Hai trong số những báo cáo điển hình tại “Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ về chương trình phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 và 10 năm chương trình mục tiêu “3 giảm” của TPHCM” được tổ chức sáng 22-10 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người.
Công việc hiện tại không chỉ giúp anh Phạm Phúc An hạnh phúc mà còn giúp người khác hòa mình vào xã hội khi trở về từ trường cai nghiện
Anh cũng từng như mấy em!
Trong những buổi sinh hoạt hay giải đáp thắc mắc về vấn đề của người hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng, anh Phạm Phúc An (SN 1976, ngụ quận 11), công tác tại Phòng Tái hòa nhập cộng đồng thuộc Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, luôn làm nhiều người ngạc nhiên vì “nắm” trúng tâm lý và những băn khoăn của họ. “Anh cũng từng như mấy em! Tôi trả lời như vậy để họ thấy rằng tôi nói thật và họ có thể tin tưởng, đồng thời cũng là cách gián tiếp nhắc họ rằng: Sau lầm lỡ vẫn có thể làm lại cuộc đời!” - anh An cho biết.
Với khuôn mặt hiền, giọng nói chất phác, thẳng thắn, không ai nghĩ anh đã sa vào con đường hút chích ma túy từ năm 1998- khi mới 20 tuổi. Gia đình phát hiện đã tức tốc giúp anh tự cai nghiện tại nhà trong hai tháng và thành công. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, anh lại sa chân vào con đường cũ với chủ quan: Lần trước cai được lần sau cũng sẽ cai được. Anh tâm sự: “Thực tế không như tôi nghĩ và tôi cứ trượt dài... Thời gian đó, tôi không còn là tôi nữa, tôi làm những việc mà gia đình, hàng xóm, bạn bè và ngay cả bản thân cũng không thể chấp nhận...
Mẹ tôi lại một lần nữa vừa khóc vừa đưa con về quê cai nghiện trước sự xa lánh của xóm làng. Nhìn cảnh đó, tôi thề với lòng sẽ không làm mẹ khóc nữa, sẽ đứng lên làm lại cuộc đời!”. Và anh An đã giữ lời thề đó... 3 năm.
Năm 2003, do bất cẩn khi đang làm việc tại một công ty của Bộ Công nghiệp, anh bị tai nạn và phải điều trị dài hạn. Bao mơ ước, hoài bão sụp đổ, chỉ còn suy nghĩ là một kẻ vô dụng ăn bám gia đình, An lại trượt dài trong tuyệt vọng và rơi vào vòng tay “nàng tiên nâu”. Gia đình biết không thể giúp anh tự cai nghiện tại nhà như những lần trước nên chủ động nhờ địa phương đưa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức. Sau bốn năm, anh được giải quyết hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng.
Đường từ trung tâm về nhà không xa nhưng từ một người lầm lỡ làm lại cuộc đời, không ít lần anh vấp phải chông gai: sự nghi kỵ, chê bai, xì xầm dè bỉu hay bị thẳng thừng từ chối khiến anh thu người lại, có lúc muốn trở về đường xưa. “Nghe tin Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP tuyển nhân viên, mọi người khuyên tôi nên nộp đơn thi tuyển, vừa có việc làm ổn định lại giúp những người từng lầm lỡ như mình. Và tôi cũng đã đứng lên từ đó!”- anh An nói.
Những người đưa đường
Trong chuyến trở về thành công của những người như anh An, bên cạnh vòng tay rộng mở thứ tha của gia đình, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự giúp đỡ của những “người đưa đường” là các tổ cán sự xã hội tình nguyện ở các địa phương được UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập từ năm 2006.
Tham gia vào tổ cán sự xã hội tình nguyện ở độ tuổi hưu trí nhưng ba thành viên ở phường 8, quận Tân Bình làm nhiều người trẻ phải nể phục vì sự nhiệt tình, không quản ngại gian khổ của họ. 12 người tái hòa nhập cộng đồng và gia đình họ đều được các thành viên trong tổ “gõ cửa” để trò chuyện giúp xóa mặc cảm và hướng dẫn làm các thủ tục khi hồi gia, thậm chí là giúp xin việc và cho vay vốn.
Song, tình thương không phải lúc nào cũng được đền đáp lại, cũng có lúc họ bị chính những người tái hòa nhập cộng đồng ghét bỏ vì nghĩ đang bị “làm phiền” và tìm cách trốn tránh, tuy nhiên với sự kiên trì và tấm lòng bao dung, họ vẫn nhẫn nại giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng vượt qua những gian khó ban đầu. Đến khi tất cả những người tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương đều có công ăn việc làm, tổ lại trăn trở để làm sao có một sân chơi lành mạnh níu chân họ để khỏi tái nghiện.
Từ những trăn trở ấy, tổ cán sự xã hội tình nguyện đã tham mưu cho UBND phường thành lập CLB Hoa Mặt Trời thu hút không chỉ người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường mà cả người tái hòa nhập cộng đồng từ các nơi khác đến sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm sống sau quãng đời lầm lỡ. Hiện CLB có gần 40 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. “Sức khỏe, tuổi tác là những trở ngại trong việc giúp đỡ các cháu nhưng bù lại chúng tôi có kinh nghiệm sống”- ông Phan Phục, tổ trưởng tổ cán sự xã hội tình nguyện phường 8, nhận xét.
Tâm đắc với “5 trong 1”
Đó là nhận xét của Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị. Ông nhấn mạnh: “Những thành tích mà TP đạt được trong thời gian qua có phần đóng góp rất lớn từ việc huy động sức mạnh toàn dân thông qua nhiều mô hình sáng tạo: nhóm hộ gia đình tự quản, nhà trọ tự quản... Tôi đặc biệt tâm đắc với mô hình “5 trong 1” của TP (năm đoàn thể cùng giúp đỡ một đối tượng đã hoặc có nguy cơ phạm pháp để có thể ngăn chặn ngay từ đầu), nếu có thể, sắp tới thêm vào 5+2, đưa cả gia đình và công đoàn nơi người đó làm việc vào nhóm cùng giúp đỡ, quản lý...”.
Hơn 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”, Công an TPHCM đã triệt phá 24.522 vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; triệt phá 1.619 vụ chứa, môi giới mại dâm, từ đó kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 158.647 vụ/năm xuống còn 88.253 vụ/năm. Với phương châm lấy “phòng” là chính, TP đã tạo rất nhiều điều kiện để người lầm lỡ có thể sửa sai, làm lại cuộc đời, đặc biệt là công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người hồi gia đã giúp 7.122/10.143 người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, ổn định cuộc sống. T.Sương
|