  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-06-2004(UTC) Bài viết: 18
|
<font size="2">Các bác biết ko, hiện nay nhà tui nghèo khổ lắm. ...<br /><br />Nghèo tới nổi ko có chỗ giăng mùng , phải đi mua 4 chiếc @ về dựng 4 góc để giăng mùng ngủ đó các bác à. Chưa hết, cứ mỗi buổi sáng thức dậy tui phải ăn sáng với các món yến sào sâm, rồi cá sấu nướng trui, vi cá mập... nhiều khi muốn ăn đậu hũ chấm chao cũng không thấy ai bán. Ăn xong tui phải uống 1 ly sữa tươi kèm với 12 trái hột gà. <br /><br />Mỗi ngày pa má tui cho một cọc tòan giấy 100USD, xài ko hết pa má la tui. Nên tui đem cho hết người này người kia mãi đến tối, có hôm ko hết về đến nhà sợ quá phải đem giục hết vào bãi rác ai lượm được thì lượm. các bác thấy có khổ cho tui chưa. <br /><br />Hở nói ra thì ai cũng nói nhà tui giàu. Giàu đâu mà giàu, sáng thì ba tui lấy @ chở má đi chợ, con chiều về thì ổng lấy xích lô chở má tui đi bán kim cương ah` . Đâu có gì là giàu đâu. Chắc các bác cũng biết hồ con rùa phải ko? Nhắc tới tui mới buồn đó . Má tui cứ bắt tui lấy kim cương ra chọi rùa chơi dzậy đó, và còn nói chọi chừng nào mẻ mai rùa mới được về. Có nhiều đứa dụ tui lấy kim cương đó nhưng má tui dặn rất kỹ : có cho thì cho khoảng 1kg or 2 kg đó đừng cho nhiều.<br /><br />Nói gì chiều này nè, tui vốn mê internet đã tham gia rất nhiều diễn đàn, mới tham gia thêm vào diễn đàn HIV và tuổi trẻ chiều hôm qua, tui khen diễn đàn rất bổ ích, ba tui thấy vậy, chạy Matiz ra chợ máy tính Bùi Thị Xuân, mua cho tui 1 cái máy tính laptop P9 1024GHz, ổ cứng 5000G. Ba tui vậy đó cứ mỗi lần tham gia 1 diễn đàn mới là ổng là mua cho tui 1 cái máy như vậy. Bi giờ nhà tui có 13 cái như vậy rồi. Ba nói mỗi lần vo internet một lần 13 cái cho đỡ tốn tiền. mà còn tham gia được nhiều diễn đàn cùng lúc nữa. <br /><br />Đó vậy đó, các bác thấy nhà tui khổ thế chưa? Nghèo như thế không biết có ai nghèo hơn mình ko ha?<br /></font> |
Đừng để dđ này lụi tàn... |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2004(UTC) Bài viết: 180
|
Trời ơi đúng là nói dóc, nói nghe mà tin được mới sợ đó nha. Hahha, buồn ngủ hết chuyện gì làm kìa. Nhưng đọc xong vui thiệt nha, tui giờ không trưa được, đọc cái này vui ghê nơi luôn nha.hihihi |
VỘI VÃ TRẢ ƠN CŨNG LÀ MỘT CÁCH BỘI BẠC |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.