Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#1 Đã gửi : 27/11/2010 lúc 10:05:39(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trong Nội Quy diễn đàn :

Điều 1: Nên và không nên:

Không gửi ý kiến có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết như: "????", "help me!!", "Hay lắm", "có ai giúp tui không", v.v...


Bạn tham gia diễn đàn đã được nửa năm rồi.Bạn có biết bạn đang vi phạm nội quy diễn đàn không ???
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Quảng cáo
Offline v anh  
#2 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 12:30:47(UTC)
v anh

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 21-11-2010(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: ha noi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Để xem mình có thể chết hay không khi không có tình yêu trong cuộc đời. Mình sẽ là cô em nhỏ bên chị dù mình biết mình sẽ rất đau . Nhưng biết sao được khi mình đã yêu chị mất rồi . Còn chị thì lại yêu người khác . Thôi kệ , không nghĩ nữa . Phải vui mới đúng vì người mình yêu thực sự đang hạnh phúc .

ban oi bạn dừng buồn nữa nha vì một người nếu thuộc về bạn và thật sự yêu bạn thì dù có chuyện j sảy ra ng đó sẽ vãn yêu bạn và bên bạn mà thoi nhưng nếu ng đó không thuộc về bạn thì dù có chói lại cũng sẽ ra đi vậy bạn hãy vui lên vì nủa của ban cung đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó cái trên hành tinh rộng lớn vói dân số tăng nhanh này chăc chan là có ng đó đấy hihi
Offline na74  
#3 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 01:44:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Diễn đàn này đặc biệt không phải chợ giời, thành viên lưu ý nhắc nhở của Smod nhé!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline yêu  
#4 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 07:52:44(UTC)
yêu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2010(UTC)
Bài viết: 7
Woman

Thanks: 1 times
Tôi cảm thấy nỗi đau của bạn.
Bạn gái tôi đang lừa dối tôi.
Tôi đã rất giận dữ, thất vọng và bị tổn thương rất nhiều.
Nhưng bây giờ tôi cho nó đi. Miễn là cô ấy đang hạnh phúc với bạn gái mới của mình, tôi rất vui cho họ.
Bất kể thế nào chúng tôi đang buồn, thời gian sẽ chữa lành cho chúng tôi.
Có những người không ngại làm tổn thương người khác miễn là chúng được hạnh phúc.
Đây là loại người không bao giờ sẽ học và làm cùng một sai lầm hơn và hơn.
Chúng ta nên nghĩ rằng chúng tôi có may mắn là chúng tôi không có cô ấy.
Được hạnh phúc như họ được!
Be honest and responsible with your actions!
Offline luckygirl  
#5 Đã gửi : 28/11/2010 lúc 11:43:28(UTC)
luckygirl

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC)
Bài viết: 250
Woman
Đến từ: US

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
Originally Posted by: yê Go to Quoted Post
Tôi cảm thấy nỗi đau của bạn.
Bạn gái tôi đang lừa dối tôi.
Tôi đã rất giận dữ, thất vọng và bị tổn thương rất nhiều.
Nhưng bây giờ tôi cho nó đi. Miễn là cô ấy đang hạnh phúc với bạn gái mới của mình, tôi rất vui cho họ.
Bất kể thế nào chúng tôi đang buồn, thời gian sẽ chữa lành cho chúng tôi.
Có những người không ngại làm tổn thương người khác miễn là chúng được hạnh phúc.
Đây là loại người không bao giờ sẽ học và làm cùng một sai lầm hơn và hơn.
Chúng ta nên nghĩ rằng chúng tôi có may mắn là chúng tôi không có cô ấy.
Được hạnh phúc như họ được!



Mình không đệ như bé viết đâu.  Heysh bé  mới 19 t không nên có bạn gái.   Mình vẫn trò chuyện với bé và lo về chuyện học hành của bé.   Độ này bé học không giỏi như xưa...Mình lo lắm.   Mặc dù mình rất bận, mình vẫn cố gọi đt  hỏi thăm bố mẹ bé và chuyện học hành.    Gia đình của bé điều biết về mình.   Anh bé đôi khi cũng nói đt với mình.   Anh bé rất hiền nhưng vẫn còn trẻ con.

Bạn à, Lucky nghĩ không cần biết bạn có đồng tính hay không đồng tính...phải lo chuyện học hành và tương lai trước.   Không nên yêu sớm.   Tiền bố mẹ cũng làm ra từ mồ hôi nước mắt đó.   không nên sài phí tiền bố mẹ.


Bé biết xóa bài này, coi như cũng đã hiểu chuyện.   Sáng mai là mình bay ra hải phòng thăm gia đình bé đó.  

If you judge people, you have no time to love them.
Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.