Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congoc  
#1 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 07:48:51(UTC)
congoc

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết

Ngày.... tháng..... năm .....
Anh' nhận ra tình cảm của anh' đối với em không thể nào trở thành tình bạn. Điều này em có hiểu không? Tình yêu kia nếu là vô vọng. Nếu có thể anh' xin được làm một người bạn ở bên em. Mong chúng ta sẽ là một đôi bạn tri kỷ. Nhưng nếu tình cảm của anh' không vơi đi, không nhường chỗ cho tình bạn. Anh' sợ có một ngày nào đó chính tình cảm khác thường của anh' sẽ làm mất đi tình bạn giữa chúng ta. Vì thế anh' chọn ra đi để lại những ký ức đẹp còn dang dở trong mỗi người. Cũng có lúc anh' tự hỏi lòng mình, sao anh' lại làm như vậy? Có phải anh' không dám đối mặt với sự thật? Có phải là anh đang trốn tránh? Anh' còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn?? Anh' rất muốn nói rằng anh' nhớ em, nhớ em rất nhiều Hấp gừng à! Tất cả những suy nghĩ này nếu nói ra có ý nghĩa gì không? anh' sẽ giữ cho riêng mình...
Ngày.... tháng..... năm .....
Anh' đã trốn tránh và muốn thử xem thời gian có làm phai nhạt đi tình cảm của anh' đối với em được không? Nhưng anh' nhận ra anh' đang lừa dối lòng mình. Anh' thật muốn nói rằng anh' rất yêu em. Nhưng anh' biết tình yêu đó sẽ không bao giờ được đáp lại. Anh' thật sự muốn khóc mỗi khi nghĩ về em. Em có biết không vậy? Tình cảm không thể theo ý mình. Phải chăng kỷ niệm giữa chúng ta quá ngọt ngào khiến anh không thể quên được em? Trái tim anh' luôn có một vết thương khó lành. Em hiểu không? Anh' rất muốn nói với em những điều này. Nhưng nói ra thì sao chứ? Có thay đổi được tình cảm của em đối với anh' không hay chỉ làm mối quan hệ xấu đi thôi? Anh' nên giữ cho riêng mình?
Ngày.... tháng..... năm .....
Có lúc anh' cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng sao anh' vẫn thấy có một khoảng trống không thể lấp đầy? Đôi khi làm trái tim anh' muốn khóc, thật sự muốn vỡ òa. Chẳng phải anh' đã chấp nhận hạnh phúc giản đơn? Anh' cũng không dám nghĩ chúng ta sẽ có kết quả. Anh' không hiểu nổi anh' như thế nào nữa. Sự cô đơn tràn ngập trong tâm hồn anh....

doimatnguoixuafg
thanks 3 người cảm ơn congoc cho bài viết.
rain_nt trên 30-09-2010(UTC) ngày, Maitu trên 01-10-2010(UTC) ngày, becauseyoulive_23 trên 16-11-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline rain_nt  
#2 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 08:50:30(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
      Khi một cánh cửa đóng lại, có 1 cánh cửa khác mở ra, đừng chú ý đến cánh cửa đã khép mà ko nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở cánh cửa mở đang chào đón...
      1 topic đóng lại, 1 topic mở ra, 1 tình yêu vẫn vẹn nguyên, nồng nàn và tha thiết... Cầu mong tình yêu ấy sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc!
      Chúc bạn vui!

      Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

thanks 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline minhha  
#3 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 09:51:24(UTC)
minhha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 152

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
congoc đã viết:

Ngày.... tháng..... năm .....
Anh' nhận ra tình cảm của anh' đối với em không thể nào trở thành tình bạn. Điều này em có hiểu không? Tình yêu kia nếu là vô vọng. Nếu có thể anh' xin được làm một người bạn ở bên em. Mong chúng ta sẽ là một đôi bạn tri kỷ. Nhưng nếu tình cảm của anh' không vơi đi, không nhường chỗ cho tình bạn. Anh' sợ có một ngày nào đó chính tình cảm khác thường của anh' sẽ làm mất đi tình bạn giữa chúng ta. Vì thế anh' chọn ra đi để lại những ký ức đẹp còn dang dở trong mỗi người. Cũng có lúc anh' tự hỏi lòng mình, sao anh' lại làm như vậy? Có phải anh' không dám đối mặt với sự thật? Có phải là anh đang trốn tránh? Anh' còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn?? Anh' rất muốn nói rằng anh' nhớ em, nhớ em rất nhiều Hấp gừng à! Tất cả những suy nghĩ này nếu nói ra có ý nghĩa gì không? anh' sẽ giữ cho riêng mình...
Ngày.... tháng..... năm .....
Anh' đã trốn tránh và muốn thử xem thời gian có làm phai nhạt đi tình cảm của anh' đối với em được không? Nhưng anh' nhận ra anh' đang lừa dối lòng mình. Anh' thật muốn nói rằng anh' rất yêu em. Nhưng anh' biết tình yêu đó sẽ không bao giờ được đáp lại. Anh' thật sự muốn khóc mỗi khi nghĩ về em. Em có biết không vậy? Tình cảm không thể theo ý mình. Phải chăng kỷ niệm giữa chúng ta quá ngọt ngào khiến anh không thể quên được em? Trái tim anh' luôn có một vết thương khó lành. Em hiểu không? Anh' rất muốn nói với em những điều này. Nhưng nói ra thì sao chứ? Có thay đổi được tình cảm của em đối với anh' không hay chỉ làm mối quan hệ xấu đi thôi? Anh' nên giữ cho riêng mình?
Ngày.... tháng..... năm .....
Có lúc anh' cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng sao anh' vẫn thấy có một khoảng trống không thể lấp đầy? Đôi khi làm trái tim anh' muốn khóc, thật sự muốn vỡ òa. Chẳng phải anh' đã chấp nhận hạnh phúc giản đơn? Anh' cũng không dám nghĩ chúng ta sẽ có kết quả. Anh' không hiểu nổi anh' như thế nào nữa. Sự cô đơn tràn ngập trong tâm hồn anh....



Congoc bạn là ai vậy? bạn giới thiệu về bạn đi ....

Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không....
...
thanks 1 người cảm ơn minhha cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline luckygirl  
#4 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 05:55:23(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
congoc đã viết:

Ngày.... tháng..... năm .....
Anh' nhận ra tình cảm của anh' đối với em không thể nào trở thành tình bạn. Điều này em có hiểu không? Tình yêu kia nếu là vô vọng. 




Bài viết của bạn làm mình nghĩ tới bạn trai cũ của mình.   Mình và anh ta quen nhau được 11 năm.  Chúng mình có rất nhiều kỹ niệm của tuổi học trò.  Mình là mối tình đầu của anh ta.  Anh và mình cùng lớn lên trong thời đi học từ trung học ra tới đại học, rồi đi làm.   Có thể nói anh ta giống như người bạn thân và người tình.  Khi mình nhận ra mình là đồng tính.  Mình từ chối lời cầu hôn của anh ta.   Nhưng mình lại vì gia đình mà đi lấy chồng, không phải anh ta.   Năm nào cũng vậy, tới sinh nhật của mình là anh ta bay từ thành phố anh ta đang ở về thành phố của mình, chỉ để đưa mình đi ăn tối.   Anh ta cũng đẹp trai nên cũng có rất nhiều cô thương, nhưng anh ta lại không chịu lấy họ.  Vì mình muốn anh ta sớm quên mình, nên mình không đi gặp anh ta nửa.  Thế là ba năm trôi qua.  Nhưng anh ta vẵn độc thân.


Thật lạ bạn ạ, sinh nhật vừa rồi của mình.  Anh ta và mình vẫn vui vẻ ăn tối với nhau sau ba năm không gặp.  Nhắc lại thời học trò, và những "trò trẻ con mình làm" tới giờ mẹ và các em của anh vẫn nhắc tới.   Anh bảo mẹ và các em của anh vẫn nhớ tới em, lâu lâu vẫn nhắc tới em.   Tất cả mọi người vẫn nhớ em.  Trước khi nói bye bye, Anh ta ôm mình vô lòng.  Mình lại muốn bảo anh ta, "Cứ ôm em mãi, em cảm thấy dễ chiụ lắm".   Nhưng mình lại im lặng.   Mặt dù mình đã ly dị, nhưng khi anh hỏi thăm về ông xã, mình nói láo, "em hạnh phúc lắm." Rồi lại hỏi anh ta "Sao anh không đi lấy vợ?".   Đây là câu mình vẫn thường hay hỏi anh ta.   Anh ta chỉ cười rồi bắt qua chuyện khác.


Sau đó mình lại đổi số điện thoại và mình không liên lạc với anh ta nửa.  Mình cũng không nhớ đây là lần thứ mấy mình đổi số điện thoại.   "Phong tục mà" rồi anh ta lại tìm ra mình thôi. heheheh  Vừa rồi mình đi công tác ở thành phố của anh ta ở.  Mình rất muốn gọi cho anh ta nhưng mình lại không gọi.   Mình và anh ta cùng lớn lên với nhau từ tuổi còn học trò tới khi thành tài nên anh ta hiểu mình rõ nhất và biết hết tất cả tánh xấu của mình.   Lúc mình ở bên anh ta mình có nhiều tánh xấu lắm hơn là tốt.   Chỉ có anh ta mới chịu nổi mình.  hhehehehehe.


Mình không biết lý do tại sao bạn và cô kia không thể tới với nhau.  Còn về mình, lý do mình không bao giờ muốn lấy anh ta vì mình là đồng tính.   Bạn bè trong thời sinh viên thì không biết mình là đồng tính.  Họ lúc nào cũng hỏi mình tại sao?  Anh ta thì biết rõ mình là đồng tính.  Nhưng anh không nói với ai.


Nếu bạn hỏi mình có yêu anh ta không? có, mình có yêu.  Lúc chung sống với anh ta có hạnh phúc không? rất hạnh phúc.   Đó là kỹ niện đẹp mình sẽ không bao giờ quên.   Nhưng tại sao lại bỏ anh ta? tại mình vẫn thích chung sống với con gái hơn.


Đã lâu rồi, mình không thể tâm sự với ai…bây giờ được chia sẽ với bạn…mình cảm thấy vui lắm.


Bạn congoc ơi, Tại sao lại lấy nick "cô ngốc"?  bạn lại làm mình nhớ tới một người rất quang trọng đối với mình.   Heysh tại sao lại lấy tên này chứ?

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
thanks 1 người cảm ơn luckygirl cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#5 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 06:03:07(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
yêu thằng Mắc Dịch sẽ không còn là Cô Ngốc ngay,trở thành tiên nữ giáng trần để cho dautroc_7x lé mắt chơi
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline Shining friends  
#6 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 10:05:15(UTC)
Shining friends

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-05-2010(UTC)
Bài viết: 33

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Chào congoc.
 Bé đang nhận thấy 1 điều đó là congoc chốn chạy, sự chốn chạy của congoc  hình như đang khiến congoc chịu đau khổ một mình. Thật sự bé không hiểu tại sao khi yêu rồi , chúng ta sẽ không còn sống vì mình nữa mà sống vì nửa kia của mình . Chấp nhận mọi điều dù nó sẽ làm mình đau đến không thể thở được . Tình yêu đôi khi vừa là mật ngọt nhưng cũng vừa là thuốc độc đối với con người . congoc sợ rằng khi người ấy biết congoc yêu , thì người đó sẽ sợ hãi , sẽ tránh xa và không muốn gặp congoc nữa. Nhưng congoc đã thử nói ra điều mà trái tim congoc muốn cho người ấy biết chưa . Hay thử đi , tình yêu giống như một canh bạc vậy . Nếu thắng bạn sẽ là chủ nhân của tình yêu đó , bạn có hạnh phúc trong tình yêu ,  nếu thua bạn sẽ không có tình yêu đó .Nhưng không may  bạn thua bạn cũng đừng quên mất rằng bạn không chỉ có một mình . Trên thế giới này không phải chỉ có một người yêu bạn , có rất nhiều người yêu thương bạn. Mong bạn được hạnh phúc . Họ cũng cần bạn như bạn cần người ấy . Nếu bạn hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc . Hãy nói ra đi để rồi bạn sẽ biết bước đi tiếp theo của cuộc đời bạn . Đừng dừng ở ngõ cụt , vì ở đó bạn sẽ bị cô lập một mình . Hãy chuyển sang đi một hướng đi khác , bạn sẽ gặp được nhiều thứ có ý nghĩa với bạn hơn đó.
Chúc congoc tìm được con đường dẫn đến hạnh phúc của mình.


Bé yêu
thanks 1 người cảm ơn Shining friends cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline Maitu  
#7 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 11:24:40(UTC)
Maitu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 07-07-2010(UTC)
Bài viết: 100
Woman
Đến từ: Ho Chi Minh city

Thanks: 18 times
Được cảm ơn: 46 lần trong 25 bài viết

Tình yêu là sự hy sinh cho người mình yêu… có thể sự im lặng của congoc là quà tặng cho congoc dành cho người mình yêu… Tình yêu không phải lúc nào cũng nói ra thành lời, nhiều khi đó là sự cảm nhận của hai trái tim, hai tâm hồn một cách ngậm ngùi và đắng cay… là những ánh mắt buồn nhìn nhau và sự im lặng kéo dài… Có những khó khăn vô hình, chẳng ai nhìn thấy nhưng ai cũng hiểu và cũng không ai dám bước qua… Cảm giác khi bước qua mọi thứ sẽ vỡ tan nát ngay trước mắt mình... Bé nói đúng tình yêu giống như một canh bạc, nếu thắng bạn sẽ là chủ nhân của tình yêu - nhưng liệu mình có thể hạnh phúc trọn vẹn với niềm vui của kẻ chiến thắng… Nếu thua, liệu mình có thể bước đi hạnh phúc trên con đường mới hay chân bước đi trên con đường mới mà mắt cứ hướng về con đường cũ, nỗi đau đó sẽ hằn sâu thêm trong con tim, nỗi đau lại trở thành một vết thương khó lành... khiến ta không dám mạo hiểm… Cảm ơn congoc vì lời chia sẻ rất xúc động. Hy vọng thời gian sẽ làm trái tim congoc hạnh phúc trở lại.


Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
thanks 1 người cảm ơn Maitu cho bài viết.
congoc trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#8 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 11:32:47(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
     Chị à, chị hãy vui lên nhé! Topic của chị có nhiều mem quan tâm, vào chia sẻ cùng chị... Em tin chị sẽ vượt qua! Chị còn 2 đứa con để chăm sóc và yêu thương mà... Thương chị nhiều!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline congoc  
#9 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 06:34:22(UTC)
congoc

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 30-09-2010(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Cô ngốc cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ với Cô ngốc!
doimatnguoixuafg
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.