  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-11-2010(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: hanoi
|
E biết e sai, e biết e là người con gái ko tốt và cũng ko xứng đáng với tình cảm trân thành mà anh đã dành tằng cho e, nhưng ngàn lần trong sâu thẳm trái tim e mong anh hiểu khi e quyết định bỏ lại tất cả để trở về với hiện tại của mình thì cũng là lúc trái tim e đã chết....A có biết ko, khi e viết lên những lời nói sâu thẳm từ trái tim e thế này e biết anh cũng ko thể đọc và ko thể hiểu e, nhưng e vẫn viết..viết lên những dòng tâm sự của mình với hy vọng sẽ có 1 phép mầu gửi tới cho anh những lời tạ lỗi trân thành nhất từ người con gái mà anh đang rất căm hận. E biết anh hận e, ghét e, và như anh đã nói " tôi hối hận vì đã dành cho cô quá nhiều tình cảm, để giờ đây cô thay đổi " Nhưng xin anh hãy đừng hối hận vì e cũng đã rất yêu và trân trọng những gì mà anh dã dành cho e, e ko thể để gia đình và bố mẹ thất vọng về e...Mỗi lần e nghe mẹ nói " con gái có thì, đừng tưởng xinh mãi được mà kén chọn"...Mẹ ko hiểu được sâu thẳm trong con người e, e ko mong muốn có 1 tình yêu trai gái, mẹ ko hiểu được suy nghĩ và điều e cần, làm sao e có thể yêu khi mà trái tim đã dành trọn cho a, nhưng với a tình yêu ấy ko đủ, anh luôn vô cớ hờn ghen và làm khổ e, những lúc anh đi tìm niềm vui khác mà e biết được thì anh nói vì e...Anh à..tình yêu của e ko đủ để anh tin tưởng vào nơi e sao anh?? Nhưng giờ đây khi anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi, khi anh ra đi thì cũng là lúc tim e đã chết, còn ai bên e để e vững vàng đánh đổi tất cả để vì tình yêu này đâu anh..Khi e quyết định lấy chồng thì anh lại nói lời phũ phàng làm tim e tan nát... cũng vì anh ra đi, cũng vì anh trong tình yêu ko tin e, cũng vì anh đưa e đến cuối con đường này....để giờ đây càng gần đến ngày e về nhà người ta e lại thấy hoảng loạn...sẽ ko ai hiểu e, ko ai thương e, ko ai thông cảm cho e....e đã khóc, khóc rất nhiều cho só phận nghiệt ngã này, giá như đừng sinh ra e...đừng cho e gặp anh có lẽ giờ đây e ko thế này...Thôi anh hãy cứ căm ghét e đi, cứ hận e đi, như vậy a sẽ ko đau lòng vì 1 người con gái như e. Giờ đây a đang ở rất xa e nhưng e vẫn sẽ luôn nghuyện cầu cho a sẽ gặp nhiều niêm vui và hạnh phúc.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Anh vẫn đọc chứ, còn sống nhăn răng đây này,đừng theo thèng đóa em ôi,nóa phủ phàng,chán chường lém,Anh vẫn chờ em dìa đây, dìa đây bên nhau ta nối lại tình xưa ,hén  |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-06-2009(UTC) Bài viết: 265   Đến từ: Nhà chứ đâu Thanks: 15 times Được cảm ơn: 25 lần trong 16 bài viết
|
ôi...thèng méc dịch tranh thủ ghê...  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Cảm ơn lời chúc của em , bây giờ anh đã đi thậ xa , trong tim ko còn lưu giữ những kỷ niệm trong ký ức , và anh cũng luôn cầu chúc cho bình an và hạnh phúc
P/S Bài "xin anh đừng hối hận vì yêu em" viết cho trọc |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.