Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang<12345>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#41 Đã gửi : 12/10/2010 lúc 08:05:51(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Rót đầy chén này bóng anh
Đổ vào trái tim thật chậm
Những lời yêu xưa ngọt ngào
Sao bây giờ chua hơn dấm?

Uống nhiều cho mau quên anh
Rượu cháy lên bao nỗi nhớ
Đành tự dập lửa cho mình
Than hồng bỏng thời thiếu nữ

Em cầm giọt nước mắt anh
Nhẹ quá bao điều giả trá
Khóc một đời cho Ngọc Trai
Lại hóa thành Thủy Tinh hạ giá.
CryCryCryCryCry
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#42 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 06:48:04(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



Môi Run Nhấp Chén Men Cay
Tình Ta Đơn Lẽ Nhớ Ai Quặn Lòng
Gió Chiều Thổi Nhẹ Bên Sông
Chén Sầu Tôi Uống Thấy Lòng Luyến Vương
Chén Tình Đã Cạn Dòng Thương
Giọt Sầu Còn Đọng Đơn Phương Riêng Mình
Hỏi Ai Đã Cạn Chén Tình
Trong Lòng Có Thấy Rằng Mình Còn Thương
Hay Là Người Chẳng Vấn Vương
Xem Như Câu Chuyện Bên Đường Mà Thôi
Người Đi Xa Khuất Lâu Rồi
Nhưng Tôi Vẫn Cứ Rót Mời Hư Vô
Vọng Hồn Thấy Nhịp Cầu Ô
Chìm Trong Men Rượu Chạy Vào Tim Ta
Như Ngưu Với Chức Cách Xa
Sầu Chan Trong Rượu Ướt Nhòa Lệ Rơi

Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#43 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 02:54:18(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết


Từ em hờ hững quay đi
Màn đêm mở huyệt ôm ghì đời tôi
Vầng dương mất ánh sáng rồi
Lời yêu tôi ngỏ đơn côi giữa đường
Từ em chẳng chút vấn vương
Tình tôi ngủ với mộng thường xanh xao
Chiêm bao cứ mãi thét gào
Tình yêu thức dậy cấu cào không yên
Lòng tôi ngấp nghé cửa thiền
Nghe tim lên tiếng cõi riêng vẫy chào
Nỗi buồn vuốt mặt xôn xao
Gọi tôi về với hư hao tháng ngày
Đếm buồn bằng những men cay
Vần thơ tôi viết thả bay cuối trời
Từ em cho nỗi chơi vơi
Tình tôi xin gởi vào nơi ngậm ngùi ….

Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
thanks 1 người cảm ơn Quỷ_Kiếm_Sầu cho bài viết.
rain_nt trên 27-10-2010(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#44 Đã gửi : 13/10/2010 lúc 10:19:58(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi....

 

Trái tim Anh rung rinh nước chảy

đập liên hồi từ độ nắng khan                 

dòng máu đỏ qua tim rồi lại  máu                 

em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi                   

Chậm cũng được mà nhanh cũng được                          

đời muôn màu hà cớ buồn đau                 

trái tim nhỏ nát nhàu bên cửa                 

bầm dập xơ dừa cọ miết bàn chân                  

Em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi                        

đừng phân vân, đừng chần chừ hy vọng

trái đã chín rồi thì về đất như không                  

Lỡ mai đây trên đường đời chống chếnh                 

Em đến như thế nào thì hãy cứ thế mà đi ! 

 

 

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
vangtrangkhoc trên 19-10-2010(UTC) ngày, rain_nt trên 27-10-2010(UTC) ngày
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#45 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 08:31:45(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



nâng chén rượu lên mà lòng đầy nặng trỉu
ta tự nhủ rằng cuộc đời thật bất công
em biết không ta yêu em nhiều lắm
để bây giờ mới thấy lòng quặn đau

châm điếu thuốc kề lên môi đắng
anh suy nghỉ về cuộc tình chúng ta
chắc anh sai ở một điều gì đó
sao bây giờ em cứ mãi không yêu

lúc bên em anh muốn nói nhiều lắm
nói những điều ngập tràn cả con tim
rồi khi xa mới thấy lòng cô quạnh
uống một mình và lại gọi tên em

đêm sắp tàn chuẩn bị sang ngày mới
rượu còn đó ta phải uống cho say
nhưng say sao cho quên được em nhỉ
không có em chắc anh mãi say hoài
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline hahaha2008  
#46 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 10:54:49(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Thà làm con gió cuốn đi
Còn hơn giữ mãi , tình si nhớ người
Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui
Thả theo gió cuốn chôn vùi hư không !

Đêm đêm mõi mắt chờ mong
Nhớ người tình bạc , mà lòng quặn đau
Lệ nào mình khóc cho nhau
Giọt nào em giử Tình sầu dỡ dang
Duyên xưa nay đã lỡ làng
Người nay giờ cũng , sang ngang mất rồi

Còn gì ở lại trong tôi
Còn chăng kỷ niệm , một thời yêu thương
Ôi ! Tình sao mãi vấn vương
Mượn cơn gió cuốn đii đường tình yêu...

Cho lòng đừng thấy cô liêu
Để tim đừng vướng lụy nhiều đắng cay..
Đêm nay cạn chén tình say
Rồi mai Ta lại đón ngày vui tươi ...!!!

Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
rain_nt trên 22-10-2010(UTC) ngày
Offline LƯULINH  
#47 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 12:16:11(UTC)
LƯULINH

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: 4 vùng chiến thuật

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Bạn ơi ta uống hết rượu rồi...
Chẳng tiền mua nữa thôi đành thôi...
Còn giọt cuối cùng trong đáy cốc
Hay là giọt rượu mới vừa rơi...?

Bạn ơi ta đã hết rượu rồi....
Cũng đành nhấm nháp ánh trăng thôi...
Lửng lơ nơi ấy hồn ta vướng...
Một cõi mây mù lãng đãng trôi...!!!

Rượu bạn mời tôi cũng hết rồi........
Ta say nghiêng ngửa thôi thì thôi...
Đất trời sao cứ quay cuồng thế ???
Biết bám vào đâu... ta chơi vơi...

Chân ta xiêu vẹo giữa đường đời...
Để hồn đi lạc... chốn xa xôi...
Xác thân còn...hồn tơi tả...
Lạc lõng kiếp người... cõi rong chơi....

Đâu biết trần gian có mấy người
Hiểu lòng những lúc ta chơi vơi
Ta cắt lòng ta đau tím vắt
Để viết thành thơ... vệt máu đời

Cuộc đời ơi hỡi cuộc đời ơi...!!!
Say hỏi rằng ta....mấy kiếp rồi ???
Sống để đợi ngày....làm con mắm....
Say cho quên mẹ một cuộc đời.....

Cũng đành say ngất bạn bè ơi
Để khỏi khóc than giữa đất trời....
Để lòng ngạo nghễ.... nghêu ngao hát
Sặc sụa cười vang những chuỗi cười...

Ly này ly nữa bạn bè ơi....
Không uống cho say....tội với trời....!!!
Nốc hết đắng cay....say đày đọa...
Càng uống càng khôn.....cái sự đời !!!

ĐÃ UỐNG THÌ KHÔNG LÁI-ĐÃ LÁI THÌ KHÔNG UỐNG-PHẢI VỪA UỐNG VỪA LÁI MỚI KHOÁI
thanks 1 người cảm ơn LƯULINH cho bài viết.
cohien trên 07-06-2011(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#48 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 10:34:23(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Đời này thực tỉnh những ai đây?
Ai tỉnh cho ta chịu tiếng say
Buồn ruột cho nên men phải nhắp
Dở mồm nào biết giọng là cay
Bạn cùng quỉ dẫy chi cho bận
Vui với ma men thế cũng hay
Ngất ngưởng hai tay vơ đũa chén
Đố ai đã được cái say này
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
rain_nt trên 27-10-2010(UTC) ngày
Offline hahaha2008  
#49 Đã gửi : 23/10/2010 lúc 11:33:05(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Mưa ...
... đã rơi
Buồn ...
... đã vướng
Tình ...
...đã xa
Người ...
... đã khuất
Chỉ còn trong tôi ...
... nỗi buồn chất ngất
Chìm trong men say ...
... Như tỉnh như mê
Chợt hờn chợt giận ...

... chợt nhớ chợt thương
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline LƯULINH  
#50 Đã gửi : 24/10/2010 lúc 12:56:01(UTC)
LƯULINH

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 36
Man
Đến từ: 4 vùng chiến thuật

Thanks: 3 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Những rượu... bia vàng bọt
Cả đám uống chiều nay
Mắt cay mờ khói thuốc
Tê ngắt vị mềm say...

Quái lạ cũng mấy tên
Chai lọ đổ lền khên
Đua nhau mà hò hét
Thành tích kể huyên thuyên...!!!

Hết khoe khoang nói cười
Rồi than thân trách phận
Tài năng như bọn mình
Trời đày nên lận đận....!!!

Một gã vẻ đàn anh
Gọi cả băng bằng chú
Giơ ly uống một hơi
Sặc men ho lụ khụ.....

Người trẻ nhất ngồi im 
Mặt xanh như tàu lá
Chắc nhậu lần đầu tiên
Rượu....bia đâu choáng quá...???

Có thằng như lãng quên
Bốc phét chuyện tình duyên
Người yêu chàng nhiều lắm
Nhưng bỏ hết cho yên.....

Ối dào thôi lắm thứ
Thành tích đạt tay trên
Không hiểu sao tụ lại
Dùng cay đắng tìm quên....!!!

Chắc có lẽ tại xui ?
Hoặc tài bất phùng thời ?
Học cao nhưng xấu mã ?
Hay phúc lộc còn vơi ?

Có thể gồm tất cả
Những thứ ấy cộng vào
Hợp nhau nên kết bạn
Nhậu vào.....nói tào lao !!!
ĐÃ UỐNG THÌ KHÔNG LÁI-ĐÃ LÁI THÌ KHÔNG UỐNG-PHẢI VỪA UỐNG VỪA LÁI MỚI KHOÁI
Offline hahaha2008  
#51 Đã gửi : 26/10/2010 lúc 09:47:19(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ôm ấp cho vạn vật nảy mầm
Nhưng cây tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời trơn láng
Chắc gì ta nhận được ra ta ...

***
Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Ngồi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những lần say xỉn té cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích.
Chị giận anh rồi, tối sang ngủ với em?
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
rain_nt trên 27-10-2010(UTC) ngày
Offline peter  
#52 Đã gửi : 29/10/2010 lúc 02:57:43(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
tuần sau, peter có mặt ở HN, ráng sắp xếp mọi chuyện vợ-con để ae mình tranh thủ nạp thêm tý vitamin C
Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#53 Đã gửi : 29/10/2010 lúc 08:46:23(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



không muốn viết thơ buồn nữa
Vì làm tim rỉ máu thương đau
Vì làm hồn rũ chết ngậm ngùi
Trong xót xa trong âm thầm nghẹn tủi

Nén cho tim đừng sầu..sao nhức nhối
Nén cho hồn đừng nhớ.. chẳng thể nào quên
Nên đời tả tơi ngả nghiêng như giông tố
Không bình yên , rượu đắng cạn rũ mềm

không muốn viết lại ôm hồn ẩn ức
ôm niềm đau biết tâm sự cùng ai
Thôi thì thôi hãy tìm một lối thoát
Là viết để an ủi mình ru trái tim bong

Ruợu không thể làm cho phai nhạt
Đêm từng đêm vẫn thức trắng âm thầm
Lại đổi thay ru bóng đêm bằng thuốc ngủ
Để lãng quên không xao xuyến đọa đày

ừ là thế tình yêu là thế
Hết tương tư lại bệnh thất tình
Cuồng si ơi đừng làm hồn cằn cỗi
Hãy để thơ diễn tả nỗi niềm

Không muốn..rồi lại phải viết
Vần thơ sầu chất chứa trong buồng tim
Xót xa ơi thôi cứ dâng thì thầm
Cho hồn buồn không bến bờ chết đuối
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline hahaha2008  
#54 Đã gửi : 02/11/2010 lúc 08:23:20(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline na74  
#55 Đã gửi : 02/11/2010 lúc 08:46:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết


Rượu có hại cho sức khỏe hơn cả heroin, cocaine

www.cimsi.org.vn (02/11/2010)

Click để xem ảnh
Rượu gây nhiều tác hại cho sức khoẻ

Rượu cũng là nguyên nhân gây nguy cơ chết non và tàn phế cao thứ ba trên thế giới.

Tạp
chí The Lancet của Anh số ra ngày 1/11 đăng nghiên cứu của các nhà khoa
học thuộc Ủy ban khoa học độc lập về ma túy (ISCD) của nước này, cho
thấy rượu nguy hại hơn heroin và cocaine xét về tác động đối với sức khỏe con người và xã hội.

Nghiên
cứu được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm giám sát ma túy và
tình trạng nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) và do Trung tâm nghiên cứu tội phạm và pháp luật Anh tài trợ.

Trong
nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật phân tích vấn đề
theo nhiều tiêu chí (MCDA) để phân tích mức độ gây nghiện của một loạt
chất kích thích và tác động của chúng đối với người sử dụng cũng như môi trường xung quanh.

MCDA
gồm chín tiêu chí đánh giá tác hại đối với người sử dụng như nguy cơ tử
vong liên quan sử dụng chất kích thích, tác hại đối với sức khỏe, tình trạng lệ thuộc vào thuốc, và nguy cơ mất khả năng giao tiếp.

Bảy
tiêu chí liên quan đến môi trường xung quanh bao gồm nguy cơ phạm tội,
hủy hoại môi trường, gây xung đột gia đình, thiệt hại về kinh tế và phá
hoại sự liên kết cộng đồng. Thang điểm xếp loại mức độ tác hại cao nhất là 100.

Xét
về góc độ sức khỏe con người, cocaine, heroin và morcphin được coi là
những chất nguy hại nhất. Nhưng rượu, sau đó mới đến cocaine và heroin, là những mối nguy hại lớn nhất nếu xét về tác động đối với xã hội.

Xét
về tác động toàn diện đối với người sử dụng và môi trường xung quanh,
rượu đứng đầu "bảng xếp hạng" nói trên với 72 điểm, tiếp đến là heroin
(55 điểm) và cocaine (54 điểm). Mức độ nguy hại của các chất gây nghiện khác như cần sa, thuốc lắc và thuốc lá thấp hơn nhiều.

Các
nhà khoa học cho biết khi việc lạm dụng rượu có thể huỷ hoại tất cả các
cơ quan nội tạng trong cơ thể người. Rượu cũng được coi là nguyên nhân
gây tỷ lệ tử vong và tội phạm cao hơn hầu hết các chất gây nghiện khác, kể cả heroin.

Theo
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu là nguyên nhân gây ra 2,5 triệu ca tử
vong trên thế giới mỗi năm (chiếm 3,8% tất cả các ca tử vong), chủ yếu
là các trường hợp chết vì bệnh tim, bệnh gan, ung thư, tai nạn giao
thông và tự tử. Rượu cũng là nguyên nhân gây nguy cơ chết non và tàn phế cao thứ ba trên thế giới.

Theo Vietnamplus

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hahaha2008  
#56 Đã gửi : 03/11/2010 lúc 09:37:49(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Tôi vẫn biết cuộc đời thường đạm bạc
Nên mang theo suối rượu nguồn tình...


Ta say rồi.....Về đến nhà gọi hai ông kia không thấy trả lời không biết đi tăng 2 phương nào nữa ? HiX
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline rain_nt  
#57 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 12:53:14(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
    Anh Hahaha có baby rồi đó. Em nhớ anh đã từng comment ở Nhật kí tập 6, sẽ bỏ nhậu. Chúc anh thành công! À, Cún xn đã có kết quả chưa anh? Cầu mong Cún khỏe mạnh!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#58 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 03:47:45(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết



Ta nâng ly đao kiếm đụng hơi men
Trong giọng cười đã ngấm nhiều thuốc độc
Trong tiếng đàn quyền cước loạn cung dây.

Ta ở đó cô đơn từng huyệt đạo
Tóc bơ vơ từng sợi nhớ thương thầm
Em gối chỏ đời ta buồn đinh tấn
Lời tỏ tình tang chế nửa bờ môi

Niềm vui xưa đã ngậm ngùi tẩu hoả
Chút duyên ta khổ hạnh tự bao giờ
Ai phong kiến nổi buồn ta dịch lý
Mà tật nguyền những nhớ nhung thương

Kẻ giang hồ phải dùng đao chính xác
Ta yêu người đau đớn rất nghiêm trang
Con dã tràng mãi nghìn đời xe cát
Ta khởi đầu bằng tuyệt vọng trăm năm
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline hahaha2008  
#59 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 10:08:52(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
rain_nt đã viết:
    Anh Hahaha có baby rồi đó. Em nhớ anh đã từng comment ở Nhật kí tập 6, sẽ bỏ nhậu. Chúc anh thành công! À, Cún xn đã có kết quả chưa anh? Cầu mong Cún khỏe mạnh!

Cảm ơn em ! Em xem lại xem ? uống nốt năm 2010 này sang năm mới bỏ hẳn cơ mà
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#60 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 10:17:36(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
hahaha2008 đã viết:

Cảm ơn em ! Em xem lại xem ? uống nốt năm 2010 này sang năm mới bỏ hẳn cơ mà


ùm há ! Thằng Mắc Dịch nghĩ sếp mod nên bỏ bớt,năm 2010   1 chai rượu mình uống 4 thằng sang năm 2011 mình bỏ bớt 2 thằng còn 2 thằng 1 chai
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
6 Trang<12345>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.