Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Hãy cho tôi một lời động viên, một tâm sự.. tôi đang lo lắng và hoang
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trời ơi đọc mà đau hết cả mắt. Tui bây giờ mới khổ nè. Tui đi QH với GMD thì dùng BCS nhưng có 1 lần tui quen một cô là em gái của ban mình, cách đây hơn 1 năm rồi. Tôi nói thật tôi sợ ko dám đi xn. tui đã có vợ, tự dung 2 tuần trước vợ tui bị nổi mụn ngứa chứ không phải phát ban đỏ, hôm kia thì vợ bị nhiệt và bị sưng ở cuối hàm, hôm nay vợ tui bị đau đầu, mệt mỏi, nhức tay chân. Tôi vô cùng lo lắng và hối hận. Tôi không dám Nói với vợ. Mọi người ơi tôi phải làm sao bây giờ. tôi xin lỗi vì tôi ko biết lập topic cho riêng mình nnên đành vào đây nhờ các bạn chia sẻ cùng tôi. hiện giờ tâm trạng tôi dối bời, mặc dù tôi vẫn luôn tự động viên là dù có như nào đi chăng nữa tôi vẫn phải sống tốt, sống cho xứng đáng với bản thân.
Tôi nên làm thế nào bây giờ mọi người giúp tôi | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ML_ORG đã viết:Trời ơi đọc mà đau hết cả mắt. Tui bây giờ mới khổ nè. Tui đi QH với GMD thì dùng BCS nhưng có 1 lần tui quen một cô là em gái của ban mình, cách đây hơn 1 năm rồi. Tôi nói thật tôi sợ ko dám đi xn. tui đã có vợ, tự dung 2 tuần trước vợ tui bị nổi mụn ngứa chứ không phải phát ban đỏ, hôm kia thì vợ bị nhiệt và bị sưng ở cuối hàm, hôm nay vợ tui bị đau đầu, mệt mỏi, nhức tay chân. Tôi vô cùng lo lắng và hối hận. Tôi không dám Nói với vợ. Mọi người ơi tôi phải làm sao bây giờ. tôi xin lỗi vì tôi ko biết lập topic cho riêng mình nnên đành vào đây nhờ các bạn chia sẻ cùng tôi. hiện giờ tâm trạng tôi dối bời, mặc dù tôi vẫn luôn tự động viên là dù có như nào đi chăng nữa tôi vẫn phải sống tốt, sống cho xứng đáng với bản thân.
Tôi nên làm thế nào bây giờ mọi người giúp tôi
Nếu không can đảm đi xét nghiệm thì không thể biết mình có H hay không , còn các triệu chứng đó của 2 vợ chồng bạn là chỉ bình thường đối với một người bình thường , nóng quá cũng phát ban và nhiệt miệng, tốt nhất bạn lo lắng quá thì lên đi xét nghiệm để bớt lo lắng không thần hồn nát thần tính càng thêm khổ , mà cái đứa em gái của bạn dễ tính nhể , ước gì tôi đc như bạn
Chúc may mắn | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
ML_ORG trên 02-12-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có vợ nhưng chưa có con. Trước lúc cưới vợ tôi có đi QH với GMD nhưng tôi vẫn dùng BCS, nhưng trước đó tôi có yêu 1 người và đã quan hệ 1 lần với người đó, tôi không suy nghĩ gì cả, giờ đã được 1 năm rồi. 2 tuần trước vợ tôi bị nổi mụn ngứa cứ tắm xong thì mới ngứa chứ không phải bị phát ban đỏ, rồi mấy hôm nay vợ tôi lại bị nhiệt miệng sau đó bị sưng ở cuối hàm, tôi cũng chưa nghĩ tới nhưng chiều nay vợ tôi lại bị sốt nhẹ và mỏi mệt + đau mỏi chân tay, Tôi vô cùng lo lắng khi vợ tui gọi diện bảo bị như vậy. tôi đã đọc rất nhiều về các triệu trứng ban đầu về HIV. tôi thấy sợ và hoang mang. tôi sợ hay tôi đã bị hiv và lây sang vợ thì tôi vô cùng ân hận, tất cả cũng chỉ vì rượu mà tôi mới làm cái chuyện đó, tôi không dám nói với vợ tui vì tôi sợ cô ấy lo lắng, tôi có nên bảo cả cô ấy cùng đi xn với tôi không, nếu xn dương tinh thì tôi nên làm thế nào đây. hiện giờ tui chưa đủ can đảm để đi xn. nhưng nếu cứ để như này chắc tôi không chịu được nữa. streed quá mọi người ơi.
Mong mọi người hãy sớm tâm sự với tôi. | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mọi người đâu rồi. Hay đang xem đá bóng àh. Tôi rất thích xem đá bóng nhưng mà buồn quá nên nhìn thấy cũng chán ko muốn xem. Tôi tự nghĩ sao mình phải lo lắng như vậy, Những triệu chứng đó đâu có thể khẳng định là mình bị HIV, chỉ khẳng định khi mình đi xn. Nhưng  Con người tôi đang có sự đối lập. tôi muốn đi nhưng lại sợ ko dám đi, lo lắng, ruột gan tôi như có lửa đốt, cứ nhắc đến HIV là tôi giật mình, Tôi hối hận quá, hối hận vì nếu vợ tôi cũng bị thì tôi biết phải nói như nào đây, Cô ấy là một người vợ tuyệt vời, có lẽ sẽ chẳng có người con gái nào như vậy dc trong mắt tôi. tối qua tôi đã không có một giấc ngủ ngon và tối nay chắc cũng vậy. căng thẳng đầu óc làm tôi không làm được việc gì. Tôi là một giáo viên mà. sáng dạy đi lên lớp nhưng tinh thần thì khôn đâu vào đâu cả | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ML_ORG đã viết:Mọi người đâu rồi. Hay đang xem đá bóng àh. Tôi rất thích xem đá bóng nhưng mà buồn quá nên nhìn thấy cũng chán ko muốn xem. Tôi tự nghĩ sao mình phải lo lắng như vậy, Những triệu chứng đó đâu có thể khẳng định là mình bị HIV, chỉ khẳng định khi mình đi xn. Nhưng  Con người tôi đang có sự đối lập. tôi muốn đi nhưng lại sợ ko dám đi, lo lắng, ruột gan tôi như có lửa đốt, cứ nhắc đến HIV là tôi giật mình, Tôi hối hận quá, hối hận vì nếu vợ tôi cũng bị thì tôi biết phải nói như nào đây, Cô ấy là một người vợ tuyệt vời, có lẽ sẽ chẳng có người con gái nào như vậy dc trong mắt tôi. tối qua tôi đã không có một giấc ngủ ngon và tối nay chắc cũng vậy. căng thẳng đầu óc làm tôi không làm được việc gì. Tôi là một giáo viên mà. sáng dạy đi lên lớp nhưng tinh thần thì khôn đâu vào đâu cả
ơ bác nì , bác tự cho mình là có nguy cơ ,mà lại không dám đi xét nghiệm, bác thấy các triệu chứng bình thường như vậy mà bác lo lắng là sao , nóng trong người thì nó phát ban và nhiệt miệng bác uống trà Drthanh thử xem nào, dũng cảm lên lúc sướng sao không thương vợ , lúc lo nghĩ lại vào đây than thở thương với chẳng yêu , đàn ông sao lại thế đc nhỉ đi xét nghiệm đi nếu có xấu số thì cũng biết đường phòng tránh cho những người xung quanh , cứ ngồi than rồi cũng chẳng thay đổi đc gì , rồi bỏ bê công việc tự làm khổ mình
Tự tin lên nhé , tất cả sẽ ổn thôi | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Không can đảm, không tự tin
Thằng Mắc Dịch nghe tivi quảng cáo cứ uống milo nhai luôn hộp là tự tin ngay | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
cảmơnn mọi người đã chia sẻ. Tôi ngồi đợi để thấy được những chia sẻ của mọi người dành cho tôi. Vì trước đây tôi đâu nghĩ mình sẽ bị. thực sự những triệu chứng của vợ tôi rất giống với những gì mà tôi đã tìm hiểu rất nhiều. chỉ có điều là nó không cùng lúc xảy ra thôi, bị ngứa thì cách đây 2 tuần, bị nhiệt thì cách đây 4 ngày, và hôm nay thì bị sốt, đau đầu và mỏi mệt. Vậy tôi nên la hay là cứ kệ nó qua đi. tôi nghĩ nếu tôi có bị thì chả nhẽ giờ vợ tui mới bị, rối bời tâm trạng quá. | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Mình cũng đang định tuần sau đi xn, hy vọng là không sao. mà có bị thì mình cũng cố gắng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó. bạn có rỗi không nếu có thi mình nói chuyện cùng cho đỡ buồn | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Hihi. Công nhận con bé dễ tính thật nếu ông thích tôi giới thiệu cho keke. Cám ơn đã chia se nhé. tui nhất định sẽ đi xn. triệu chứng của vợ tôi không xảy ra cùng lúc mà cách nhau lúc thì 2 tuần, mới hôm nay thì lại sốt, mệt mỏi, nhiệt miệng. Đâm ra tui mới lo lắng thôi. Vì nó có xảy ra ở người tôi đâu. Vợ tôi sống thoải mai thì stress kiểu gì. mà tôi lấy vợ được hơn 1 năm rồi, | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Ông ML_ORG 
Trên mục giải tỏa tôi có thấy ông nói rằng " xét nghiệm có gì sợ , tôi cũng đã từng đi xét nghiệm " 
Vậy mà ở đây ông lại nói " Tôi không đủ can đảm đi xét nghiệm " vậy là sao .
Tùm lum hết à . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Thì trước đây đâu có sợ. Nhưng bây giờ mới thấy sợ. Nói vậy để mọi người cùng nhau vượt qua chứ có phải nói tùm lum đâu. từ khi nói chuyện cùng mọi người nên tôi cũng thấy tự tin quay trở lại, đằng nào chẳng thế, Hiểu ra được nhiều điều cũng thật bổ ích. Thank DD | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Ông ML_ORG 
Trên mục giải tỏa tôi có thấy ông nói rằng " xét nghiệm có gì sợ , tôi cũng đã từng đi xét nghiệm " 
Vậy mà ở đây ông lại nói " Tôi không đủ can đảm đi xét nghiệm " vậy là sao .
Tùm lum hết à .
Chắc ông bạn ấy mới uống milo nhai luôn hộp. | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:canmottiahyvong đã viết:Ông ML_ORG 
Trên mục giải tỏa tôi có thấy ông nói rằng " xét nghiệm có gì sợ , tôi cũng đã từng đi xét nghiệm " 
Vậy mà ở đây ông lại nói " Tôi không đủ can đảm đi xét nghiệm " vậy là sao .
Tùm lum hết à .
Chắc ông bạn ấy mới uống milo nhai luôn hộp.
Thế thì Âm Tính rùi  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
 hihi, lo lắng là một điều tất yếu của con người mà. trước đây đi xn tui cũng can đảm lắm mới đi, giờ vào diễn đàn nên mới lấy lại được 1 tý can đảm, uống milô nhai cả hộp chắc là cũng phải thử coi | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Đôi điều cần biết về Cảnh Sát Cơ Động Thằng_mắc_dịch 
Thằng_mắc_dịch tên thật là dịch
Sinh Ngày 08 tháng 08 năm ... < chưa nhớ đợi tìm hồ sơ >
Quân Hàm Đại Úy đội trưởng đội cơ động 113 
Khi đã bị ảnh tuýt còi 1 điều lên nhớ là đừng có chạy vì cái này sẽ làm túi tiền của bạn lõm nhiều hơn .
Hãy dừng xe lại tấp vào lề đường Nịnh ảnh vài ba chục câu rùi đưa cho ảnh 16 ngàn tiền luật là ảnh tha ngay . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
ML_ORG đã viết: hihi, lo lắng là một điều tất yếu của con người mà. trước đây đi xn tui cũng can đảm lắm mới đi, giờ vào diễn đàn nên mới lấy lại được 1 tý can đảm, uống milô nhai cả hộp chắc là cũng phải thử coi
Đừng dại gì mà nhai cả hộp không die vì H mà Die về ngộ độc thực phẩm đấy , bình tĩnh đi | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
 không nhai cả hộp là ý kiến hay. Mình sẽ bình tĩnh, để mấy hôm nữa rỗi việc đi xn cái xem như thế nào. Nhưng mà mọi người ơi cho mình hỏi. Đi xn không cần khai báo tên và địa chỉ có được không. Nên xét nghiệm ở trung tâm hay ở bệnh viện. Mình đang ở Tuyên Quang. lần trước đi xn ở bệnh viện nhưng nhiều người soi mói và bác sĩ thì toàn nói những lời làm mình muốn nản luôn. | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Tới bệnh viện đi test nhanh và nhanh có kết quả , không cần khai báo quý tính đại danh đâu .
Tên là A khai là B cũng được , cứ lấy phiếu nộp tiền , lấy máu rùi chờ 20' lấy kết quả Âm Tính là cười .
Muốn nghe tư vấn thì tìm tới TT Chân Trời mới đi Miễn Phí - Bảo Mật lại còn được tư vấn  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Tuyên Quang
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn bạn nhé. Mình đã đi xn một lần rồi lần đấy mình cứ khai tên vô tư, nhưng giờ lại muốn giấu  xn ở bệnh viện cũng lâu lắm, lần trước mình đi buổi sáng thì buổi chiều mới lấy được kết quả, Hy vọng là AT. cầu trời phù hộ cho con đc AT con nguyện thịt hẳn con gà còi thắp hương cho ông và xong rồi thì đem xuống uống rượu cho ngon.. | Hy vọng vào tương lai Tươi sang - đừng vì thế mà mất tự tin |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
ML_ORG đã viết:Cảm ơn bạn nhé. Mình đã đi xn một lần rồi lần đấy mình cứ khai tên vô tư, nhưng giờ lại muốn giấu  xn ở bệnh viện cũng lâu lắm, lần trước mình đi buổi sáng thì buổi chiều mới lấy được kết quả, Hy vọng là AT. cầu trời phù hộ cho con đc AT con nguyện thịt hẳn con gà còi thắp hương cho ông và xong rồi thì đem xuống uống rượu cho ngon..
Sắp có gà ăn rồi nè anh em  | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Hãy cho tôi một lời động viên, một tâm sự.. tôi đang lo lắng và hoang
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|