Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline oohoanghoaoo  
#1 Đã gửi : 31/08/2006 lúc 03:51:16(UTC)
oohoanghoaoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC)
Bài viết: 212
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Cuộc sống thật là thú vị phải không các bạn,có những lúc mình cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất,và ngược lại có những lúc luôn luôn trong tâm trạng lo lắng,tôi là một người như thế 2 ngày trước tôi nhận được kết quả âm tính sau hành vi nguy cơ là 2 tháng,thật sự không biết tôi đã hết sợ chưa,tôi thấy mình vẫn chưa hết cái cảm giác hoang mang mà 2 tháng qua tôi phải chịu,nhưng chính vì 2 tháng đó mà tôi nhận thức ra rất nhiều điều tốt cho bản thân mình,qua chuyện này tôi thấy được những cái xung quanh mình đẹp đẽ như thế nào,tôi thấy được tôi yêu bố tôi,yêu mẹ tôi và người em trai của tôi rất nhiều,tôi tin chắc nhiều bạn ở trong hoàn cảnh giống tôi cũng thấy được điều đó,không biết âm tính sau 2 tháng nguy cơ của tôi đã là kết quả chính xác chưa nhưng tôi mong rằng mình không bị sao,và các bạn cũng vậy mong rằng sẽ không một bạn nào nhiễm phải căn bệnh quái ác này để cùng nhau sông tốt hơn
Quảng cáo
Offline huy_skidrow  
#2 Đã gửi : 31/08/2006 lúc 05:50:11(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
2 thang la qua on roi,

O EU thi hai thang la da conclusive roi bac OC HUT na!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline nangoc  
#3 Đã gửi : 31/08/2006 lúc 09:13:48(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết

Khi biết mình không còn nhiều thời gian nữa thì mới nhận ra rằng cuộc sống còn rất đẹp, còn biết bao nhiêu việc cần mình làm, mình lo... gia đình, bạn bè, tình yêu và cả những mâu thuẫn nữa. Cố gắng lên những ai đã từng sống trong tâm trạng này.

"Sống lâu chưa phải là sống đẹp mà sống đẹp là sống không phải chỉ cho riêng bản thân mình."

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline oohoanghoaoo  
#4 Đã gửi : 31/08/2006 lúc 10:59:45(UTC)
oohoanghoaoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC)
Bài viết: 212
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Đúng vậy bạn nói rất đúng phải trải qua những chuyện như thế này thì mình mới biết quý giá trân trọng gia đình,tình yêu,bạn bè và những hoài bão của mình nữa....diễn đàn này thật là bổ ích nhờ có diên đàn mà mình thấy yên tâm lên rất nhiêùtong nhưng ngày lo lắng...

Offline wind_viet  
#5 Đã gửi : 04/09/2006 lúc 02:47:50(UTC)
wind_viet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 4

Hai tháng, có thể là ổn nhưng chưa thật sự ổn. Tôi nói bạn đừng buồn,  có lẽ bạn nên đi xét nghiệm lại lần nữa.
Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Có trải qua những ngày như thế chúng ta mới hiểu cuộc sống có giá trị đến nhường nào, mới thấy được những điều trước kia tưởng chừng như không quan trọng thì giờ đây quan trọng đến nhường nào...
Tôi tin là bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những gì đã xẩy ra
. Sau cơn mưa trời lại sáng mà....
Offline oohoanghoaoo  
#6 Đã gửi : 04/09/2006 lúc 07:41:16(UTC)
oohoanghoaoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC)
Bài viết: 212
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết

Cuộc sống là vậy nếu không có những chuyện mà ta phải đáng sợ thì sẽ rất bình thường và như vậy ta sẽ không thấy hết giá trị những gì mà ta đang có,mặc dù là đến bây giờ thật sự tôi vẫn chưa hết sợ,tôi sợ lắm chứ,tôi không lo cho bản thân tôi nhiều nhưng điều mà tôi lo đó là những người thân của tôi,bây giờ tôi thấy được tôi yêu bố mẹ tôi vô cùng,tôi thấy được ngày xưa có những lúc tôi đã làm bố mẹ tôi phải buồn tôi thấy bản thân mình có lỗi rất là lớn và tôi đã thề rằng không một lần nào tôi làm bố mẹ tôi phải buồn vì tôi nữa,tôi có một người em trai và bây giờ tôi chỉ muốn khuyên nhủ nó đừng bao giờ mắc phải những việc sai lầm mà trước đó anh nó đã từng làm,các bạn ạ bây giờ tôi vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi mà trong 2 tháng qua tôi phải chịu đựng nhưng nếu để tôi chọn lựa giữa cái việc có nguy cơ và không có nguy cơ tức là như trước kia khi không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ tôi vẫn sẽ chọn cái cảm giác là có hành vi nguy cơ tuy là rất thấp,vì chỉ có như vậy mình mới hiểu được cuộc sống xung quanh mình nó thân thương nó quý giá như thế nào,thật sự là sau 60 ngày có hành vi nguy cơ khi tôi đi xét nghiệm thử máu ở 50c Hàng Bài Hà Nội về cầm tờ kết quả có con dấu âm tính mà trước mắt tôi bầu trời như sáng lại,tôi đã hứa là từ nay mình sẽ thay đổi và các bạn ạ bây giờ tôi thấy tôi đã làm được việc đó rồi đấy,diễn đàn này thật là bổ ích có rất nhiều người bạn tốt,lúc tôi có tâm trạng lo lắng sợ hãi và có lẽ là do hoang tưởng thái quá thì tôi đã có Tigercub giúp đỡ rất nhiều cả về chuyên môn lẫn tâm lý nữa và cũng rất nhiều những người bạn khác nữa như anh Huyskidow,em xin cám ơn anh.

OoHoangHoaoO
Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 04/09/2006 lúc 03:43:13(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
 Xin chúc mừng và chia vui cùng bạn oohoanghoaoo.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline hdhung  
#8 Đã gửi : 08/09/2006 lúc 02:43:09(UTC)
hdhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2006(UTC)
Bài viết: 23

Hi,chuc mung ban minh cung da o hoan canh giong ban cam thay cuoc song wanh minh that nhat nheo buon chan cho den cai ngay minh nhan duoc ket wa duong tinh minh cam thay minh co loi voi tat ca nhung nguoi wanh minh.Nhung rat may do la ket wa khong chinh xac lc do that su minh rat vui,rat yeu cuoc song cua minh hua se lam duoc nhieu dieu tot cho ban than va moi nguoi xung wanh nhung den gio minh cam thay do la loi hua hao.Va minh da va dang lam cho loi hua do khong con hao huyen nua,hi
Offline oohoanghoaoo  
#9 Đã gửi : 08/09/2006 lúc 03:48:44(UTC)
oohoanghoaoo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC)
Bài viết: 212
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Mình cám ơn bạn nhé!
Offline lige_lige  
#10 Đã gửi : 10/09/2006 lúc 03:52:13(UTC)
Lige_lige

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-09-2006(UTC)
Bài viết: 12

hihi khi sợ bị HIV mới thấy đời tươi đẹp, chúc bạn sau này đừng dính vào GMD nhé.
Offline wind_viet  
#11 Đã gửi : 10/09/2006 lúc 04:45:09(UTC)
wind_viet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 4

Vậy là thêm một người nữa không đánh mất tuổi trẻ.Cảm ơn anh về câu chuyện này.Ít nhất thì qua đó, có một ai kia phải giật mình nhìn lại những gì đã qua. Quan trọng hơn cuộc sống trở nên ý nghĩa rất nhiều....
Offline I love you forever  
#12 Đã gửi : 20/09/2006 lúc 05:50:01(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

congtu_dangyeu259 em là thành viên mới của diễn đàn anh cho em hỏi han sức khoẻ của anh dạo này có khoẻ mạnh không?
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.