Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Maitu  
#1 Đã gửi : 22/09/2010 lúc 07:50:29(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
Bình tĩnh... Cho "cô ngốc" thêm thời gian đi....

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Quảng cáo
Offline hoanghomtim  
#2 Đã gửi : 22/09/2010 lúc 10:23:44(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:

Tôi đang dần đánh mất một tình bạn mà tôi và một người nưã đã xây dựng lên một tình bạn đồng tính thật đẹp với bao chia sẽ tâm sự và bí mật.   Thời gian qua, ngày nào chúng tôi cũng chat với nhau, giận hờn, rồi lại vui vẻ ..tôi thường hay nói cho bạn tôi biết chuyện tôi làm …rồi bỏ chạy trước khi bạn tôi la.   Bạn tôi lúc nào cũng tỏ vẻ khó tánh với tôi nhưng thật ra bạn tôi rất hiền và chiều tôi….Giờ đây tình bạn mà tôi và bạn tôi đã xây  dựng nên đang bị sụp đổ; chỉ vì một lời nói, một lời nói xuất phát từ sự quang trọng của bạn tôi đối với tôi..tôi bỡ ngỡ nhận ra rằng bạn tôi và người yêu tôi? 

Tôi đang ra sức nít giữ bạn tôi lại bằng tất cả sức lực của mình, nhưng …sao bạn tôi không chịụ hiểu cho tôi? hay là tôi không chịu hiểu cho bạn tôi?….

Cô ngốc này, mình xin lỗi.  Mình đã đánh rơi cái ly tình bạn xuống đất và nó đã vỡ tan…mình thật không biết phải hàng gắng lại như thế nào để không có nhiều vết nức , và mình cũng không biết phải bù vào khoảng trống như thế nào…Đừng giận mình bạn yêu nhé.  Bạn luôn là người quan trọng đối với mình.

Kí Tên,

Người yêu của cô ngốc.



Mình không biết Cô ngốc của bạn là ai?
nhưng theo bạn nói thì có lẽ bạn đang ở tâm tr
ạng:


" Người đi một nữa hồn tôi mất..
  Một nữa hồn tôi hóa dại khờ..."
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Sunday  
#3 Đã gửi : 22/09/2010 lúc 08:43:31(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
hoanghomtim đã viết:


Mình không biết Cô ngốc của bạn là ai?
nhưng theo bạn nói thì có lẽ bạn đang ở tâm tr
ạng:


" Người đi một nữa hồn tôi mất..
  Một nữa hồn tôi hóa dại khờ..."

Hey..hey...hoanghontim, dám ''ăn cắp'' bản quyền của TỚ đấy àh.  Chịu gì đây.  phạt một nụ hôn nhé..khà khà.
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline hoanghomtim  
#4 Đã gửi : 23/09/2010 lúc 05:33:49(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
pigpan đã viết:
Sunday đã viết:
hoanghomtim đã viết:


Mình không biết Cô ngốc của bạn là ai?
nhưng theo bạn nói thì có lẽ bạn đang ở tâm tr
ạng:


" Người đi một nữa hồn tôi mất..
  Một nữa hồn tôi hóa dại khờ..."

Hey..hey...hoanghontim, dám ''ăn cắp'' bản quyền của TỚ đấy àh.  Chịu gì đây.  phạt một nụ hôn nhé..khà khà.


                       -----------------------------------------------------------
 phạt một nụ hôn nhé..khà khà
---> cái vụ "phạt" nì hình như cũng là bản quyền của ai đó....


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Sunday  
#5 Đã gửi : 23/09/2010 lúc 09:56:10(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
luckygirl đã viết:
Sunday đã viết:
hoanghomtim đã viết:


Mình không biết Cô ngốc của bạn là ai?
nhưng theo bạn nói thì có lẽ bạn đang ở tâm tr
ạng:


" Người đi một nữa hồn tôi mất..
  Một nữa hồn tôi hóa dại khờ..."

Hey..hey...hoanghontim, dám ''ăn cắp'' bản quyền của TỚ đấy àh.  Chịu gì đây.  phạt một nụ hôn nhé..khà khà.


Ói Sunday, em đừng nói thế, em sẽ làm hoanghomtim không vui.   Bạn hoanghomtim mới vô diễn đàn, em không nên kiếm chuyện như thế.    Nếu nói về bản quyền thì câu thơ này là của Xuân Diện nhưng Xuân Diện đã ăn cắp của Hàn Mặc Tử.    Nói chính xác 2 câu "người đi một nửa hồn tôi mất ..." là của Hàn Mặc Tử trong bài Những giọt lệ (Tập thơ Đau thương (thơ điên) - 1937- phần II Mật đắng.



Em thích hoanghomtim?  theo chị nhận xét thì hoanghomtim hơi kiêu ngao và lạnh lùng.  Vô diễn đàn mà không thèm viết giới thiệu mình và làm quen với mọi người.   Nhưng qua cách hoanghomtim chia sẽ tâm trạng của chị thì hoanghomtim lại là người sâu sắt và tình cảm.   Còn dữ hay hiền đợi xem cô ta trả lời em như thế nào.

 

 

hoanghomtim nè, mình vì bạm mà noi rất nhiều rồi đó….hehehehe có thể nào thưởng mình một nụ hôn trên má?  mắc cở hả? vậy mình ghi sổ nhá.   uhu...Mình mà ghi sổ thì mình hay tính lời lắm...một sẽ thành hai đó.   Hôn bây giờ sẽ tốt hơn...


Pà chị lucky này cũng thật tình chỗ người ta đang ''làm ăn'' mà cứ vào phá đám ko hà. làm hư bột hư đường hết òi kìa. ko biết đâu! huhuhu
Biết lắm mà, nói nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ để cướp '' mánh'' của sunday thôi. Cùi bắp.
@pigpan: Chòy òi h Sư Phụ cũng muốn tranh chấp bản quyền với Để tử nữa hã. ko chơi nữa. trả đầu heo lại đây...! Mình là tình sư trò mà .cái đó...xài chung đi.hì hì
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline Sunday  
#6 Đã gửi : 23/09/2010 lúc 10:29:50(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
hoanghomtim đã viết:


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....

hớ hớ.....hoanghomtim ah,bạn làm mình vui wa nhảy lên như trẻ đc kẹo đây nè. mà  bạn nói thật hả, ko hối hận chứ????. Vậy sunday....ừmh...xin phép nha..!
Rớp...Rớp...bộp... bộp....1....2.....3.....hự......áhhhh.......chụtttttttttttttttttttttttttttttt.............RẦM.
Xong.
Để xem sau này còn dám '' tự nguyện bị phạt'' nữa hông nàk.
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline Maitu  
#7 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 11:33:52(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
Trong y học, người ta đang bàn luận về cái chết đau đớn và cái chết êm dịu... Các cô đang đua nhau xin đi chết vì hôn...chắc đây là cái chết êm dịu nhất rồi

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline hoanghomtim  
#8 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 11:55:41(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
Sunday đã viết:
hoanghomtim đã viết:


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....

hớ hớ.....hoanghomtim ah,bạn làm mình vui wa nhảy lên như trẻ đc kẹo đây nè. mà  bạn nói thật hả, ko hối hận chứ????. Vậy sunday....ừmh...xin phép nha..!
Rớp...Rớp...bộp... bộp....1....2.....3.....hự......áhhhh.......chụtttttttttttttttttttttttttttttt.............RẦM.
Xong.
Để xem sau này còn dám '' tự nguyện bị phạt'' nữa hông nàk.


Cái cảnh này nhìn" giống  đấu võ đài " quá Sunday ơi! Bạn hôn kiểu này chắc mình vào "Trung tâm chỉnh hình " sớm.....
Chà chà " Bạo lực tình yêu
"
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline hoanghomtim  
#9 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 12:31:47(UTC)
hoanghomtim

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 123
Đến từ: HCM

Cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....


Má ơi, hoanghomtim làm Lucky hú hồn.  Không kịp bỏ chạy....sao mà dễ qúa vậy? ai hôn cũng cho, chết vì hôn cũng chịu?  Người đẹp tự nguyện bị phạt...thì Lucky không dám nhận.   Lucky thích được người đẹp thưởng cho nụ hôn hơn là phạt người đẹp.

Lucky tuy lăng nhăn nhưng không phải ai cũng cho hôn.   Còn nếu chết vì hôn thì phải là từ "người yêu"  như vậy mới thấy đáng.

Hoanghomtim nè, Sunday bảo cả thế giới bạn "ăn cắp" và còn hôn bạn tứ tung...cảm thấy thế nào hả?  Nếu là mình thì mình cảm thấy mất gía lắm đó.



Chị Luckygirl ơi! Hôn là một cách thể hiện tình cảm mà chị., bạn bè cũng có thể hôn nhau, người yêu cũng có thể hôn nhau. Quang trọng là vị trí của nụ hôn ở đâu thôi.....
Em thì thích người khác hôn lắm! nhưng được người mình yêu hôn thì happy vô cùng....
Em ko dám thưởng nụ hôn cho chị vì em sợ...em sợ "bạn ấy" của chị  lắm, " Bạn ấy" là người yêu của chị ...Bạn ấy mà tìm e tính sổ thì em biết chạy đường nào?
Thôi hẹn lúc khác em thưởng cho chị vậy
Em trở về đúng nghĩa trái tim em...
Biết khao khát những điều anh mơ ước.....
Biết yêu anh và được anh yêu...!!!
Offline Maitu  
#10 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 03:08:44(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
hoanghomtim đã viết:
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....


Má ơi, hoanghomtim làm Lucky hú hồn.  Không kịp bỏ chạy....sao mà dễ qúa vậy? ai hôn cũng cho, chết vì hôn cũng chịu?  Người đẹp tự nguyện bị phạt...thì Lucky không dám nhận.   Lucky thích được người đẹp thưởng cho nụ hôn hơn là phạt người đẹp.

Lucky tuy lăng nhăn nhưng không phải ai cũng cho hôn.   Còn nếu chết vì hôn thì phải là từ "người yêu"  như vậy mới thấy đáng.

Hoanghomtim nè, Sunday bảo cả thế giới bạn "ăn cắp" và còn hôn bạn tứ tung...cảm thấy thế nào hả?  Nếu là mình thì mình cảm thấy mất gía lắm đó.



Chị Luckygirl ơi! Hôn là một cách thể hiện tình cảm mà chị., bạn bè cũng có thể hôn nhau, người yêu cũng có thể hôn nhau. Quang trọng là vị trí của nụ hôn ở đâu thôi.....
Em thì thích người khác hôn lắm! nhưng được người mình yêu hôn thì happy vô cùng....
Em ko dám thưởng nụ hôn cho chị vì em sợ...em sợ "bạn ấy" của chị  lắm, " Bạn ấy" là người yêu của chị ...Bạn ấy mà tìm e tính sổ thì em biết chạy đường nào?
Thôi hẹn lúc khác em thưởng cho chị vậy


Oh, không sao, “bạn ấy” thật cũng không thấy phiền lòng… Lucky được nhiều cô hôn nồng nhiệt thế này thì “no đủ” rồi, “bạn ấy” vui vì không cần phải kiss nữa… đỡ tốn oxy :-), môi trường không khí ngày càng ô nhiễm, đất chật người đông nên oxy cũng quý hiếm lắm


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline Sunday  
#11 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 08:40:50(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
pigpan đã viết:
Sunday đã viết:

@pigpan: Chòy òi h Sư Phụ cũng muốn tranh chấp bản quyền với Để tử nữa hã. ko chơi nữa. trả đầu heo lại đây...! Mình là tình sư trò mà .cái đó...xài chung đi.hì hì

                       ------------------------------------------------------------------

"Cái đó" là cái chi rứa? Kưng àh, cái bản quyền "phạt nụ hôn" nì theo sư phụ nhớ hok lầm là của Anne hay dùng mur, phải ko ta?  ( ũa không phải của sp hả, sr nha..! mà không phải của mình ''pon chen'' zo^ đây làm gì, nhiều chuyện. giờ quê òi nè. quê là khò huề lắm nha. hix )
 
Dạo nì Thầy thấy con "leng nheng" lém rùi đó, hok đc rùi, làm như dậy sẽ có người buồn vì con đó, mur Thầy thì ko muốn thấy bạn Thầy buồn, kể cả con nữa, Thầy cũng ko muốn con buồn, nói chung cả 2 đứa luôn, kưng hiểu hok leng nhen là hơi bị nặng đó nha. SP giả bộ khách quan một chút đc hem? DT có làm gì đâu. Mà có ai thèm buôn chứ. bạn SP thương DT lắm. She bảo biết SD còn nhỏ lại vô tâm, vô tư nên cái gì cũng ko tính hết.hihi. thích chưa. She không quan tâm. Đã nói là kô quan tâm. nên ai buồn thì buồn. SD đang vui gần chết đây nek)
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline minhha  
#12 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 08:44:43(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
luckygirl đã viết:
hoanghomtim đã viết:


hahahha hahahha....Phạt bằng gì chứ phạt bằng nụ hôn thì honghomtim xin "tự nguyện bị phạt"
chết vì bị hôn cũng đáng....


Má ơi, hoanghomtim làm Lucky hú hồn.  Không kịp bỏ chạy....sao mà dễ qúa vậy? ai hôn cũng cho, chết vì hôn cũng chịu?  Người đẹp tự nguyện bị phạt...thì Lucky không dám nhận.   Lucky thích được người đẹp thưởng cho nụ hôn hơn là phạt người đẹp.

phải là từ "người yêu"  như vậy mới thấy đáng.

Lucky tuy lăng nhăn nhưng không phải ai cũng cho hôn.   Còn nếu chết vì hôn thì

Hoanghomtim nè, Sunday bảo cả thế giới bạn "ăn cắp" và còn hôn bạn tứ tung...cảm thấy thế nào hả?  Nếu là mình thì mình cảm thấy mất gía lắm đó.



Lần đầu tiên lucky công nhận mình lăng nhăng. hahahahahhahha.....
Lần đầu tiên Lucky không dám nhận cho hoanghomtim hôn.....
Lucky trở thành "cô nàng đáng yêu " từ giờ vậy.????
chắc bị bạn gái "kiểm soát" rồi.. . vậy cũng tốt, nếu không danh sách " bà xã" của lucky lên tới hàng chục thì khổ cho Lucky.

Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
Offline Sunday  
#13 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 09:34:50(UTC)
Sunday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 29-07-2010(UTC)
Bài viết: 59
Woman
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Maitu đã viết:


Oh, không sao, “bạn ấy” thật cũng không thấy phiền lòng… Lucky được nhiều cô hôn nồng nhiệt thế này thì “no đủ” rồi, “bạn ấy” vui vì không cần phải kiss nữa… đỡ tốn oxy :-), môi trường không khí ngày càng ô nhiễm, đất chật người đông nên oxy cũng quý hiếm lắm


@ hoanghontim: cẩn thận nhé, hoanghomtim. ''trong tĩnh có động". hahahaha. Tốt nhất là bạn nên tránh xa lucky ra, xích lại gần SD hơn 1 tí. SD thương bạn còn lucky hại bạn ko thôi. hehehehe
Người đi một nửa hồn tôi mất...
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
Offline pigpan  
#14 Đã gửi : 24/09/2010 lúc 10:44:23(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
Sunday đã viết:
pigpan đã viết:
Sunday đã viết:

@pigpan: Chòy òi h Sư Phụ cũng muốn tranh chấp bản quyền với Để tử nữa hã. ko chơi nữa. trả đầu heo lại đây...! Mình là tình sư trò mà .cái đó...xài chung đi.hì hì

                       ------------------------------------------------------------------

"Cái đó" là cái chi rứa? Kưng àh, cái bản quyền "phạt nụ hôn" nì theo sư phụ nhớ hok lầm là của Anne hay dùng mur, phải ko ta?  ( ũa không phải của sp hả, sr nha..! mà không phải của mình ''pon chen'' zo^ đây làm gì, nhiều chuyện. giờ quê òi nè. quê là khò huề lắm nha. hix )
 
Dạo nì Thầy thấy con "leng nheng" lém rùi đó, hok đc rùi, làm như dậy sẽ có người buồn vì con đó, mur Thầy thì ko muốn thấy bạn Thầy buồn, kể cả con nữa, Thầy cũng ko muốn con buồn, nói chung cả 2 đứa luôn, kưng hiểu hok leng nhen là hơi bị nặng đó nha. SP giả bộ khách quan một chút đc hem? DT có làm gì đâu. Mà có ai thèm buôn chứ. bạn SP thương DT lắm. She bảo biết SD còn nhỏ lại vô tâm, vô tư nên cái gì cũng ko tính hết.hihi. thích chưa. She không quan tâm. Đã nói là kô quan tâm. nên ai buồn thì buồn. SD đang vui gần chết đây nek)


Thầy là người thiệt tình nên chỉ thấy sao nói dậy thui kưng àh . Đừng giận thầy mur. Có đứa đang giận lẫy kìa...!  để thầy tạ lỗi hen
Thôi thầy ko ghẹo con nữa, nhường chỗ cho con "mần ăn" đó.

P/S: 1 lần nữa sorry Anne nhe, mượn nhà Anne chút.
Sorry Hoanghontim luon nhé, Pig chỉ ghẹo cô nhóc chút, ko có ý gì đâu he..
Haizzzz....đang ế nên đi lòng vòng chọc ngta giận ko àh !
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Maitu  
#15 Đã gửi : 25/09/2010 lúc 09:20:56(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết
luckygirl đã viết:
minhha đã viết:

Lần đầu tiên lucky công nhận mình lăng nhăng. hahahahahhahha.....
Lần đầu tiên Lucky không dám nhận cho hoanghomtim hôn.....
Lucky trở thành "cô nàng đáng yêu " từ giờ vậy.????
chắc bị bạn gái "kiểm soát" rồi.. . vậy cũng tốt, nếu không danh sách " bà xã" của lucky lên tới hàng chục thì khổ cho Lucky.



MH mới xuống núi à? từ ngày MH lên núi tĩnh tâm, Lucky nhớ ngày nhớ đêm…bây gìơ MH trở về Lucy mừng lắm.


MH đi chùa về đã bớt bị mát rồi..nhưng lại bị bịnh quên…"Lăng nhăng" là do MH tặng cho Lucky…qùa qúi của MH mà..Lucky mới mang ra khoe với người ta thôi.


Sao hôm nay lại ngọt thế lại bảo ng ta đáng yêu?.  hehehehehe…


MH ơi, Lucky không bị bạn gái "kiểm soát" mà.  Đừng nói vậy..nghe giống như Lucky đang bị giam lỗng…Mấy cô sẽ sợ có bạn gái đó.


Danh sách bà xã của Lucky không thể lên tới hàng chục..tại chạy qua MH hết rồi…MH có biết` Lucky buồn và khóc nhiều vì nhớ các bà xã không?….MH đừng hành hạ các bà xã của Lucky nửa…hãy chọn một bà xã đi ..rồi trả lại các bà xã còn lại cho Lucky.



Danh sách bà xã Lucky chỉ lên đến hàng chục… Vậy là Minh Hà đánh giá không đúng “tài năng” của Lucky rồi.Tối nào nói chuyện với Maitu, Lucky cũng than buồn, Maitu hỏi tại sao thì Lucky nói thương nhớ các bác xã quá. Rồi Lucky kể chuyện các bà xã cho Maitu nghe, mỗi tối kể về một bà xã. Vậy mà gần 2 tháng rồi Lucky vẫn chưa kể hết đó, tối nay về nghe tiếp nè hihi


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Offline pigpan  
#16 Đã gửi : 25/09/2010 lúc 11:56:33(UTC)
pigpan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 117
Woman
Đến từ: HCM City

Thanks: 24 times
Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
luckygirl đã viết:

HI em,  trong các bà xã em là người hiền nhất đó.   Em đừng ngại.  Em là bà xã của chị mà nhà này cũng là của em.   Em đừng nghĩ Sunday làm chị buồn.  Chị thấy Sunday cũng lanh lợi lắm.  Con bé biết học cách của chị để được nụ hôn.  Nó còn khôn hơn là ng đẹp vừa có ý cho là con bé lấy ngay..hahahahaha...Chị thấy nó vui tánh lắm.   Em và Sunday làm bạn rồi.  Nghe vậy chị cũng vui cho em.  Khi nào buồn, chat với chị.   


Hi chị, dạo này e buồn lắm, ít "nhí nhảnh" như hồi trc lúc c biết nên c thấy đó dạo gần đây e hay lên dd chơi với các bạn. E rất muốn chat tâm sự với c or Minhha vì cả 2 ng lớn rồi nên có thể sẽ hiểu và cho những lời động viên chân thành bổ ích nhưng Minhha thì always busy còn c và e thì trái giờ nhau quá, c có bạn gái nữa nên e ngại (dù e biết Maitu ko nghĩ gì cả). Uh thì bữa nào đẹp trời gặp chat nhe c.

Mà khi nào Anne về VN? e đang mong 1 ngày nào đó tụ họp đc all các bạn, chắc nói chuyện vui lắm. Ngày đó sao mà xe quá, Anne.
UserPostedImage
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself...
HONEY,I MISS U...
...

Offline Shining friends  
#17 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 10:54:40(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
chị Lucky vẫn vậy à. Lâu rồi em không vào diễn đàn , hôm nay rảnh ghé vào coi thì thấy bài viết của chị . Em đọc và thấy rằng chị lucky luôn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ . Chỉ đến khi làm xong thì chị mới nhận ra nhưng lỗi lầm mà mình gây ra . Em chỉ có một lời khuyên duy nhất trong việc này là chị hãy thật sự nhận ra cái lỗi lớn nhất của chị và hãy sửa chữa nó . Đừng bao giờ khi làm cho sự việc rắc rối mới nhận ra và lại chỉ biết xin lỗi . Như vậy thì bạn của chị mới có thể tha thứ cho chị và tin chị sẽ không mắc sai lầm để rồi lại phải " I'm sorry ". Nói xin lỗi nhiều quá  thì ý nghĩa của câu nói đó sẽ không còn giá trị thực sự đối với chị và nhưng người yêu quí chị nữa đâu.

Ah còn về bạn chị thì đừng giả thích khi chị hoặc bạn chị đang không bình tĩnh . Hãy nhờ một ai đó tác động thì tốt hơn . Đến 1 thời điểm tốt thì chị hãy nói hết suy nghĩ của chị ra . Em nghĩ lúc đó bạn chị sẽ tha thứ cho chị . Họ cần lời giải thích hơn là một câu xin lỗi cửa miệng .

Chúc chị và bạn chị sẽ làm lành với nhau . Thôi em đi học đây.
 Lucky day . bye bye
Offline Ms_rainny01  
#18 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 10:02:10(UTC)
Ms_rainny01

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 40
Woman
Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu

Thanks: 1 times
@@ Hi chị Lucky ^_^, lâu rùi em hok có vô diễn đàn, c còn nhớ em hok zậy??? Chắc là hok rùi!!! Ko có thời gian đọc hết các bài viết, nhưng theo tình hình là chị có tin zui rùi đúng hok??? Á...đừng có hiều lầm nhá . Chúc mừng chị nha! hehe

Chị dạo này sao rồi, vẫn khỏe như...chứ hả? . Mà sao dạo này thấy chị ít viết bài quá, chắc là lo hú hí với tình iu rùi, nên bỏ mặt dd chứ gì! .

Chúc chị luôn zui và hạnh phúc nha! ^__^
Offline luckygirl  
#19 Đã gửi : 29/09/2010 lúc 07:11:24(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Shining friends đã viết:
chị Lucky vẫn vậy à. Lâu rồi em không vào diễn đàn , hôm nay rảnh ghé vào coi thì thấy bài viết của chị . Em đọc và thấy rằng chị lucky luôn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ . Chỉ đến khi làm xong thì chị mới nhận ra nhưng lỗi lầm mà mình gây ra . Em chỉ có một lời khuyên duy nhất trong việc này là chị hãy thật sự nhận ra cái lỗi lớn nhất của chị và hãy sửa chữa nó . Đừng bao giờ khi làm cho sự việc rắc rối mới nhận ra và lại chỉ biết xin lỗi . Như vậy thì bạn của chị mới có thể tha thứ cho chị và tin chị sẽ không mắc sai lầm để rồi lại phải " I'm sorry ". Nói xin lỗi nhiều quá  thì ý nghĩa của câu nói đó sẽ không còn giá trị thực sự đối với chị và nhưng người yêu quí chị nữa đâu.




Chào bé,
đã lâu rồi bé không vô diễn đàn, hôm nay bé xuất hiện chị vui lắm.  Thú thật chị rất ngại về việc chị đã làm.   Chị có lỗi với bé.   Không ngờ bé lại hiểu rõ chị như vậy.  Bé nói rất đúng chị hay làm việc thiếu suy nghĩ rồi lại đi xin lỗi.   


Cám ơn lời khuyên của bé.  Chúc bé học hành thành công.
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Offline luckygirl  
#20 Đã gửi : 29/09/2010 lúc 07:13:57(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Ms_rainny01 đã viết:
@@ Hi chị Lucky ^_^, lâu rùi em hok có vô diễn đàn, c còn nhớ em hok zậy??? Chắc là hok rùi!!! Ko có thời gian đọc hết các bài viết, nhưng theo tình hình là chị có tin zui rùi đúng hok??? Á...đừng có hiều lầm nhá . Chúc mừng chị nha! hehe

Chị dạo này sao rồi, vẫn khỏe như...chứ hả? . Mà sao dạo này thấy chị ít viết bài quá, chắc là lo hú hí với tình iu rùi, nên bỏ mặt dd chứ gì! .

Chúc chị luôn zui và hạnh phúc nha! ^__^



Em là em ba búa của chị mà.  làm sao chị quên được em chứ.  Em có khỏe không?  độ này chị gặp nhiều chuyện không vui nên cũng không có hứng để viết.


Cám ơn lời chúc của em.   
If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.