Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langson  
#1 Đã gửi : 11/10/2010 lúc 11:38:37(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Mỗi con người đều có một cảm nhận khác nhau khi cầm trên tay kết quả H+. Mỗi người sẽ nghĩ về một ai đó, một tương lai nào đó, khác hẳn với những gì mình đang có, những suy nghĩ những tính toán cho riêng mình. Mình muốn mọi người cởi mở lòng mình để chia sẻ. Bạn là ai bạn như thế nào khi đọc bài viết này hãy chia sẻ cho tôi những điều đó nhé. Đừng đọc xong rồi bỏ đó, sẽ không ai hiểu được bạn đâu, bạn nói ra cũng là giúp bạn, giúp tôi và giúp mọi người.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline meovt208  
#2 Đã gửi : 16/10/2010 lúc 10:19:55(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
langson đã viết:
Mỗi con người đều có một cảm nhận khác nhau khi cầm trên tay kết quả H+. Mỗi người sẽ nghĩ về một ai đó, một tương lai nào đó, khác hẳn với những gì mình đang có, những suy nghĩ những tính toán cho riêng mình. Mình muốn mọi người cởi mở lòng mình để chia sẻ. Bạn là ai bạn như thế nào khi đọc bài viết này hãy chia sẻ cho tôi những điều đó nhé. Đừng đọc xong rồi bỏ đó, sẽ không ai hiểu được bạn đâu, bạn nói ra cũng là giúp bạn, giúp tôi và giúp mọi người.

ý tưởng hay
nhưng chưa ai hưởng ứng
spam 1 cái cho ông lên tóp

chúc đông reply
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
thanks 1 người cảm ơn meovt208 cho bài viết.
langson trên 17-10-2010(UTC) ngày
Offline langson  
#3 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 05:33:28(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Lời đầu cho mình xin lỗi bạn nhé vì đã đưa bài của bạn vào đây và trân thành cám ơn bạn đã gởi thư cho mình. Dưới đây là lời chia sẻ của một thành viên trong diễn đàn đã gởi thư vào hòm thư của langson. Xin phép đưa ra cho mọi người cùng đọc và chia sẻ.

Cách đây 6 tháng tôi nhận được tin mình nhiễm H qua bà xã (vợ tôi đi xét nghiệm máu vì sức khỏe). Thật sự lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì cả, nhưng cũng chợt tỉnh ra là điện thoại lại liền cho bà xã hỏi rằng đang ở đâu để tôi đến đưa về vì sợ bả sốc nên đi đường có chuyện gì!

Các bạn có tin không? Khi đến bệnh viện, tôi bình tĩnh cực kỳ, vì lúc đó tôi chỉ suy nghĩ 1 điều đơn giản rằng bị SIDA thì 10 năm mới tử, còn hơn bị dịch cúm chỉ 24h là nguy cơ chắc rồi! Đùa 1 tí cho vui thôi!

Khi vào bệnh viện được gặp các bác sỹ tư vấn về con HIV, CD4 là như thế nào, quả thật lúc đó tôi mới thấy mình từ trước đến giờ quá ít hiểu biết về kiến thức của căn bệnh thế kỷ này!

Kể chuyện ngoài lề tí, lúc đó có 1 ông bác sỹ cứ hỏi 2 vợ chồng tôi là tại sao bị? Tôi điên người lên và hỏi lại ổng rằng "Bố ông, chứ lỡ ông có bị bịnh nan y gì thì ông có biết tại sao không?" Ka...ka...

Nói vui vậy thôi, chứ mình cũng cám ơn các bác sỹ đã tư vấn nhiệt tình về căn bệnh này và mình cũng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn! Nói thật với các bạn mình suy nghĩ và quyết định một vấn đề rất nhanh nên mình cũng chả buồn là bao!

Hôm sau, dẫn 2 cháu ở nhà đi xét nghiệm. Kết quả: Cháu gái đầu - âm tính, cháu trai sau - dương tính! Theo các bạn thì sao? Còn mình: "Ơn trời! Thế là cuộc đời mình cũng còn quá nhiều may mắn!" Tại sao vậy? Vì thế thì mình còn lý do để sống, làm việc kiếm tiền, tích cóp cho đứa con còn lại chứ sao! Hiện giờ mọi tài sản đã làm thủ tục hết cho cháu! Bây giờ thì 2 vợ chồng sống vui - khỏe - trẻ - đẹp! Ok?

Không gì là không thể! Tôi chỉ chắc chắn 1 điều rằng trên cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả!

Chúc các bạn vui vẻ! 5 năm nữa sẽ có thuốc trị tận gốc cho các bạn, nhưng đến lúc đó thì cũng sẽ có 1 căn bịnh khác còn ghê hơn thứ này nữa! Ka...ka...

Tháng 3/2010: 260

Tháng 9/2010: 264


Vẫn chưa được dùng thuốc đặc trị! (Bà xã đã được dùng, từ 154 lên 252. Ok!)
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 4 người cảm ơn langson cho bài viết.
jqkadesign trên 23-10-2010(UTC) ngày, traitimmuathu trên 23-10-2010(UTC) ngày, hoangkianh30786 trên 24-10-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#4 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 06:56:49(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Cái tít có nên chỉnh lại xíu ko ta? À, Lạng Sơn nên hỏi ý kiến của "nhân vật chính" trước khi post bài, kẻo đó là tâm sự riêng tư...
   Quê ông nội Rain cũng ở Lạng Sơn ấy.

 
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline jqkadesign  
#5 Đã gửi : 22/10/2010 lúc 10:27:49(UTC)
jqkadesign

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
langson đã viết:
Lời đầu cho mình xin lỗi bạn nhé vì đã đưa bài của bạn vào đây và trân thành cám ơn bạn đã gởi thư cho mình. Dưới đây là lời chia sẻ của một thành viên trong diễn đàn đã gởi thư vào hòm thư của langson. Xin phép đưa ra cho mọi người cùng đọc và chia sẻ.

Cách đây 6 tháng tôi nhận được tin mình nhiễm H qua bà xã (vợ tôi đi xét nghiệm máu vì sức khỏe). Thật sự lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ gì cả, nhưng cũng chợt tỉnh ra là điện thoại lại liền cho bà xã hỏi rằng đang ở đâu để tôi đến đưa về vì sợ bả sốc nên đi đường có chuyện gì!

Các bạn có tin không? Khi đến bệnh viện, tôi bình tĩnh cực kỳ, vì lúc đó tôi chỉ suy nghĩ 1 điều đơn giản rằng bị SIDA thì 10 năm mới tử, còn hơn bị dịch cúm chỉ 24h là nguy cơ chắc rồi! Đùa 1 tí cho vui thôi!

Khi vào bệnh viện được gặp các bác sỹ tư vấn về con HIV, CD4 là như thế nào, quả thật lúc đó tôi mới thấy mình từ trước đến giờ quá ít hiểu biết về kiến thức của căn bệnh thế kỷ này!

Kể chuyện ngoài lề tí, lúc đó có 1 ông bác sỹ cứ hỏi 2 vợ chồng tôi là tại sao bị? Tôi điên người lên và hỏi lại ổng rằng "Bố ông, chứ lỡ ông có bị bịnh nan y gì thì ông có biết tại sao không?" Ka...ka...

Nói vui vậy thôi, chứ mình cũng cám ơn các bác sỹ đã tư vấn nhiệt tình về căn bệnh này và mình cũng cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn! Nói thật với các bạn mình suy nghĩ và quyết định một vấn đề rất nhanh nên mình cũng chả buồn là bao!

Hôm sau, dẫn 2 cháu ở nhà đi xét nghiệm. Kết quả: Cháu gái đầu - âm tính, cháu trai sau - dương tính! Theo các bạn thì sao? Còn mình: "Ơn trời! Thế là cuộc đời mình cũng còn quá nhiều may mắn!" Tại sao vậy? Vì thế thì mình còn lý do để sống, làm việc kiếm tiền, tích cóp cho đứa con còn lại chứ sao! Hiện giờ mọi tài sản đã làm thủ tục hết cho cháu! Bây giờ thì 2 vợ chồng sống vui - khỏe - trẻ - đẹp! Ok?

Không gì là không thể! Tôi chỉ chắc chắn 1 điều rằng trên cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả!

Chúc các bạn vui vẻ! 5 năm nữa sẽ có thuốc trị tận gốc cho các bạn, nhưng đến lúc đó thì cũng sẽ có 1 căn bịnh khác còn ghê hơn thứ này nữa! Ka...ka...

Tháng 3/2010: 260

Tháng 9/2010: 264

Vẫn chưa được dùng thuốc đặc trị! (Bà xã đã được dùng, từ 154 lên 252. Ok!)



Chúc bạn luôn vui khoẻ và tự tin như bây giờ. Theo mình thì cũng cùng lắm là 5 năm nữa sẽ có thuốc đặc trị.

Offline buonchiminhem1  
#6 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 04:49:35(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
Cảm giác ban đầu là sốc, ai mà chả sốc cơ chứ, nhưng sau này khi lấy được thăng bằng thì mọi thứ thật bình thường. Ai cũng có bệnh có người nào là không có bệnh cơ chứ, nhưng mình vẫn sợ cái cảm giác cô đơn bám riết, không biết san sẻ cùng ai. Chỉ có thể tâm sự với người đã chết, mà người chết thì sao trả lời được. Nhưng mọi thứ rồi cũng qua đi công việc bù đầu và mình chẳng còn nhớ mình đang có H. Vậy đấy, cuộc sống đôi khi thảm hại thế vậy mà khi ngoảnh lại nhìn thì mình còn hơn rất nhiều người khác. Nhưng chả dám nói trước điều gì, chỉ biết giờ không sợ chết, mình muốn gì thì cố làm để cảm thấy có ý nghĩa hơn mà thôi.
sống để vui
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.