  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 29-09-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: HaNoi
|
Em là một thanh niên mới 21 tuổi năm nay học năm thứ 4 đại học. Cách đây 3 tháng em có đọc một bài báo nói về người nhiễm HIV, từ đó trở đi em có một nỗi sợ hãi rất lớn về HIV. Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chỗ nơi công cộng hay ở nhà em luôn luôn có một ý nghĩ duy nhất là liệu mình đụng chạm vào cái này cái nọ sẽ bị HIV nếu tay chân chảy máu. Lúc đó nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, em sợ đến nỗi mặc dù mình chẳng làm gì cũng lục đục đến 50c Hàng Bài XN HIV...khi bác sĩ tư vấn hỏi về nguyên nhân thì em lúc ấp úng là đi XN cho vui, lúc thì đi cho biết ...em đã tới đó làm XN 3 lần từ tháng 6 đến nay và tất cả đều Âm Tính. Nhưng đó cũng ko thể giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi về HIV.Em lúc nào cũng soi mói cơ thể mình với những lần cảm cúm, nốt ban đỏ hay tiêu chảy, chảy mồ hôi để vin vào cớ đó nghĩ rắng mình đã bị HIV và phải đi XN xem thế nào rồi kết quả lại là Âm Tính.
Em cũng đã có bạn gái chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi em cũng đã đến ra mắt gia đình người yêu, gia đình em là cán bộ ngành ngân hàng. Em cũng ngoan và đang là sv, chúng em rất yêu nhau song mỗi lần em gần gũi bạn gái em lại liên tưởng( hoặc cũng có thể là hoang tưởng) nghĩ liệu cô ấy có mầm bệnh H ko( em thật ngu ngốc đúng ko các anh) cô ấy cũng đã có một mối tình từ năm 1. Người yêu em vẫn còn trinh trắng(em cũng chưa QH với ai bao h) nên mỗi lần gần gũi chúng em cũng chỉ dám cho đầu DV của em tiếp xúc với AD của cô ấy hoặc em cũng chỉ dám ấn nhẹ nhẹ 1/3 đầu DV vào AD của cô ấy vì sợ người yêu của em đau.Cùng lắm em cũng chỉ để bạn gái BJ cho em nhưng cô ấy ko thích việc đó và chỉ làm một chút rồi thôi lúc đó em cũng nghĩ chả biết bạn gái BJ thì có bị HIV ko.
Em thật ngu ngốc, sợ hãi và hoang tưởng quá nhiều về HIV đúng ko các anh. Em đã nghĩ rất nhiều là mình ko ăn chơi đua đòi, massage BJ , gái mú, hút chích (thậm chí ko uống rượu hút thuốc) . Trong đầu em h lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bệnh này, nó làm cho em rất khó chịu và muốn rũ bỏ nó mà ko được. Em cũng ko dám tâm sự với ai hay bạn gái vì sợ mọi người sẽ cười em, bạn gái sẽ bỏ em.
Các anh và các bạn có thể cho mình một lời khuyên để mình gạt bỏ được những suy nghĩ mụ mị và tăm tối đó ra khỏi đầu được ko  Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
| Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
đó là câu hỏi dành cho những người kém hiểu biết về HIV chịu khó tìm hiểu đi nhé
nếu sợ quá đén nam cực hoặc xây cái lô cốt chui vào cho chắc ăn, nếu ai cũng nghĩ HIV dễ lây như bạn thì người có H họ sống thế nào, tuy tôi ko có H nhưng câu hỏi của bạn làm tôi rất khó chịu...........  | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
nguoimangtamtrang đã viết:Em là một thanh niên mới 21 tuổi năm nay học năm thứ 4 đại học. Cách đây 3 tháng em có đọc một bài báo nói về người nhiễm HIV, từ đó trở đi em có một nỗi sợ hãi rất lớn về HIV. Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chỗ nơi công cộng hay ở nhà em luôn luôn có một ý nghĩ duy nhất là liệu mình đụng chạm vào cái này cái nọ sẽ bị HIV nếu tay chân chảy máu. Lúc đó nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, em sợ đến nỗi mặc dù mình chẳng làm gì cũng lục đục đến 50c Hàng Bài XN HIV...khi bác sĩ tư vấn hỏi về nguyên nhân thì em lúc ấp úng là đi XN cho vui, lúc thì đi cho biết ...em đã tới đó làm XN 3 lần từ tháng 6 đến nay và tất cả đều Âm Tính. Nhưng đó cũng ko thể giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi về HIV.Em lúc nào cũng soi mói cơ thể mình với những lần cảm cúm, nốt ban đỏ hay tiêu chảy, chảy mồ hôi để vin vào cớ đó nghĩ rắng mình đã bị HIV và phải đi XN xem thế nào rồi kết quả lại là Âm Tính.
Em cũng đã có bạn gái chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi em cũng đã đến ra mắt gia đình người yêu, gia đình em là cán bộ ngành ngân hàng. Em cũng ngoan và đang là sv, chúng em rất yêu nhau song mỗi lần em gần gũi bạn gái em lại liên tưởng( hoặc cũng có thể là hoang tưởng) nghĩ liệu cô ấy có mầm bệnh H ko( em thật ngu ngốc đúng ko các anh) cô ấy cũng đã có một mối tình từ năm 1. Người yêu em vẫn còn trinh trắng(em cũng chưa QH với ai bao h) nên mỗi lần gần gũi chúng em cũng chỉ dám cho đầu DV của em tiếp xúc với AD của cô ấy hoặc em cũng chỉ dám ấn nhẹ nhẹ 1/3 đầu DV vào AD của cô ấy vì sợ người yêu của em đau.Cùng lắm em cũng chỉ để bạn gái BJ cho em nhưng cô ấy ko thích việc đó và chỉ làm một chút rồi thôi lúc đó em cũng nghĩ chả biết bạn gái BJ thì có bị HIV ko.
Em thật ngu ngốc, sợ hãi và hoang tưởng quá nhiều về HIV đúng ko các anh. Em đã nghĩ rất nhiều là mình ko ăn chơi đua đòi, massage BJ , gái mú, hút chích (thậm chí ko uống rượu hút thuốc) . Trong đầu em h lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bệnh này, nó làm cho em rất khó chịu và muốn rũ bỏ nó mà ko được. Em cũng ko dám tâm sự với ai hay bạn gái vì sợ mọi người sẽ cười em, bạn gái sẽ bỏ em.
Các anh và các bạn có thể cho mình một lời khuyên để mình gạt bỏ được những suy nghĩ mụ mị và tăm tối đó ra khỏi đầu được ko  Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em
E đả tự trả lời những câu hỏi của mình rồi đó, e hảy thư giản đầu óc bằng những bửa cafe, xem phim hay cùng bạn gái đi chơi nha và hảy tự loại những suy nghĩ không đáng tồn tại trong đầu mình ra! | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Rain rất buồn khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Bạn đang kì thi thái quá NCH. Sinh viên năm 4 đại học mà suy nghĩ ko bằng con bé em gái Rain. Nó 14 tuổi, nó ko hiểu nhiều về HIV, nhưng nó biết H ko phải con "ếch" nhảy lung tung và dễ lây nhiễm. Nó vẫn nói chuyện và tiếp xúc với NCH, nó vẫn cười vẫn chơi vẫn ôm đứa bé mang trong mình HIV. Nó cùng Rain ghi lời chia sẻ và sếp thành sao gửi cho những bạn có H cần sự động viên... Nó 14 tuổi... Rain hơi lạc chủ đề thì phải.
Với trình độ đại học hẳn bạn nhận thức được cái phải, cái quấy. Rain thật sự phẫn nộ trước thái độ và suy nghĩ của bạn. Bạn cần trang bị cho mình kiến thức HIV để quay về thực tại, đừng ảo tưởng và kì thị thái quá. H là một bệnh khó lây, dễ phòng. Hãy đọc những link dưới đây để hiểu thêm về HIV nhé. Nếu vẫn giữ cái suy nghĩ kì thị, bạn nên biến khỏi đây, mỗi lời nói của bạn là 1 nhát dao vô hình với NCH. Trước khi làm điều gì, hãy nghĩ đến tâm trạng của người khác, bạn nhé! Nếu Rain là tiên, Rain sẽ hô biến cho bạn thành người sống chúng với H trong vòng 1 tuần....
Mong rằng bạn sớm "tỉnh táo"! Xin lỗi nếu Rain nói quá lời.
Thân!
Những điều cần biết về HIV:
http://forum.hiv.com.vn/...&m=223084#post223084
Cuộc sống vẫn tiếp diễn bất chấp HIV
http://forum.hiv.com.vn/...aspx?g=posts&t=13166
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Đề nghị Mod hay Admin chuyển topic này vào box kì thị! Cảm ơn! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 29-09-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: HaNoi
|
Thực sự thì em cũng có hiểu biết chút ít về HIV và em cũng ko kỳ thị người có H quá như các anh tưởng song cái chính ở em là vấn đề tâm lý...em lên đây để xin các anh một lời khuyên chứ ko hề có ý kỳ thị người có H.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
| Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Hiểu đến nơi đến chốn, bạn đừng hiểu chút ít, dễ "cháy nhà" lắm. Rain nghĩ bạn bị bệnh kì thị, và thiếu hiểu biết về H, ko phải đơn thuẩn là bệnh tâm lí. Xin hỏi bạn 1 câu: nếu Rain là người có H, Rain gặp bạn, bạn có dám ngồi gần, có gám uống cùng ly, dám bắt tay ko??? Hãy trang bị kiến thức HIV để sống tốt và đánh bay hoang tưởng bạn nhé! Chúc bạn vui!
Thân! | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-07-2010(UTC) Bài viết: 66 Đến từ: Dong Nai yeu dau
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
bạn nên giữ gìn sức khỏe và quên chuyện đó đi , và nên mang khẩu trang khi ra đường nhé. các bệnh như lao , cúm gà mới lây dễ dàng trong không khí , còn HIV thì khó lây lắm | N3u Kon cHếT Hãy chÔn cOn dzới cây đàn guitar |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
ghitakhongten đã viết:bạn nên giữ gìn sức khỏe và quên chuyện đó đi , và nên mang khẩu trang khi ra đường nhé. các bệnh như lao , cúm gà mới lây dễ dàng trong không khí , còn HIV thì khó lây lắm
| No more stupid question please |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-09-2010(UTC) Bài viết: 9
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
cái này là bệnh OCD ,Obsessive–compulsive disorder , ám ảnh quá mức về 1 thứ jif đó . Thứ duy nhất jups bạn bây giờ là 1 bác sĩ tâm lý . Kể với họ về nỗi sợ hãi và họ sẽ giúp bạn ,đc ko . Chẳng ai bị hiv vì blow job cả . Ko lẽ bạn sẽ là ng đầu tiên  | When I hear somebody sigh, "Life is hard," I am always tempted to ask, "Compared to what?" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
nguoimangtamtrang đã viết:Em là một thanh niên mới 21 tuổi năm nay học năm thứ 4 đại học. Cách đây 3 tháng em có đọc một bài báo nói về người nhiễm HIV, từ đó trở đi em có một nỗi sợ hãi rất lớn về HIV. Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chỗ nơi công cộng hay ở nhà em luôn luôn có một ý nghĩ duy nhất là liệu mình đụng chạm vào cái này cái nọ sẽ bị HIV nếu tay chân chảy máu. Lúc đó nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, em sợ đến nỗi mặc dù mình chẳng làm gì cũng lục đục đến 50c Hàng Bài XN HIV...khi bác sĩ tư vấn hỏi về nguyên nhân thì em lúc ấp úng là đi XN cho vui, lúc thì đi cho biết ...em đã tới đó làm XN 3 lần từ tháng 6 đến nay và tất cả đều Âm Tính. Nhưng đó cũng ko thể giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi về HIV.Em lúc nào cũng soi mói cơ thể mình với những lần cảm cúm, nốt ban đỏ hay tiêu chảy, chảy mồ hôi để vin vào cớ đó nghĩ rắng mình đã bị HIV và phải đi XN xem thế nào rồi kết quả lại là Âm Tính.
Em cũng đã có bạn gái chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi em cũng đã đến ra mắt gia đình người yêu, gia đình em là cán bộ ngành ngân hàng. Em cũng ngoan và đang là sv, chúng em rất yêu nhau song mỗi lần em gần gũi bạn gái em lại liên tưởng( hoặc cũng có thể là hoang tưởng) nghĩ liệu cô ấy có mầm bệnh H ko( em thật ngu ngốc đúng ko các anh) cô ấy cũng đã có một mối tình từ năm 1. Người yêu em vẫn còn trinh trắng(em cũng chưa QH với ai bao h) nên mỗi lần gần gũi chúng em cũng chỉ dám cho đầu DV của em tiếp xúc với AD của cô ấy hoặc em cũng chỉ dám ấn nhẹ nhẹ 1/3 đầu DV vào AD của cô ấy vì sợ người yêu của em đau.Cùng lắm em cũng chỉ để bạn gái BJ cho em nhưng cô ấy ko thích việc đó và chỉ làm một chút rồi thôi lúc đó em cũng nghĩ chả biết bạn gái BJ thì có bị HIV ko.
Em thật ngu ngốc, sợ hãi và hoang tưởng quá nhiều về HIV đúng ko các anh. Em đã nghĩ rất nhiều là mình ko ăn chơi đua đòi, massage BJ , gái mú, hút chích (thậm chí ko uống rượu hút thuốc) . Trong đầu em h lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bệnh này, nó làm cho em rất khó chịu và muốn rũ bỏ nó mà ko được. Em cũng ko dám tâm sự với ai hay bạn gái vì sợ mọi người sẽ cười em, bạn gái sẽ bỏ em.
Các anh và các bạn có thể cho mình một lời khuyên để mình gạt bỏ được những suy nghĩ mụ mị và tăm tối đó ra khỏi đầu được ko  Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em
Bệnh này phảỉ để nicky trị cho
Thứ nhất rảnh lên DD học hỏi
Thứ hai cho đi gặp ngươì có H giao lưu thử xem coi có chết không?
Thứ ba nếu 2 cách kia ko được nữa cho vào bệnh viện tâm thần điều trị chứng tâm thần hoang tưởng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 200  Đến từ: Green of life Thanks: 6 times Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
|
 ráng spam diễn đàn cỡ 1000 bài là lúc đó hết bệnh liền ah` | Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2010(UTC) Bài viết: 23
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
|
nguoimangtamtrang đã viết:Em là một thanh niên mới 21 tuổi năm nay học năm thứ 4 đại học. Cách đây 3 tháng em có đọc một bài báo nói về người nhiễm HIV, từ đó trở đi em có một nỗi sợ hãi rất lớn về HIV. Trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chỗ nơi công cộng hay ở nhà em luôn luôn có một ý nghĩ duy nhất là liệu mình đụng chạm vào cái này cái nọ sẽ bị HIV nếu tay chân chảy máu. Lúc đó nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh, em sợ đến nỗi mặc dù mình chẳng làm gì cũng lục đục đến 50c Hàng Bài XN HIV...khi bác sĩ tư vấn hỏi về nguyên nhân thì em lúc ấp úng là đi XN cho vui, lúc thì đi cho biết ...em đã tới đó làm XN 3 lần từ tháng 6 đến nay và tất cả đều Âm Tính. Nhưng đó cũng ko thể giúp em thoát khỏi nỗi sợ hãi về HIV.Em lúc nào cũng soi mói cơ thể mình với những lần cảm cúm, nốt ban đỏ hay tiêu chảy, chảy mồ hôi để vin vào cớ đó nghĩ rắng mình đã bị HIV và phải đi XN xem thế nào rồi kết quả lại là Âm Tính.
Em cũng đã có bạn gái chúng em yêu nhau được 6 tháng rồi em cũng đã đến ra mắt gia đình người yêu, gia đình em là cán bộ ngành ngân hàng. Em cũng ngoan và đang là sv, chúng em rất yêu nhau song mỗi lần em gần gũi bạn gái em lại liên tưởng( hoặc cũng có thể là hoang tưởng) nghĩ liệu cô ấy có mầm bệnh H ko( em thật ngu ngốc đúng ko các anh) cô ấy cũng đã có một mối tình từ năm 1. Người yêu em vẫn còn trinh trắng(em cũng chưa QH với ai bao h) nên mỗi lần gần gũi chúng em cũng chỉ dám cho đầu DV của em tiếp xúc với AD của cô ấy hoặc em cũng chỉ dám ấn nhẹ nhẹ 1/3 đầu DV vào AD của cô ấy vì sợ người yêu của em đau.Cùng lắm em cũng chỉ để bạn gái BJ cho em nhưng cô ấy ko thích việc đó và chỉ làm một chút rồi thôi lúc đó em cũng nghĩ chả biết bạn gái BJ thì có bị HIV ko.
Em thật ngu ngốc, sợ hãi và hoang tưởng quá nhiều về HIV đúng ko các anh. Em đã nghĩ rất nhiều là mình ko ăn chơi đua đòi, massage BJ , gái mú, hút chích (thậm chí ko uống rượu hút thuốc) . Trong đầu em h lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bệnh này, nó làm cho em rất khó chịu và muốn rũ bỏ nó mà ko được. Em cũng ko dám tâm sự với ai hay bạn gái vì sợ mọi người sẽ cười em, bạn gái sẽ bỏ em.
Các anh và các bạn có thể cho mình một lời khuyên để mình gạt bỏ được những suy nghĩ mụ mị và tăm tối đó ra khỏi đầu được ko  Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em
Úi. HIV đáng sợ thế hả bạn? Vậy mà từ trước đến giờ mình chẳng biết gì cả. Phải nhờ đến bạn sinh viên năm 4 đại học có hiểu biết như bạn chỉ dẫn thì mình mới biết đó. Cảm ơn bạn nha! Mình cũng phải lo đề phòng đây. Sợ quá đi mất.
Mà nếu nó đáng sợ đến thế thì tốt nhất người ta nên ở nhà, trùm mền và nằm lì trong phòng ngủ, thôi ko ra ngoài nữa là an toàn nhất, bạn nhỉ?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|