Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline gianggiangonline  
#1 Đã gửi : 04/11/2010 lúc 04:21:36(UTC)
gianggiangonline

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 04-11-2010(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: hcm

Cười ngã nghiên:

  1. Đã bảo rồi mà


    Mẹ
    đang nấu ăn trong bếp còn Vova và Natasha đang học trong
    phòng. Chẳng biết 2 đứa có chuyện gì mà cứ rì rầm,
    rì rầm... rồi lớn tiếng dần... Rồi 2 đứa chạy ra bếp tìm mẹ.

    - Mẹ ơi, bà ngoại có sinh em bé được không?
    - Tất nhiên là không rồi con!

    - Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà, bà ngoại tớ là đàn ông!

    2. Còn hy vọng


    Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau
    trên đường. Chú bò Giôhan thì béo tròn. Còn chú bò Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi:

    -
    Ali, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?
    Ali rơm rớm nước mắt:

    - Đúng thế, Giôhan ạ. Lại còn cho ăn ít nữa chứ!

    -
    Sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm!
    - Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!

    - Anh còn vướng việc gì?

    - Chuyện thế này, ông chủ
    tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!

    - Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?

    - Không, ý định đó để sau. Anh biết
    không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: "Mày ngu như bò ấy, em sẽ gả mày cho con Ali kia!".

    - Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?

    - Chưa! Nhưng tớ đang hi vọng!

    3.Tội gì?


    Người đàn
    ông đứng giữa quảng trường và gào lên "Tổng
    thống là thằng ngu" và sau đó dĩ nhiên anh ta bị
    bắt, mọi người nghĩ rằng anh ta sẽ bị xử 2 năm tù
    vì tội "sỉ nhục quốc thể" cuối cùng anh ta
    bị xử tử hình vì tội "tiết lộ bí mật quốc gia"

    4. Cả làng nói bậy


    Làng P.H ở
    tỉnh K là một làng có tiếng nói bậy. Cả làng hầu
    như ai cũng nói bậy. Bất cứ một câu nào họ nói ra
    đều chêm một thứ "của quý" nào đó. Truyền
    hình báo chí phỏng vấn chủ tịch xã về chuyện này.
    Chủ tịch xã hồn nhiên đáp: "Ôi dào, tôi cũng dạy mãi mà bọn nó đ... nghe đấy chứ!".

    5. Chỉ hỏi hộ thôi


    Một người đàn ông trèo lên nóc
    một nhà cao tầng, sắp nhảy xuống. Phía dưới đường
    đám đông đứng tụ tập nhìn lên. Một viên cảnh sát
    và một vị bác sĩ leo ra cửa sổ tầng thứ 21. Người
    đàn ông trông thấy hét lên: "Đừng đến gần, nếu không tôi nhảy xuống đấy!".

    Viên cảnh sát nói:
    "Này anh bạn, vị bác sĩ này nhờ tôi hỏi xem anh có
    đồng ý hiến thận cho bệnh viện sau khi nhảy xuống không thôi!"

    6. Chuyện con gà


    Một
    con gà trống vừa đuổi theo gà mái vừa nghĩ: "Nếu
    mình không tóm được ả ta thì coi như tập thể dục vậy".

    Hai con cá nói chuyện với nhau: - Rất may tụi mình là loài không chân! - Sao cậu nghĩ vậy?

    -
    Cậu tính, ngâm cả ngày trong nước lạnh thế này nếu có chân thì đã bị thấp khớp từ lâu rồi!


    7. May mắn

    Một ông trễ tàu đề nghị với hàng xóm:

    - Này bác, cho tôi đi tắt qua vườn nhà bác cho kịp chuyến tàu 7h15 nhé!


    - Được thôi, nếu anh
    may mắn gặp được con bò dữ nhà tôi, có khi anh kịp cả chuyến 7h kém 15 đấy!

    8. Nàng thở


    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều

    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo... phơi

    Ban đêm nằm ngủ: "Mình ơi, trả bài"

    Thẳng băng thì bảo... sân bay

    Lớn quá thì phán: "Mặt mày... chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo... cây tăm

    Phì nhiêu thì ổng lầm bầm... "cái lu"

    Nhiều con bảo: "Đẻ như gà"

    Không con thì bảo: "Tại bà không chăm"
    Đêm nằm khấn nguyện lâm râm

    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn!!!

    9. Chàng than

    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều

    Lấy vợ thì cũng... lấy liều mà thôi

    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

    Nằm chung thì bảo... chật giường

    Nằm riêng thì bảo... tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo... tào lao

    Đứng đắn thì bảo... người sao hững hờ!

    Khù khờ thì bảo... giai tơ

    Khôn ranh thì hỏi... "hái mơ" bao lần?
    Cả đời cứ mãi phân vân

    Tơ lòng con gái biết mần sao đây???

    10. Trai vô tửu như cờ vô phong

    Bánh tiêu thì phải có mè

    Đời cần có chút rượu chè mới vui

    Làm trai không thế vắng mùi
    Thiếu tình, không rượu chôn vùi đời trai

    Trời tạo hoa đẹp có gai

    Còn trai tài giỏi có vài tật hư
    Gã nào mà quá hiền từ

    Trai vô tửu sắc như cờ vô phong
    Trai có rượu, sức gia tăng

    Làm ăn tận hết khả năng của người
    Còn mang thêm tính vui tươi

    Tay chào, mắt ngó, miệng cười hết chê

    Xin đừng ghép tội là dê
    Chỉ vì có chút... đê mê ấy mà

    Còn sức thì cứ thả ga

    Không lẽ dành dụm để già cho ai
    Hôm nay có của thì xài

    Đừng nên gìn giữ mãi hoài cũng hư
    Trời tặng ban của riêng tư

    Lai rai nhậu nhẹt, chối từ mà chi.

Kinh
te
[url=http://www.thanhnien.com.vn//Pages/Kinh-te.aspx]Tin Kinh te[/url]

Quảng cáo
kahuy  
#2 Đã gửi : 02/12/2010 lúc 10:27:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.