  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 13 lần trong 4 bài viết
|
lâu quá không về lại ngôi nhà xưa, nhìn danh sách thành viên ai cung lạ, có congtu_dangyeu259, là quen thuộc, không biết có còn ai nhớ mình không nhỉ, hay các bạn nghĩ mình đã về với đất rồi, heheh.. chưa đâu. hôm nay mình buồn vì vừa mới tiễn đưa bạn của mình về với đất mẹ. và thật bất ngờ khi diễn đàn của mình rất mới, nhiều mục, nhiều thành viên, "không biết mình nên vui hay buồn khi thấy diễn đàn mình mỗi ngày một đông vui?" vài dòng tâm sự. sau cùng là chúc các bạn luôn vui khoẻ, riêng ban quản trị thật nhiều sức khỏe để cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho thành viên của mình.
tôi vẩn khoẻ, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước. song, xin chúc bình an đến tất cả các bạn, những con người giàu nghị lực. ! |
ĐIỀU QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI LÀ SỐNG LÂU MÀ LÀ SỰ TRẢI NGHIỆM |
 4 người cảm ơn huynhtam1 cho bài viết.
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Lâu rồi bạn mới quay trở lại,ở đây rất nhớ các bạn khi rảnh về ngôi nhà này nhá.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
huynhtam1 đã viết:lâu quá không về lại ngôi nhà xưa, nhìn danh sách thành viên ai cung lạ, có congtu_dangyeu259, là quen thuộc, không biết có còn ai nhớ mình không nhỉ, hay các bạn nghĩ mình đã về với đất rồi, heheh.. chưa đâu. hôm nay mình buồn vì vừa mới tiễn đưa bạn của mình về với đất mẹ. và thật bất ngờ khi diễn đàn của mình rất mới, nhiều mục, nhiều thành viên, "không biết mình nên vui hay buồn khi thấy diễn đàn mình mỗi ngày một đông vui?" vài dòng tâm sự. sau cùng là chúc các bạn luôn vui khoẻ, riêng ban quản trị thật nhiều sức khỏe để cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho thành viên của mình.
tôi vẩn khoẻ, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước. song, xin chúc bình an đến tất cả các bạn, những con người giàu nghị lực. !
Thấy ngừoi cũ khỏe là vui rồi, lâu rồi không gặp bạn. Những ngừoi như mình sao mà dễ dàng gục ngã vậy đuợc phải không bạn! Thôi cố lên nha, giữ gìn sức khỏe và vui vẻ!   |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Mình cũng cũ rồi, dạo này công việc lu bu. ghé thăm mà chả nói được gì, chỉ mong mọi người giữ gìn sức khỏe thôi. Cát bụi rồi trở về cát bụi có gì đâu phải buồn đúng không mọi người. Mọi người hãy vui vẻ quên đi mình có H để thấy mình thoải mái hơn
|
sống để vui |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.