  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Không gian
|
Chào các bạn trong diễn đàn,chúc các bạn có nhiều sức khỏe
Cách đây 1 năm ,trong dịp sinh nhật thằng bạn thân,mình có uống rượu say,sau đó nó rủ mình đi "chơi",và rồi mình đã có quan hệ với GMD,lúc đầu là Oral,sau đó là qua đường AĐ,mình có sử dụng bao cao su trong lúc quan hệ nhưng không may là bao cao su đã bị tuột ra trong lúc quan hệ,sau đó mình có đeo lại và tiếp tục.Đây là lần quan hệ đầu tiên của mình.
Sau đó một tháng kể từ lúc QH,mình có nhiều biểu hiện của nhiễm HIV nhưng mình không để ý,mãi đến bây giờ,mình mới đi xét nghiệm ở Paster HCM,có kết quả rồi nhưng mình chưa dám mở ra xem.
nếu chẳng may ,mình nhiễm HIV thì mình phải làm sao đây ?
Mình vẫn còn đang học năm thứ 3 ĐH,mình có nên nói cho gia đình mình biết không ? Cha mẹ mình sẽ ra sao nếu biết mình nhiễm HIV,và cả những người bạn của mình nữa ? Mình có nên nói cho họ biết không ? Mình có thể tiếp tục học được không ? Thời gian sống của người nhiễm HIV khoảng bao lâu ?
Mong được các bạn chia sẻ !
Cảm ơn các bạn đã đọc
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tinhyeucuocdoi đã viết:Chào các bạn trong diễn đàn,chúc các bạn có nhiều sức khỏe
Cách đây 1 năm ,trong dịp sinh nhật thằng bạn thân,mình có uống rượu say,sau đó nó rủ mình đi "chơi",và rồi mình đã có quan hệ với GMD,lúc đầu là Oral,sau đó là qua đường AĐ,mình có sử dụng bao cao su trong lúc quan hệ nhưng không may là bao cao su đã bị tuột ra trong lúc quan hệ,sau đó mình có đeo lại và tiếp tục.Đây là lần quan hệ đầu tiên của mình.
Sau đó một tháng kể từ lúc QH,mình có nhiều biểu hiện của nhiễm HIV nhưng mình không để ý,mãi đến bây giờ,mình mới đi xét nghiệm ở Paster HCM,có kết quả rồi nhưng mình chưa dám mở ra xem.
nếu chẳng may ,mình nhiễm HIV thì mình phải làm sao đây ?
Mình vẫn còn đang học năm thứ 3 ĐH,mình có nên nói cho gia đình mình biết không ? Cha mẹ mình sẽ ra sao nếu biết mình nhiễm HIV,và cả những người bạn của mình nữa ? Mình có nên nói cho họ biết không ? Mình có thể tiếp tục học được không ? Thời gian sống của người nhiễm HIV khoảng bao lâu ?
Mong được các bạn chia sẻ !
Cảm ơn các bạn đã đọc
Chào Bạn !
Bạn cứ vô tư mở ra xem đi khi họ đưa Bạn kết quả như vậy,chỉ sợ khi nào trước khi đưa bạn giấy kết quả mà mời Bạn lên gặp bác sĩ khi ấy mới lo hơn và chuẩn bị tinh thần dính chưởng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
nếu bạn đã lấy được kết quả về nhà mà không fải gặp bác sĩ thì 100% là bạn AT rồi. chúc mừng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
tinhyeucuocdoi đã viết:Chào các bạn trong diễn đàn,chúc các bạn có nhiều sức khỏe
Cách đây 1 năm ,trong dịp sinh nhật thằng bạn thân,mình có uống rượu say,sau đó nó rủ mình đi "chơi",và rồi mình đã có quan hệ với GMD,lúc đầu là Oral,sau đó là qua đường AĐ,mình có sử dụng bao cao su trong lúc quan hệ nhưng không may là bao cao su đã bị tuột ra trong lúc quan hệ,sau đó mình có đeo lại và tiếp tục.Đây là lần quan hệ đầu tiên của mình.
Sau đó một tháng kể từ lúc QH,mình có nhiều biểu hiện của nhiễm HIV nhưng mình không để ý,mãi đến bây giờ,mình mới đi xét nghiệm ở Paster HCM,có kết quả rồi nhưng mình chưa dám mở ra xem.
nếu chẳng may ,mình nhiễm HIV thì mình phải làm sao đây ?
Mình vẫn còn đang học năm thứ 3 ĐH,mình có nên nói cho gia đình mình biết không ? Cha mẹ mình sẽ ra sao nếu biết mình nhiễm HIV,và cả những người bạn của mình nữa ? Mình có nên nói cho họ biết không ? Mình có thể tiếp tục học được không ? Thời gian sống của người nhiễm HIV khoảng bao lâu ?
Mong được các bạn chia sẻ !
Cảm ơn các bạn đã đọc
Đúng rồi đấy , thường thì khi lấy giấy xét nghiệm Bác sỹ gọi bạn đến còn tư vấn chán , ko nói gì thì bỏ ra mà đọc , rồi bảo các bạn đi nhậu một bữa nếu có đi tăng 3 nhớ chọn loại BCS đúng cỡ mà dùng cho khỏi tuột
Vui vẻ.. | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Không gian
|
đã viết:
Chào Bạn !
Bạn cứ vô tư mở ra xem đi khi họ đưa Bạn kết quả như vậy,chỉ sợ khi nào trước khi đưa bạn giấy kết quả mà mời Bạn lên gặp bác sĩ khi ấy mới lo hơn và chuẩn bị tinh thần dính chưởng.
Cảm ơn anh ,nghe được câu này,em đã mở tờ giấy XN ra và kết quả ÂM TÍNH cảm ơn anh nhiều,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Bạn mở tờ xét nghiệm ra đọc chưa?
Hy vọng sẽ không có lần sau bạn phải lo lắng như thế này nữa
Chúc bạn mọi điều tốt lành | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Vãi chưởng ông tinhyeucuocdoi ông tài thật đấy .
Cầm cái phong bì có kết quả trong đó mà ông không mở vẫn chịu đựng nín nhịn nhất định không mở thì ông tài thật . Những ngày sợ hãi không mở phong bì theo tui nó còn kinh khủng hơn là 3 tháng đợi chờ để đến đủ ngày đi xét nghiệm nữa.Đi xét nghiệm mà cứ thấy gọi trả kết quả luôn thì cứ cầm mà cười . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Ông này có bà con gì với Nông Mạnh Cầm,cầm hoài giờ mới dám mở  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Ngày tui lấy giấy kết quả , hồi hộp như lặn oánh 3 cây cũng phải thôi một là 10 hai là 1 tịt | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Không gian
|
đã có kết quả nhưng em vẫn có một chút lo lắng là ví dụ có sai sót nào trong việc lấy máu
của mình nhưng cho vào lọ của người khác chưa ? và máu của người khác cho vào lọ của mình
đêm qua em vẫn ngủ chưa an giấc,em có nên đi xét nghiệm tại một trung tâm khác nữa không ?
Cảm ơn các anh/chị nhiều !
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tinhyeucuocdoi đã viết:đã có kết quả nhưng em vẫn có một chút lo lắng là ví dụ có sai sót nào trong việc lấy máu
của mình nhưng cho vào lọ của người khác chưa ? và máu của người khác cho vào lọ của mình
đêm qua em vẫn ngủ chưa an giấc,em có nên đi xét nghiệm tại một trung tâm khác nữa không ?
Cảm ơn các anh/chị nhiều !
Sự lo lắng của Bạn như thế cũng nên đi xét nghiệm lại nơi khác,NHƯNG lần này Bạn nhớ xin nhân viên rút máu cho bạn ôm lọ đựng máu đi gặp bác sĩ khâu xét nghiệm có lẽ chắc ăn hơn ,đảm bảo hơn nữa Bạn xin vào phòng xét nghiệm luôn coi có bị tráo lọ máu không thì như thế Bạn sẽ mới có giấc ngủ ngon ,chứ bạn có đi làm xét nghiệm nơi khác mà bạn không tận tay,tận mắt cầm lọ máu đó thì cũng ngủ không ngon giấc đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
trời ơi! thằng bịnh  ) | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 09-12-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Không gian
|
đã viết:tinhyeucuocdoi đã viết:đã có kết quả nhưng em vẫn có một chút lo lắng là ví dụ có sai sót nào trong việc lấy máu
của mình nhưng cho vào lọ của người khác chưa ? và máu của người khác cho vào lọ của mình
đêm qua em vẫn ngủ chưa an giấc,em có nên đi xét nghiệm tại một trung tâm khác nữa không ?
Cảm ơn các anh/chị nhiều !
Sự lo lắng của Bạn như thế cũng nên đi xét nghiệm lại nơi khác,NHƯNG lần này Bạn nhớ xin nhân viên rút máu cho bạn ôm lọ đựng máu đi gặp bác sĩ khâu xét nghiệm có lẽ chắc ăn hơn ,đảm bảo hơn nữa Bạn xin vào phòng xét nghiệm luôn coi có bị tráo lọ máu không thì như thế Bạn sẽ mới có giấc ngủ ngon ,chứ bạn có đi làm xét nghiệm nơi khác mà bạn không tận tay,tận mắt cầm lọ máu đó thì cũng ngủ không ngon giấc đâu. hôm nay em đã đi xét nghiệm thêm ở Medic Hòa Hảo và để ý xi lanh lấy máu được dán nhãn số trực tiếp luôn,kết quả là NEG S/Co=0.12 ,Index<1,vậy em có thể yên tâm chưa ạ ?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tinhyeucuocdoi đã viết:hôm nay em đã đi xét nghiệm thêm ở Medic Hòa Hảo và để ý xi lanh lấy máu được dán nhãn số trực tiếp luôn,kết quả là NEG S/Co=0.12 ,Index<1,vậy em có thể yên tâm chưa ạ ?
Chào Bạn,không phải yên tâm mà quá yên tâm khi đã có kết quả Âm Tính tại Peteur lần trước .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 294  Đến từ: TP.HCM Thanks: 21 times Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
|
Chúc mừng bạn nhé! Đừng suy nghĩ lung tung nữa
Để tiền ăn mừng đi! Đừng làm người khác bịnh theo bạn
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|