Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline canmottiahyvong  
#1 Đã gửi : 30/11/2010 lúc 09:59:54(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Các Anh chị ơi E Âm Tính rùi 74 ngày với Anti-Hiv.

Em Phải cười một cái đã hihi hehe . hix. 74 ngày qua mới thoát khỏi cái ám ảnh về Hiv khổ quá cả nhà ơi.
Hwa em đã lấy hết can đảm và chuẩn bị tâm lý đi xét nghiệm cùng cô gái quan hệ với em nhưng số đen đủi em vào tới bệnh viện làm thủ tục xong lúc sang phòng lấy máu thì chẳng thấy ai cả tìm quanh chẳng thấy ông hay bà B/s nào cả 1 lúc sau có 1 bà đi qua thì bà ấy nói hết h làm việc rùi mai thì quay lại.hix. E nghĩ đó là điềm rủi đêm đó em không ngủ được vì lại phải nghĩ tới ngày mai . Rùi cái gì đến cũng đã đến em và cô gái kia đều Âm Tính ở 74 ngày . Mừng không gì kể xiết  ngày thứ 40 em Âm Tính vì mừng quá lên lúc đi cầu thang té ngã bong beo nhưng không thấy đau về nhà mấy thây đau lên lần này rút kinh nghiệm  về nhà an toàn đã rùi mới ăn mừng  .
Em và cô gái kia đã Âm Tính ở 74 ngày vậy độ an tâm của em đã là 200% chưa các bác .
Biểu hiện của mình nè trời ơi
Cảm cúm kéo dài vài tuần mà test nhanh vẫn chẳng cho + giả < khi đi xét nghiệm vẫn đang cúm>
Tiêu chảy 12 ngày
Sưng mạch máu  từ nách tới khủy tay đau rát , sưng nách , đau nách , rát nách
Mụn nhiều từ A->Z từ đầu cổ , người -> hậu môn
Viêm họng triền miên
Đau cơ ,đau khớp
Nhức thủ
vã mồ hôi
lở miệng , loét trong miệng, trắng lưỡi
Nổi hạch ở cổ
Ôi nói chung là tùm lum còn nhiều nữa chẳng nhớ nổi , nhìn lại cũng thấy gớm cái bác xì trét .
Các bác kêu biểu hiện chắc gì nhiều bằng tui cố lên nèo,
Lúc xét nghiệm xong định rủ đối tác vào nhà nghỉ làm cái nhưng lại nghĩ nhỡ lại rách bao lần nữa thì lại như đánh trận Điện Biên Phủ mất ăn mất ngủ những 90 ngày đêm thì tiêu  Em đùa tý cho không khí nó bâng khuâng ấy mà
Điều quan trọng bây giờ em phải làm sao chữa suy nhược cơ thể bây giờ  Help
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Quảng cáo
Offline canmottiahyvong  
#2 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 09:49:08(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Em cám ơn Anh Tuấn Mẹc , Anh Smile  2 anh đã giúp đỡ em qua cái vụ đại họa này

chúc 2 anh tình yêu của em mạnh mạnh khỏe
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline songvui28  
#3 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:08:31(UTC)
songvui28

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
Ăn uống bình thường, vui chơi bình thường là khỏe liền
Nhưng nhớ là phải sinh hoạt lành mạnh à nha
Offline canmottiahyvong  
#4 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:56:46(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
songvui28 đã viết:
Ăn uống bình thường, vui chơi bình thường là khỏe liền
Nhưng nhớ là phải sinh hoạt lành mạnh à nha


 Cho kẹo em cũng chẳng dám mò đến cái đó nữa đánh 1 trận 90 ngày đêm là đủ rùi đánh trận nữa khéo kiệt sức Die mất
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline 4mat  
#5 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:56:51(UTC)
4mat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC)
Bài viết: 182
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 47 times
Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
songvui28 đã viết:
Ăn uống bình thường, vui chơi bình thường là khỏe liền
Nhưng nhớ là phải sinh hoạt lành mạnh à nha
còn pa sống vui thoát ròi có làm tiệc ăn mừng chưa ,  rữa luôn đi chứ
Offline sheva2202  
#6 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 04:57:50(UTC)
sheva2202

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 22-08-2010(UTC)
Bài viết: 120
Man
Đến từ: The Theater of The Dream

Thanks: 9 times
Được cảm ơn: 13 lần trong 13 bài viết
uống thuốc tăng trọng như rau muống ấy bạn. mập liền luôn, kaka. Tránh xa mấy vụ kia đi hen happy
I'm a Manucian
Offline canmottiahyvong  
#7 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 05:04:19(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Chưa qua thì em lo lắng mất ăn mất ngủ mà sao qua rùi em chỉ vui mừng được 1 ngaỳ rùi lại cảm thấy trống rỗng nhạt nhẽo là sao nhỉ
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline thonon  
#8 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 05:33:28(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
chúc mừng bạn nha,và lại một lần nữa chứng tỏ triệu chứng ko nói lên điều gì nha các bạn khác ơiơi
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
Offline SmileAndLive  
#9 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 06:46:55(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Em cám ơn Anh Tuấn Mẹc , Anh Smile  2 anh đã giúp đỡ em qua cái vụ đại họa này

chúc 2 anh tình yêu của em mạnh mạnh khỏe



KQ XN của em không làm anh bất ngờ. Nhưng dù sao cũng là một kết quả vui

Take care



Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline dautroc_7x  
#10 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 07:01:03(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
canmottiahyvong đã viết:
Chưa qua thì em lo lắng mất ăn mất ngủ mà sao qua rùi em chỉ vui mừng được 1 ngaỳ rùi lại cảm thấy trống rỗng nhạt nhẽo là sao nhỉ


Nhạt nhẽo thì uống nước đường cho ngọt ....vui vẻ nhá
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


Offline ngaymaituoisang22  
#11 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 10:04:21(UTC)
ngaymaituoisang22

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2010(UTC)
Bài viết: 24
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 7 lần
Congrat ông nhé !
Tránh xa những thứ này ra .1 lần là tởn đến già rồi hehe.
Offline canmottiahyvong  
#12 Đã gửi : 01/12/2010 lúc 10:07:47(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Nào cả nhà mình cùng vui
Em Có cai Avatar đẹp không mấy bác
Khối bác đang đợi đủ ngày để có nó
Chắc thèm lắm đây
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.