không còn hoa sữa? tại siêu hình, tại gì không biết nữa. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Bài này của ai vậy? Củng hay đó chứ!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Ở đây mình không phải viết cho ai đó đọc nó cảm thấy ''hay'' hay không. Mà điều quan trọng nhất khi viết những dòng trên mình chỉ muốn tâm sự với hư vô cho với đi nỗi lòng, những điều mình không thể nói, không thể giải thích trước thực tế xung quanh mình bạn ah! | Tại mùa thu, tại em, hay tại anh? tại sang đông không còn hoa sữa? tại siêu hình, tại gì không biết nữa. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
ben_ kia_ bo _ao _vong đã viết:Anh Hà ah ! sao nóng tính với em thế? không phải là em không biết viết chữ có dấu, anh nhìn thì cũng biết là em viết chữ có dấu hay không có dấu mà.Tại nó bị lỗi phông chữ mới không đọc được. he he không nóng tính thì các cậu Spam những bài lỗi fons khiến mọi người đọc toét mắt ư ? bài này đọc hay lắm . Thanks chú em. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Lời tâm sự chân thành... Anh vẫn còn may mắn vì có ba luôn yêu thương. Nhưng đôi lúc đó là nỗi ray rứt khôn nguôi... Cố lên anh nhé! Chúc anh có đủ sức khỏe để đi làm, dùng chính đồng tiền anh kiếm ra mua quà cho anh ba!... Chúc anh và ba hạnh phúc...
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
hahaha2008 đã viết:ben_ kia_ bo _ao _vong đã viết:Anh Hà ah ! sao nóng tính với em thế? không phải là em không biết viết chữ có dấu, anh nhìn thì cũng biết là em viết chữ có dấu hay không có dấu mà.Tại nó bị lỗi phông chữ mới không đọc được.
he he không nóng tính thì các cậu Spam những bài lỗi fons khiến mọi người đọc toét mắt ư ? bài này đọc hay lắm . Thanks chú em.
Hê hê... Bạn bè vẫn hay bảo em có tính '' cầm đèn chạy trước ô tô''. khi tham gia diễn đàn này em lại ấn tượng với anh nhiều lắm đấy. Phải nói rằng anh là người rất nhạy cảm, tiếp cận thông tin quá nhanh chóng...như cái thời em mới vào diễn đàn chẳng hạn !!!
Em chúc anh luôn may mắn, thành công, hạnh phúc với cuộc sống và công việc anh đang làm. | Tại mùa thu, tại em, hay tại anh? tại sang đông không còn hoa sữa? tại siêu hình, tại gì không biết nữa. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|