  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-09-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: Bình Định
Cảm ơn: 1 lần
|
hì cảm ơn a .
e đã đi Xn máu tại bv X] CRP hs ( 1250 ) ((-)hay (+)) <-- âm tính . e k biết nó có bao trọn gói hiv k nữa . nhưng cảm nhận của e thì nếu 1 năm mà vẫn như thế thì mình k bị sao rồi . vậy theo cách bạn thắc mắt về việc nổi hạch hàm . nóng sốt về chiều . lưỡi có rêu trắng  có thể bạn vệ sinh răng miệng k đc tốt . buồn nôn hãy xem lại lý do ngày hôm qua mình đã làm gì . đau họng có thể uống lạnh nhiều. bán hãy xem lại mình vệ sinh miệng có đúng k . nóng sốt có thể do bạn suy nghĩ qá cao có thể dẫn đến SNMT ( suy nhược cơ thể ) . bạn bị nổi nhưn hột đổ ngay bụng . em thì có vài hột . đỏ quay ở giữa là màu trắng tí xíu .nhưng vài ngày nó lại thâm đen nặng ra hóa ra là mụn . em cũng đã có nhưng triêu chứng đó . Suy nghĩ rất nhiều . khóc từng đêm hỏi tại sao nông nổi mà lại gây ra thế này . các bạn à . tuổi trẻ thì tất nhiên có tính tò mò . khám phá . nhưng chiện dính hiv . thì cái đó gọi là xui xẻo lắm mới dính . hay tim chích gái gú k an toan thôi . chứ tôi đi khám răng . dính thì có xui mạc . tôi năm nay năm xui vừa tròn 18t . tôi đã viết lên đây . để ae có nhưng biểu hiện đó thì hãy an tâm . và đi XN máu . để biết kết quả . đứng ngồi đó đoán đông đoán tây . dẫn ra con người suy yếu . tôi giám tận 2kg5 lận đó ( . ban đâu tiêu chạy vài ngày > nôn > nổi nhưng hạt cộm đầy mặt . ngày sau lại lặng đi . nổi nhưng hột nhỏ liti k biết lý do nhưng vẫn còn . nổi nhưng cục đỏ bững sau lưng . đó có thể gọi là nóng người . sốt về chiều . > nhựt mõi cơ đùi giữa > vai > đầu gối > góc chân > bàn chân . đâu đầu nặng nề . nổi 2 cục hạch dưới hàm . từ nhỏ đến to = hột đổ rồi nghẹt mũi . nhưng cũng có sao đâu . hỏi triệu chứng đó ở đâu mà ra ?. nhưng cái đó đều có thể sẫy ra . nếu bạn suy nghĩ thái hóa qá . nó dẫn ra đên nhưng triệu chứng đó . chứ k phải là bạn đã bị dính căn bệnh thế kỉ . Xin cảm ơn anh Tuấn mesidess . Chúc mội người luôn mạnh khỏe . và sống thật tốt nhé . ai lỡ dính đứng suy nghĩ qá dại dột . tuy k đc chơi với mọi người . nhưng cũng đc một số người quan tâm đến . moi ng k quan tâm đến mình mọi ng đó mới đang khinh bỉ . tôi đã nằm vào hoàng cảnh này . tôi rất bức xúc khi chưa xn đã nghe 1 câu của 1 anh bạn . mài bi sida ai zám chơi với mài . cả chát trên y.h nó kêu k zám chát . tôi đã rất buồn tuy chưa đi xn . buồn não ruột . nhưng vài ngày cũng qua . đc vài ng bạn động viên kêu đi xn . ngồi trước 10 người mà thành ng thứ 15 16 . là nghĩ thôi tiêu rồi . đã nghĩ đến về nhà tự sát . nhưng rồi bạn hãy lại . bạn chết thì thật dỡ qá . nhưng ba mẹ . người sinh thành mình ra sẽ ai nuôi lúc già yếu . rồi ai thờ cúng . nếu bán sống đc thêm 3 4 năm . thì cứ sống . làm vài điều gì có ích cho xã hội vậy mởoia đi thanh thảng . tôi đã suy nghĩ từng đêm . liên tương đến tưng người . hiv chỉ là 1 căn bệnh mà thôi . nếu bạn bị k lây qua cho người khác . thì chắc chắn k ai bỏ bạn mà đi . Hãy sống thật lạc quang . Thân
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.