  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-07-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: thegioithu3
|
từ khi tôi biềt mình là người không giống như bao người con gái khác tôi rất hoang mang rất sợ hảy việc gì tôi củng vươt qua được vậy tại sao tôi không thể là chính tôi những khoảng thời gian qua tôi rất mệt mỏi và cô đơn khi buồn củng không biết tâm sự cùng ai và rồi có 1 ngày tôi gập người,chúng tôi dần dần đi chơi cùng nhau trò chuyện cùng nhau người hiễu tôi và tôi củng hiểu người tôi và người yêu nhau thấm thiết vui vẽ và hạnh phúc biết bao được 1 nam sao vô tình tôi và người đang vui vẽ bên nhau thì mẹ người ấy vô tình nhìn thấy đã chia cách 2 chúng tôi,tôi nhớ người muốn phát điên lên tôi đã tìm mọi cách để trốn ra nhưng vô vọng. vá rồi gia đình tôi đi nơi khác ở thấp thoáng đã 1 nam trôi qua mà tôi vẫn không quên người tôi còn yêu ngườt da diết tại cái xã hội phong kiến này làm cho những người như chúng tôi yêu nhau mà không được chung sốnng cùng nhau.thời gian vẫn dần trôi qua giờ đây tôi vẫn còn cô đơn trong lòng trống vang biết bao tôi rất muốn co 1 người bạn để chia sẻ buốn vui hảy liên lạc với mình nhé 0932128961
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
|
iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
mình cũng nghĩ vậy đó...nếu có gì cứ chia sẻ, mình sẽ lắng nghe bạn ^^ ép nick này i
nguoivodanh_kisikid
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-07-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: thegioithu3
|
mình cảm ơn 2 bạn đả chia sẽ tâm sự cùngmih những ngày tháng qua khi xa người ấy mình rất cô đơn nhiều khi mình rơi lệ mình mong có 1 bờ vai để mình tựa vào nhưng củng không có ngày nào mình củng lao vào công việc để quên người nhưg sao để quên 1 người đả in sâu vào tim với tôi không dể dàng chút nào.giờ tôi chỉ biết sống những ngày tháng cô đơn 1 mình tôi rất khao khác có được 1 tình yêu như bao người khác rất cần có 1 hạnh phúc ấm áp bên người đêm đêm được nam cạnh người nhưng đó củng chỉ là mơ thôi 1 giấc mơ không tồn tại cho đến giờ nay tôi vẩn cô đơn trong can phòng vắng mình rất mong có được nhiều bạn chia sẻ cùng mình để mình vơi bớt niềm cô đơn. hãy fon cho mình nhé 0932128961.0932128401[giữa chốn phồn hoa đô thị đêm đêm 1 mình tôi vẫn lặnh lẽ đi về]
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
first_love1 đã viết:mình cảm ơn 2 bạn đả chia sẽ tâm sự cùngmih những ngày tháng qua khi xa người ấy mình rất cô đơn nhiều khi mình rơi lệ mình mong có 1 bờ vai để mình tựa vào nhưng củng không có ngày nào mình củng lao vào công việc để quên người nhưg sao để quên 1 người đả in sâu vào tim với tôi không dể dàng chút nào.giờ tôi chỉ biết sống những ngày tháng cô đơn 1 mình tôi rất khao khác có được 1 tình yêu như bao người khác rất cần có 1 hạnh phúc ấm áp bên người đêm đêm được nam cạnh người nhưng đó củng chỉ là mơ thôi 1 giấc mơ không tồn tại cho đến giờ nay tôi vẩn cô đơn trong can phòng vắng mình rất mong có được nhiều bạn chia sẻ cùng mình để mình vơi bớt niềm cô đơn. hãy fon cho mình nhé 0932128961.0932128401[giữa chốn phồn hoa đô thị đêm đêm 1 mình tôi vẫn lặnh lẽ đi về]
t biết bạn buồn cần người chia sẽ,nhưng nếu buồn thì bạn hãy trãi lòng mình vào diễn đàn đi,ko cần phải để số phone,như thế bạn sẽ có bao nhiêu người ai sẽ là người để tin rằng bạn muốn chia sẽ thật lòng đây."giá trị của tình bạn là ở đó" |
iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Ôi tình yêu! bạn đừng buồn nơi nào cũng sẽ có những con người mới, người bạn mới sẵn sàng tới bên bạn, chia sẻ tâm tư tình cảm với bạn mà. Hai người tuy xa nhau nhưng luôn nghĩ về nhau và gọi điện liên lạc cho nhau thì nỗi nhớ sẽ vơi dần mà. Có thời gian thì tìm cách gặp nhau cho quen nỗi nhớ đi. Hi hi mình ở Hà Nội có gì ép ních mình nhé. khitinhyeuhet_ls
|
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.