Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#21 Đã gửi : 16/09/2010 lúc 12:52:45(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Dạo này tinh thần nhậu nhẹt của chú em cao gớm nhẩy? Chị Q của em sắp về Hờ Lội rồi đấy.Ăn chay, ngủ chay để lấy sức mà tiếp đón đi iem.

Bà béo này lại vi phạm rồi đấy , đừng tưởng chị "Có cân , có lạng " mà bắt nạt người khác nhé. A Zai em sợ gái HP chứ với em thì muỗi đấy . Trị được hết .

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hahaha2008  
#22 Đã gửi : 23/09/2010 lúc 11:05:43(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline langson  
#23 Đã gửi : 25/09/2010 lúc 06:02:49(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Có người gọi tôi là Chí Phèo, ừ thì là Chí Phèo. Chí Phèo ngày xưa đẹp trai nhất cái làng Vũ Đại ngày ấy, hắn có thể rạch mặt, ăn vạ. Còn ngày nay Chí Phèo hiện đại thì nhiều vô kể, Chí Phèo ngày nay rượu vào là lời ra, đánh vợ mắng con, đập đồ đạc. Thậm chí là gây án mạng, có người bảo một thằng Chí Phèo như tôi rằng: Sao xã hội không cấm uống rượu nhỉ. Cấm là cấm thế nào rượu vào là vui đâu phải lúc nào rượu cũng như vậy đâu. Ôi Chí Phèo lại thèm rượu rồi. Có ai rủ Chí Phèo đi rượu đi.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline hahaha2008  
#24 Đã gửi : 25/09/2010 lúc 06:06:37(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Chú em nói vậy thì khác nào bẩu Tuý Ca của anh đóng thùng lại vứt vào nhà kho. Tại chú e gửi anh 5 lit rượu đấy. Thích uống tối nào ra Văn Quán rượu.Tối nay.Tối mai. Tuỳ chú em chọn nhé.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#25 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 07:34:06(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết


Say...Say...Say...

khi tỉnh giấc thì đất trời nghiêng ngã
Đầu nặng như chì tá hoả tam tinh
Mở mắt ra để nhìn lại chính mình
Thì như thể tù binh bị đày ải...
Chung quanh ta ly chai vung vải...
Thành quách lâu đài bải quải toàn thân
Muốn đứng lên để lấy lại tinh thần
Hai chi dưới mền thân như cọng bún...
Hai chi trên thì rã rời bủn rủn
Mắt đỏ ngầu như thung lũng yêu tinh
Cổ họng rát khô như hạn hán điêu linh
Tóc tai rũ ruợi như hiện hình ma quỷ ...
Nhưng cũng sướng độc thân toại ý...
Muốn làm gì đâu cần nghĩ tới ai
Uống như điên cho quên hết u hoài
Say ngất ngưỡng bye bye sầu luyến ái ...

Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline vangtrangkhoc  
#26 Đã gửi : 30/09/2010 lúc 10:17:30(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết


Chắc tôi chẳng thể tặng em
Một cái gì em cho là quý giá
Bởi số tôi gian nan vất vả
Mỗi bữa qua ngày còn khó lắm em ơi

Chắc chẳng có ai sống hèn hạ như tôi
Thích đắm mình trong cơn say bất tận
Để lòng mình quên đi hờn giận
Tỉnh ra rồi lại vẩn cứ là tôi

Quà cho em chắc chỉ có thơ thôi
Bởi với thơ tôi cho là quý nhất
Ngấm men rồi tôi thấy mình ngây ngất

Ngấm men tình mặn đắng cả lời thơ

Sửa bởi người viết 01/10/2010 lúc 08:00:35(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
thanks 1 người cảm ơn vangtrangkhoc cho bài viết.
hahaha2008 trên 01-10-2010(UTC) ngày
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#27 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 09:43:31(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Chào Ly Rượu

Xin chào đón ly rượu nồng tri kỷ ...
Ghé trang thơ bất hỉ đượm tình sầu ...
Tâm sự buồn loang loáng khắp trời âu ...
Vì nhớ bạn nên cao lầu...khổ ải ...

Nếu có thể Cô Đơn xin người hãy ...
Cạn một tuần... nơi cổ mộ tình thi ...
Để hữu nhân trút cạn những gì ...
Cho vơi nhẹ cánh thiên di ...tìm ẩn trú ...
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline vangtrangkhoc  
#28 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 10:51:51(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì...
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
thanks 1 người cảm ơn vangtrangkhoc cho bài viết.
cohien trên 06-06-2011(UTC) ngày
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#29 Đã gửi : 07/10/2010 lúc 08:27:17(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



Trót vấn vương nên hồn ta đau khổ
Trót yêu người làm điên đảo hồn ta
Xa nhau chưa? Sao dưới ánh trăng ngà
Ta mơ thấy một bóng hình diểm tuyệt

Đêm hôm nay, hình như trăng khuyết
Đôi tay này ta vớt lấy mảnh trăng,
Nhấp rượu nồng ta uống với chị Hằng
Trăng rơi rụng…mềm môi ta say khướt

Ta trao em, một mối tình trong suốt,
Tựa pha lê, như đá quý ngọc ngà
Đừng vung đao, xin người hãy vị tha
Đừng giết chết, một mối tình tha thiết

Ta lướt đi trong bao la thanh khiết
Kệ mặc đời đầy gió với bão giông
Kề bên em ta say một giấc nồng,
Thất tình hử? Đừng chờ ta em nhé!

Hạnh phúc ơi! Ta đánh cắp rất nhẹ
Mặc kệ đời, mặc kệ thế thái nhân
Ta xa em nhưng thấy sao rất gần
Trong men say…vẫn thấy em hiện hữu!

Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#30 Đã gửi : 08/10/2010 lúc 11:09:23(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Rượu nhạt uống lắm cũng say
Tình dù đẹp lắm đến khi cũng tàn
Rượu nào mà uống chẳng say
Tình nào tình chẳng đắng cay chút nào

Rượu không say không phải là rượu
Tình không đắng không phải là tình yêu
Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình có tỉnh được không

Rượu không say nhưng ta say chén
Tình không bén nhưng lại bén duyên
Nghĩ đến đời mà rơi nước mắt
Quay sang tình mà toát mồ hôi

Lá không khóc lá buồn lá rụng
Người không buồn sao nước mắt lại rơi
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#31 Đã gửi : 08/10/2010 lúc 11:21:44(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Rượu cay lệ đắng tuôn hai hàng
Đoạn tình...tim lỡ bước sang ngang
Hỡi người nơi ấy sao say mãi
Rượu có muôn đời quên trái ngang

Rượu đắng...tình đắng lắm trái ngang
Môi khô tim vỡ...mộng bẽ bàng
Liêu xiêu phố vắng tình loạn lạc
Lẻ bước hồn đau...cười thế gian

Lẽ đời là vậy tửu rượu sầu
Uống vào cho chút lòng rơi lệ
Buồn chi cho đặng thời đã qua
Say say một chút đời bay bổng...

Người thì không say,nhưng tâm say..
Nét thơ vương mãi tâm sự này..
Khi buồn , khi nhớ..khi đêm xuống ..
Một mình lặng lẽ..post thơ say..
Chữ nghiêng chữ ngả như là múa
Trông sao vui mắt lại say say...
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
thanks 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
hahaha2008 trên 09-10-2010(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#32 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 12:43:48(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Cảm ơn QKSầu ....Hôm trước có post lời cảm ơn mà diễn đàn lỗi nên mất sạch rồi. QKS mà ra HN này thì xin mời QKS 1 bữa rượu tới bến luôn đấy. Tối nay vừa nhậu cùng Đức Nam hai anh em cũng cưa hết 1 chai thôi . Tâm trạng gặp nhau mà....

Nhậu đi anh cho xả bớt nỗi đau
Anh sẽ thấy cái bụng mình nhẹ nhõm.

Tiếc chi nữa ly ruợu như đom đóm
Uống đi anh đừng để thế lần sau!
Nhậu là thế anh cũng nên chẳng sầu
Bởi có khi muốn uống mà không được

Anh hãy giơ cao ly về phía trước
Rồi cho thằng ngồi cạnh cái bạt tai
Để nó quên đi mơ mộng với tuơng lai
Đừng ngục ngã khi nó bắt anh uống lại

Mặc kệ chúng, cả thằng khôn, thằng dại
Uống để vui hay để xả đớn đau
Mặt hồng lên hay là mặt xám màu
Uống nửa xị đã bình minh sáng lạn

Anh hãy nhậu đừng để gan mật sạn
Nhậu cho quên và nhậu để bớt sầu !

Nhậu đi anh! Mắt sẽ thấy nhiều màu ....
Và chân lý khi xỉn xong sẽ tỉnh!
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline hahaha2008  
#33 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 12:51:53(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Hãy uống đi!

Hãy uống đi! Men rượu nồng tình nghĩa
Chia cho nhau cay đắng của cuộc đời
Rượu tương phùng hay là rượu chia phôi
Ta cứ uống, mặc cuộc đời nghiêng ngửa .

Ta cứ uống! Uống hoài và uống nữa
Uống lệ ta và uống cả lệ người
Uống thật say ta cùng cất tiếng cười
Cười nhân thế hay cười ta ngu dại ?

Ta sẽ uống! Sẽ uống hoài, uống mãi
Cạn ly này rồi lại đến ly sau
Hãy uống đi! Uống cạn giọt máu đào
Của ta đó, xin trao người trần thế!

Hồn ta bay trong cơn say luý tuý
Ta phiêu lưu khắp bốn bể năm châu
Nhìn cuộc đời với muôn sắc nghìn màu:
Kẻ khốn khổ, người giàu sang tột đỉnh ...

Bao bất công, trái ngang và toan tính
Bao lọc lừa, dối trá để hại nhau
Người đời ơi! có thấu bởi vì sao:
Chữ danh - lợi làm cho người mù mắt ?

Ta chẳng trách, ta say nên không trách!
Còn người thì rất tỉnh sao chẳng thông ?
Đời ai mà kết thúc chắng số "Không"
Sao phải nhẫn đua tranh cầu thành bại ?

Ai nào đâu có thể phân phải, trái ?
Đúng hay sai trong gang tấc mà thôi,
Như khi yêu sang hận chẳng mấy hồi
Như mới sáng liền phủ trùm bóng tối .

Cuộc đời ơi! Sao muôn ngàn ngã lối ?
Sướng, khổ gì cũng hết một kiếp người
Sao không an tận hưởng phút vui tươi ,
Khi nhắm mắt, trả cho đời chữ : Thản!

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
cohien trên 06-06-2011(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#34 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 02:03:03(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vangtrangkhoc  
#35 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 08:43:50(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
Đối rượu

Hỡi ơi những kẻ thất tình!!!
Hỡi ơi những kẻ 1 mình cô đơn!!!
Hãy quên những nỗi tủi hờn
Quên luôn tất cả những buồn những cay
Và tìm trên thế gian này
Một hình bóng khác để say cuộc tình
Tội gì mà phải một mình
Cùng chai rượu trắng hận tình làm chi?


Làm sao quên được tủi hờn?
Làm sao quên những muộn phiền đắng cay?
Tìm đâu trên thế gian này
Một hình bóng khác để say cuộc tình?
Thất tình hỏi chẳng một mình?
Cùng chai rượu trắng hận tình...bạn ơi   
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#36 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 03:56:01(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Ta nay tuổi tác đã già
một thân cô quạnh chén trà thả thơ
Hể mà có rãnh thời giờ
Thì ta cứ viết mộng mơ cuộc đời
Mặc tình ta cứ rong chơi ..
Túi thơ bầu rượu quên đời khổ đau
Uống cho trí nhớ lộn nhào ...
Cho lòng chết lạnh cho xao lãng tình
Ðâu còn chi... ánh bình minh...
Thân tâm tan tác thâm tình tã tơi...
Cuộc đời hiu quạnh ai ơi ...
Yêu đương tàn phế ...chết rồi con tim ...
Còn đây một núi ưu phiền ...
Một bầu tâm sự triền miên nảo lòng ...
Mong đời quên hết gai chông
Cho tâm an tịnh , cho đông xa dần ...
Mượn dòng chữ trãi nỗi lòng
Cùng ly rượu đắng thong dong vô hình ...
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#37 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 08:29:59(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



Đêm đã tàn bên ly rượu cạn,
Chỉ có trăng là làm bạn với ta.
Sao bao năm mà trăng vẫn chưa già?
Vẫn mười sáu thân ngọc ngà tươi tắn.
Khiến nhân thế cho bao người say đắm,
Đêm trăng rằm bao kẻ nói yêu nhau.
Ta giờ đây không biết về đâu,
Khi đường tình bị ưu sầu giăng lối.
Bao lời yêu giờ đã như sương khói,
Để bây giờ còn lại ánh trăng thôi.
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline hahaha2008  
#38 Đã gửi : 09/10/2010 lúc 11:45:17(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Rượu Nói
 

Nói đi để nhớ một ngày
viết câu thơ lửng tung bay mộng sầu
nói đi để nhớ một câu
một câu câu nữa cơn đau lăn dài
nói đi
ừh
nói với ai
một mình tự nói rung tai nghe mình
nói đi tôi điếc vì tình
nói đi tình điếc vì mình dối gian
nói đi xin chữ bình an
nói đi đau khổ đã van hết lời
nói đi không thể nữa rồi
nói đi nói hết một đời chửa xong

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#39 Đã gửi : 11/10/2010 lúc 09:56:19(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
 

Rượu đã đưa ta vào dĩ vãng .
Mộng ân tình quên lãng ngày xưa .
Cảnh giờ đây chỉ một ân thừa .
Say men rượu cho hồn nghiệt ngã .
Tuổi thu buồn lá vàng tơi tả .
Nẻo đường đời hai ngã ngăn đôi .
Gió hương xưa giờ đã xa rồi .
Khắc cõi lòng giọt đắng chưa nguôi .
Lá thu tàn giờ đã buông xuôi .
Theo giọt đắng ru hồn hoang lạnh .
Ngã chôn mình chìm trong giá lạnh .
Suốt cuộc đời hiu hoạnh cô đơn .
Mượn rượu nồng giải mộng sầu thương .
Cảnh tình xưa thương vội yêu vàng .
Sống chuỗi ngày men rượu trầm ngâm .
Bao kỷ niệm sầu ngâm trong não .
Uống rượu tình một mình đi dạo .
Khắp nẻo đường hồ nguyệt trăng sao .
Trút niềm riêng mở ngõ buột rào .
Xua u uất tình người lỗi đạo
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#40 Đã gửi : 12/10/2010 lúc 02:52:17(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Chén rượu nồng nâng ly ta uống cạn
Để quên đi đau khổ cuộc tình ta
Ngậm một hớp cay nồng nơi chóp lưỡi
Nghĩ lặng lờ quá khứ ở nơi xa
Ực một cái cay xè trong khoé họng
Đốt từng hồi ngọn lửa của thời gian
Lòng đau nhói lửa đốt cháy tim gan
Rồi đọng lại một chút tình dĩ vãng
Ngậm thêm chén ta vơi thêm sầu khổ
Cạn ly rồi sao vẫn cứ chưa say
Buồn chính người mau quênlại đổi thay
Sầu cháy bỏng khi hay tình đã vỡ
Chén rượu này nâng ly thay duyên nợ
Quên được người ta hết sợ cô đơn...

Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
thanks 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
hahaha2008 trên 12-10-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
6 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.