Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<5859606162>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HIV và Tôi  
#1181 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 08:49:04(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Chỗ giải tỏa tâm lý mà mấy ông cứ lải nhải mấy cái triệu chứng gì không à? Làm ơn khi viết ra gì thì nghĩ đến cảm giác người khác khi đọc kẻo cái topic này cũng phải đóng cửa sớm hơn dự kiến đấy.


YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1182 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:15:02(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Ông toi456 lời nói của ông bị anh tuấn chỉnh kìa :21_002:

ủa 2 anh vào mà không cho ý kiến về bài thơ của em à :27_003:

em có kêu triệu chứng nữa đâu bây h là giải tỏa thật sự em còn có hứng làm thơ mà  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline toi456  
#1183 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:15:13(UTC)
toi456

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-09-2010(UTC)
Bài viết: 140
Đến từ: dien dan

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?
Offline canmottiahyvong  
#1184 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:18:25(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
toi456 đã viết:
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?


Ông còn viết sai cả tên ảnh kìa " Tuần " 0
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1185 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:20:21(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
toi456 đã viết:
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?


Là bớt tào lao đi, hiểu chưa?

Tập trung vào tán dóc thì ok, còn kể lễ nữa thì
YM: toi_va_hiv
Offline HIV và Tôi  
#1186 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:20:59(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
toi456 đã viết:
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?


Ông còn viết sai cả tên ảnh kìa " Tuần " 0


Thằng này soi kỹ thế
YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1187 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:22:11(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
toi456 đã viết:
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?


Là bớt tào lao đi, hiểu chưa?

Tập trung vào tán dóc thì ok, còn kể lễ nữa thì


Anh của em có khác .

 anh nói chỉ có đúng .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1188 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:25:20(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Mà Sao Mấy anh không cho ý kiến về bài 3 bài thơ của em vs của anh nicky nhỉ .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#1189 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 10:56:29(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Mà Sao Mấy anh không cho ý kiến về bài 3 bài thơ của em vs của anh nicky nhỉ .


Thơ hay lắm Nhưng a đang bận nên giờ mới khen được
YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1190 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 11:22:38(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
các anh chị ở đây nói triệu chứng không nói lên điều j
ông hãy đi xét nghiệm vào tuần thứ 6 đi
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1191 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 11:27:50(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Đọc mấy bài thơ của tôi và của anh nicky mà giải tỏa tâm trạng đi .

0 lên cái nào ông bạn.
   "   Chán Đời Thơ  "
                                                  
                                              Hôm nay trời đầy nắng 
                                              sao vẫn cúm thế này 
                                              một mình ngồi lặng lẽ
                                              trong căn phòng vắng teo
                                              có mỗi em vi tính
                                              ngồi an ủi với mình 
                                              nghĩ thấy mình dại quá
                                              tự dưng đi mát xa
                                              để bây giờ lo lắng
                                              sợ nhiễm hát i vê 
                                              các anh chị đã nói 
                                              là không sao rùi mà
                                              sao mình vẫn lo lắng 
                                              với triệu chứng thế này
                                              hỏi có sao không nhỉ
                                              ai mà biết hả trời 
                                              cũng tính đi xét nghiệm
                                              nhưng mà vãi ra quần 
                                              Ôi thật là cay đắng 
                                              tự rước họa vào mình
                                              qua hạn này phải nhớ
                                              là không di mát xa
                                              kẻo có ngày phải nói
                                              tôi nhiễm hát i vê.



                                                                                               Tác Giả: Canmottiahyvong
                                                                                                              
:80:
Làm trai cho đáng nên trai
   Thơ rên thơ khóc qủa là ỉ ôi
   Thì thôi việc đã lỡ rồi
   Nín đái một chút xét nghiệm cho rồi

    Ngồi đây quanh quẩn suốt ngày
    Lan man đầu óc chẳng làm được gì
    Khá khen cho chú làm thơ
    Thơ cóc thơ ếch nhảy lùm nhảy ra
    
     Nicky nói vọng thế này
     Chuyến này qua ải Hát I
     Tu tâm dưỡng tính chớ có  lèo phèo
     Yên thân kẻo hối có mà nhăn răng

                                                Tác Giả : Nicky



                                 nicky vừa trọc lại vừa đen
                                 áo tím tóc xoăn lạ khoe hàng
                                 thơ em huynh có lời khen tặng
                                "thơ cóc thơ ếch trong lùm nhảy ra"
                                 uhk thôi em tính thật thà
                                 nghĩ sao nói vậy anh đừng săm soi
                                 vâng thôi chuyện đã lỡ rồi
                                 đủ tuần xét nghiệm em bò đi thôi
                                 chuyến này qua ải hát i
                                 có mà cho kẹo em thề không đi
                                 đi nữa mà lại rách bao
                                 có ngày ôm hận suốt đời lao đao.

                                                                                              tác giả: canmottiahyvong
                                                                                                                  
:34_002:

Từ nay tu dưỡng chuyên cần
Mới là...anh đây số một....
Chân lý ấy rọi qua tim hàng tia
Đem ra giúp chúng như là Khang Hy
Hào  kiệt như sừng sững đứng ở mũi Hảo Vọng
Đừng bần  thần lo lắng trước quân thù khiếp sợ
Người nhụt chí ra trận muốn té đái
Dũng tướng lĩnh ấn tiên phong trước tiên ra
Đấu với Hát I như hổ ,báo quần......


                                        Tác Giả: nicky
                   Bình Luận : Bài này mang ý nghĩ sâu xa quá đâu ra toàn Khang Hy với Càn Long   sao anh không viết là Lý Thái Tổ hay Lê Lợi có phải là hay không toàn những đấng anh hùng của Việt Nam

Đấy ông đọc đi rùi cười cái cho tôi coi nào 0
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline nicky  
#1192 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 12:30:17(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Từ nay tu dưỡng chuyên cần
Mới là...anh đây số một....
Chân lý ấy rọi qua tim hàng tia
Đem ra giúp chúng như là Khang Hy
Hào  kiệt như sừng sững đứng ở mũi Hảo Vọng
Đừng bần  thần lo lắng trước quân thù khiếp sợ
Người nhụt chí ra trận muốn té đái
Dũng tướng lĩnh ấn tiên phong trước tiên ra
Đấu với Hát I như hổ ,báo quần......
Tu-an  
#1193 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 12:43:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
toi456 đã viết:
ý anh tuần là sao nhỉ ? em ko hiểu cho lắm....?


Là nói bậy,nói không đúng,ai nói là xét nghiệm CHÂN TRỜI MỚI không làm phương pháp elisa,những trường hợp khi đến đây làm xét nghiệm mà hẹn 7 ngày sau đến lấy kết quả thì máu được làm bằng 3 phương pháp.

      Trường hợp bạn xét nghiệm test nhanh có phản ứng thì chuyện bình thường hay gặp vì phương pháp này rất nhạy,nên Test nhanh không được khẳng định mẩu máu dương tính phải làm nhiều phương pháp khác,thường là 3 phương pháp ở nơi có đủ thẩm quyền khẳng định.
Offline ngaymaituoisang22  
#1194 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 12:52:34(UTC)
ngaymaituoisang22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-10-2010(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 7 lần
Hôm nay , 26/11 , 81 ngày sau ngày có nguy cơ, được nghỉ học, tâm trạng bồn chồn đã đưa mình đến trung tâm xét nghiệm chân trời mới BV Da Liễu 79 Nguyễn Khuyến và kq AT !
Cảm ơn mọi người trên diễn đàn , a Tuấn, Smile ,songvui228,canmot"đường thẳng "hi vọng ... đã chia sẻ với mình trong thời gian qua .Sau lần này mình sẽ sống tốt hơn tránh xa những thứ gây nguy cơ,vui tươi hơn .Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều !
Và chúc cho các bạn đang chờ xét nghiệm đều AT hết !Good Luck!
Offline toi456  
#1195 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 12:58:08(UTC)
toi456

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-09-2010(UTC)
Bài viết: 140
Đến từ: dien dan

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
zạy theo anh thì sao lúc nó test cho em thì nó ghi là DT cũng đợi 7 ngày rồi. mà test nhanh có phản ứng thì nó làm elisa lun vẫn DT thì coi như xong rồi. nếu có test lại thì cũng sẽ DT chứ đúng k anh ?
mà truoc đó em xn 84 ngày ở hoà hảo thì AT và kq đó thì em ko tin nên yêu cầu nó test lại là Determine thì là AT sau 102 ngày là sao hả anh ? nếu đã DT với 2 cái elisa rồi thì sau đó sao test nhanh lại chõ đó lun thì là AT và 102 ngày cũng test tại hoà hảo lun thì vẫn AT.
A giải thích cho em bik là tại sao lại có chuyện đó đc chẳng fải 1 là nó sai mẫu máu 2 là nó ko test elisa sao ? vì test nhanh fản ứng thì nó làm elisa và 2 elisa fản ứng lun thì nó kết luan em là DT thì ko có gì sai chứ tại sao sau đó nó ấy máu test lại thì là AT ko lẽ em DT giả với 2 cái elisa lun lúc đó sao ?
Offline canmottiahyvong  
#1196 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 01:16:01(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Từ nay tu dưỡng chuyên cần
Mới là...anh đây số một....
Chân lý ấy rọi qua tim hàng tia
Đem ra giúp chúng như là Khang Hy
Hào  kiệt như sừng sững đứng ở mũi Hảo Vọng
Đừng bần  thần lo lắng trước quân thù khiếp sợ
Người nhụt chí ra trận muốn té đái
Dũng tướng lĩnh ấn tiên phong trước tiên ra
Đấu với Hát I như hổ ,báo quần......


                                        Tác Giả: nicky
                   Bình Luận : Bài này mang ý nghĩ sâu xa quá đâu ra toàn Khang Hy với Càn Long   sao anh không viết là Lý Thái Tổ hay Lê Lợi có phải là hay không toàn những đấng anh hùng của Việt Nam

Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline canmottiahyvong  
#1197 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 01:31:53(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Đề nghị ông toi456  không mang câu chuyện của ông lên trao đổi nữa
và cũng xin ông không nhắc đến 2 từ "Dương Tính" hay " DT" nữa.
Câu chuyện của ông và hay từ kia làm cho tôi và ông vucthamvabautroi và những người đang đợi đủ ngày xét nghiệm lo lắng hoang mang + sợ hãi.
Vì chúng tôi mới là những người thực sự có nguy cơ và hoàn toàn không mong muốn sẽ rơi vào trường hợp như trên , ông không có chút nguy cơ nào cả khi QH sử dụng BCS .
Hãy lên đây chia sẽ an ủi chúng tôi hay vào đây làm thơ như tôi và anh nicky Obama.
hoan nghênh  .
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline toi456  
#1198 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 01:47:53(UTC)
toi456

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 12-09-2010(UTC)
Bài viết: 140
Đến từ: dien dan

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
tui có mún nhắc đến đâu mà tại anh tuấn ảnh nói thế nên tui nói suy nghĩ của tui và truong hop của tui cho ảnh bik.
ko lẽ elisa tui DT giả 2 cái đó ( nhãm wá ko ) ko lẽ chõ đó xn sai mẫu máu ( tui hoang tưởng à )
với câu chi tư vấn tui hỏi sao em DT giả với test nhanh em ko nói sao cái đó elisa e cũng DT là sao chị áy cầm tờ kq mới nói nè e thấy ở đây cũng có ghi 2 cái elisa mà có test elisa đâu.theo ông ông hiểu sao ? chả fải chị áy mún nói là ko test elisa à.
Offline HIV và Tôi  
#1199 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 01:52:34(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Nhắc bạn toi456: muốn thảo luận về xét nghiệm xin mời vào đúng chỗ mà thảo luận. Bạn còn tái phạm gây ảnh hưởng đến thành viên khác tôi sẽ lock nick bạn.
YM: toi_va_hiv
Offline canmottiahyvong  
#1200 Đã gửi : 26/11/2010 lúc 01:52:59(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Tu dưỡng chuyên cần anh dặn phải
Cái ải này em cũng hãi lắm rồi
Mát xa nhà chứa em xin chừa
Đấm lưng xoa bóp em cũng ạ
Người đời nói đi vậy cho sướng
Là tận hưởng khoái lạc của trần gian
Ôi mẹ ơi đâu có phải vậy
Em đây nè thấy hết cả rùi
Sướng đâu không thấy thấy mình ngu
Nhỡ có đen là gạch sổ Nam Tào
Chỉ vài bữa là địa phủ đón chào
Vâng thôi thì em đã chót dại
Nhưng Nam Tào bảo chưa tới lượt em
Ổng còn nói phải 60 năm nữa
Mới tới lượt xuống chào hỏi Diêm Vương.

                                     Tác Giả: Canmottiahyvong
                                                    :36_002:
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
thanks 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
HIV và Tôi trên 26-11-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (7)
72 Trang«<5859606162>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.