  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Trước tiên xin phép diễn đàn cho em cảm ơn tới Anh Hà, Anh Tuấn, Anh Smile..., và tất cả các anh chị trong diễn đàn HIV.com.
Hôm nay là tuần thứ 12 + 2 ngày, em đi XN tại Chân Trời Mới. sau 6 tuần, 9 tuần và lần này là tuần thứ 12...
Mỗi lần đi XN là mỗi lần lại hồi hộp và lo lắng, lần đầu tiên vào tuần thứ 6 em nhận đc kết quả AT thì thật là vui, hì gọi ngay cho Anh Tuấn và Anh Hà... thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Lần thứ 2 đi XN với tâm trạng trĩu lặng... và rồi kết quả cũng vậy, em đã dự định tới tuần thứ 14, 15 đi XN nhưng rồi không hiểu sao hôm nay em đã đi XN...
Các cô trong đó cũng khá cởi mở nên tâm lý lo âu cũng đỡ, lấy máu và đợi khoảng 10 phút sau cô tư vấn ra thông báo kết quả... hì em Âm Tính. em vui quá. cô ấy còn bắt tay với em nữa... mà 2 lần trước thì không...
Vậy là chắc chắn rùi.. hu hu vậy mà 3 tháng em sống như trong ngục tù vậy.
Cản ơn diễn đàn, cảm ơn các anh chị trong ban tham vấn và tất cả các anh chị em là thành viên của diễn đàn đã đọng viên và an ủi những lúc em bị stress.
Và cuối cùng em ngàn lần cầu chúc các anh chị em đang đợi XN cũng có kết quả tốt đẹp. AT
Thân ái! | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Trước tiên xin phép diễn đàn cho em cảm ơn tới Anh Hà, Anh Tuấn, Anh Smile..., và tất cả các anh chị trong diễn đàn HIV.com.
Hôm nay là tuần thứ 12 + 2 ngày, em đi XN tại Chân Trời Mới. sau 6 tuần, 9 tuần và lần này là tuần thứ 12...
Mỗi lần đi XN là mỗi lần lại hồi hộp và lo lắng, lần đầu tiên vào tuần thứ 6 em nhận đc kết quả AT thì thật là vui, hì gọi ngay cho Anh Tuấn và Anh Hà... thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Lần thứ 2 đi XN với tâm trạng trĩu lặng... và rồi kết quả cũng vậy, em đã dự định tới tuần thứ 14, 15 đi XN nhưng rồi không hiểu sao hôm nay em đã đi XN...
Các cô trong đó cũng khá cởi mở nên tâm lý lo âu cũng đỡ, lấy máu và đợi khoảng 10 phút sau cô tư vấn ra thông báo kết quả... hì em Âm Tính. em vui quá. cô ấy còn bắt tay với em nữa... mà 2 lần trước thì không...
Vậy là chắc chắn rùi.. hu hu vậy mà 3 tháng em sống như trong ngục tù vậy.
Cản ơn diễn đàn, cảm ơn các anh chị trong ban tham vấn và tất cả các anh chị em là thành viên của diễn đàn đã đọng viên và an ủi những lúc em bị stress.
Và cuối cùng em ngàn lần cầu chúc các anh chị em đang đợi XN cũng có kết quả tốt đẹp. AT
Thân ái!
Chúc mừng nhưng nhớ đừng có than vãn nữa nhé. | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Vâng, Cảm ơn Anh HIV va Tôi, hì giờ em thấy như được tái sinh ấy. hì | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Vâng, Cảm ơn Anh HIV va Tôi, hì giờ em thấy như được tái sinh ấy. hì
Uhm, a cũng thấy vậy, mong có dịp tái ngộ  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:Vâng, Cảm ơn Anh HIV va Tôi, hì giờ em thấy như được tái sinh ấy. hì
Uhm, a cũng thấy vậy, mong có dịp tái ngộ  Ơ... Anh đi đâu à, sao lại có dịp tái ngộ???? | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:Vâng, Cảm ơn Anh HIV va Tôi, hì giờ em thấy như được tái sinh ấy. hì
Uhm, a cũng thấy vậy, mong có dịp tái ngộ 
Ơ... Anh đi đâu à, sao lại có dịp tái ngộ????
Tái ngộ là anh em mình gặp nhau đó
Anh để topic này cho mọi người vào chúc mừng em, hết ngày mai anh sẽ khóa nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì vậy hả anh. hì anh ở HN hay ở SG? hì có dịp nào đó mời các bác ly Cafe. hic em zui zui quá | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:hì vậy hả anh. hì anh ở HN hay ở SG? hì có dịp nào đó mời các bác ly Cafe. hic em zui zui quá
Ở SG  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:hì vậy hả anh. hì anh ở HN hay ở SG? hì có dịp nào đó mời các bác ly Cafe. hic em zui zui quá
Ở SG  Vậy ạ, vậy để khi nào đó có dịp về SG em sẽ liên lạc với các anh. hì | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Chúc mừng duongham nhé   | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
zạy bác có còn mún đi xn ở tuần 14 15 hay tuần 19 20 nữa ko nhỉ ?
|
 1 người cảm ơn toi456 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
cảm ơn đầutroc... hì quả thật tới giờ thấy nhẹ nhõm quá. hì hì. | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
toi456 đã viết:zạy bác có còn mún đi xn ở tuần 14 15 hay tuần 19 20 nữa ko nhỉ ?
Có chứ.. hì lần đó sẽ đi cùng người yêu trước khi quyết định cưới. hì hì. qua đường hầm tối rồi tới ánh sáng rồi.    | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 120  Đến từ: The Theater of The Dream Thanks: 9 times Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
|
| I'm a Manucian |
 1 người cảm ơn sheva2202 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Vừa Mừng,vừa chúc,vừa chúc ,vừa mừng
mừng mừng,chúc chúc
chúc chúc,mừng mừng
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
haha cũng chúc mừng ông bạn nhé tui 10 tuần AT thì dang đợi 12 tuần làm cái cuối luôn đây. sao CTM chỗ tui hỏi thì nói 1 tuần có kq chỗ ông bạn làm test nhanh thế ta. tự nhiên tuần thứ 11 thấy cái bìu lâu lâu nó hơi ngứa tí tí ko bik bị cái giống gì nữa. hok lẽ có liên quan mấy cái STDs gi đó hả trời. ko thấy đỏ ko có nổi gì hết mà cái bìu sao lâu lâu bi ngứa mà ko fải ngứa giống cài gi đó nó chịch tui nhẹ nhẹ như cây kim áy hix hix
|
 1 người cảm ơn toi456 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Trước tiên xin phép diễn đàn cho em cảm ơn tới Anh Hà, Anh Tuấn, Anh Smile..., và tất cả các anh chị trong diễn đàn HIV.com.
Hôm nay là tuần thứ 12 + 2 ngày, em đi XN tại Chân Trời Mới. sau 6 tuần, 9 tuần và lần này là tuần thứ 12...
Mỗi lần đi XN là mỗi lần lại hồi hộp và lo lắng, lần đầu tiên vào tuần thứ 6 em nhận đc kết quả AT thì thật là vui, hì gọi ngay cho Anh Tuấn và Anh Hà... thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Lần thứ 2 đi XN với tâm trạng trĩu lặng... và rồi kết quả cũng vậy, em đã dự định tới tuần thứ 14, 15 đi XN nhưng rồi không hiểu sao hôm nay em đã đi XN...
Các cô trong đó cũng khá cởi mở nên tâm lý lo âu cũng đỡ, lấy máu và đợi khoảng 10 phút sau cô tư vấn ra thông báo kết quả... hì em Âm Tính. em vui quá. cô ấy còn bắt tay với em nữa... mà 2 lần trước thì không...
Vậy là chắc chắn rùi.. hu hu vậy mà 3 tháng em sống như trong ngục tù vậy.
Cản ơn diễn đàn, cảm ơn các anh chị trong ban tham vấn và tất cả các anh chị em là thành viên của diễn đàn đã đọng viên và an ủi những lúc em bị stress.
Và cuối cùng em ngàn lần cầu chúc các anh chị em đang đợi XN cũng có kết quả tốt đẹp. AT
Thân ái! Chúc mừng ông bạn nha. Mình cũng mới đi Xn lúc sáng tại CTM và được Âm Tính sau 9 tuần đó. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:Trước tiên xin phép diễn đàn cho em cảm ơn tới Anh Hà, Anh Tuấn, Anh Smile..., và tất cả các anh chị trong diễn đàn HIV.com.
Hôm nay là tuần thứ 12 + 2 ngày, em đi XN tại Chân Trời Mới. sau 6 tuần, 9 tuần và lần này là tuần thứ 12...
Mỗi lần đi XN là mỗi lần lại hồi hộp và lo lắng, lần đầu tiên vào tuần thứ 6 em nhận đc kết quả AT thì thật là vui, hì gọi ngay cho Anh Tuấn và Anh Hà... thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Lần thứ 2 đi XN với tâm trạng trĩu lặng... và rồi kết quả cũng vậy, em đã dự định tới tuần thứ 14, 15 đi XN nhưng rồi không hiểu sao hôm nay em đã đi XN...
Các cô trong đó cũng khá cởi mở nên tâm lý lo âu cũng đỡ, lấy máu và đợi khoảng 10 phút sau cô tư vấn ra thông báo kết quả... hì em Âm Tính. em vui quá. cô ấy còn bắt tay với em nữa... mà 2 lần trước thì không...
Vậy là chắc chắn rùi.. hu hu vậy mà 3 tháng em sống như trong ngục tù vậy.
Cản ơn diễn đàn, cảm ơn các anh chị trong ban tham vấn và tất cả các anh chị em là thành viên của diễn đàn đã đọng viên và an ủi những lúc em bị stress.
Và cuối cùng em ngàn lần cầu chúc các anh chị em đang đợi XN cũng có kết quả tốt đẹp. AT
Thân ái!
Time to move on. And remember don't repeat what you did | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
haha cũng chúc mừng ông bạn nhé tui 10 tuần AT thì dang đợi 12 tuần làm cái cuối luôn đây. sao CTM chỗ tui hỏi thì nói 1 tuần có kq chỗ ông bạn làm test nhanh thế ta. tự nhiên tuần thứ 11 thấy cái bìu lâu lâu nó hơi ngứa tí tí ko bik bị cái giống gì nữa. hok lẽ có liên quan mấy cái STDs gi đó hả trời. ko thấy đỏ ko có nổi gì hết mà cái bìu sao lâu lâu bi ngứa mà ko fải ngứa giống cài gi đó nó chịch tui nhẹ nhẹ như cây kim áy hix hix
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
toi456 đã viết:haha cũng chúc mừng ông bạn nhé tui 10 tuần AT thì dang đợi 12 tuần làm cái cuối luôn đây. sao CTM chỗ tui hỏi thì nói 1 tuần có kq chỗ ông bạn làm test nhanh thế ta. tự nhiên tuần thứ 11 thấy cái bìu lâu lâu nó hơi ngứa tí tí ko bik bị cái giống gì nữa. hok lẽ có liên quan mấy cái STDs gi đó hả trời. ko thấy đỏ ko có nổi gì hết mà cái bìu sao lâu lâu bi ngứa mà ko fải ngứa giống cài gi đó nó chịch tui nhẹ nhẹ như cây kim áy hix hix
Bạn lưu ý
vấn đề của bạn có topic riêng và đã được chia sẽ rồi,bạn không vì hoang mang thiếu hiểu biết làm ảnh hưởng bạn khác.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|