  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Xin phép Ban Quản Trị cho phép hoanghomtim để toipic này trong vòng 30 ngày
Các bạn thân mến!
Hoanghomtim thật sự hạnh phúc khi được cùng chia sẽ với các bạn trên diễn đàn, những niềm vui và nổi buốn trong cuộc sống.... dù đôi lúc chúng ta có những quan điểm trái ngược nhau nhưng tất cả các bạn và tôi tìm đến nơi này để được chia sẽ....
Trong thời gian tới hoanghomtim có một số công việc riêng, nên cò lẽ không còn cơ hội để được cùng các bạn tâm sự, chia sẽ những điều cần nói....
Dù không còn tham gia diễn đàn nữa nhưng Hoanghomtim luôn nhớ về các bạn với những kỷ niệm đẹp nhất.....
Chúc tất cả các bạn luôn tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc trong cuộc sống. |
Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-11-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: spain
Cảm ơn: 2 lần
|
tạm biệt bạn,chúc bạn thành công trong cuộc sống và mạnh khỏe,hạnh phúc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-09-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Nam Cực
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Chia tay 3ngày là đủ rồi mà đến tận 30ngày,hoanghontim nè chắc bạn mệt phải tiếp khách lắm hehe.......... he he 
tạmbiệt hoanghontim nhé, chúc bạn mạnh khỏe vui vẻ và trẻ trung.hi
Tặng hoanghontim bài hát này nhé!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Binh-Yen-Nhe-Cao-Thai-Son.IW6FOAWA.html
Bình Yên Nhé
Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây
Hai hàng mi chứa chan lệ đây
Hàng cây như cũng lao xao
Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Ôm chặt anh nhé em người ơi
Đoạn đường thật ngắn em ơi
Anh muốn ôm em thêm lần cuối
Và rồi em sẽ ra đi
Mình anh cô đơn lẻ loi
Một nụ hôn cuối ta trao
Em hãy nhớ những gì mình có
Đừng quên anh nhé em ơi
Phương trời xa em bình yên nhé...
|
I miss ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:
Xin phép Ban Quản Trị cho phép hoanghomtim để toipic này trong vòng 30 ngày
Các bạn thân mến!
Hoanghomtim thật sự hạnh phúc khi được cùng chia sẽ với các bạn trên diễn đàn, những niềm vui và nổi buốn trong cuộc sống.... dù đôi lúc chúng ta có những quan điểm trái ngược nhau nhưng tất cả các bạn và tôi tìm đến nơi này để được chia sẽ....
Trong thời gian tới hoanghomtim có một số công việc riêng, nên cò lẽ không còn cơ hội để được cùng các bạn tâm sự, chia sẽ những điều cần nói....
Dù không còn tham gia diễn đàn nữa nhưng Hoanghomtim luôn nhớ về các bạn với những kỷ niệm đẹp nhất.....
Chúc tất cả các bạn luôn tự tin, mạnh mẽ và hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúc em mọi việc sẽ tốt đẹp.
Không lúc nào mình cũng được như ý. Đôi khi ngay cả bản thân cũng chẳng biết mình muốn gì. Những gì mình mong muốn..nó cứ như một giấc mơ không thể có. Em đừng cố chấp. Nhiều khi nhìn vậy mà không phải vậy. Minh Hà khi gặp Lucky ở việtnam, mới biết Lucky hoàn toàn khác với trên diễn đàn. Hoàn toàn ngược lại với những gì Minh Hà thấy trên diễn đàn. Mình Hà là người rất kén, còn bảo nếu Minh Hà sớm gặp lucky ở ngoài đời, Minh Hà sẽ làm bạn gái lucky. Đừng bao giờ đánh gía một người nếu em chưa gặp họ. Trên dđ muốn viết sao chẳng được, có ai biết em là ai? muốn thành du đảng thì viết theo phong cách du đảng...muốn thành con chim non hiền dịu thì viết theo kiểu cô nương ăn học....Tất cả chỉ là bóng đem em thấy trên tường.
Em có nghe câu muốn bắt cọp, phải vô hang cọp. Em cứ thử đi gặp họ rồi đánh giá sau. Em đừng bao giờ đánh gía một người , qua online, chat, đt. Gặp đi rồi mới biết. Không biết mình muốn gì, tham gìa cộng đồng..từ từ sẽ biết.
Lúc Lucky mới vô dđ thật không biết mình đang làm gì. Cứ viết lung tung, thích là viết...rồi bị treo nick ..rồi lại viết tiếp sau khi được tha tội...Sau vài tháng Lucky quan sát và đã hiểu diễn đàn này mở ra để mọi người học hỏi văn hoá và trao đổi kiến thức và kinh nghiệm đồng tính từ đó đưa ra một văn hóa cộng đồng đồng tính nữ ...nói chung để an toàn khi quan hệ tình dục và lối sống của đồng tính.
Em biết không khi diễn đàn mở ra ban qủan trị cũng chưa có kinh nghiệm...cứ mỗi ngày họ lại rút ra một kinh nghiệm...họ bắt đầu phần loại cho thích họp ..v.v
Ý Lucky muốn nói với em. Em đừng bỏ đi như thế. Chỉ có Lucky mới hiểu tại sao em ra đi. Đã là bạn, Lucky khuyên em hãy nghĩ lại. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC) Bài viết: 89  Đến từ: tp.hcm Thanks: 11 times Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
|
hi`...mình thường luôn vào các topic để đọc nhưng lại rất ít comment, vì tánh mình hơi ý nói...
nhưng ko hiểu sao nick hoanghontim và lucky luôn nghe bạn mình nói đến nhiều...toàn là khen, nên hôm nay đọc thư tạm biệt và phần chia sẽ của lucky mình cảm thấy có khá nhiều cảm xúc về cá tính của 2 bạn.
sự ra đi đôi lúc ko phải là kết thúc nhưng sự từ bỏ mọi có gắng sẽ dẫn ta đến điểm kết...
trong cuộc sống vốn ko có sự hoàn hảo và những điều luôn theo ý muốn của mình mà.
hi vọng tình bạn của 2bạn luôn đẹp, chúc 2bạn 1tuần mới vui vẻ!!!! |
Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-10-2009(UTC) Bài viết: 227
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
thư "tạm biệt" mà...chắc hht xong việc lại quay lại thôi.chúc vui vẻ bình an. |
KHI CÓ SỨC KHỎE NGƯỜI TA CÓ RẤT NHIỀU ƯỚC MƠ.NHƯNG KHI THIẾU NÓ HỌ CHỈ ƯỚC 1 ĐIỀU LÀ ĐƯỢC KHỎE MẠNH. 2 tuần âm tính 7 tuần âm tính 13 tuần âm tính 13 tháng âm tính ( [email protected]) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Em hoanghomtim, xin lỗi em. Mọi việc quyết định theo ý em. Lucky đồng ý làm như vậy.
Khi nào vô saigon sẽ gọi cho em. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
VG!  number one. ^__^ . ^_^ . hi
Maitu giữ VG chặt vào nhé đừng để VG chạy lung tung  |
Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:
VG!  number one. ^__^ . ^_^ . hi
Maitu giữ VG chặt vào nhé đừng để VG chạy lung tung 
Heysh..không biết em đang khen chị hay em đang chêu chị đây?
VC con cám ơn lời khen nhé. Cám ơn em đã đi gặp chị. Chị bây giờ đã biết tướng khùng của em như thế nào rồi.
VC con là người bạn đầu tiên VG quen ở trên dđ này đó. Bây giờ mới được gặp em. Chị giữ đứng lời hứa mà, bay ra hanoi gặp em. Em thấy VG thế nào hả?
VG thấy em xinh và vui vẻ. |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
luckygirl đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:
VG!  number one. ^__^ . ^_^ . hi
Maitu giữ VG chặt vào nhé đừng để VG chạy lung tung 
Heysh..không biết em đang khen chị hay em đang chêu chị đây?
VC con cám ơn lời khen nhé. Cám ơn em đã đi gặp chị. Chị bây giờ đã biết tướng khùng của em như thế nào rồi.
VC con là người bạn đầu tiên VG quen ở trên dđ này đó. Bây giờ mới được gặp em. Chị giữ đứng lời hứa mà, bay ra hanoi gặp em. Em thấy VG thế nào hả?
VG thấy em xinh và vui vẻ.
VC khen chị thiệt đó, ko có xạo đâu.
Tất nhiên là VC phải đi gặp VG để còn biết tướng của VG như thế nào? (Người quậy nhất diễn đàn). Ở ngoài VG trẻ đẹp hơn trong hình nhiều. Tiếc là gặp chị ko được lâu hơn. Gặp chị vui thật đó. Chị còn dặn khi nào chị bay về Mỹ sẽ gửi Maitu cho em và MH chăm sóc, chị lo Maitu buồn. OK. MH giỏi chăm sóc, em giỏi gọi điện Maitu sẽ ko buồn. |
Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:
Tất nhiên là VC phải đi gặp VG để còn biết tướng của VG như thế nào? (Người hiền nhất diễn đàn). Ở ngoài VG trẻ đẹp hơn trong hình nhiều. Tiếc là gặp chị ko được lâu hơn.Chị còn dặn khi nào chị bay về Mỹ sẽ gửi Maitu cho em và MH chăm sóc, chị lo Maitu buồn. OK. .
VC con, em bị sao thế? chị đâu có nhờ em chăm sóc cho Maitu đâu. Bạn gái thì phải tự mình lo mới tốt. Em chắc nhớ "người yêu" trong saigon nên nghĩ chị đã nói như vậy.
heheheheh em khen chị qúa chị sẽ kiêu căng đó. Không tốt đâu. Bình thường chị đã kiêu căng lắm rồi.
Chúc em sớm gặp được "người yêu saigòn" |
If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.