  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC) Bài viết: 95
|
HUHU!
CHủ đề này hic hic,,mình thấy sao giống mình wá trời!
Mong là các bạn và minh kô sao, chứ thế này thì ...biết bao giờ hết lo lâu đây!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Theo mình thì nếu vẫn còn thắc mắc, các bạn nên trực tiếp đến Viện Pasteur để được giải thích.Mình chỉ xin góp ý : Nhân viên xét nghiệm sẽ lấy kim ra rồi mới trút máu vào ống nghiệm vì một vài lý do cần thiết :thí dụ để tránh làm vở hồng cầu khi trút máu qua kim, tránh trường hợp kim bi nghẽn sẽ văng máu tung toé hoặc sút kim vào trong ống nghiệm...). |
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Mình cũng thấy vậy,mong rằng chỉ là do mình hoang tưởng,sao mà sợ quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC) Bài viết: 513 Đến từ: Tp Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Không có chuyện lây nhiễm HIV qua kiểu lấy máu như vậy đâu. Nếu không rút kim ra mà để nguyên rồi bơm máu vào ống đựng máu thì bể hết hồng cầu. Xét nghiệm công thức máu sai hết và càng không chính xác khi xét nghiệm HIV . Vì xét nghiệm HIV là người ta cần test kháng thể trong huyết thanh (serum) của máu nên chắc chắn là người ta không để bể hồng cầu.
Cái duy nhất sai được nêu trên đây là không thay găng tay khi lấy máu người này qua người khác. Nó không vệ sinh thôi chứ không có nguy cơ nhiễm HIV.
Tigercub xét nghiệm viêm gan B và chích ngừa viêm gan B o Pasteur thấy họ làm việc tốt , vệ sinh. Chắc cũng tuỳ nhân viên.
Tigercub
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC) Bài viết: 513 Đến từ: Tp Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Ngày mai bạn đi mua ngay một cái ống chích co kim tiêm. Về nhà, bạn hút nước vào. Rôi để nguyên kim bơm vào một cái cốc.
Tương tự bạn lập lại, nhưng bạn rút kim ra rôìi mới bơm vào cốc.Bạn sẽ thấy sự khác biệt.
Vì sao: vì cái đường kính của kim rất nhỏ (giống cái ống nước máy vào nhà bạn dùng vậy) nên máu chảy qua đó rất hẹp và nghẹt. gây bể hống cầu.
Ngược lại, lúc tháo kim ra rôìi thì đường kính của đầu ống tiêm - chổ để gắng cai kim vào đó- lớn gấp cả 100 lần đường kính cái kim (giống như cái đường ống nước chính khổng lồ trước khi vào nhà bạn vậy) nên khi bơm máu sẽ dễ dàng và không bị bể hồng cầu.
Việc tràn hay không tràn khỏi ống đựng phụ thuộc vào tổng lượng máu lấy từ cơ thể bạn nhiều hay ít, chứ không phụ thuộc vào cách bạn bơm lượng máu ấy vào ồng đựng.
Bạn chưa nhìn thấy cai kim tiêm và cái ống chích bao giờ nên cứ ngồi đó mà tưởng tượng. Lo hoc hành lam việc đi đừng để đầu óc rảnh quá rồi nghĩ lung tung.
Tigercub.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2006(UTC) Bài viết: 21
|
Vậy theo các bạn nơi nào có uy tín nhất ở tp HCM vậy, chỉ mình với nha, mình đang tính đi test thử?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Chổ nào củng đuợc bạn à, nếu như bạn muốn đi Test tại 1 số cơ sở của các dự án như CDC.v.v.v.v.... hay những Trung Tâm sức khoẻ cộng động " Test miễn phí " thì bạn có thể tìm tại những địa chỉ mà bạn thấy phù hợp với bạn Địa chỉ tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị trong cả nước.. nếu bạn cần và không ngại thì có thể truớc khi đi Alo tôi 1 tiếng tôi sẻ dẩn bạn đi Test " Số ĐT : 0908.806.882 "  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2006(UTC) Bài viết: 21
|
Cám ơn bạn công tử đáng yêu nhiều nha. Thời gian chờ đợi của mình đúng chính xác từ ngày có nguy cơ là 12 tuần rồi, hồi hộp, sợ hãi, và mình chỉ biết sống ngày qua ngày, sống mà như chết vậy, nghỉ lễ gặp lại mấy đứa bạn thấy cuộc sống của họ vui tươi đầy niềm hi vọng mà tâm hồn mình quặn đau, cứ man mác một nỗi buồn không dám nói ai biết!
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.