Chào mọi người, hơn một năm trước mình cũng từng vào diễn đàn này để tâm sự về H, may là mình âm tính. Lâu rồi không vào, lần này vào lại cũng muốn chúc mừng anh em nào can đảm đi xét nghiệm và âm tính, xin gửi những lời chúc tốt lành nhất đến các anh, chị, em không may, mong anh, chị, em luôn vui khỏe, sống lành mạnh để đối đầu với H.
Chuyện của em chẳng liên quan gì đến H cả, mà là liên quan tới tình yêu các anh, chị em ah. Em năm nay đã 27 tuổi, đi làm có quen được một bạn đồng nghiệp, em thấy mến cô ấy lắm. Cô ấy dường như cũng hơi dành tình cảm cho em, chỉ khúc mắt có một điều, là bạn trai của cô ấy nghe tin cô ấy nói chuyện với em, đã hăm dọa em đủ điều. Thực sự em rất hoảng sợ, vì từ trước tới giờ chỉ biết đi học, đi làm xong về, chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện đánh đấm.
Nhưng rồi hăm dọa em không được, bạn trai đó lại xoay sang hăm dọa cô bạn em, đòi đến công ty làm ầm ĩ chuyện trước đây 2 người đã quan hệ. Cô bạn kể cho em nghe hết, em thực sự chẳng quan trọng chuyện quá khứ của người khác đâu, em nói " trước đây dù em đã làm bất cứ điều gì, anh cũng không quan tâm, ai cũng có quá khứ, có quá khứ vui, có quá khứ buồn, quan trọng hơn hết là anh quí em, anh cũng mong em quí anh là anh vui rồi."
Cô ấy nghe em nói thì vui lắm, cũng chỉ nói chuyện trong công ty bình thường thôi, vì sợ người cũ quấy rối.
vậy mà hôm nay có chuyện buồn lắm các anh, chị àh, người bạn cũ kêu bạn em đi uống nước lần cuối, rồi khống chế thế nào đi vào nhà nghỉ, rồi điện thoại cho em, em bắt máy lên thì người đó chửi em rồi hăm dọa, trong điện thoại em nghe tiếng bạn em khóc, cố gắng phân trần, nhưng người kia chỉ có chửi, rồi ép bạn em quan hệ ( khi về bạn em mới kể lại), các bác àh, có phải em không đáng là 1 thằng đàn ông không, khi nó ép bạn mình quan hệ, mà mình chỉ biết im lặng nghe điện thoại, lúc đó em cũng có gọi 113, nhưng buồn lắm các bác àh, trình bày xong chỉ nghe chửi dme,dma, kêu em rảnh quá. lòng đau lắm, thực sự em chẳng biết làm sao, giờ nó càng hăm là sẽ lên cty tìm em, nhưng em không sợ, em chỉ mong các bác đi trước, bác nào có kinh nghiệm vào đây cho em lời khuyên, em chẳng thích nói xấu người sau lưng, nhưng thực sự em thấy nó chẳng còn tính người. em muốn báo công an, nhưng liệu họ có bảo vệ bạn em được không, em phải làm sao đây??? em muốn đưa bạn đi thật xa, kiếm một nơi nào đó được yên bình, nhưng thực sự có nhiều khó khăn không phải muốn là được.
khuya buồn,22/9/2010!