  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 4
|
Em đi mua cơm, đang đi trên đường thì chân em bỗng nhiên thấy nhói bên ngón chân út( em có mang dép) , em sợ kim tiêm quẹt trúng em vì chỗ em hút chích nhiều lắm, về nhà xem lại thì em thấy chân mình có vết màu đỏ giống máu nhưng đã khô, em lo sợ là kim tiêm quẹt trúng em chảy máu rồi khô hay chân em bị lở rồi khô máu lại nữa, em sợ lắm sự việc xảy ra mới vài giờ thôi xin mấy anh giúp em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 4
|
Lúc mang dép thì thấy dau nhói nhói nhưng về cởi dép ra đụng vào thì không thấy đau em không biết phải kim đâm không vì lúc em đi thì thấy mấy tụi hút chích ngồi 2 bên lề đường nên em sợ kim quẹt trúng em , em đang lo lắm xin hãy giúp em .
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: VN
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
cuuemvoi883 đã viết:Em đi mua cơm, đang đi trên đường thì chân em bỗng nhiên thấy nhói bên ngón chân út( em có mang dép) , em sợ kim tiêm quẹt trúng em vì chỗ em hút chích nhiều lắm, về nhà xem lại thì em thấy chân mình có vết màu đỏ giống máu nhưng đã khô, em lo sợ là kim tiêm quẹt trúng em chảy máu rồi khô hay chân em bị lở rồi khô máu lại nữa, em sợ lắm sự việc xảy ra mới vài giờ thôi xin mấy anh giúp em.
Bạn hãy trả lời 2 câu hỏi sau nhé:
1: Thế chỗ bạn chảy máu có được dép che chắn bảo vệ không ?
2: Dưới chân bạn đi có tiêm không?
Nếu Câu 1: Không
Câu 2: Có Bạn nên đi đến BV Nhiệt Đới ngay   nếu bạn ở TpHCM, nếu bạn ở nơi khác thì hỏi mọi người trên diễn đàn để được chỉ dẫn ) để bs khám cụ thể và cho bạn PEP nếu cần
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cuuemvoi883 đã viết:Lúc mang dép thì thấy dau nhói nhói nhưng về cởi dép ra đụng vào thì không thấy đau em không biết phải kim đâm không vì lúc em đi thì thấy mấy tụi hút chích ngồi 2 bên lề đường nên em sợ kim quẹt trúng em , em đang lo lắm xin hãy giúp em .
Đọc tới đây hiểu rồi hén, Bạn làm ơn về coi lại đôi dép có kẽm hay gì đó đâm dính trong đôi dép đó bạn .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 4
|
chỗ em thấy nhói nhói có dán miếng băng keo cá nhân ( ngón út chân phải), em nghĩ chắc miếng băng keo nó quấn làm em nhói nhói nhưng lúc về lột miếng băng keo ra thì thấy có vết trầy đỏ đỏ em không biết vết trầy đó là do em bị trước kia hay mới bị) đụng vào thì em không thấy đau cũng không thấy nhức, lấy oxy già nhỏ vào thì không thấy sủi bọt ( bị chừng 2 tiếng em mới nhỏ), em lấy rửa bằng nước thì cái vết đỏ đỏ đó không phai , em cũng không để ý là có kim không vì khi về thì nữa tiếng sau em chạy ra chỗ cũ xem thì không thấy gì cả.
PEP thì chắc em uống không được vì cách đây 1 năm rưỡi em đã từng dùng PEP, đó là quãng thời gian mà em cực khổ nhất, cơm ăn thì không ăn được nhịn đói riết rồi suy dinh dưỡng ,em uống PEP đợt đó là do bị tông xe với tụi cô hồn máu chảy đầy ra gối, giờ mà uống tiếp chắc em cũng bị lờn thuốc rồi. Xin anh Tuấn với mọi người giúp em, tối qua giờ không ngủ được hix.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cuuemvoi883 đã viết:chỗ em thấy nhói nhói có dán miếng băng keo cá nhân ( ngón út chân phải), em nghĩ chắc miếng băng keo nó quấn làm em nhói nhói nhưng lúc về lột miếng băng keo ra thì thấy có vết trầy đỏ đỏ em không biết vết trầy đó là do em bị trước kia hay mới bị) đụng vào thì em không thấy đau cũng không thấy nhức, lấy oxy già nhỏ vào thì không thấy sủi bọt ( bị chừng 2 tiếng em mới nhỏ), em lấy rửa bằng nước thì cái vết đỏ đỏ đó không phai , em cũng không để ý là có kim không vì khi về thì nữa tiếng sau em chạy ra chỗ cũ xem thì không thấy gì cả.
PEP thì chắc em uống không được vì cách đây 1 năm rưỡi em đã từng dùng PEP, đó là quãng thời gian mà em cực khổ nhất, cơm ăn thì không ăn được nhịn đói riết rồi suy dinh dưỡng ,em uống PEP đợt đó là do bị tông xe với tụi cô hồn máu chảy đầy ra gối, giờ mà uống tiếp chắc em cũng bị lờn thuốc rồi. Xin anh Tuấn với mọi người giúp em, tối qua giờ không ngủ được hix.
Bạn thử liên hệ công ty nước giải khát PepSi xem sao 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 28-12-2010(UTC) Bài viết: 4
|
Tại chỗ em mấy thằng hút chích chuyên giở thói hại người em mới sợ, có lần nó thấy người khác khu đi đến nó chặn đường xin tiền, không xin được nó đánh.Giờ mọi chuyện đã lở rồi có nghĩ cũng chẳng được gì,chỉ biết cố gắng sống tốt vui khỏe thôi, vài ngày nữa mà có triệu chứng chắc em tự vẫn luôn dc tư vấn em cũng an tâm hơn nhiều lắm, cám ơn anh Tuấn Mẹc và mọi người . Chúc những người đang có nguy cơ sẽ AT, những người không có nguy cơ hãy giữ mình , cầu cho thế giới sớm có thuốc chữa trị HIV hiệu quả, cầu luôn cho mấy thằng tụ tập hút chích lề đường sớm bị công an tóm 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
cuuemvoi883 đã viết:Tại chỗ em mấy thằng hút chích chuyên giở thói hại người em mới sợ, có lần nó thấy người khác khu đi đến nó chặn đường xin tiền, không xin được nó đánh.Giờ mọi chuyện đã lở rồi có nghĩ cũng chẳng được gì,chỉ biết cố gắng sống tốt vui khỏe thôi, vài ngày nữa mà có triệu chứng chắc em tự vẫn luôn dc tư vấn em cũng an tâm hơn nhiều lắm, cám ơn anh Tuấn Mẹc và mọi người . Chúc những người đang có nguy cơ sẽ AT, những người không có nguy cơ hãy giữ mình , cầu cho thế giới sớm có thuốc chữa trị HIV hiệu quả, cầu luôn cho mấy thằng tụ tập hút chích lề đường sớm bị công an tóm 
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-11-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: VN
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
Bạn ơi, người ta chỉ không kì thị người có h thui, chứ người nghiện thì vẫn cần phải lên án nghiêm khắc chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
medical đã viết: Bạn ơi, người ta chỉ không kì thị người có h thui, chứ người nghiện thì vẫn cần phải lên án nghiêm khắc chứ
ke ke không hiểu tiếng việt à kì thị với lên án hoàn toàn khác nhau |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.