  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
<p class="pTitle">Sự bình yên</p> <p class="pHead">TTO – Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả những bức tranh, nhưng ông chỉ thích có hai bức, và phải chọn lấy một.</p> <p class="pBody">Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi lững lờ. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.</p> <p class="pBody">Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách núi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa. Thật chẳng bình yên chút nào!</p> <p class="pBody">Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít… Bình yên thật sự…</p> <p class="pBody">“Ta chấm bức tranh này!” – nhà vua công bố. “Sự bình yên không có nghĩa là không ồn ào, không giận dữ. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy còn có sự yên tĩnh hiện diện trong trái tim mình. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự bình yên”.</p> <p class="pBody" align="center">oOo</p> <p class="pBody">…Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn, mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt? Bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả…</p> <p class="pBody">…Nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, dù bên cạnh bạn chỉ có một người? Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được một tín hiệu thân thương từ người ấy – một người mà bạn vô cùng yêu mến…</p> <p class="pAuthor">QUỐC DŨNG (Theo Inspirational)</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2004(UTC) Bài viết: 3
|
Quả thực bài viết của Heo là cái mà mình đang cần lúc này.Mình đang không biết fải tìm 1 chỗ bình yên như thế nào.Mình sẽ fải biết trân trọng người đem đến cho mình những giây fút bình yên quý giá .Cảm ơn bạn vì nhờ bạn mình đã không bỏ lỡ điều ấy! |
Encore une second tu m'aime,Je vous encore appartiens,mon a_b! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Hay! Quả thật mình đã chưa từng nghĩ ra điều đó. Và rõ ràng là hầu hết chúng ta đôi khi nhầm lẫn về các khái niệm một cách vô ý thức. Định nghĩa "bình yên" thi chắc là ai cũng biết nhưng thử hỏi đã ai ngấm được ý nghĩa đích thực của nó như trong bài viết của Heo. Mình chợt nhớ đến câu "Có thể đối với thế giới bạn chỉ là một người nhưng đối với một người bạn lại là cả thế giới" |
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
dien thích bài nầy vô cùng, nó hợp với dien mọi lúc …Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn, mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt? Bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả… …Nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, dù bên cạnh bạn chỉ có một người? Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được một tín hiệu thân thương từ người ấy – một người mà bạn vô cùng yêu mến…
|
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Dien ơi ! Heoc ũng muốn đưọc như thế, xung quanh ta ồn ào náo nhiệt thế nào, chúng ta vẫn có những sự bình yên riêng của chúng ta dù có thế nào đi nữa, Đôi khi heo rất thèm, thèm một ngày được nằm ngủ, được cafe một mình, nhưng nào có được đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Heo à, xung quanh dien ồn ào náo nhiệt, một ngày dien lang thang trên đường nhiều hơn là dừng chân lại ở một chỗ nào đó, dien sợ dừng lại, bởi dừng lại làm cho dien thấy cô đơn vô cùng. Nếu dừng lại, nhìn những dòng người qua lại, cuộc sống tấp nập và náo nhiệt, vậy mà chưa khi nào trong cái cuộc sống tấp nập ấy, dien tìm thấy bản thân mình, nhìn thấy mình trong nó, nếu dừng lại dien không thể hoà mình vào cuộc sống đó được. dien khao khát vô cùng sự bình yên thanh thản trong tâm hồn mình, lang thang...đó là những lúc dien trốn chạy thực tế, trốn chạy và cố tình lẩn trốn bản thân mình trong dòng người đang đi lại, dien lạc lõng giữa dòng người đó. Lúc này đây, khi đối diện với bản thân mình và viết những dòng này, dien đang khóc, thật sảng khoái và nhẹ nhõm biết bao nhiêu, tuy không thể vơi đi tất cả những gì đang đè nặng trong mình, nhưng chỉ cần nước mắt rơi được đối với dien đã là hạnh phúc lắm rồi. Bức tranh mà ông vua chọn, ...dien mong sao mình là chú chim đó. Còn bức tranh kia, có chăng ai nghĩ mặt nước đó yên bình vậy, một sự bình yên đáng sợ với dien, dưới lòng hồ đó từng cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể trào dâng ...phá tan đi mặt nước phẳng lặng........
|
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.