Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
Ứơc gì ... anh gặp em giờ này. Ước gì ...
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2004(UTC) Bài viết: 18
|
Ước mơ của tôi thật giản đơn.
1 người vợ đẹp, 2 đứa con ngoan (1 trai 1 gái), nhà riêng (cho 2 vợ chồng) ở quận 1. Lương 1 tháng 5 Triệu (hay 4 triệu 9 cũng được)
Chỉ bấy nhiêu thôi, không có gì cao xa cả. Sửa bởi quản trị viên 17/09/2009 lúc 05:11:57(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Đừng để dđ này lụi tàn... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Ước mơ của bạn đơn giản thật. Bạn hãy cố gắng thực hiện nhé. Chúc bạn toại nguyện. Thằng bạn mình lương của nó 5 triệu từ năm ngoái, nhưng nó vẫn chưa muốn lấy vợ mới oái chứ. |
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Ước mơ của bạn thật đơn giản, nhưng đó cũng chính là ước mơ của nhiều người đó ! Có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, là một người đàn ông trong gia đính ai cũng thế muốn lo cho gia đình mình đầy đủ hơn mà, đúng ko? Mình thì muốn cả đại gai đình mình, mẹ mình, ah mình cùng sốngc hung trong một mái nhà, lúc đó thì vui lắm nhỉ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
ặc...ặc..giấc mơ của u đơn giản đến nỗi mà ai cũng mơ mà chẳng mấy ai có được cả...hình như con người ai cũng mơ vậy thì phải...thường thì có cái này mất cái kia... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC) Bài viết: 43
|
Phải rùi, ước mơ như thế thì đúng là ...mơ ước! Theo mình biết thì lương của ông Nông Đức Mạnh cũng không được cao như thế. Nhưng dẫu sao thì cũng không phải là quá tầm tay đâu, mình tin là nếu cố gắng thì sẽ được thôi. |
Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cố gắng, nhưng cũng cần có hcút may mắn trong cuộc sống nữa, nếu chỉ cố gắng và làm việc thì ko biết bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Ai cũng thế sẽ có một cơ hội lớn, nếu nắm bắt lấy thì chúng ta sẽ thành công, còn để nó qua đi thì ... chẳng biết bao giờ có nữa !
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tuổi trẻ & lối sống
»
Ước mơ của bạn và tôi
»
Ứơc gì ... anh gặp em giờ này. Ước gì ...
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.