  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: xalacxalo
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:cristina đã viết:ĐỦ 3 tháng mới đi XN.mình ko an tâm vào kết quả của 6 tuần.Vì nguy cơ cao.6 tuân dành cho mấy bạn nguy cơ thấp thôi.
-----thứ 1: Gia nhập từ ngày 01/08/2010 có gần 190 bài viết mình không biết bạn có tiếp thu được gì từ diễn đàn hay chỉ khóc lóc than van. XN để biết có hay không; chứ không phụ thuộc vào nguy cơ cao hay thấp mà XN ở 6 tuần hay 13 tuần
-----thứ 2: Các anh chị BQT hình như quá ưu ái thành viên này hay sao mà cứ để topic này tràn từ ngày này qua ngày khác như vậy?! Cũng có biết bao thành viên(như em  ) có nguy cơ cao và thấp cứ ngày ngày hy vọng, cầu xin; rồi tự khám phá bản thân mình(í là: soi mói xem cơ thể có triệu chứng gì hay không  ). rồi sao nữa, rồi chỉ biết lên động viên nhau, chúc nhau âm tính. Chứ đâu có kêu gào như bạn làm hoang mang những người khác. Bạn nghĩ bạn dương tính ?! đc thôi, đâu có sao nhưng dương tính thì hay ho lắm hay sao mà cứ phải hét lên cho người ta biết như vậy.
-----thứ 3: Ai cũng vậy, đi XN chỉ mong mình âm tính, sợ gì? sợ HIV? không phải, mà là sợ ánh mắt của mọi người đối với mình khi mình DT, rồi sự xa lánh của mọi người: "ốizzz! cái thằng ăn chơi trác táng mới bị H chứ j ?" sau đấy mới là sợ tác hại của HIV với bản thân mình, như em thì càng sợ, vì từ bé đến giờ sức đề kháng đã yếu, bi giờ lỡ có H thì...
-----thứ 4: mình mong các anh chị BQT, đặc biệt là anh SmileAndLive khi trả lời các bạn, đưa ra topic: hôn sâu, HJ, BJ and Fingering thì nên đưa ra kết luận cho các bạn biết, không nên chỉ trlời chung chung là "vấn đề của bạn ở đây", các bạn hỏi nhiều khi chỉ mong đc câu trả lời thôi, hy vọng anh hiểu
Dù gì mình cũng muốn nói với các bạn, khi các bạn đang bế tắc như lúc này, các bạn bỗng nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào, các bạn bỗng thấy yêu hơn những người chung quanh mình, yêu hơn mỗi phút giây mình đang sống ( lỡ không bị H mà ra đường bị xe húc đi luôn cũng vậy, phỉ phui cái mồm  )
Hãy sống như ngày mai bạn phải chết! 
Cầu mong ông trời cho chúng con ÂM TÍNH, cho chúng con 1 cơ hội để sống tốt hơn
mình rất tán thành ý kiến của bạn !   
lại thêm một ông nữa mồm to mà óc như hạt mít, ah 2 ông chứ một ông làm trò một ông phụ họa. chán như con dán
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
hp123456 đã viết:motlanthoidung đã viết:cristina đã viết:ĐỦ 3 tháng mới đi XN.mình ko an tâm vào kết quả của 6 tuần.Vì nguy cơ cao.6 tuân dành cho mấy bạn nguy cơ thấp thôi.
-----thứ 1: Gia nhập từ ngày 01/08/2010 có gần 190 bài viết mình không biết bạn có tiếp thu được gì từ diễn đàn hay chỉ khóc lóc than van. XN để biết có hay không; chứ không phụ thuộc vào nguy cơ cao hay thấp mà XN ở 6 tuần hay 13 tuần
-----thứ 2: Các anh chị BQT hình như quá ưu ái thành viên này hay sao mà cứ để topic này tràn từ ngày này qua ngày khác như vậy?! Cũng có biết bao thành viên(như em  ) có nguy cơ cao và thấp cứ ngày ngày hy vọng, cầu xin; rồi tự khám phá bản thân mình(í là: soi mói xem cơ thể có triệu chứng gì hay không  ). rồi sao nữa, rồi chỉ biết lên động viên nhau, chúc nhau âm tính. Chứ đâu có kêu gào như bạn làm hoang mang những người khác. Bạn nghĩ bạn dương tính ?! đc thôi, đâu có sao nhưng dương tính thì hay ho lắm hay sao mà cứ phải hét lên cho người ta biết như vậy.
-----thứ 3: Ai cũng vậy, đi XN chỉ mong mình âm tính, sợ gì? sợ HIV? không phải, mà là sợ ánh mắt của mọi người đối với mình khi mình DT, rồi sự xa lánh của mọi người: "ốizzz! cái thằng ăn chơi trác táng mới bị H chứ j ?" sau đấy mới là sợ tác hại của HIV với bản thân mình, như em thì càng sợ, vì từ bé đến giờ sức đề kháng đã yếu, bi giờ lỡ có H thì...
-----thứ 4: mình mong các anh chị BQT, đặc biệt là anh SmileAndLive khi trả lời các bạn, đưa ra topic: hôn sâu, HJ, BJ and Fingering thì nên đưa ra kết luận cho các bạn biết, không nên chỉ trlời chung chung là "vấn đề của bạn ở đây", các bạn hỏi nhiều khi chỉ mong đc câu trả lời thôi, hy vọng anh hiểu
Dù gì mình cũng muốn nói với các bạn, khi các bạn đang bế tắc như lúc này, các bạn bỗng nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào, các bạn bỗng thấy yêu hơn những người chung quanh mình, yêu hơn mỗi phút giây mình đang sống ( lỡ không bị H mà ra đường bị xe húc đi luôn cũng vậy, phỉ phui cái mồm  )
Hãy sống như ngày mai bạn phải chết! 
Cầu mong ông trời cho chúng con ÂM TÍNH, cho chúng con 1 cơ hội để sống tốt hơn
mình rất tán thành ý kiến của bạn !   
lại thêm một ông nữa mồm to mà óc như hạt mít, ah 2 ông chứ một ông làm trò một ông phụ họa. chán như con dán
có giỏi thì cứ đi gái vê di rồi xem thằng nào óc hạt mit .  | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
mấy hôm k zô dd, mình sợ sợ cái tâm lý hoang mang, mặc dù ngày nào mình cũng vậy. nhưng cố tránh để đỡ phải nghĩ hơn,, nhưng batminton ơi, TC của H k nhiều đến mức vậy đâu, tôi bị hết TC của H rồi, bjo k thấy thêm cái gì nữa, thi thoảng ngứa ngứa, rồi khi chơi thể thao mồ hôi đổ nhiều--> cơ thể yếu đi rùi  )  ) | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
thi thoảng vào tâm sự với a e, tôi k thể làm bạn hết buồn, hết hoang mang vì tui cũng thế, nhưng tui sẽ chia sẻ với bạn, vì có lẽ bạn cũng thật trong những lời noí của mình nỗi lo của bạn như của mình, tui sợ cho ng iu tui | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:hp123456 đã viết:motlanthoidung đã viết:cristina đã viết:ĐỦ 3 tháng mới đi XN.mình ko an tâm vào kết quả của 6 tuần.Vì nguy cơ cao.6 tuân dành cho mấy bạn nguy cơ thấp thôi.
-----thứ 1: Gia nhập từ ngày 01/08/2010 có gần 190 bài viết mình không biết bạn có tiếp thu được gì từ diễn đàn hay chỉ khóc lóc than van. XN để biết có hay không; chứ không phụ thuộc vào nguy cơ cao hay thấp mà XN ở 6 tuần hay 13 tuần
-----thứ 2: Các anh chị BQT hình như quá ưu ái thành viên này hay sao mà cứ để topic này tràn từ ngày này qua ngày khác như vậy?! Cũng có biết bao thành viên(như em  ) có nguy cơ cao và thấp cứ ngày ngày hy vọng, cầu xin; rồi tự khám phá bản thân mình(í là: soi mói xem cơ thể có triệu chứng gì hay không  ). rồi sao nữa, rồi chỉ biết lên động viên nhau, chúc nhau âm tính. Chứ đâu có kêu gào như bạn làm hoang mang những người khác. Bạn nghĩ bạn dương tính ?! đc thôi, đâu có sao nhưng dương tính thì hay ho lắm hay sao mà cứ phải hét lên cho người ta biết như vậy.
-----thứ 3: Ai cũng vậy, đi XN chỉ mong mình âm tính, sợ gì? sợ HIV? không phải, mà là sợ ánh mắt của mọi người đối với mình khi mình DT, rồi sự xa lánh của mọi người: "ốizzz! cái thằng ăn chơi trác táng mới bị H chứ j ?" sau đấy mới là sợ tác hại của HIV với bản thân mình, như em thì càng sợ, vì từ bé đến giờ sức đề kháng đã yếu, bi giờ lỡ có H thì...
-----thứ 4: mình mong các anh chị BQT, đặc biệt là anh SmileAndLive khi trả lời các bạn, đưa ra topic: hôn sâu, HJ, BJ and Fingering thì nên đưa ra kết luận cho các bạn biết, không nên chỉ trlời chung chung là "vấn đề của bạn ở đây", các bạn hỏi nhiều khi chỉ mong đc câu trả lời thôi, hy vọng anh hiểu
Dù gì mình cũng muốn nói với các bạn, khi các bạn đang bế tắc như lúc này, các bạn bỗng nhận ra cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào, các bạn bỗng thấy yêu hơn những người chung quanh mình, yêu hơn mỗi phút giây mình đang sống ( lỡ không bị H mà ra đường bị xe húc đi luôn cũng vậy, phỉ phui cái mồm  )
Hãy sống như ngày mai bạn phải chết! 
Cầu mong ông trời cho chúng con ÂM TÍNH, cho chúng con 1 cơ hội để sống tốt hơn
mình rất tán thành ý kiến của bạn !   
lại thêm một ông nữa mồm to mà óc như hạt mít, ah 2 ông chứ một ông làm trò một ông phụ họa. chán như con dán
có giỏi thì cứ đi gái vê di rồi xem thằng nào óc hạt mit . 
Đề nghị mọi người có những thái độ ứng xử cho nhẹ nhàng và hợp lý.
Tránh khẩu chiến sảy ra trong diễn đàn. chúng ta đều có nguy cơ và những giải đáp thắc mắc chỉ mang tính tham khảo và giải Stress còn kết quả XN mới là câu trả lời cuối cùng.
chúc cả nhà AT. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Em gái ! em có thể đưa chồng em đến gặp bác sĩ tâm lý được rồi đấy,không nên để lâu như vậy,anh cũng bó tay với chồng em luôn xét nghiệm Âm Tính mà cứ như người mất hồn..
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
TO em : badmintonboy
Nếu em đọc được tin này thì hãy liên hệ với gia đình vì gia đình em đang lo lắng cho em khi vào TPHCM ,em nói vào Tphcm xét nghiệm sao em khóa máy ĐT gia đình đang lo cho em đấy.
TO : oblivion79 và các Bạn
Vì bạn badmintonboy ở Đà Nẵng hôm qua đã nói gia đình vào Tp.HCM xét nghiệm HIV tính giờ này đã đến Tp.HCM rồi ,vậy bạn nào có đi xét nghiệm HIV cùng bạn này thì hãy kêu bạn liên hệ với gia đình ngay,gia đình đang lo lắng và nhờ tìm giúp thông tin,nếu bạn nào có thông tin về bạn này gọi cho 01678870727
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-07-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: I don't know, really don't known, and don't want to know. Who knows?
|
badmintonboy đã viết: CÁC bạn thân mến.Có lẽ giờ đây diễn đàn đã ko phù hợp với mình nữa.Mình có post thêm bài cũng chỉ làm các bạn thêm lo lắng hoang mang mà thôi.
Mình đã qua được 7 tuần và chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến ngày XN.Từ giờ đến lúc đó mình ko vô Forum nữa.Nếu mình quay lại thì có nghĩa mình AT.và ngược lại.Chúc tất cả mọi người đang chờ XN AT hết.Đó là ước ao của mình.
Đã XN 2 ngày rồi mà vẫn chưa quay lại sao? | 6 2 2010 19 days neg 45 days neg 79 days neg 116 days neg 133 days neg 162 days neg 177 days neg |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hôm nay gia đình liên hệ với vẫn chưa liên lạc bạn này được,gia đình có thông báo thời gian gần đây vì quá lo lắng Tinh thần bạn này có vẻ không ổn định dù gia đình hết sức tập chung động viên.
Vẫn chờ tin tiếp sẽ thông báo các bạn sau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
đã viết:Hôm nay gia đình liên hệ với vẫn chưa liên lạc bạn này được,gia đình có thông báo thời gian gần đây vì quá lo lắng Tinh thần bạn này có vẻ không ổn định dù gia đình hết sức tập chung động viên.
Vẫn chờ tin tiếp sẽ thông báo các bạn sau
Trường hợp này quan trọng nhất là gặp bs tâm lý / thần kinh để giải quyết cái khó khăn trước mắt. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Theo Rain bạn này đã xn âm tính ở tuần thứ 7 nên kết quả 12 tuần Âm tính là điều ko lạ (Trừ trường hợp bạn ấy tạo thêm nguy cơ). Có thể vào SG đông vui nên đi chơi vài ngày... Hoặc có vấn đề về phương tiện (tiền, điện thoại...)
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|