Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline littlejoker  
#1 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 03:11:54(UTC)
littlejoker

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: gánh xiếc rong bên vĩa hè của căn nhà từ thiện t

Khi nhiễm H, người ta như rơi xuống một vực thẳm ko đáy! cái vực này tối tăm, mù mịt, ghê rợn! vậy, còn có lối nào cho họ đi không ?
KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI!
Quảng cáo
Offline xxx  
#2 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 05:15:49(UTC)
xxx

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2006(UTC)
Bài viết: 36

còn chứ. Còn nhiều là đằng khác. Con người ai cũng có một lần phải chết nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ chọn cách chết như thế nào thôi bạn ah. Theo tôi ko phải bạn sẽ sống đc bao lâu mà bạn phải luôn nghĩ rằng quãng thời gian sống mình có thấy ý nghĩa hay ko . Nếu bạn sống 10 năm 20 năm nhưng bạn lại chỉ là một kẻ ăn ở không, ăn chơi nghiện ngập báo hại gia đình thì thử hỏi sống vậy là có ý nghĩa ko ? Còn nếu bạn chỉ sống dù chỉ 1 năm nwã thôi nhưng trong 1 năm đó bạn sống vui vẻ giúp đỡ mọi người, đem nhiềm vui của chính mình chia xẻ cùng mọi người thì dù chỉ một năm thôi nhưng bạn sẽ vẫn mãi ở trong lòng mọi người. Và tui tin trên thế gian này có phép màu bạn ah, những người tốt sẽ luôn gặp điều tốt. Trong tương lai ko xa với sự tiến bộ của y học thì việc chữa đc bệnh aids chỉ là sớm muộn thôi. Mình mong mọi người hiểu rằng điều này nếu một ai trong chúng ta lo bị aids thì cũng xin đừng chết vì aids. Mình rất thích một câu nói này trong kinh thánh "Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy tìm rồi người sẽ thấy" . Hãy tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn nhé
Offline littlejoker  
#3 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 08:52:21(UTC)
littlejoker

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: gánh xiếc rong bên vĩa hè của căn nhà từ thiện t

bạn nói thì nghe có vẻ rất dễ nhưng trên thực tế, có mấy ai tìm ra con đường thoát cho chính họ khi họ lâm vào cảnh khốn cùng này! Mình biết có những người ý chí rất lớn, bằng chứng là có người đã tự tuyên bố rằng mình đã nhiễm H, nhưng số lượng thì rất ít! Tuy nhiên, tìm đường đâu có dễ! Chưa hề có một cô tiên áo xanh nào dẫn họ đi cả!
KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI!
Offline littlejoker  
#4 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 08:55:06(UTC)
littlejoker

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: gánh xiếc rong bên vĩa hè của căn nhà từ thiện t

Mình thích cách nói của bạn! Nhưng nếu mình nhiễm H, thì bạn sẽ khuyên mình thế nào! Bạn có sẵn sàng là một đôi chân mới giúp mình bước đi trong những ngày còn lại?
KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI!
Offline xxx  
#5 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 04:02:12(UTC)
xxx

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2006(UTC)
Bài viết: 36

Mình biết là rất khó nhưng bạn nghĩ coi khi đã nhiễm hiv thì bạn còn sự lựa chọn nữa ko vậy , tại sao ko cố gắng sống quãng đời còn lại cho thật có ý nghĩa chứ . Hãy sống như câu danh ngôn này "Chúng ta sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt bụi mà chúng ta sinh ra là để in dấu chân của mình trên mặt đất". Lúc bạn cận kề cái chết thì bạn sẽ thấy cuộc sống quanh ta có ỹ nghĩa hơn và khi ta cảm nhận được điều đó thì ta sẽ biết làm những điều có ỹ nghĩa. Bởi vậy khi bạn bị hiv thì ko ai có thể giúp bạn bằng chính bản thân bạn, vết thwơng thể xác sẽ mau lành và dễ chữa hơn vết thương tinh thần bạn có biết ko ?
Offline xxx  
#6 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 04:15:37(UTC)
xxx

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-08-2006(UTC)
Bài viết: 36

Bạn ko thể cứ ngồi đó mà chờ một vị tiên hay một phép lạ nào đến với bạn. Vì nếu thế thì đâu cần ai trên này phải chết vì bệnh tật, vì cứ hễ có bệnh là ngồi đó nhờ tiên tới chữa bệnh đúng ko bạn. Mà cho dù có một phép lạ trên đời thì phép lạ đó cũng ko thể đến với một người nếu trong lòng họ đã bị choáng ngợp toàn là sự thù hận, sự dày vò, sự ích kỷ v.v...những thữ mà quỉ sứ đã đem lại đến cho con người. Vậy lúc đó bạn đã thuộc về quỉ sứ rồi bạn ah. Vậy tại sao trc khi bạn muốn thấy đc phép lạ bạn lại ko mở rộng  lòng mình để đón nhận tất cả những điều tươi đẹp từ cuộc sống và ngược lại. Mình đã nói với bạn rồi mà "Hãy gõ cửa rồi cửa sẽ mở, hãy tìm rồi ngươi sẽ gặp" . Thử hỏi bạn đã tin chưa ?
Offline nangoc  
#7 Đã gửi : 06/09/2006 lúc 08:39:44(UTC)
nangoc

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Medals:Công trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-08-2006(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: HCMC

Được cảm ơn: 42 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của littlejoker đã viết:
Khi nhiem H, nguoi ta nhu roi xuong mot vuc tham khong day! cai vuc nay toi tam, mu mit,ghe ron! vay, con co loi nao cho ho di khong?


Mình nghĩ sẽ chẳng có lối đi nào có sẵn cả, tự mình phải tìm ra lối đi riêng cho mình thôi. Cũng sẽ chẳng có cô tiên, ông bụt nào đưa mình đi cả... chỉ có một cái đưa chúng ta đi được đó chính là... đôi chân của chính mình.

Mà sao mình không thích những từ: "tối tăm" "mù mịt" "ghê rợn".... khi chúng ta đang cố gắng làm giảm sự kỳ thị của cộng đồng về HIV.

" Hãy nhìn vào HIV với sự sáng sủa hơn"

Tôi là 1 trong 7 triệu người trẻ tuổi đang sống chung với HIV. Đây là những gì tôi cần bạn hiểu!



Offline littlejoker  
#8 Đã gửi : 07/09/2006 lúc 04:21:43(UTC)
littlejoker

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-09-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: gánh xiếc rong bên vĩa hè của căn nhà từ thiện t

hic hic! vậy mà từ trước tới giờ, mình nghĩ khi có H thì người ta sẽ mất sớm trước khi bệnh nó hành! hic hic! có những người đã nhận rằng họ bị H, nhưng phần đông là bị kỳ thị! tại sao thế! hic. chính vì thế mà không ai dám nói ra khi họ bệnh cả, thương quá! mình nghĩ họ nói ra là để được chia sẽ, cảm thông, nào ngờ lại có hậu quả như thế!j
KILL ALL SICKNESSES! OH YEAH! COME ON GUYS! AND I NEED YOUR WARM! HẮT XÌ HƠI!
Offline wind_viet  
#9 Đã gửi : 10/09/2006 lúc 04:55:07(UTC)
wind_viet

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 4

Tại sao những người bị H đều bị kì thị và xa lánh?
Đó- sẽ là một câu hỏi mà có lẽ rất lâu nữa chúng ta mới trả lời hết được.
Họ nhìn chúng ta như những sinh vật lạ, nguy hiểm và ghê rợn. Đơn giản vì chúng ta mang H.
Tại sao? Tại sao ư, xin đừng hỏi như vậy. Hãy hỏi là tại sao mình không sống tốt hơn những ngày còn lại, tại sao mình không ngẩng đầu lên bước tiếp mà lại chấp nhận gục ngã?
Đúng! Sẽ không có ông Bụt hay Tiên nào hiện ra cả, nhưng có những trái tịm đầy nghị lực và sự quyết tâm, có những trái tim của cộng đồng biết chia sẻ. Nói thì dễ, làm được mới khó. Hãy làm đi và đừng nản, bắt đầu từ ngày hôm nay.
Tin rằng, phía sau bạn luôn có chúng tôi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.