Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline buon_thien_thu  
#1 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 06:35:11(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết

Chết !
Liệu cái chết có đáng sợ như những gì con ngưòi vẫn tưởng tượng .
Một sự thật không ai có thể phủ nhận đó là tất cả mọi người trên thế gian này đều phải chết .
Điểm khác nhau chỉ là chết khi nào và chết ra sao .


Những người sợ hãi trước cái chết là những người không đủ cam đảm đối diện với cuộc sống .
Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu con người sợ cái chết .
Và rồi cuộc sống đó chỉ đơn thuần là một chuỗi dài những khoảnh khắc khác nhau của thời gian
Không ai đoán biết chính xác về tương lai và cũng khó có ai đoán trước được cái chết .


Cái chết !
Con người chết vì nhiều lí do và nhiều cách khác nhau ...
Chết vì bạn là cái chết lãng mạn .
Chết vì tiền là cái chết rất điên
Chết vì xe là cái chết máu me
Chết vì rượu là cái chết sành điệu
Chết vì nghèo là cái chết bọt bèo
Chết vì nọ là cái chết đáng sợ
Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen
Chết vì học là cái chết vàng ngọc
Chết vì hận là cái chết lận đận
Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh .
Chết vì yêu là cái chết cao siêu


Chết là cái kết thúc của một sự sống .
Khi con người sinh ra ...
Một mình họ khóc và những người khác thì cười vì họ
Khi con người chết đi ...
Họ mỉm cười còn người khác thì khóc vì họ
Con người thường lấy nước mắt để thể hiện sự thương nhớ của mình đối với những người đã khuất.
Đã là con người ai cũng biết rồi cũng đến lúc mình sẽ “ra đi”, nhưng chỉ khác nhau ở chỗ có những sự ra đi được báo trước và không được báo trước.
Khi con người sinh ra và lớn lên cũng đồng nghĩa với việc tiến dần tới cái chết.


Người sống lạc qua sẽ nghĩ chết là bắt đầu một cuộc sống mới
Người bi qua sẽ nghĩ chết là kết thúc tháng ngày đau khổ .
Mỗi người đầu có quan điểm khác nhau về cái chết .
Cái chết có thật sự rất đáng sợ hay không .
Con người được sống và phải biết một sự thật là rồi sự sống ấy sẽ kết thúc bằng cái chết .


Trên đời này có cái chết ... nhưng liệu trên đời có sự sống sau cái chết hay không .
Trên đời này liệu có những thế lực bí ẩn hay không .
Nhưng điều đó thật sự không quan trọng .
Con người dẫu sao cũng phải chết .
Điều quan trọng là sống hết mình , làm tất cả khi còn có thể vì biết đâu ngày mai không bao giờ đến .

bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Quảng cáo
Offline badmintonboy  
#2 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 03:50:19(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
Chết vì bạn là cái chết lãng mạn .
Chết vì tiền là cái chết rất điên
Chết vì xe là cái chết máu me
Chết vì rượu là cái chết sành điệu
Chết vì nghèo là cái chết bọt bèo
Chết vì nọ là cái chết đáng sợ
Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen
Chết vì học là cái chết vàng ngọc
Chết vì hận là cái chết lận đận
Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh .
Chết vì yêu là cái chết cao siêu

Chết vì H là cái chết lãng nhách
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline langson  
#3 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 05:43:07(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Death... Cái chết.....

Nghe có vẻ hơi ghê rợn nhưng nó lại là 1 điều bình thường trong cuộc
sống của mỗi người... Bài viết dưới đây vô tình đã tìm được trên web.. Các bạn đọc thử xem cái chết... Nó như thế nào?

Ngồi rảnh rỗi
tự hỏi mình
thế nào là Death nhỉ
Death là gì ...mà ai ai cũng phải đối mặt ...
là gì ...
mà ai ai cũng muốn tránh xa ..
.
.... chết trẻ...
...chết già...
...tự an ủi rằng ....sống hết ngày thì phải chết ...
phải chăng chết là hết ....
?
không ai biết ngày mai sẽ như thế nào
phải không ?
...
hôm nay gặp bạn ...
...mai lại lại lặng lẽ ra đi ...
hôm nay bạn làm tôi cười....
mai vì bạn mà tôi khóc
.....
...Liệu bạn có muốn thức dậy ...
khi biết rằng hôm nay mình sẽ mất đi một ai đó...
....người yêu thương
...hoặc kẻ thù ....
đau đớn tột cùng ...
hay thầm cười mãn nguyện ...
.
.... Liệu ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời ...
...thì bạn sẽ làm gì cho trọn ngày hôm nay ?
...khóc ...than ... trách ... hụt hẫn ...
...nằm đợi cơn gió cuốn linh hồn trôi đi ... far far away ...
hay ...
sống vui cho trọn một ngày ...
...rồi ra sao thì ra...

Người bi quan cho rằng ...
...cuộc đời này dài quá ...
Người lạc wan tiếc nuối ...
ôi ...ngắn ngủi thay ...cuộc đời ...

Có người khi chết rồi ...
...nhìn lại cuộc đời mình ...
rồi lặng lẽ thở dài ...
...xót xa ...
Lại có người ...
nở nụ cười ...hạnh phúc
Đơn giản chỉ bởi lẽ ...
Đời là mật ngọt của người này ....
...nhưng lại là quả đắng của kẻ khác ...
Anh sống một cuộc đời dài ...
và hạnh phúc...
có hiểu thấu cho người ...
cuộc đời ngắn ngủi ...
lại chua cay ...
....
Người bi quan lại nói...
... chết là hết ...
là chấm dứt mọi nỗi buồn ...
Thế nhưng ....
Người lạc quan thì nói ...
chết là mở đầu cho một cuộc sống mới ...
vĩnh viễn và hạnh phúc hơn.
..
Nhưng dẫu có thế nào
cũng không thoát khỏi vòng quay của số phận....
đi theo tiếng gọi của tử thần ....
và trở về với cát bụi ...
Bởi trên đời này ...
...không thứ gì vĩnh cửu ...
ngoài cát bụi mà thôi ..
.
...Khi anh sinh ra ...
...mọi người đều cười ...
...riêng mình anh khóc...
...khi anh chết đi...
anh thì mỉm cười ...
...còn mọi người lại khóc vì anh !!!....
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
Offline congtu_dangyeu259  
#4 Đã gửi : 28/09/2010 lúc 12:01:07(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Có lẻ chết rồi thì mọi chuyện sẻ hết với mình, nhưng sẻ còn rất nhiều điều với mọi người thân yêu!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
thanks 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
HIV và Tôi trên 28-09-2010(UTC) ngày
Offline vangtrangkhoc  
#5 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 09:27:35(UTC)
vangtrangkhoc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2007(UTC)
Bài viết: 48
Đến từ: nơi thời gian dừng lại...

Cảm ơn: 58 lần
Được cảm ơn: 42 lần trong 24 bài viết
congtu_dangyeu259 đã viết:
Có lẻ chết rồi thì mọi chuyện sẻ hết với mình, nhưng sẻ còn rất nhiều điều với mọi người thân yêu!

Đồng ý với congtu_dangyeu , chính vì điều này mà .........chết không dễ như vẫn tưởng.....sống được mới khó...
Hạnh phúc là gì nhỉ...? Hay là đường chân trời....
Chân trời thì tít tắp....
Hạnh phúc nào xa xôi???
Offline dautroc_7x  
#6 Đã gửi : 01/10/2010 lúc 09:51:48(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Chán!!!chết cũng có thể là hết ..còn mềnh trước khi chết muốn đc thành con người theo đúng nghĩa

Ngẩng mặt hỏi trời xanh có thấu.......

Cuộc đời này ai hiểu thấu cùng tôi...................
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 02/10/2010 lúc 09:50:45(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
dautroc_7x đã viết:
Chán!!!chết cũng có thể là hết ..còn mềnh trước khi chết muốn đc thành con người theo đúng nghĩa

Ngẩng mặt hỏi trời xanh có thấu.......
Cuộc đời này ai hiểu thấu cùng tôi...................

Cho Spam phát nha Chủ Topic!
Sao lại vậy roài dautroc_7x  ơi? làm ngưòiđúng nghĩa với 1 con ngừoi BT thì đơn giản, nhưng với những ngời từng biết Nàng " Hê" và nhiều tội lỗi như AE mình thì hơi khó, nhưng cố nha ông bạn!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline buon_thien_thu  
#8 Đã gửi : 14/10/2010 lúc 09:57:20(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn  lụi tàn ngay khi còn sống
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Offline Kate  
#9 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 09:00:46(UTC)
Kate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2010(UTC)
Bài viết: 23

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
Điều quan trọng là bạn để lại được gì trên cõi đời sau khi bạn ra đi...
Đừng bắt người ta nhớ tên của bạn... mà hãy để họ khắc ghi những gì bạn làm được... để rồi họ sẽ không quên những khoảnh khắc có bạn bên cạnh...
Có 1 câu thế này "Quan trọng không phải bạn quen biết thật nhiều người.. mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời..."
Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống...!
Offline dautroc_7x  
#10 Đã gửi : 18/10/2010 lúc 09:35:23(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
congtu_dangyeu259 đã viết:
dautroc_7x đã viết:
Chán!!!chết cũng có thể là hết ..còn mềnh trước khi chết muốn đc thành con người theo đúng nghĩa

Ngẩng mặt hỏi trời xanh có thấu.......
Cuộc đời này ai hiểu thấu cùng tôi...................

Cho Spam phát nha Chủ Topic!
Sao lại vậy roài dautroc_7x  ơi? làm ngưòiđúng nghĩa với 1 con ngừoi BT thì đơn giản, nhưng với những ngời từng biết Nàng " Hê" và nhiều tội lỗi như AE mình thì hơi khó, nhưng cố nha ông bạn!

xin lỗi chủ topic lần nữa


tui đang cố đây giáp phạm.....nhưng cố xong rất dễ chở thành ngố
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline Kate  
#11 Đã gửi : 19/10/2010 lúc 09:30:22(UTC)
Kate

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2010(UTC)
Bài viết: 23

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết
dautroc_7x đã viết:
congtu_dangyeu259 đã viết:
dautroc_7x đã viết:
Chán!!!chết cũng có thể là hết ..còn mềnh trước khi chết muốn đc thành con người theo đúng nghĩa

Ngẩng mặt hỏi trời xanh có thấu.......
Cuộc đời này ai hiểu thấu cùng tôi...................

Cho Spam phát nha Chủ Topic!
Sao lại vậy roài dautroc_7x  ơi? làm ngưòiđúng nghĩa với 1 con ngừoi BT thì đơn giản, nhưng với những ngời từng biết Nàng " Hê" và nhiều tội lỗi như AE mình thì hơi khó, nhưng cố nha ông bạn!

xin lỗi chủ topic lần nữa

tui đang cố đây giáp phạm.....nhưng cố xong rất dễ chở thành ngố


Đôi khi kết quả không quan trọng bằng những cố gắng mà ta đã thực hiện. Cứ cố đi, có ngố cũng chẳng sao. Hehe!
Offline congtu_dangyeu259  
#12 Đã gửi : 19/10/2010 lúc 10:42:53(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Cứ cố nha dautroc_7x  khi nào không cố được thì thôi!
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.