  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Tu dưỡng chuyên cần anh dặn phải
Cái ải này em cũng hãi lắm rồi
Mát xa nhà chứa em xin chừa
Đấm lưng xoa bóp em cũng ạ
Người đời nói đi vậy cho sướng
Là tận hưởng khoái lạc của trần gian
Ôi mẹ ơi đâu có phải vậy
Em đây nè thấy hết cả rùi
Sướng đâu không thấy thấy mình ngu
Nhỡ có đen là gạch sổ Nam Tào
Chỉ vài bữa là địa phủ đón chào
Vâng thôi thì em đã chót dại
Nhưng Nam Tào bảo chưa tới lượt em
Ổng còn nói phải 60 năm nữa
Mới tới lượt xuống chào hỏi Diêm Vương.
Tác Giả: Canmottiahyvong

Có em trai này là ngoan biết làm thơ tặng mọi người nhưng mà sau này phải làm thơ vui vui nhé, không thích bài trên lắm đâu.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Vâng em sẽ làm thơ vui cho cả nhà cùng vui.
E định xóa bài trên những thôi đã sáng tác rùi
em sẽ rút kinh nghiệm 
à để em nâng cấp bài thơ đó  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Bản Gốc
Tu dưỡng chuyên cần anh dặn phải
Cái ải này em cũng hãi lắm rồi
Mát xa nhà chứa em xin chừa
Đấm lưng xoa bóp em cũng ạ
Người đời nói đi vậy cho sướng
Là tận hưởng khoái lạc của trần gian
Ôi mẹ ơi đâu có phải vậy
Em đây nè thấy hết cả rùi
Sướng đâu không thấy thấy mình ngu
Nhỡ có đen là gạch sổ Nam Tào
Chỉ vài bữa là địa phủ đón chào
Vâng thôi thì em đã chót dại
Nhưng Nam Tào bảo chưa tới lượt em
Ổng còn nói phải 60 năm nữa
Mới tới lượt xuống chào hỏi Diêm Vương.
Tác Giả: Canmottiahyvong
Bản chỉnh sửa
Tu dưỡng chuyên cần anh dặn phải
Cái ải này em cũng hãi lắm rồi
Mát xa nhà chứa em xin chừa
Đấm lưng xoa bóp em cũng ạ
Người đời nói đi vậy cho sướng
Là tận hưởng khoái lạc của trần gian
Ôi mẹ ơi đâu có phải vậy
Em đây nè thấy hết cả rùi
Sướng đâu không thấy thấy mình ngu
Mong các bạn đừng có trót dại
Để khỏi phải kêu la ing ỏi
Như đánh trận ở Điện Biên Phủ
Mất ăn mất ngủ những 90 ngày đêm
Tác Giả : Canmottiahyvong
 |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 7 lần
|
Thơ hay lắm  Nhưng ko chia vui với tôi ah ?Hay làm tặng tôi 1 bài mừng AT đi 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Hôm trước chán đi lang thang trong nhà
xém chút thì cơ động Mắc_Dịch bắt kiểm tra
Nhìn thấy ảnh em chạy vào ngõ nhỏ
Bỗng nhìn thấy anh TuấnMẹc làm thơ
"Chút tình gửi gió" ôi hay thế
Nện Bốp một câu " Chẳng hiểu gì"
Về nhà đã chán lại còn nản
Vì chưa dám xét nghiệm nữa trời ơi
Làm bài thơ cho đời nó khuây khỏa
Cũng được bác nicky vỗ tay khen
Bác con bảo " chú nhịn đái" xét nghiệm đi
Vâng em cũng muốn chạy đi xét nghiệm
Nhưng tuần chưa đủ , ngày chưa đến
Nó đến rùi em cũng làm cho xong
Để còn được kêu la ing ỏi
Như Bác ngaymaituoisang22 vừa rồi nè
Tôi âm tính rồi không chia vui hả?
Có chứ sao ông hỏi câu thừa
Ông là động lực để tôi đi xét nghiệm
Làm Xong rồi tôi với bác cụm ly. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 7 lần
|
AT hết thôi .Đừng bận tâm :-j.Ra ngoài vui chơi tí đi , hưởng chút lạnh của mùa đông chứ tôi thấy ông ngồi ôm máy tính suốt thì phải .Hại mắt với mệt người lắm  @!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Mừng cho ông ngaymaituoisang22
Âm tính rùi thì đừng có lăn tăn
Nhớ lần này đó nhé ông bạn
Đừng có mà nối tiếp nguy cơ
Rùi lại lên loay hoay xin tư vấn
Mỏi miệng anh chị giúp đỡ ông
Tôi với Ông cùng ở Hà Lội
Sao Âm Tính chẳng mời đến anh em
Cốc cafe không được thì trà đá
Anh em mình ngồi chém gió cho vui
   |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
bác nicky làm thơ hay quá nhất là làm ra được cái câu chữ đỏ ấy bữa nào chỉ em làm vài bài nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:bác nicky làm thơ hay quá nhất là làm ra được cái câu chữ đỏ ấy bữa nào chỉ em làm vài bài nhé
Nhóc con thoát nạn rồi hả,sao ko lên khai báo
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
2 ngày qua tinh thần hoảng loạn vì đau cơ , đau nách , nách sưng , rát nách mệt mỏi quá đi thôi . Thứ 2 quyết tâm đi xét nghiệm dù có sao cũng biết khôngsống mãi trong lo âu thắc thỏm được nữa.
chúc tôi may mắn đi mọi người tôi lo quá đang cúm test nhanh không biết có ảnh hưởng không trời. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Bác Nicky bác đá xoáy em hử . Thôi được rùi bác có lòng thì em cũng có nước chấm .
Thâm Thúy Quá Thơ Bác Nicky
Khí không phải bác có phải thầy đồ
Mà văn thơ thật là sừng sỏ
Thơ văn bác rung động hoa lá
Bái phục ! bái phục! bác thật tài ba
Ngẫm thơ em khô như củi que
Sao dám sánh với văn thơ của bác.
  
Văn Thơ vốn nghiệp chướng huynh
Mạo muội đệ chỉ so kè chút thôi
Huynh kêu đệ đái ra quần
Đệ cũng xin nói huynh là ba que .
.
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Vọng kêu ta ba que hỉ
Ta vui vẻ đón nhận ngay
Mới hôm nào huynh đệ ...tình bằng hữu
Vọng trở mặt chửi ta liền...
Hoảng sợ nên tiểu tiện là phải
Điều đó không riêng gì vọng đâu
Cố gắng thả chữ xua xì tret
Chờ ngày xét nghiệm sẽ qua khổ này
Âm dương là đạo của trời
Dương đực ,âm cái theo lẽ thường thay
Hát I âm tốt biết bao...
Hy Vọng sẽ có giống cái mang về
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Huynh đệ huynh đệ tình huynh đệ
huynh ngẫm đệ chữi huynh là quá sai
Từ đầu tới cuối vẫn bằng hữu
Sao huynh lỡ lại nói đệ trở mặt 
Đệ chỉ hót huynh là lão ba que
Dám nói đệ sợ đến đái tè
Đệ chỉ đáp huynh là ba que
cho có vần có nghĩa mà thôi
Hay là huynh lỡ giận đệ rồi
Huynh giận rùi đệ trông cậy vào ai
Sống chết ,chết sống ở ngày mai
Huynh nói vậy làm đệ thấy tủi.
Thôi thì huynh đệ mình không làm thơ nữa
Mất lòng mất chất của anh em
Tiện đây đệ gửi lời xin lỗi
Tới ông anh đáng kính tên nicky . |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Đôi điều cần biết cho ngày mai.
Điểm sống .
- Đối Tác QH xét nghiệm Hiv Âm tính sau 4 tuần
-Tự Xét nghiệm đã Âm tính sau 40 ngày
-Một điều trùng hợp nữa là lần nào đi xét nghiệm cũng vào đám cưới nào đó và ngày mai cũng là đám cưới hy vọng sẽ hên.
-Các anh chị nói 40 ngày là yên tâm.
-Biểu hiện nhiều những chưa thấy sốt , phát ban , hạch
Điềm ... < không muốn nói ra >.
- Biểu hiện quá nhiều mà toàn biểu hiện ghê gớm .
- Bố sốt + kúm , bà mệt mỏi cả ngày , mẹ sốt với kúm người yêu thì mặt mụn rát điều nay chưa từng sảy ra vì mặt bà xã từ trước đến h không có mụn. Nghĩ mà rớt nước mắt cái tội ngu đần , ham hố .
- Đang Bị Cảm cúm không biết test nhanh có nhầm lẫn không , lo cái này quá
Đức Tin.
Cầu trời phật phù hộ cho con qua đại nạn này , đừng làm gia đình con tan nát , đừng làm con ...
Chung Chung là cầu trời phật phù hộ cho con ngày mai Âm tính .
Phao cứu trợ.
- Sự Động viên của mọi người
-Đi xét nghiệm cho xếp nicky không còn bảo sợ đái ra quần.
-Mong sẽ nhận được lời cầu chúc may mắn của các bạn.
Ngày mai thôi , Ngày mai ơi . ý quên mai xin papa 250k nói đi ăn sáng lấy tiền đi xét nghiệm Rùi lên rủ nhỏ quan hệ cùng đi xét nghiệm chung cho khí thế .
Âm Tính
Oh Yeah !
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-10-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 7 lần
|
Ghê gớm đấy !At nhé .Tôi post kết quả lên 4rum trừ ông ra chả ai vào chúc tôi được câu nào cả Hụt hâng quá 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Các bác ơi em vừa gọi điện cho nhỏ quan hệ cùng em đó. Em gọi điện hỏi mai có rảnh không đi xét nghiệm cùng em cho em đỡ sợ và lo lắng thì nhỏ đó nói một câu xanh rờn "oke mai em đi cùng anh cho vui lâu lâu mất tý máu cho cơ thể nó mạnh khỏe" . Thêm nhiều phần tự tin hy vọng ngày mai sẽ có kết quả tốt đẹp cho 2 đứa bọn em.
Chắc khi xét nghiệm xong và mọi việc ổn thỏa em sẽ đưa cô ta vào 1 cái quán "in tờ nẹt" nào đó trang bị thêm kiến thức về Hiv và cách phòng ngừa . Rùi Đi ăn chẳng hạn nhưng 250k thì chắc chỉ có ăn bánh Ngô rán vì 2 người xét nghiệm mất tiêu 200k rùi . < lần nào đi xét nghiệm em cũng đưa tiền công mà cô ta nhất định không cầm em đanh phải mua thẻ điện thoại rùi bắn mã thẻ sang đó , không có cách gì trả lại lên mới nạp >
Thôi để em trang bị thêm "đạn dược" tiện thể cám ơn sự giúp đỡ của người ta 
Mong sao mọi việc sẽ đi theo hướng thuận lợi để em có thể thực hiện 2 kế hoạch trên. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
ngaymaituoisang22 đã viết:Ghê gớm đấy !At nhé .Tôi post kết quả lên 4rum trừ ông ra chả ai vào chúc tôi được câu nào cả
Hụt hâng quá 
Tôi biết lý do .
1. là nguy cơ của ông không có .
2. là các anh chị đã chúc mừng ông từ lần xét nghiệm Âm tính trước rùi mà lần sau chắc vẫn Âm tính lên chúc nhiều nó loãng .
3. là tôi mới biết ông và ông cũng mới pos kết quả lên tôi chúc mừng lại còn tặng ông nguyên 1 bài thơ hehe. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Ngày mai dù có ra sao ngày mai...
Cái âm mang về để khoe chúng thôi
Làm thơ thì vẫn làm thơ
Đánh tan nỗi sợ ,vui vẻ lên kìa
Lòng đệ xúc động lắm thay
Đệ mà ko đối còn gì mất vui
Ta đây chọc đệ cho vui
Cốt là cho đệ quên đi nỗi sầu
Ta nói thì mặc ta đi
Đệ mà âm tính thì cũng vui lây hè
Chữ âm của đệ rất gần..
Chẳng qua chưa lấy mấy hồi
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.