Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hung12  
#1 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 02:38:47(UTC)
hung12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: hung12

Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
hazz. môt ngày mới lại đến. mới hôm nào thôi. cách đây 19 ngày. từ một thanh niên yêu đời. buổi sáng thức dậy và nhìn vào gương . tôi thấy mình thật may mắn vì tôi khá đẹp zai. nhà tôi khá giả. lại sống ở giữa trung tâm hà nội. nhà tui ở phố tôn đức thắng. và năm nay tôi mới 19 tuổi. tôi mới học hết lớp 12. và ở nhà tội khá được bố mẹ cưng chiều. bình thường các bạn bằng tuổi tôi đã phải cận lực đi làm. hoặc không thì cũng phải đi học nghề này nghề nọ. còn tôi thì sao. tôi chỉ có ăn và chơi. tôi làm tất cả những gì mà mình thích. tôi sắm những bộ quần áo thật là hiệu. yêu những cô gái thật là xinh. đã có những lúc tôi nghĩ mình thật vô đối. tôi quá đầy đủ với cuộc sống của mình. vậy mà vào một ngày đẹp trời. tôi không biết đó có phải là ngày định mệnh của tôi nữa hay không. ngày 20.11.2010. một buổi paty hoành tráng của các chiến hữu cũ. 8 giờ tất cả tập trung ở trường thpt đống đa. sư xuất hiện của tôi đã khiến bọn con gái lác mắt. nhìn tôi như một hot boy thực thụ. 9 giờ cuộc đi chơi bắt đầu. bọn tôi đã đi chơi khắp nơi. hầu như hôm đấy mọi sự tập trung dồn về tôi khá nhiều. hôm đấy có cảm giác tôi như một ngôi sao. nhiều đứa đã khen tôi đẹp zai như nichkhun của nhóm 2pm. tôi thấy vui lắm. 11 giờ cuộc chơi đã tàn. các bạn gái đi về trước. còn đâu anh em chiễn hữu tâp trung về cát linh uống bát bảo. lúc đó đã là đêm nên khá lạnh. một đứa bạn cũ của tôi đã bạo mồm và nói. lạnh thế này đi đá phò là ấm phết đấy nhờ. cả lũ cười phá lên. còn tôi thì cười khểnh trêu bọn nó. " chú nhìn anh thế này mà phải đi đá phò ak. girl xinh anh còn chưa đả đụng gì đến đây này" cả lũ cười nói chuyện rôm rả. tư nhiên một thằng xung phong lên. hix nó là thằng bạn thân trước đây của tôi chứ ai. nó nhấn mạnh. nhân dịp lâu lắm anh em mới gặp nhau. nên hôm nay chúng ta xõa thôi. câu nói của nó đã khiến cả lũ hưng phấn. ngồi nói chuyện một lúc cả lũ quyết định lên tô ngọc vân. hix lúc đó tôi đã định đi về nhưng bọn nó cứ nài nỉ. lâu anh em không gặp nhau. ông định bỏ rơi anh em ak. từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi nghĩ minh sẽ đi chơi gmd. vì tôi luôn có những cô gái lành mạnh ơ bên cạnh. sau một lúc suy nghĩ. lai cộng thêm sư bô kich của mấy thằng đệ. tôi đã đồng ý đi. kim chỉ đúng 12 giờ kém. chung tôi đã có mặt ở tô ngọc vân.
 tất cả chúng tối bước vào một căn nhà. có tấm biển hiệu bên ngoài là thủy tiên. hix cái tên nghe đã thấy hấp dẫn. tất cả bước vào và môt thanh niên dẫn chúng tôi lên gác. rồi anh chàng đó gọi to. cả nhà ơi có người mới. hix gọi như kiểu thân thiết lám í. thế là gần 10 cô gái an mặc mát mẻ đi xuống cho chúng tôi chọn. hix nhin mãi mà chả thấy ai ưng í tôi cả. tôi đang băn khoan. thì thằng chết tiệt bạn tôi đập vào ngượi tội và cười. 'chọn đi ông bạn ơi. mấy em ý đâu phải như mấy em người yêu ông mà ông kén chọn'. hix thế là tôi chọn đại một em trông có vẻ trắng trẻo nhất.
hazz. khi lên phòng cô gmd đã bịt mồm cười. tôi hỏi sao em lại cười. trông anh hài hước lắm ak/ cố y liền nói, không bởi vì em thấy it khi có ai nhìn cao ráo đẹp mã như anh mà phải mò đến đây. chắc anh di giải đen ak. hix tôi liền nói không đây là lần đầu tiên anh chơi cái món này đấy. theo những gì thăng bạn tối dặn lại thì bo cho em y môt loét. thì em y sẽ nhiệt tinh hơn. nên ngay lúc đấy tôi đinh đưa cho em y. thì bất ngờ e y nói không quan trọng đau anh ạ. em thế nào cũng được. " hix cave chê tiền" em y còn nháy mắt hôm nay em sẽ lam cho a thỏa mãn. nghe như trong bộ phim kim binh mai hồi bé tôi xem ý.

rồi bắt đầu chúng tôi bắt đầu cuộc mây mưa. khởi đầu thì em dung miêng kick thick tôi. cứ thế đươc  một tí thì tôi không chịu được nên xuất tinh. hix em y bảo anh vào rửa đi rồi ra đây chiến đâu tiếp. tôi vào rửa xong di ra em y lai tiếp tục dung miệng kich thích dv của tôi. lạy hồn em ý còn nhoài người lên hôn vào mồm tôi nữa. xong tôi năm xuông, em ý cẩn thận đeo bao cho tôi. tôi chắc chắn là có đeo bao cao sau. xong em y ngồi lên người tôi nhún nhún nhẩy nhấy. như kiểu tập erobic . đươc khoảng 2 phút thì tôi xuất tinh. xong em ý không biết nên cứ tiêp tục. tôi liền chặn lại và nói ' em ơi anh gục rồi. hix' thế la cô ý đứng dây. tôi không tin đươc. lúc tôi nhìn xuống dv của mình. tôi không thấy cai bcs đâu nữa. ma thấy dính ơ âm đạo của em ý. tôi liên hỏi sao lại như thế. em ý liền nói em cũng không biết bi tuột bao tự lúc nào nữa. tôi tím tái mặt và cố hỏi. thì em y vẫn trả lời la không biết bị tuộ từ lúc đậu hay bi tuộ từ lúc cuối. trời ơi tôi lam zi thế này. tôi hoảng sơ vô cùng. nếu bi tuột từ đầu thì liệu tôi có bi hiv không. hix xong lúc đi ra tôi không dám kể chuyên này với chúng nó. tôi chỉ rả vờ hởi là bon gmd này chắc bi hiv nhiều lắm nhờ. chung nó liền nói có đứa bị có đưa không. nhưng nhiều con bị  hiv nó hay đi trả thù đời. tôi liên hỏi trả thù đời là như thế nào. thì chung nó trả lời tức là nó bi nhiễm hiv xong cay cú nên muốn đi trả thù. vi dụ như là nó ngồi trên xong nó rả vờ đeo bao. xong lúc chuân bi cho vào thì no lấy tay tuốt nhẹ bao ra. mình không để ý la chết ngay. câu nói đó đã lam tôi như bi chém hàng chục nhát dao vào ngượi, tôi tê tái chân tay không nói được nên lời. tôi hối hận vô cùng, từ hôm đấy trở đi tôi như người mất hôn. tôi không con thiết cái gì nữa. và một buổi chiều tôi thấy mẹ tôi quả măng cụt cho tôi. đúng quả tôi thich. mẹ liền nói ' ra đây ngồi mẹ bổ cho ăn. dao nay mẹ thấy mày hơi xanh xao' lúc dó thực sư tôi đã không thể đứng yên đươc. tội đã chạy vội vào nhà vệ sinh và ôm mặt khóc.  ôi mẹ ơi. con xin lỗi mẹ vô cùng. đến giờ phút này tôi thương mẹ vô cùng, tôi là đứa con trai mẹ yêu quý nhất. lúc này mới biết tinh cảm gia đình sao ấm áp quá vậy. thời gian qua tôi đã không quan tâm đến mẹ mấy. tôi ước lúc đó được chạy ra và ôm mẹ tôi thật chặt. hix ngay tối hôm đó thưc sự tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. tôi đã phóng xe thật nhanh. 60km. không đội mũ bảo hiêm luôn. tôi phóng thẳng lên cầu long biên. tôi đỗ phịch xe xuống và đứng ở trên cầu. lúc đó rất nhiều ánh mắt kì thị nhìn tôi, vì đơn giản buổi tối ỏ trên cầu long biên các đôi trai gái thường đến đó để thể hiện tình cảm của mình. chắc họ ngạc nhiên khi thấy môt anh chàng ăn mặc sành điệu. phóng xe libety đến đây đứng môt mình để làm gì. lúc đó tôi không con chú tâm đến xung quanh nữa. tôi nhìn xuông dòng nước đang chảy xiết. lúc đó tôi đã định nhún người để nhẩy xuông. nhưng tôi chợt nghĩ đến mẹ. lam sao đây. một buổi sáng mẹ thức dậy và nhận đươc tin một thanh niên tự tự tại cầu long biên. mà người đó lại là con mình, chắc mẹ tôi chết mất. mẹ sẽ gục mất thôi. tôi bình tâm lại và nghĩ mình sẽ có hi vọng. biết đâu mình co gai kia không bị hiv. và minh vẫn chưa biết mình có bi hiv hay không. tôi đã binh tâm lại và đêm đó tôi đã đi về nhà. măc đu lúc đi về bi cơ động bắt vì không đội mũ bảo hiêm. " hix mất cho cac ong y 1lit". hazz bây giờ la 3 giờ sáng thứ 7 ngay 11 thang 12 nam 2010. đã 2 tuần nay tôi mất ngủ rồi. đêm buồn quá. nên tôi viết lên nhưng dòng tâm sư của tôi. và tôi mong các bạn trẻ hãy sông lành mạnh. đừng vì ham hố cuôc vui ngắn ngủi ma phải trả giá cả đời. nếu sau 2 thang 11 ngay nữa tôi đi xet nghiệm mà âm tinh. thi đã coi như tôi đã đươc sinh ra môt lần thứ 2. tất cả chỉ còn cầu nguyện chúa. mong hãy cho con một cơ hội để làm lại. sao bây giờ tôi lai thấy yêu cuôc sông thế này. xin ngừoi đừng để con phải chết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thanks 6 người cảm ơn hung12 cho bài viết.
sadman123 trên 13-12-2010(UTC) ngày, chuong_gio trên 13-12-2010(UTC) ngày, Na trên 15-12-2010(UTC) ngày, meovt208 trên 15-12-2010(UTC) ngày, minhhan trên 13-01-2011(UTC) ngày, xanhdao trên 19-01-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline nguyenvong  
#2 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 03:56:02(UTC)
nguyenvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-11-2010(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: sdasdasd

bạn ơi mình cũng tính nếu  bị HIV cũng tự tử bạn có  yahoo ko nick yahoo là jenyboy_nt mình nói thiệt nếu có chết bạn đừng nhảy suống cầu tại vì nước nó làm cơ thể trương phình lên xấu lắm chi bằng hãy uống thuốc ngủ bạn à  mình hằng đêm cầu nguyện  mong bạn và mình đều âm tính
Offline nguyenvong  
#3 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 04:02:48(UTC)
nguyenvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-11-2010(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: sdasdasd

mình với bạn coi bội cũng giống nhau nhưng mình khác bạn là bạn chơi GMD bao tuột con chăn rau nhưng theo mình nghĩ rau này hơi bị lầy  mong cho bạn và mình đừng nổi tiếng nhé à thời gian này mình như người trải nghiệm trước khuyên bạn đừng lên mạng vô good làm gì cả cứ nghe nhạc oln đi
Offline Tế_Điên_Giáng_Thế  
#4 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 05:45:07(UTC)
Tế_Điên_Giáng_Thế

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 138

Được cảm ơn: 29 lần trong 17 bài viết
Tự tử có tội gì ?

Tội Ngu Si
Tội Bất Hiếu
Tội Sát Sanh


Đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bàn Sanh

Ngu si:
Không hiểu chuyện nên biết mọi việc hiện tại đều nhân của quá khứ tạo ra những người tự tử đời này do không có can đảm đối mặt với thực tại và không hiểu được qui luật nhân quả duyên sinh, tự tử là trốn tránh thực tại trốn việc thọ hưởng quả báo hiện tại nhưng họ không biết nếu hiện thời báo chưa hết thì cho dù kiếp sau có làm người vẫn phải chiu quả báo như vậy họ muốn trốn nhưng họ không biết là kọ không trốn được là ngu. Người này không nên làm người.


Bất hiếu:
Vì sao có tội này những nguời tự tử thì quá ích kỷ rồi họ chỉ nghĩ cho họ muốn trốn tránh thực tại ví như nếu cha mẹ còn hiện tiền thì ai sẽ lo? Có câu: Ông chết cha chết con chết cháu chết đó mới là phúc. Thử hỏi có bật ông bà cha mẹ nào muốn thấy con cháu mình chết trước hay không? Đó là cãi lại lời ông bà cha mẹ rồi đó không phải bất hiếu thì là gì? Trường hợp cha mẹ đã mất có cha mẹ nào không muốn con mình thành tựu dù không được cũng mong muốn con được an ổn mà sống có ai muốn con mình yểu mệnh đâu? Không làm theo ý cha mẹ cũng là bất hiếu. Người này không không nên sinh ra.


Sát sinh:
Ta như muôn loài chúng sinh khác đều tham sống sợ chết, chết là qui luật tự nhiên không có gì sinh ra mà không bị hoại diệc vì nằm trong qui luật nên ta không thể khống chế được ngược lại cố tình làm cho mình chết cũng như chúng sanh khác chết là sát sanh. Chúng sanh cũng như ta, ta là chúng sanh hữu duyên sẽ thành người đắt đạo sẽ thành Phật, giết người phải đền mạng dù là giết mình. Người này phải nhận quả chết đi sống lại


Tự sát là 1 trong 5 tội ngục nghịch để đọa vào ngục vô gián,phải chịu sự thống khổ không cùng tận trong 3 con đường ác địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh...v.v.v Chỉ vì 1 chút ngu si không hiểu,không biết được nhân mình đang gieo nhân gì và quả báo nó sẽ như thế nào,chết đâu phải là hết.Tội bất hiếu với cha mẹ,chín tháng cưu mang tạo nên hình hài,nặng gánh đôi vai mà nuôi con khôn lớn,chưa được 1 ngày trọn vẹn báo Hiếu mà tự ý hủy hoại thân xác,cái bất hiếu đó cũng đáng đủ để đọa địa ngục.Sự ích kỷ của bản thân chỉ vì 1 phút nông nổi,không dám đối diện và chấp nhận chính minh trong mọi hoàng cảnh,tìm đến con đường tự sát,để rồi làm khổ mình khổ những người đang thương yêu mình đó là bất nghĩa.Trốn tránh tất cả,ko có trách nhiệm cũng như suy nghĩ để tìm hướng giải quyệt,nông cạn tìm đến con đường tự sát,để lại đễ lại mọi hậu quả cho người khác đó là bất trung.Tội bất trung,bất Hiếu,bất nghĩa có sống chết muôn lần cũng không sao trả hết.Thân người khó được,đừng có dại dột tìm đến những suy nghĩ nông cạn mà hủy hoại chính mình để rồi trâm luân trong đau khổ.Dù hoàn cảnh có thế nào,sóng gió cuộc đời đến đâu thì hãy mau tìm đến bến đổ của Phật pháp.Nơi để gửi trọn tâm hồn,xa lìa đau khổ của thế gian bằng con thuyền chánh pháp và ngọn đèn trí tuệ . Nam Mô A Di Đà Phật .

Tế Điên
Tại Sao Ngay Bây Giờ Không Chia Sẽ Cùng Đồng Loại.Hơn Thua Để Làm Gì Khi Tất Cả Sẽ Về Cát Bụi.
thanks 2 người cảm ơn Tế_Điên_Giáng_Thế cho bài viết.
rain_cry trên 11-12-2010(UTC) ngày, sadman123 trên 13-12-2010(UTC) ngày
Offline canmottiahyvong  
#5 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 09:52:58(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Cái ông nguyenvong   
Tự Sát hả ông
Ông ghê quá
Lại còn tính tìm bạn hả
Không an ủi người ta mà cứ làm lửa cháy to thêm là sao...
Ông hung12  mọi chuyện sẽ qua thôi cố lên................
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline HIV và Tôi  
#6 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 10:17:37(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Tôi sửa lại tên topic của bạn hung12 vì đọc vào thấy ớn quá
YM: toi_va_hiv
Offline dautroc_7x  
#7 Đã gửi : 11/12/2010 lúc 10:28:21(UTC)
dautroc_7x

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC)
Bài viết: 1.225
Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh

Cảm ơn: 633 lần
Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Tôi sửa lại tên topic của bạn hung12 vì đọc vào thấy ớn quá


Sao anh không sửa thành " Tôi định tự xử"

Người ta có H người ta vẫn sống và có ích cho đời , mới có tí nguy cơ đã đòi die ...choáng!
UserPostedImage


Trước đây nghịch dại lắm
Bây giờ đỡ nhiều rồi



UserPostedImage


thanks 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
rain_cry trên 11-12-2010(UTC) ngày
Offline sadman123  
#8 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 12:24:52(UTC)
sadman123

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 06-12-2010(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thực sự khi đọc đến đoạn bạn chạy vào nhà vệ sinh ôm mặt khóc tôi đã rơi nước mắt
vì tôi nghĩ đến cảnh nếu tôi bị H, k hiểu gia đình tôi, nhất là mẹ tôi sẽ như thế nào
nên tôi cảm thông với bạn
tôi cũng đang trong những ngày tháng sống trong sợ hãi
bạn k cần đợi đủ 3 tháng, chỉ cần 6 tuần là đi xn đc rồi, tất nhiên sau 3 tháng là khoảng thời gian xn chính xác nhất
mình đọc ở trên này có người nói ở Khoa lây nhiêm bệnh viện Đống Đa ở Nguyễn Lương Bằng có cách xét nghiệm sau 4 tuần
nhưng vì gần nhà bạn nên chắc bạn k dám ra?
cố gắng đợi đến 6 tuần hoặc nếu k đủ kiên nhẫn muốn làm để giải tỏa thì 5 tuần cũng đc
hãy đi xn

chúc cho tôi, bạn và rất nhiều người khác sẽ k lây nhiễm H
Offline hung12  
#9 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 04:27:19(UTC)
hung12

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 23-11-2010(UTC)
Bài viết: 8
Đến từ: hung12

Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
hung12.. hazz vậy là thời gian lại trôi qua được một ngày nữa rồi. gần một tháng sống thực vật đã làm cho con người của tôi thay đổi. không biết từ khi nào nữa hình như tôi đã bị mắc một căn bệnh mới. tôi không chắc hình như tôi bị tự kỉ. kể từ sau cái hôm định mệnh đấy. giờ đây quán xá . khu vui chơi. quán cafe. quan trà tranh không còn là sở thích của tôi nữa. mà giờ đây chỗ của tôi là chính căn phòng của mình. và chiếc tivi cũng như chiếc giường ngủ đang là người bạn thân nhất của tôi trong thời gian qua. tôi biến chăn gối thành một nơi hỗn loạn. hix tôi phải làm sao đây. tôi không còn muốn sống nữa. giờ đây cơ thể tôi đang bị một số hiện tượng của bệnh hiv. tôi mệt mỏi lắm rồi. đãng lẽ giờ này tôi đạng tu tập cùng bạn bè và ngồi ở hồ đắc di uống cafe. mỗi khi có một girl xinh đi qua là cả lũ lai nháo nhào lên. nào là em nay để tôi 3 lít. nào là nhìn ngon ẻn nhờ. hix tôi nhớ bạn bè tôi. tôi nhớ cái cảm giác đi ra ngoài được mọi người để ý. giờ đây tôi không còn dám bước ra ngoài nữa, tôi tự thu mình trong căn phòng nhỏ của mình. tôi đã nói chia tay với người con gái mà tôi yêu gần một năm qua. một cái tin nhắn lãng xẹt. rồi tôi bị đáp trả lại là sự trách móc. một kẻ gian dối . một thằng sở khanh. hix đơn giản tôi không muốn sau này có mệnh hệ gì không may lại lây sang cô ý. cô ý năm nay mới 18 tuôi thôi. còn quá trẻ . một người không may đã mắc sai làm rồi. không thể để người thứ 2 có nguy cơ bị lây sang mình. chắc cô ý hận tôi lắm. chắc noel năm nay sẽ là mộ ngày cô đơn nhất của cuộc đời tôi đây, có khi tôi phải tự an ủi mình bằng cách mua lọ xit tuyết về va đứng trên tâng 4 xịt xuông thôi. tưởng tượng là đang có tuyết rơi. chắc như thế cũng an ủi được vài phần. hức cuộc sống đã mỉm cười với tôi suốt 19 năm qua. tôi không biết nó có mỉm cười với tôi một lần nữa hay không. sau này tôi không bị làm sao, tôi hứa sẽ sống hết mình vì gia đình. tôi sẽ đi làm. tôi sẽ không xin tiền tiêu nữa. tôi sẽ không bắt bố mẹ mua xe đời mới cho tôi nữa. tôi xẽ không bắt đòi hỏi cái này cái nọ từ gia đình nữa. ôi mẹ ơi. con thương mẹ quá. nhớ lúc con đòi mua xe. mẹ bảo tư từ tháng sau mới mua. con đã nói hỗn với mẹ . con ân hận lắm rồi. hức mỗi đêm tôi đã khóc rất nhiều. tôi khóc không phải vì tôi yếu đuối . vì tôi quá thương mẹ. tôi thương mẹ vì tôi đã chưa làm được bất cứ cái gì cho mẹ và cả gia đình. tôi là một thăng ăn bám khốn nạn. ra ngoài mọi người nhin tôi với anh mắt coi trọng. với cái mác của công tử con nhà giàu. nhưng thưc chất tôi chỉ là môt thằng an bám bố mẹ. chắc không sông nổi nếu thiếu bố mẹ một ngày. thế đấy. nhưng giờ đây. ngay bây giờ tôi muốn tự trương thành . và đi lên từ chính bản thân mình. nêu tôi không bi nhiễm H. tôi xin hứa tôi sẽ sống tốt hơn. và là một người con có hiếu. xin hãy cho tôi được sống để báo hiếu cha mẹ. hức.....!!!!!!!
Offline SmileAndLive  
#10 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 07:58:09(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
hung12 đã viết:
nêu tôi không bi nhiễm H. tôi xin hứa tôi sẽ sống tốt hơn. và là một người con có hiếu. xin hãy cho tôi được sống để báo hiếu cha mẹ. hức.....!!!!!!!


hung12

Không ai bắt em phải die đâu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Hãy sống tốt hơn và là người con có hiếu ngay từ bây giờ nhé. Còn H em có nhiễm hay không? Đợi thời gian XN sẽ trả lời


Smile
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline nguoikhonkho  
#11 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 05:14:35(UTC)
nguoikhonkho

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 28-09-2010(UTC)
Bài viết: 36
Đến từ: viet nam

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
dù sao cũng phải cố gắng bạn à. Bạn chưa xn mà . Sao lại nghĩ thế. bạn đã xem trường hợp mình chưa> Mọi chuyện như đỗ sập xuống với mình. Triẹu chứng mà bạn trãi qua có bằng tôi đâu. Bạn càng nghĩ quẫn thì Chính Mẹ bạn là người buồn nhất. Bạn đã ngày nào nuôi mẹ chứa? Trường hợp của tôi còn nguy kịch hơn bạn.....Mà tôi vẫn cố gắng thôi...Chúc bạn AT
thanks 1 người cảm ơn nguoikhonkho cho bài viết.
manutdloveforever9x trên 13-12-2010(UTC) ngày
Offline nicky  
#12 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 06:21:37(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
Sống,sống nữa ,sống mãi.Sống cho đến khi nào mấy người hại mình,ghét mình die trước mình mới là bản lĩnh
Phàm cài gì ở trên trần thế khi tuyệt vọng cùng cực rồi mọi người mới thấy giá trị của từ "sống"
Cho nên hãy sống từng giọt sống cuối cùng và hy vọng .......
Cuộc sống ngắn ngủi lắm thoắt cái là đã qua bên kia sườn dốc của  sức khỏe
Khi ta có sức khoẻ  thì không quý nó,khi ta mất đi nó muốn lấy lại không được
Dù ngày mai có như thế nào ta vẫn là con người đã từng sống ,hiện diện ,đã có dấu ấn với mọi người
Đôi khi ngẫm lại ta chỉ là hạt cát so với vũ trụ sa mạc,nhưng cát vô tri vô giác còn con người tuy chỉ là hạt cát lại biết có trách nhiệm với sa mạc xã hội vì từ từng hạt cát con người mới tạo nên sa mạc xã hội
Rồi từng cơn bao cát làm dịch chuyển hạt cát khắp sa mạc,tới phương trời nao nhưng hạt cát vẫn tự hào nghĩ rằng "tôi từng ở đây tạo nên đồi cát kì vĩ"
thanks 6 người cảm ơn nicky cho bài viết.
dautroc_7x trên 13-12-2010(UTC) ngày, manutdloveforever9x trên 13-12-2010(UTC) ngày, rain_cry trên 13-12-2010(UTC) ngày, mainga1402 trên 13-12-2010(UTC) ngày, canmottiahyvong trên 14-12-2010(UTC) ngày, chuong_gio trên 15-12-2010(UTC) ngày
Offline kent_pham  
#13 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 08:56:14(UTC)
kent_pham

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2010(UTC)
Bài viết: 80
Man
Đến từ: ranh gioi' thien ac'

Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
ông bạn à ông đừng có nghỉ như vậy không tốt đâu cố gắng lên tôi củng rơi vào trường hợp như ông rồi ( nhưng mà nhẹ hơn chỉ os thôi ) cảm giác có lổi với cha mẹ tôi nhiều lắm nhưng tôi củng cố gắng vượt qua và bình tâm lại,va nói thật nhé tôi củng đẹp trai lắm nhưng từ ngày tôi có nguy cơ mổi khi ai khen tôi là tôi lại khóc tại sao mình lại dại dột để bay giờ không dám đối diện với mặt trời, bây giờ không có gì hơn là tôi chúc ông âm tính nếu có gi buồn thì tam sự với tôi >yahoo timanhdaunhoi_khiemnoichiatay_dn hay sdt cua tôi nè 01204774201 tôi sẻ cùng bạn
Offline zonax  
#14 Đã gửi : 13/12/2010 lúc 10:44:42(UTC)
zonax

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
điều đầu tiên bây giờ là bạn cần phải bình tĩnh, hãy giữ cho tâm trạng thoải mái nhất. Mình là người có nguy cơ nhiễm H rất cao 99% cơ và hiện mình đang trong thời gian chờ xét nghiệm 6 tuần winkingsắp rồi, chắc cuối tháng 12 này cầm kqxn trên tay). Từ lúc mình biết hành vi của mình của có nguy cơ nhiễm H mình đã rơi vào trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn, stress nặng hơn 2 tuần, quả thật trong lúc đó mình chỉ nghĩ đến cách để tự tử mà thôi. Nhưng hiện giờ tâm trạng của mình rất tốt, mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chờ kqxn xấu nhất dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chết như thế này được, phải sống tiếp để không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ, nếu bạn chết đi hẳn họ sẽ còn suy sụp hơn bạn rất nhiều. Vẫn có cách để sống tiếp mà bạn, hãy nhìn những người đang sống chung với H xem, họ đã sống được hơn 20 năm rồi đấy vẫn vui khỏe với cuộc sống. Chuyện đâu rồi sẽ vào đó thôi bạn ạ, thật sự mình cũng vẫn còn có 1% hy vọng vào sự may mắn.

Chúc bạn và mọi người đều AT nhé, à quên cả mình nữa chứ big green !
Offline nguyenvong  
#15 Đã gửi : 14/12/2010 lúc 10:36:47(UTC)
nguyenvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-11-2010(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: sdasdasd

hix mình bạn sao nà ná giống nhau dữ vậy sad( mẹ ơi con có lỗi với mẹ sad mặc dù mẹ mình mau cho mình AB  nhưng mình đòi mẹ mình bã cũng tính mau cho mình chiếc SH trong vòng chưa tới 3 tháng mình đổi se đồi bồ. như cái áo  giờ đùng cái mình ở trong phòng làm bạn với cái máy tính . giờ mình mới biết có tiền chả làm gì cả ra đường để người ta để ý ư . người ta để ý bạn là 1 thằng chơi ngông hay là như thế nào ? quần áo điện thoại ư nó chỉ là vật chạy theo thời thượng một khi bạn bị căn bịnh thế đó thì mấy cái đó giúp bạn được gì mình hối hận quá mình còn rất nhiều dự định sẽ làm mình muốn là 1 nhà kinh doanh giỏi muốn kiếm nhiều tiền  nếu đợt này ông trời thương cho con âm tính con sẽ đi bộ đội còn ông trời ác với con con sẽ lấy độc trị độc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú  gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV
Offline jqkadesign  
#16 Đã gửi : 15/12/2010 lúc 12:04:38(UTC)
jqkadesign

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 59 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
nguyenvong đã viết:
hix mình bạn sao nà ná giống nhau dữ vâ%3ḅy sad( mẹ ơi con có lỗi với mẹ sad mặc dù mẹ mình mau cho mình AB  nhưng mình đòi mẹ mình bã cũng tính mau cho mình chiếc SH trong vòng chưa tới 3 tháng mình đổi se đồi bồ. như cái áo  giờ đùng cái mình ở trong phòng làm bạn với cái máy tính . giờ mình mới biết có tiền chả làm gì cả ra đường để người ta để ý ư . người ta để ý bạn là 1 thằng chơi ngông hay là như thế nào ? quần áo điê%3ḅn thoại ư nó chỉ là vâ%3ḅt chạy theo thời thượng mô%3ḅt khi bạn bị căn bịnh thế đó thì mấy cái đó giúp bạn được gì mình hối hâ%3ḅn quá mình còn rất nhiều dự định sẽ làm mình muốn là 1 nhà kinh doanh giỏi muốn kiếm nhiều tiền  nếu đợt này ông trời thương cho con âm tính con sẽ đi bô%3ḅ đô%3ḅi còn ông trời ác với con con sẽ lấy đô%3ḅc trị đô%3ḅc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú  gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV

po tay voi may thang nhu ong noi nay. lam on bien khoi cho nay nhe. o day ko hoan nghenh loai nguoi nhu ong. sorry minh ko type tieng Viet duoc.
thanks 1 người cảm ơn jqkadesign cho bài viết.
rain_cry trên 15-12-2010(UTC) ngày
Offline prayforall9  
#17 Đã gửi : 15/12/2010 lúc 12:20:10(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
nguyenvong đã viết:
hix mình bạn sao nà ná giống nhau dữ vậy sad( mẹ ơi con có lỗi với mẹ sad mặc dù mẹ mình mau cho mình AB  nhưng mình đòi mẹ mình bã cũng tính mau cho mình chiếc SH trong vòng chưa tới 3 tháng mình đổi se đồi bồ. như cái áo  giờ đùng cái mình ở trong phòng làm bạn với cái máy tính . giờ mình mới biết có tiền chả làm gì cả ra đường để người ta để ý ư . người ta để ý bạn là 1 thằng chơi ngông hay là như thế nào ? quần áo điện thoại ư nó chỉ là vật chạy theo thời thượng một khi bạn bị căn bịnh thế đó thì mấy cái đó giúp bạn được gì mình hối hận quá mình còn rất nhiều dự định sẽ làm mình muốn là 1 nhà kinh doanh giỏi muốn kiếm nhiều tiền  nếu đợt này ông trời thương cho con âm tính con sẽ đi bộ đội còn ông trời ác với con con sẽ lấy độc trị độc con sẽ dùng tiền và se con sẽ lây bịnh lại những con gái đú  gái hư hỏng cho nó biết thế nào là HIV



Hãy coi lại suy nghĩ của bạn. Liệu ông trời có còn thương bạn nổi nữa không?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 2 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
rain_cry trên 15-12-2010(UTC) ngày, sheva2202 trên 26-12-2010(UTC) ngày
Offline meovt208  
#18 Đã gửi : 15/12/2010 lúc 06:22:16(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
sông có khúc
người có lúc...
ai mà ko có lúc này lúc nọ ?
trăm lần khôn ko bằng 1 lần dại
1 lần dại vạn lần khôn
cố gắng lên happy
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline nguyenvong  
#19 Đã gửi : 15/12/2010 lúc 06:33:18(UTC)
nguyenvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-11-2010(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: sdasdasd

hix tức thì mình nói zị thôi  chứ sợ kiếp sau con cháu mình trả nợ lắm bạn à
Offline thonon  
#20 Đã gửi : 17/12/2010 lúc 05:59:23(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
bạn hùng đâu rùi,hãy vào mà đọc rất nhiều điều các ban trên 4rum gửi bạn đi chứ,và hãy suy nghĩ thật kĩ đi bạn nhé,đuèng dại dột bạn nhé
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.