  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
Nhóm “Hoa hướng dương” và những việc thầm lặng
9:28' 1/10/2010 |
 |
Nhóm "Hoa hướng dương" trong buổi tuyên truyền chăm sóc SKSS. |
ĐBP - Nhóm “Hoa hướng dương” huyện Mường Ảng là nhóm đồng đẳng viên của các phụ nữ nhiễm HIV do uỷ ban Y tế Hà Lan phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập vào tháng 7/2009, với mục đích tư vấn cho những bà mẹ có HIV phòng lây nhiễm sang con; hỗ trợ, giúp chị em nhiễm HIV tiếp cận cộng đồng, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ…
Những ngày đầu thành lập, nhóm “Hoa hướng dương” gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có 8 thành viên, chị em đa số ở xa nhà, đi lại vất vả, kinh tế không đảm bảo; kèm theo là sự mặc cảm, kỳ thị, phân biệt của cộng đồng dân cư. Song hiện nay các thành viên của nhóm “Hoa hướng dương” thường xuyên luân phiên nhau xuống các xã, thôn, bản, gia đình để tuyên truyền, vận động những chị em có HIV đến Trung tâm Phòng, chống AIDS tỉnh khám, kiểm tra sức khoẻ cấp phát thuốc và tham gia sinh hoạt tại nhóm. Đồng thời cung cấp những kiến thức về HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, giúp người dân hiểu cách lây truyền và không xa lánh, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.
Đến tháng chiến dịch chăm sóc SKSS, nhóm “Hoa hướng dương” kết hợp cùng Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền và cho chị em phụ nữ thử test nhanh, trường hợp nào bị nhiễm HIV các thành viên trong nhóm lựa lời tư vấn tham gia vào nhóm... Nhờ đó, số lượng thành viên vào nhóm ngày càng tăng, từ 8 thành viên ban đầu, đến nay nhóm “Hoa hương dương” huyện Mường Ảng đã có 38 thành viên.
Chị Đỗ Thị Oanh, thành viên nòng cốt của nhóm “Hoa hướng dương”, cho biêt: Trong mỗi buổi tuyên truyền, uỷ ban Y tế Hà Lan chỉ hỗ trợ cho 50 người nghe, nhưng chị em đến nghe rất đông. Có nhiều chị ngoài 40 tuổi khi nghe mới biết được HIV lây qua đường nào và không lo sợ như trước...
Mặc dù khi đi tuyên truyền, các chị cũng gặp không ít khó khăn, vì có người tư vấn phải mất cả tháng, có trường hợp e ngại, không dám tiếp xúc, thổ lộ, kèm theo cơ sở vật chất chưa có, phải mượn phòng của Trung tâm Y tế huyện để sinh hoạt, nhưng với lòng nhiệt huyết, dần dần các chị vượt qua tất cả và thuyết phục được nhiều chị em tham gia. Để các thành viên chia sẻ trút bầu tâm sự và học hỏi kinh nghiệm, hàng tháng nhóm “Hoa hướng dương” tổ chức sinh hoạt, mời Hội Liên hiệp Phụ nữ, cán bộ Phòng LĐ - TBXH huyện tham gia để hướng dẫn, tư vấn cách làm ăn, cách phòng chống bệnh tật, đồng thời, chia sẻ những mất mát mà chị em vấp phải.
Chị Lò Thị T. bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, người vừa được nhóm “Hoa hướng dương” tư vấn tham gia vào nhóm đầu tháng 6, tâm sự: Khi nhận kết quả dương tính HIV/AIDS, tôi chỉ muốn ăn lá ngón chết cho rồi… Song được các chị ở nhóm “Hoa hướng dương” tư vấn, tuyên truyền, mình hiểu, tham gia vào nhóm, hay như trường hợp của chị Đỗ Thị O. mới đáng thương, sau khi người chồng qua đời được 49 ngày, chị mới biết hai mẹ con bị nhiễm HIV/AIDS. Năm 2009, chị xin vào sinh hoạt nhóm “Hoa hướng dương”. Tại đây, chị nhận được sự chia sẻ của những chị em cùng cảnh ngộ.
Không chỉ thường xuyên đi các xã, bản, khu dân cư tuyên truyền, tư vấn những phụ nữ có HIV đi khám, xét nghiệm mà các chị trong nhóm “Hoa hướng dương”, còn nhận chăm sóc 3 cháu mồ côi nhiễm HIV, giúp đỡ các thành viên của nhóm khi ốm đau...
Đặng Tuyết
|
Nguồn : http://www.baodienbienphu.info.vn/newsdetail.asp?catid=38&newsid=59089
|