  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Vậy là gần 3 tuần sau nguy cơ rồi, đi công tác Tây Bắc, một lần trót dại vì bia rượu và sỹ diện, viễn cảnh mất tất cả thực sự làm mình hoang mang, sợ hãi. Bố mẹ, chị, người yêu sắp cưới, gia đình...mình thật đáng trách và ích kỷ khi không nghĩ đến những người yêu thương mình. Nguy cơ là oral sex, mình đã được bác sỹ 50C Hàng Bài tư vấn là không sao, mọi người trong diễn đàn cũng động viên nguy cơ rất thấp, nhưng thật không thể yên tâm được. Các bạn hiểu cảm giác này phải không? Đọc những bài viết của mọi người, lòng cũng yên tâm hơn nhưng chỉ được một lúc, rồi lại đâu vào đấy. Mệt mỏi, khó ngủ, toàn mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh dậy người nóng ran, như kim đâm vậy. Ba hôm nay tự nhiên lại nổi cái u tròn gần mấu xương đòn trái, gần cuối cổ, mắt thường nhìn thấy, cái này làm mình hãi nhất, không biết hạch hay gì, sao lại có nó? Nắn bóp nó nhiều nên đau. Hôm nay xẹp nhiều rồi nên đỡ hơn. Các cơ bắp cũng mỏi, nhức, cứ giật giật ấy, mình lại tự động viên chắc do hôm qua lâu không đá bóng nên thế. Lại có cái tật hay rùng mình nữa, hơi tý là thấy lạnh.
Mọi người hãy thông cảm cho mình khi nêu TC như vậy, dù biết nó không có ý nghĩa gì, nhưng chắc không ai có cái u như mình cả. Mình đã cố quy nó hết vì stress, vì rối loạn thần kinh rồi. Tối nay sang người yêu ăn cơm, nhìn cô ấy mình muốn khóc, mình tồi tệ quá. Mình có mệnh hệ gì thì cô ấy cũng sao mà chịu nổi?Từ hôm công tác về đã giám hôn cô ấy đâu, lấy hết lý do này đến lý do khác. Mình biết cô ấy biết mình có điều gì khác nhưng không nói ra. Mình xanh xao, nhợt nhạt mà, sức khỏe giảm sút hơn rồi.
Cuối tuần sau là 4 tuần rồi, mình sẽ lấy hết dũng cảm đi xn xem sao. Đọc bài của mọi người cũng dũng cảm hơn nhiều rồi và cũng có tự tin hơn! Cố gắng lên mày nhé!
Chúc ngủ ngon! Hy vọng tối nay sẽ ngủ tốt hơn! Chúc mọi người ngủ ngon nhé! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ừ ngủ ngon đi , đừng stress nữa , tất cả rồi sẽ bình yên | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Tự kỷ ám thị, bạn chẳng có tí triệu chứng nào mà lo với sợ gì? Nguy cơ thì lại rất thấp. | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
cứ đi học chơi game rồi thời gian sẽ qua thôi anh ạ hồi đấy em còn tệ hơn anh nữa đấy chứ lúc đấy em sợ đến nổi bệnh mấy trận liền luôn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Bạn đừng lo lắng quá nhiều, Tui là người mà đang phải lo lắng nhất đây. cái cảm giác của bạ tui đang phải trải qua đây. giật mình, khó ngủ, Mà các triệu chứng lại ở trên người vợ tôi, nhưng dù có thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng, chúc bạn AT | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:cứ đi học chơi game rồi thời gian sẽ qua thôi anh ạ hồi đấy em còn tệ hơn anh nữa đấy chứ lúc đấy em sợ đến nổi bệnh mấy trận liền luôn
Cũng xui là vẫn còn lên đây nhảm được  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
hic, e kể với mọi người chuyện này. Sáng nay đi làm, em ngồi sờ nắn 2 bắp tay, thấy có những hột rất bé ngay dưới da. Em bủn rủn, suy sụp, hoang mang như không còn hy vọng nữa ấy, mặt cắt không còn giọt máu. Đến chiều gần hết giờ làm, em mới bảo ông anh ở cơ quan cho sờ thử tay ông ấy, cũng có những hạt như vậy. Ông ấy bảo đó là mỡ thôi, chứ không phải hạch. Chưa tin lắm, em sờ thêm tay 1 thằng em ở cơ quan, cũng có những hột như thế! Lúc đó em mới thở phào, mọi người cũng như mình. Hú vía, lại có hy vọng! híc. (mọi người có biết những cái hột đấy là gì không?. Mà cái u kia của em cũng chưa chắc phải hạch, mọi người bảo hạch thì không như thế. Da chỗ đó của em dầy hơn nên có khi nó có phồng lên thôi, sờ tưởng là cục. Em cũng hy vọng vậy. Mai có khi em đi khám xem thế nào, các bác bảo có nên đi khám không? Đúng là không nên soi mói nhiều các bác nhỉ, cứ kệ vậy! Chúc mọi người ngủ ngon! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
sợ sợ đã viết:hic, e kể với mọi người chuyện này. Sáng nay đi làm, em ngồi sờ nắn 2 bắp tay, thấy có những hột rất bé ngay dưới da. Em bủn rủn, suy sụp, hoang mang như không còn hy vọng nữa ấy, mặt cắt không còn giọt máu. Đến chiều gần hết giờ làm, em mới bảo ông anh ở cơ quan cho sờ thử tay ông ấy, cũng có những hạt như vậy. Ông ấy bảo đó là mỡ thôi, chứ không phải hạch. Chưa tin lắm, em sờ thêm tay 1 thằng em ở cơ quan, cũng có những hột như thế! Lúc đó em mới thở phào, mọi người cũng như mình. Hú vía, lại có hy vọng! híc. (mọi người có biết những cái hột đấy là gì không?. Mà cái u kia của em cũng chưa chắc phải hạch, mọi người bảo hạch thì không như thế. Da chỗ đó của em dầy hơn nên có khi nó có phồng lên thôi, sờ tưởng là cục. Em cũng hy vọng vậy. Mai có khi em đi khám xem thế nào, các bác bảo có nên đi khám không? Đúng là không nên soi mói nhiều các bác nhỉ, cứ kệ vậy! Chúc mọi người ngủ ngon!
Ông này giống hệt mình ngày trước. Nhưng tôi còn kinh khủng hơn nhiều. Triều chứng thì vô số mà toàn loại khủng mới đáng sợ chứ. Nhưng rồi vô diễn đàn đc anh em động viên rồi cuối cùng cũng đến 6 tuần, 9 tuần, 13 tuần...Xét nghiệm ở 50c Hàng Bài --> Âm tính. Được các bác sĩ ở đó cam đoan là kết quả hoàn toàn an tâm...
Với bạn chỉ có OralSex thì nguy cơ quá thấp. Triệu trứng rồi cũng hết thôi...Trừ khi còn một số góc khuất bạn chưa nói...  . Còn giờ thì ăn no ngủ kĩ với cái Oral của ông đi. | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Đùa chút làm gì mà lóng thế ông trời con .Người ta đừng giận nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
nicky đã viết:
Đùa chút làm gì mà lóng thế ông trời con .Người ta đừng giận nha
Ke ke cảnh cáo nicky mới sợ .. đúng là giời con | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Bạn niemtin2010 nói góc khuất là sao? Đúng là hôm đấy em kia chỉ os cho mình thôi, mình không làm gì khác nữa (ah, có sờ ty em ấy tý, chứ không sờ chỗ nào khác). Em kia có rửa DV cho mình rồi vỗ nhẹ một cái, sau đó os chứ không làm gì khác, mà có mấy phút rồi mình xìu đi ngay mà, có ra được đâu nên thôi. Đã vậy thôi mà mình thấy tởn đến già rồi, chứ đâu giám làm gì khác. Híc, được mọi người động viên mình cũng yên tâm. Nhưng khi đi làm lên cơ quan, nghĩ đến lại thấy bủn rủn, run tay, run chân, buổi trưa thì không ngủ được, sợ đến nóng ran người, cơ cứ giật giật.Híc, hãi quá! Đến tối vào diễn đàn thì lại yên tâm. Cảm ơn mọi người đã động viên mình, mình sẽ cố gắng chờ đợi thời gian đi xn. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
sợ sợ đã viết:hic, e kể với mọi người chuyện này. Sáng nay đi làm, em ngồi sờ nắn 2 bắp tay, thấy có những hột rất bé ngay dưới da. Em bủn rủn, suy sụp, hoang mang như không còn hy vọng nữa ấy, mặt cắt không còn giọt máu. Đến chiều gần hết giờ làm, em mới bảo ông anh ở cơ quan cho sờ thử tay ông ấy, cũng có những hạt như vậy. Ông ấy bảo đó là mỡ thôi, chứ không phải hạch. Chưa tin lắm, em sờ thêm tay 1 thằng em ở cơ quan, cũng có những hột như thế! Lúc đó em mới thở phào, mọi người cũng như mình. Hú vía, lại có hy vọng! híc. (mọi người có biết những cái hột đấy là gì không?. Mà cái u kia của em cũng chưa chắc phải hạch, mọi người bảo hạch thì không như thế. Da chỗ đó của em dầy hơn nên có khi nó có phồng lên thôi, sờ tưởng là cục. Em cũng hy vọng vậy. Mai có khi em đi khám xem thế nào, các bác bảo có nên đi khám không? Đúng là không nên soi mói nhiều các bác nhỉ, cứ kệ vậy! Chúc mọi người ngủ ngon!
Chết sặc mất thôi, hạch ở tay
Bạn cứ đi khám đi, cúng cho bác sĩ gần trăm ngàn rùi mua vui cho bác sĩ 1 trận cười vì bạn bảo có hạch ở tay  | YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Ông quẳng mẹ cái gắng Hiv ra khỏi vai đi được rùi đó nhiễm thế quái nào được 
Muốn làm người nổi tiếng à còn lâu nhé  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
2 ngày cuối tuần về quê, nhìn thấy bố mẹ,mình đã khóc vì thương bố mẹ, mình thật bất hiếu. Mình sợ lắm. Hôm nay họng mình rát, rất khó nuốt. Tuần trước mình đã thấy nó hơi râm ran, nhưng đến hôm nay thì rát thật, không biết vì cái gì nữa. Đầu thì thỉnh thoảng lại nhói đau,lúc nóng lúc lạnh, các cơ vẫn giật giật. Mình lo lắm mọi người ơi. Được mọi người động viên, mình đã yên tâm nhiều nhưng lại xuất hiện triệu chứng thì tinh thần lại xuống.hic. Mình đã mua thuốc về chữa đau họng xem mấy hôm thế nào. Kiểu này mình ốm thật, sức khỏe thấy yếu quá, gầy đi nữa. Giờ chỉ biết cầu trời cầu phật, tổ tiên phù hộ thôi. Cảm ơn mọi người đã động viên tinh thần mình. Mình mà tai qua nạn khỏi vụ này, thề sẽ mời tất cả mọi người đi liên hoan 1 bữa,mình thề đấy! | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
sợ sợ đã viết:2 ngày cuối tuần về quê, nhìn thấy bố mẹ,mình đã khóc vì thương bố mẹ, mình thật bất hiếu. Mình sợ lắm. Hôm nay họng mình rát, rất khó nuốt. Tuần trước mình đã thấy nó hơi râm ran, nhưng đến hôm nay thì rát thật, không biết vì cái gì nữa. Đầu thì thỉnh thoảng lại nhói đau,lúc nóng lúc lạnh, các cơ vẫn giật giật. Mình lo lắm mọi người ơi. Được mọi người động viên, mình đã yên tâm nhiều nhưng lại xuất hiện triệu chứng thì tinh thần lại xuống.hic. Mình đã mua thuốc về chữa đau họng xem mấy hôm thế nào. Kiểu này mình ốm thật, sức khỏe thấy yếu quá, gầy đi nữa. Giờ chỉ biết cầu trời cầu phật, tổ tiên phù hộ thôi.
Cảm ơn mọi người đã động viên tinh thần mình. Mình mà tai qua nạn khỏi vụ này, thề sẽ mời tất cả mọi người đi liên hoan 1 bữa,mình thề đấy!
Tớ nhận 1 vé đến tham dự bữa Liên hoan của bạn nhé   < nhận nhanh kẻo hết>
Sẽ Âm Tính thôi ông bạn .
Os muốn làm người nổi tiếng thì khó lắm .
Biểu hiện thì ai chẳng sợ hix có cần tôi kể biểu hiện của tôi cho ông nghe không ? Oke kể chút cho ông thấy Đọc xong đừng có rùng mình sợ hãi nhé 
- Nổi hạch cổ , nách
-mụn da đầu , cổ ngực , hậu môn
- nở miệng, trắng lưỡi
-tiêu chảy 1 tuần
- cảm cúm 3 tuần
-sứng nách , phù nách , rát nách
-Mạch máu ở nách sưng phồng đỏ rát kéo dài từ nách -> khủy tay 10 hôm mới khỏi
-đau cơ, đau khớp
-nhức đầu
-chán ăn
-mệt mỏi
có nguy cơ thực sự chứ không phải OS . Vậy mà vẫn Âm Tính .
ông nghĩ sao với đám biểu hiện đó . Sao nó lại tự dưng có . Giờ mới biết tất cả là Stress cả mà thôi  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
sợ sợ đã viết:2 ngày cuối tuần về quê, nhìn thấy bố mẹ,mình đã khóc vì thương bố mẹ, mình thật bất hiếu. Mình sợ lắm. Hôm nay họng mình rát, rất khó nuốt. Tuần trước mình đã thấy nó hơi râm ran, nhưng đến hôm nay thì rát thật, không biết vì cái gì nữa. Đầu thì thỉnh thoảng lại nhói đau,lúc nóng lúc lạnh, các cơ vẫn giật giật. Mình lo lắm mọi người ơi. Được mọi người động viên, mình đã yên tâm nhiều nhưng lại xuất hiện triệu chứng thì tinh thần lại xuống.hic. Mình đã mua thuốc về chữa đau họng xem mấy hôm thế nào. Kiểu này mình ốm thật, sức khỏe thấy yếu quá, gầy đi nữa. Giờ chỉ biết cầu trời cầu phật, tổ tiên phù hộ thôi.
Cảm ơn mọi người đã động viên tinh thần mình. Mình mà tai qua nạn khỏi vụ này, thề sẽ mời tất cả mọi người đi liên hoan 1 bữa,mình thề đấy!
Anh em ơi có tiệc, có tiệc kìa. Mau mau nhận đi. AT chắc chắn rồi. Cho tôi 1 chân với nhé, khoái nhất uống rượu miễn phí. | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
sợ sợ đã viết:hic, e kể với mọi người chuyện này. Sáng nay đi làm, em ngồi sờ nắn 2 bắp tay, thấy có những hột rất bé ngay dưới da. Em bủn rủn, suy sụp, hoang mang như không còn hy vọng nữa ấy, mặt cắt không còn giọt máu. Đến chiều gần hết giờ làm, em mới bảo ông anh ở cơ quan cho sờ thử tay ông ấy, cũng có những hạt như vậy. Ông ấy bảo đó là mỡ thôi, chứ không phải hạch. Chưa tin lắm, em sờ thêm tay 1 thằng em ở cơ quan, cũng có những hột như thế! Lúc đó em mới thở phào, mọi người cũng như mình. Hú vía, lại có hy vọng! híc. (mọi người có biết những cái hột đấy là gì không?. Mà cái u kia của em cũng chưa chắc phải hạch, mọi người bảo hạch thì không như thế. Da chỗ đó của em dầy hơn nên có khi nó có phồng lên thôi, sờ tưởng là cục. Em cũng hy vọng vậy. Mai có khi em đi khám xem thế nào, các bác bảo có nên đi khám không? Đúng là không nên soi mói nhiều các bác nhỉ, cứ kệ vậy! Chúc mọi người ngủ ngon!
ông yếu quá thì đừng ra gió nhé. dám chơi dám chịu chứ ai lại gào to thế. nguy cơ thì chẳng có cứ tự suy diễn. ông mà âm tính thì nhớ bao cả DD đi nhậu nhé. chứ đừng AT rồi lại lặn mất tăm. mà tôi đoán 90% là ông sẽ lặn. cheers.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|