‘Cô nàng rắc rối’ bất ngờ bị tống vào tù sau khi ra tòa
sáng 24/9 ở Los Angeles (Mỹ). Vài tiếng sau đó, cô lại tiếp tục gây bất
ngờ khi chi 300.000 USD bảo lãnh để được tại ngoại.
Theo New York Daily, sáng 24/9, thẩm phán Tòa án tối cao Los Angeles Elden Fox quyết định kết án Lindsay Lohan 28 ngày tù vì bị phát hiện
dương tính với cocaine trong lần kiểm tra mới nhất của tòa. Nữ diễn
viên xin nộp bảo lãnh để được tại ngoại nhưng thẩm phán Elden Fox không
chấp thuận.
 |
Lindsay cười tươi khi tới tòa án sáng 24/9. |
Chiều 24/9, một thẩm phán khác của
Tòa án Tối cao Los Angeles là Patricia Schnegg đồng ý cho Lindsay nộp
300.000 USD bảo lãnh và ký lệnh phóng thích cô. Quyết định này được đưa
ra sau khi luật sư của Lindsay, Shawn Chapman Holley, nộp lên tòa một
văn bản chứng minh Lindsay có quyền bảo lãnh cho chính mình vì tội danh
của cô không phải quá nghiêm trọng.
“Chẳng nghi ngờ gì cả, cô Lohan có quyền đó vì lúc này
tội danh của cô ấy đang được xét xử chứ chưa thành lập”, Chapman Holley
lập luận. Thẩm phán Patricia Schnegg nhận xét: “Đây là một tội nhẹ và
bị cáo hoàn toàn có thể được tại ngoại”.
 |
Hình ảnh mới nhất của Lindsay trong trang phục tù nhân. |
Người bảo lãnh cho Lindsay cho biết, sáng sớm 24/9, anh đã chuẩn bị trước khoản tiền 1 triệu USD để nộp lên tòa.
Trước đó, tại phiên tòa buổi sáng, tất thảy đều kinh
ngạc khi thẩm phán Elden Fox tuyên bố giam giữ Lindsay. “Tôi phản đối!”,
luật sư Chapman Holley nói, nhưng thẩm phán chỉ trả lời ngắn gọn
“Không”. Lần trước, Lindsay chỉ ngồi tù 13 ngày trên tổng số 90 ngày tù như bản án quy định vì cư xử tốt. Lần này, thẩm phán Fox tuyên bố cô sẽ không có được đặc quyền đó nữa.
Thực tế, Lindsay được đưa tới nhà tù Lynwood,
California sau khi bị kết án. Cô ở một mình trong một phòng giam, vài
tiếng sau có thông báo được phóng thích.
“Cô nàng rắc rối” sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 22/10.
Pham Mi Ly
Ảnh: AFP