Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline bao_bao275  
#1 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 11:57:02(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Chào các anh/chị. Em là 1 thành viên mới của dd. Hiện tại em rất hoang mang mà cần lời khuyên của anh/chị từng giờ. Em la Gay sống trong 1 gd lao động chân tay,hiện là SV của 1 trường CD tp. Vì sự ham vui và ko kiểm soát đc bản thân em đã vào thế giời này và đã có vài lần quan hệ với bạn đồng giới đã khá lâu nhưng gần đây nhất là 5 tuần trước!!! Sau khi 1 lần quan hệ ko an toàn với 1 boy đồng giới thì 2 tuần sau em biết 1 bạn cũng đang bị H, em đồng cảm và chia sẻ cùng bạn, vì tò mò nên tìm hiểu chút về các triệu chứng bạn bị như viêm họng, sốt và nổi hạch( hiện tại em vẫn giữ LL với bạn ấy và bạn ấy đang có nỗi những chấm đỏ và ngứa). Sau sự chia sẻ của bạn ấy em mới xét lại cơ thể mình và lo lắng những hành vi của mình. Em luôn rờ xung quanh cổ để tìm những biệu hiện của hạch khi cổ hơi đau, sau đó 1 tuần em đi test và đc AT. Nhưng thực sự vẫn còn rất lo lắng cho sự "ngu dại" của mình gần đây,em thực sự chưa an tâm, từ khi test đến đây đã là 2 tuần (đã là 5 tuần cho QHKAT). Mấy ngày nay (17.18-12) SG thời tiết thay đổi và se lạnh em ko biết có phải do thời tiết gây ra nên cổ em đã bị hơi viêm, đến chiều em đã đến CTM để tư vấn và test lại thì anh chị ở đấy hẹn em 10 ngày, khi về đến nhà đến chiều thì em nổi hạch dưới cổ và hoang mang đi khám BS gần nhà thì BS nói chỉ do thời tiết bị viêm họng và làm cổ có hạch.ko sao! suốt đêm em đã ko ngủ mà onl tìm những bạn hoang mang giống em và so sánh các triệu chứng của các bạn. Em đã thức gần sáng để đợi lên Trung Tam Y tế du phòng để test lại,cổ em hiện tại đã bớt viêm nhưng hạch vẫn còn, nếu đợi đến 10 ngày nữa em chết vì hoang mang mất. Em ko muốn đây là bài học quá đắc. Mấy hnay em mới biết quý trọng những tháng ngày vui vẻ cùng gd mà em đang dần lãng quên, nhìn mẹ đi làm về cậm cụi dọn dẹp mà ngưới mắt cứ rơi, muôn đến ôm mẹ mà như sao mẹ xa em qua rồi. Mẹ ơi GD ơi con bất hiếu....! Em mới 20t, GD đang từng ngày đợi em ra trường để phụ, mọi người luôn hy vọng vào em rất nhiều anh chị àh!!! Bao nhiêu dấu ?....? đặt ra trong đầu em nếu em mắc bệnh. Em bị giờ chỉ biết sống cho qua ngày,làm mọi việc điều nghỉ đến H,H và H...! em rất mong và trông chờ tin anh chị giúp em từng giờ!!!! em viết những dòng tâm sự đang trong tinh thần khủng hoảng và những dòng nước mắt ân tỉnh mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.....!!!
Quảng cáo
Offline hyvongduocsong  
#2 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 01:25:19(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
5 tuần kết quả chính xác >90% . hãy bình tĩnh bạn nhé.đợi 8 tuần và 12 tuần test lại lần nữa.ở diễn đàn cũng có rất nhiều bạn hiểu và chia sẻ cảm xúc với bạn lúc này. Như mình cũng đang chờ đợi như bạn vậy.
Offline rain_cry  
#3 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 01:35:19(UTC)
rain_cry

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2010(UTC)
Bài viết: 102

Cảm ơn: 231 lần
Được cảm ơn: 40 lần trong 29 bài viết
Mọi chuyện đã qua, bạn cũng rút ra được bài học quý giá cho bản thân. Thế nên đừng tự trách mình nữa. "Hãy thắp lên 1 ngọn nến thay vì ngồi chán nản và sợ hãi trong bóng tối..."
Chân trời mới hay trung tâm y tế dự phòng đều như nhau, vì máy của họ chỉ có thể xét nghiệm tìm kháng thể sau 6 tuần (tính từ ngày có nguy cơ cuối). Và kết quả được khẳng định chính xác sau 3 tháng. Trong thời gian này, bạn đừng stress, khóc chỉ làm bạn thêm yếu đuối. Hãy mạnh mẽ, bạn là đàn ông mà. Cố lên nhé chàng trai! Cầu mong mọi sự tốt lành đến với bạn!
Bạn đừng suốt ngày xăm soi cơ thể tìm những biểu hiện lạ, cũng đừng đọc những thông tin ko rõ nguồn trên mạng, nó chỉ làm bạn thêm hoang mang mà thôi. Tốt nhất nên tập trung cho việc học, làm thêm, phụ gia đình, đừng để thời gian rỗi, hãy làm thật mệt để tối về có 1 giấc ngủ ngon. Mong rằng bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Nếu ko may, chỉ nếu thôi nhé, nhiễm HIV ko phải dấu chấm hết. Nó chỉ là 1 căn bệnh mãn tính, bạn vẫn có thể sống, làm việc và có gia đình cùng những đứa con khỏe mạnh. Uống thuốc đặc trị ko bị kháng thuốc sẽ giúp bạn sống khỏe và chết già. Biết đâu được 1 vài năm sau các nhà khoa học tìm được thuốc chữa HIV... Chúng ta hãy cùng hy vọng nhé! Cô giáo ở TP.HCM (người đầu tiên ở Việt Nam phát hiện nhiễm HIV) vẫn còn sống sau 20 năm, cô vẫn khỏe mạnh và hiện đang dạy trên địa bàn TP. Ngày nay xã hội đã có cái nhìn nhân ái và cởi mở hơn rồi, nên bạn đừng suy nghĩ quá bi quan...
Cuối cùng, rain xin chúc bạn có kết quả xn AT HIV!

Thân!
Đường lây và cách phòng ngừa:
http://forum.hiv.com.vn/...t=168522&find=unread
Điểm xn HIV tự nguyện, miễn phí, bảo mật, chính xác:
http://forum.hiv.com.vn/...spx?g=posts&t=105892

Offline gaixinh1102  
#4 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 02:32:51(UTC)
gaixinh1102

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-11-2010(UTC)
Bài viết: 143
Đến từ: Nơi Bình Yên Và May Mắn

Cảm ơn: 60 lần
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Mình cùng tâm trậng với bạn. Bh hoang mang và ân hận lắm. Biết làm sao bh,cầu mong cuộc đời cho thêm cơ hội sống nữa nhất định mình sẽ k tái fạm thêm lần nào. Cố lên bạn nhé!
♥ Bình Yên - Âm Tính - Hạnh Phúc ♥
Offline bao_bao275  
#5 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 04:35:04(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
em chân thành cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của các anh chị, nếu bệnh thì cũng đã bệnh, khi nó đến chắc chắn em cũng phải đối diện với nó, nhưng em sẽ đc an ủi phần nào nếu gd hiều và đồng hành cùng em trong những ngày sắp đến. Em đã chuẩn bị tinh thần để tí nữa đây hy vọng nhận đc sự đồng cảm của mẹ khi em nói cho mẹ hay dù em có AT hay DT!!! chắc mẹ ko nở bỏ em 1 mình để lặng lẽ đi về 1 mình nơi xa xăm sớm vậy phải ko anh chị??? nước mắt dù ko muốn rơi cũng đã rơi,mắt sưng cũng đã sưng, trách sao bản thân quá nhạy cảm và dạt dào cảm xúc,đc nhiều tình thương mà ko biết gìn giữ, đến giờ ngồi đây ôm nỗi ân hận cũng quá muộn!!! sắp đến giờ mà 20 năm qua em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đến, biết đâu sau khi em bày tỏ với mẹ thì T4 này nhận kết quả AT trong tay thì niềm vui đc x2 phải ko anh chị? nguy cơ mắc H sẽ còn rất thấp mà 2 mẹ con lại có thêm nhiều tình cảm thiêng liêng và bù đắp những tháng ngày lao thân vào vòng xoay cuộc sống. Em vừa reply vừa nghe bài MẸ TÔI mà lòng em đứt từng đoạn ruột...chiều giờ nằm chơi vơi 1 mình,người cứ hanh hanh như muốn sốt hay cúm và chỉ biết nói dặn lòng mình "Mẹ ơi ngày đau khổ nhất đời con ko phải con biết bệnh mà là ngày con mất mẹ mãi mãi...mẹ ơi con trai bất hiếu...bất hiếu quá mẹ ơi!!! lần nữa chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của anh chị.... EM CẢM ƠN!!! Hãy đồng hành cùng em nhé...!!!
Offline thonon  
#6 Đã gửi : 18/12/2010 lúc 06:32:42(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
ông ơi viên họng thì nổi hạch là đúng rồi còn gì nữa chứ,tôi có cả hạch cổ và hạch nách đên bây giờ vẫn còn mà vân âm tính có sao đâu,bớt lo lắng đi bạn ạ
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
Offline bao_bao275  
#7 Đã gửi : 19/12/2010 lúc 11:38:29(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
còn 3 hôm nữa là lấy kết quả. triệu chứng mỗi ngày càng lộ rỏ, ko lo lắng cũng ko được. rồi chuyện gì sẽ đến. Bao nhiêu can đảm để bày tỏ nổi niềm với mẹ, nhưng sau 1 ngày nhìn mẹ làm việc mệt mỏi thực sự mình ko đành lòng. chắc chắn mình sẽ nói nhưng cho mình cơ hội khi có thể...hnay em hết vêm họng,hạch cổ vẫn còn và chuẩn bị có hạch nách( hay do hom T6 e di tập thể hình do viêm cơ mà nổi),rất mong do bệnh hoang tưởng mà nên ! bay giờ em chẳng còn gì để nói ngoài 3 chữ "rất hối hận","xin lỗi mẹ","đừng bỏ con"...! ♥ mẹ!!!
Offline thonon  
#8 Đã gửi : 19/12/2010 lúc 06:13:29(UTC)
thonon

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 432
Man
Đến từ: hà nội phố

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 71 lần trong 67 bài viết
bạn ơi mình có nguy cơ tư 3-7,ngày 17-7 viêm họng và nổi hạch cổ tư đó đến bây giờ nè,sau đó nổi thêm cái hạch nách nữa và cũng còn đên tân bi giờ nè,mà xn vân âm tính đều đấy bạn ạ,ban sẽ âm tính giông mình thui yên tâm đi nhé
Các bạn hãy đọc kỹ những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS để không còn phải lo lắng,không phải street nữa các bạn nhé.Dùng BCS đúng cách giúp bạn tránh lây nhiễm rất nhiều các bệnh LTQDTD nhé
chúc cho tất cả những ai có nguy cơ đều được cầm kết quả âm tính trên tay nhé
Offline songvui28  
#9 Đã gửi : 20/12/2010 lúc 09:29:47(UTC)
songvui28

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man
Đến từ: TP.HCM

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 116 lần trong 61 bài viết
còn 3 hôm nữa là lấy kết quả. triệu chứng mỗi ngày càng lộ rỏ, ko lo lắng cũng ko được. rồi chuyện gì sẽ đến. Bao nhiêu can đảm để bày tỏ nổi niềm với mẹ, nhưng sau 1 ngày nhìn mẹ làm việc mệt mỏi thực sự mình ko đành lòng. chắc chắn mình sẽ nói nhưng cho mình cơ hội khi có thể...hnay em hết vêm họng,hạch cổ vẫn còn và chuẩn bị có hạch nách( hay do hom T6 e di tập thể hình do viêm cơ mà nổi),rất mong do bệnh hoang tưởng mà nên ! bay giờ em chẳng còn gì để nói ngoài 3 chữ "rất hối hận","xin lỗi mẹ","đừng bỏ con"...! ♥ mẹ!!!






5 tuần là kết quả rất khả quan cho bạn. Khả năng
Âm Tính của bạn rất cao đó
Đừng nói về triệu chứng nhé! Chỉ có kết quả mới biết là có nhiễm hay không? Hồi trước mình cũng có triệu chứng "tè le hột me" mà mình vẫn Âm Tính ở tuần thứ 13. 
Hãy can đảm lên bạn nhé! Mọi người luôn bên bạn đó 
Offline bao_bao275  
#10 Đã gửi : 21/12/2010 lúc 07:16:58(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
cũng như tất cả mọi người đã chia sẻ, biểu hiện, triệu chứng cũng chỉ là chính nó, quan trong là cái kết quả. Chiều mai đi lấy kết quả rồi...sắp nhận đc thành quả ăn chơi mà ra...cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến như các bạn đã nòi...!!!
Offline kent_pham  
#11 Đã gửi : 22/12/2010 lúc 03:11:04(UTC)
kent_pham

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2010(UTC)
Bài viết: 80
Man
Đến từ: ranh gioi' thien ac'

Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
lầm lở 1 lần thì đừng có tái lập nguy cơ đó nửa nhé mong đây sẻ là bài học cho bạn chúc bạn âm tính
Offline bao_bao275  
#12 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 10:45:43(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
mấy anh chị cho em hỏi test Combo vậy thì kết quả của gần 7 tuần đc bao nhiêu % nếu âm tính. Lệ phí khoảng bao nhiêu và đợi bao lâu thì có kết quả... em cảm ơn!!!
Offline vucthamvabautroi  
#13 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 11:03:45(UTC)
vucthamvabautroi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 24-11-2010(UTC)
Bài viết: 101

Cảm ơn: 22 lần
Được cảm ơn: 9 lần trong 8 bài viết
Mình củng xn 6 tuần rồi , đợi 8 t làm cái nữa.
Bao nhiêu % thì để các anh lớn có kinh nghiệm trả lời ,
Còn thời gian thì 2h sau có kết quả . Chi phí là 100k ,
Chúc bạn may mắn
Sống là phải ... chiến đấu
Offline oblivion79  
#14 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 11:40:54(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
bao_bao275 đã viết:
mấy anh chị cho em hỏi test Combo vậy thì kết quả của gần 7 tuần đc bao nhiêu % nếu âm tính. Lệ phí khoảng bao nhiêu và đợi bao lâu thì có kết quả... em cảm ơn!!!


Theo nước ngoài với PP combo Ag/Ab thì chỉ cần 4 tuần là an tâm 100% rồi bạn ah.
Còn với quan điểm của mình chỉ cần 8 tuần là okie rồi, các lần sau chỉ là thủ tục cho bạn đỡ lăn tăn.

Combo test tại Express Hòa Hảo giá là 150K. 1h30 sau có kết quả.


Chúc bạn AT.
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline sợ sợ  
#15 Đã gửi : 25/12/2010 lúc 04:56:13(UTC)
sợ sợ

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC)
Bài viết: 2.153
Man
Đến từ: http://forum.hiv.com.vn

Thanks: 685 times
Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
bao_bao275 đã viết:
cũng như tất cả mọi người đã chia sẻ, biểu hiện, triệu chứng cũng chỉ là chính nó, quan trong là cái kết quả. Chiều mai đi lấy kết quả rồi...sắp nhận đc thành quả ăn chơi mà ra...cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến như các bạn đã nòi...!!!


Có kết quả chưa bạn?thông báo với anh em cho yên tâm cái!
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn!

Offline bao_bao275  
#16 Đã gửi : 26/12/2010 lúc 06:55:56(UTC)
bao_bao275

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 18-12-2010(UTC)
Bài viết: 22

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
5 tuần đc AT rùi. đang đợi test Tuần 7.... so long... mấy bửa nay trưa trưa là mình mẩy như tỏa nhiệt...cầu trời đừng có thêm triệu chứng sốt về chiều để con an tâm mà waiting!!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (6)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.