  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Con ngập ngừng bước lên thềm nhà.....như đứa con trở về sau những tháng ngày mải chơi bên ngoài . Sau những tháng ngày rời xa Người chịu đựng bao thất bại , đớn đau con lại trở về nhà với lòng ăn năn hối lỗi , một lòng mong Người tha thứ . Con không bao giờ quên lời Người cũng như những ơn phước người đặt để trên cuộc đời con.Con biết dù cho cả xã hội này rời xa con, quay lưng lại với con , cho dù con có lỗi thì với Người con vẫn nhận được sự cứu chuộc , tình yêu thương dành cho đứa con không biết nghe lời này.
Hôm nay con trở về nhà ....gặp lại hết thảy các anh chị em . Ai cũng mừng, ai cũng vui vì sự trở lại , con biết tất cả là do sự yêu thương của Người dành cho chúng con , nhậm lời con mỗi khi con gặp nguy khó . Và hôm nay với tất cả tấm lòng thành kính của đứa con xa nhà mới trở về , con vui mừng khôn xiết khi được hát ca ngợi và tôn vinh Người trong ngôi nhà chứa chan ơn phước lành.....   |
Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.