  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
“Vua, cha và thầy đi cùng thuyền với ta. Đến giữa sông, thuyền bị chìm. Người duy nhất biết bơi là ta. Ta phải cứu ai trước?”. và thêm câu này nữa: "Vua, mẹ và vợ đi cùng thuyền với ta. Đến giữa sông, thuyền bị
chìm. Người duy nhất biết bơi là ta, ta phải cứu ai trước?"
loa loa mại dô mại dô!!
|
chờ người |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Cứu người gần mình nhất
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Trước hết xin cảm ơn đại sư có câu hỏi thú vị
Trọc trả nhời là ko cứu ai cả, chúng ta đều biết 3 tội lớn nhất là . Bất trung . Bất hiếu . Bất nghĩa,một mình ko thể cứu hết đc, nếu cứu một bỏ hai thì cũng chết nếu mắc 1 trong ba tội đấy kiểu gì cũng bị "phập" tức là chặt đầu lên tốt nhất lên để 3 đồng chí ấy die... còn vợ với mẹ vợ" nhất vợ nhì trời "đã là trời thì ko cứu không đc , nhưng mẹ của vợ tức là mẹ của trời khong cứu thì thiên lôi cũng "roẹt" đen như cục than
Vậy nếu là trọc , trọc sẽ bơi xung quanh xem ai còn sống không dìm cho die hẳn để bịt đầu mối , đúng không Nicky . và ta về lấy vợ mới...xin cảm ơn cả nhà vỗ tay cho câu trả lời này |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Đại Sư vào trao thưởng đi không thì mọi người sẽ gọi là Đại Nổ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  Đại Sư vào trao thưởng đi không thì mọi người sẽ gọi là Đại Nổ
Giải gì / hôm qua đọc câu trả lời của em ngồi khóc hu hu , trao sao đc giải |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Trước hết xin cảm ơn đại sư có câu hỏi thú vị
Trọc trả nhời là ko cứu ai cả, chúng ta đều biết 3 tội lớn nhất là . Bất trung . Bất hiếu . Bất nghĩa,một mình ko thể cứu hết đc, nếu cứu một bỏ hai thì cũng chết nếu mắc 1 trong ba tội đấy kiểu gì cũng bị "phập" tức là chặt đầu lên tốt nhất lên để 3 đồng chí ấy die... còn vợ với mẹ vợ" nhất vợ nhì trời "đã là trời thì ko cứu không đc , nhưng mẹ của vợ tức là mẹ của trời khong cứu thì thiên lôi cũng "roẹt" đen như cục than
Vậy nếu là trọc , trọc sẽ bơi xung quanh xem ai còn sống không dìm cho die hẳn để bịt đầu mối , đúng không Nicky . và ta về lấy vợ mới...xin cảm ơn cả nhà vỗ tay cho câu trả lời này
  Tía ơi! trọc ác...quá ác và dã man... tuy nhiên cũng xin chúc mừng trọc vì đã tham gia, gửi tặng anh phần quà là bộ đồ nghề cho anh tác hành
|
chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
nicky đã viết:Cứu người gần mình nhất chúc mừng nicky được 1 áo khoát có in hình OMAMA
|
chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
kahuy đã viết:Mình nghĩ là người đó sẽ cứu mẹ.
chúc mừng Bạn được nhận một móc ngắn chìa khoá
|
chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Thiện tai thiện tai , ác đâu ? đó là giải pháp sinh tồn |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  Đại Sư vào trao thưởng đi không thì mọi người sẽ gọi là Đại Nổ
Riêng anh này có công nhắc nhở ,nên Sư sẽ tặng cho anh quà đặc biệt hiệu GUCCI
|
chờ người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Đại Sư đã viết:Originally Posted by: HIV và  Đại Sư vào trao thưởng đi không thì mọi người sẽ gọi là Đại Nổ
Riêng anh này có công nhắc nhở ,nên Sư sẽ tặng cho anh quà đặc biệt hiệu GUCCI
Dép này mang bán ve chai khéo bị người ta chửi vào mặt  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC) Bài viết: 52
Cảm ơn: 310 lần Được cảm ơn: 254 lần trong 102 bài viết
|
Anh Đại Sư ơi! Em xin trả lời trường hợp 1 em cứu cha, trường hợp 2 em cứu mẹ. Hic nhưng phải tập bơi đã vì chưa biết bơi anh trao giải cho em bằng hiện kim nha để em đóng tiền học bơi. Hihi
|
Sống là động nhưng lòng luôn bất động Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.