  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
nicky đã viết:doikhimuonchet đã viết:bác nicky làm thơ hay quá nhất là làm ra được cái câu chữ đỏ ấy bữa nào chỉ em làm vài bài nhé
Nhóc con thoát nạn rồi hả,sao ko lên khai báo Ai nói em ko khai báo lập cái pic để mấy bác vào chúc mừng thì mấy bác khóa mất rồi còn đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Điếu thuốc tàn mang tình huynh đệ
Huynh Hút rùi cho đệ hút vài hơi
Sao ấm thế hai từ huynh đệ
Mới đó thôi chứ đâu phải quen lâu
Âu sầu lo lắng cùng chia sẽ
Gấp trăm vạn hai tiếng bạn thân
Bạn bè gì mà lại đưa đón
Đưa bạn mình đến bờ vực sâu
Trót dại rùi em hỏi bạn một câu
Xanh rờn bạn em buông lời nói
"Mày ngu thì kệ cha mày "
Trời ơi đâu nữa tiếng bạn thân
Làm nhà thơ đệ không ước nguyện
Vì vốn dĩ đệ nghiệp An Ninh
Vài năm nữa là thành công an
Có lý nào mang thơ đi bắt cướp
Hỏi thế gian như vậy có được không.
Bài trên là tâm trạng của em bây giờ , em cám ơn mọi người đã chia sẻ động viên em mặc dù chúng ta là người xa lạ em rất cám ơn mọi người . Do em ham hố và không vững chính kiến lên mới ra cơ sự như bây giờ ,em không trách ai cả chỉ lăn tăn 1 chút. Đây sẽ là C/m cuối của em hy vọng vào chiều ngày mai em lại được lên đây làm thơ cùng Huynh Nicky .
Em chào mọi người
Chúc mọi người mạnh khỏe. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
đọc thơ của hai huynh đệ nhà này chóng hết cả mặt.
Chúc bạn canmottiahyvong có kết quả xét nghiệm âm tính |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Dạo gần đây số thành viên vào "than thở" ở trong này cũng ít đi, còn các bạn cũ thì hầu hết đã XN và có kq như mong muốn.
Hy vọng qua dịp noel và tết tây này thì số lượng thành viên vào dd này không tăng lên đáng kể. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
nghe nói sáng nay canmottiahyvong đi xn mà sao giờ chưa thấy động tỉnh gì nhỉ....!?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
toi456 đã viết:nghe nói sáng nay canmottiahyvong đi xn mà sao giờ chưa thấy động tỉnh gì nhỉ....!?
Hôm qua bảo về thông báo ngay
Mà sao biệt tích dông đâu mất rồi
Chắc là phơi phới đi chơi
An ninh phải để người ta ngóng chờ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Em Âm Tính 74 Ngày rùi cả nhà ơi 
Đệ Âm Tính 74 ngày nicky Huynh Ơi
Muội Âm Tính 74 ngày rùi huynh Tôi_và_Hiv ơi 
Triệu Chứng đây nè cả nhà : Cúm Kéo dài mà xét nghiệm test nhanh không sao , nổi hạch , tiêu chảy 2 tuần ,đau cơ đau khớp , mẩn ngứa ở cổ , da đầu hậu môn , sưng mạch máu từ nách -> khủy tay đau rát ,việm họng kéo dài ,lở miệng , trắng lưỡi, người lúc nóng lúc lạnh , mệt mỏi , chán ăn , sưng nách ,đau nách trời ơi tùm lum 1 đống nghĩ tưởng Die rùi lên không dám đi xét nghiệm mà cứ ngổi nhà ủ rũ chẳng học hành cơm cháo zi 1 điều kỳ lạ là không thấy sốt mặc dù lúc cúm người lóng ran mà cặp nhiệt độ vẫn 37 độ cứ tưởng cây nhiệt độ nhà ông B/s hỏng .
 Âm Tính  
.
Mừng Quá đi trời đất thiên địa ơi hehe tối nay ăn ngon miệng , đêm ngủ không nằm mơ thấy mình nhiễm Hiv nữa rùi .
Cám Ơn Các Anh Chị và tất cả mọi người đã giúp đỡ. Em và cô gái QH với em đều Âm tính ở 74 ngày .
Hy vọng em sẽ chỉ lên DD mình chém gió với cả nhà cho vui chứ không phải lên đây loay hoay xin tư vấn 1 lần nào nữa .
Âm Tính Roài .
|
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Tăng Tả đâu huynh khổ cái thân em chẳng là thế này . Hôm qua lúc sáng em phải đi đám cưới 12h mới về nhà rùi chiều hôm qua ông già em mua 2 cây bồ đề cung tiến vào chùa lên phải ra vận chuyển gần 3h chiều em mới xuống đón con nhỏ kia đi xét nghiệm cùng được hix khổ cái thân em vào bệnh viện làm thủ tục xong tới phòng lấy máu thì chẳng thấy ông bà bác sĩ nào hết cả làm em gọi mỏi cả miệng rùi em chạy ra ngoài hỏi 1 bà b/s thì bả bảo hết giờ làm việc rùi mai thì lên . Trời ạ lấy hết can đảm chuẩn bị hết tâm lý cho ngày hôm đó thế mà lại hụt lại lan man đầu óc nghĩ là điềm gở về nhà lại u sầu lo lắng . Rùi hôm này trời phật phù hộ lấy ngay cái kết quả Âm tính 74 ngày với Anti-Hiv . Mừng ghê gớm ^^ không biết em có tính sai không các bác tính giúp em với
Ngày bắt đầu 16/9/2010
Ngày Kết Thúc 30/11/2010. |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
kaka cái avar hoành tráng nhở. hôm wa tui cũng chạy lên pastuer làm cái xn lun rồi dù tui AT 12 tuần ở hoà hảo AT 102 ngày ở hoà hảo và CTM. thứ 5 tui mới đi ấy kết quả lận sao mà run thía ko bik hix hix. ông test ở đâu thía test nhanh hả ? dù sao cũng chúc mừng ông nhá ông AT ngày thứ 74 là tui nghĩ ông ko có H rồi quan trọng hơn nữa là con nhỏ đó cũng AT ngày thứ 74 với ông lun thì an tâm X2 rồi. zạy là hôm nay ông mới đi xn đc hả tui với nicky đợi ông từ hom wa đến giờ mà ko thấy đó keke
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Thông báo 74 ngày như 74 tháng
Dài giằng giẵng như nhịn đái 74 phút
Đệ rong ruổi lăng quăng 74 ngày
Làm các mem đợi 74 phút
74 ngày xoá tan cái Bao cao su rách
74 ngày đợi 16 ngày nữa thôi
16 ngày rất gần 74 lắm đoá
đủ 90 ngày âm tính 74 vứt qua 1 bên   
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Hôm nay mất 200k tiền xét nghiệm
2 ngàn tiền gửi xe 
50 ngàn tiền xăng
16 ngàn tiền bao thuốc vinataba
2 ngàn tiền máy lửa
400 ngàn tiền mua 1 cái áo bò tặng con nhỏ kia vì đã giúp đỡ 
1 ngàn tiền vệ sinh công cộng 
Tống thịt hại cho ngày 74 và kết quả âm tính là :
671k USD
 |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
đấy tổng duyệt ngày hôm qua và nay của em đó để em kiểm lại cho anh số tiền em mất từ đầu đến cuối của vụ rách bao này
ngày đầu tiên mở màn cho chuỗi ngày đầu khổ ải này là
1,5tr tiền gái 3 thằng
450k tiền nhà nghỉ
nước thuốc chưa tính
ngày thứ 2 mất 200k xét nghiệm
ngày thứ 9 mất 100k
ngày 14 mất 90 ngàn
ngày 28 mất 200k
ngày 40 mất 100k
ngày 74 mất tất cả 671k
còn nhiều khoản nước thuốc từ ngày 1 -> ngày 40 vào khoảng 6 ỏ 700k nữa
hix tởn hẳn rùi  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-09-2010(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: dien dan
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
chúc mừng mottiahyvong mà ko comment cho tui lời nào hết ta
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Hehe cám ơn ông toi456 
chúc ông mạnh khỏe và không có nguy cơ mới  |
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.