Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Spam cái ngủ cho ngon, dạo này tự nhiên thấy hơi chán
Cả làng ngủ ngon |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
|
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 31-12-2010(UTC) Bài viết: 121
Cảm ơn: 26 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
biết rồi....nhưng ổng đâu rồi nhĩ,, 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
TREES..HIV đã viết:biết rồi....nhưng ổng đâu rồi nhĩ,, 
Chả đâu vào đâu,đi đâu cũng thấy mặt mà nói giống như đang ở trên chín tầng mây gợi nhớ tới langson ,à không hơn cả langson  
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bực mình như bình mực, chỉ có câu hỏi uống chung chai Sting ở quán nét của ai bỏ dở mà hỏi đi,hỏi lại hoài,Spam trong yahoo y như khủng bố,làm cái mặt Tuanmec như cái bình mực
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Anh nhặt từng vần thơ
Gửi vào cơn gió mùa
Để tình không nhàu úa
Thắp trong nhau ngọn lửa
Sưởi ấm tình đêm đông
Còn nhớ nụ hôn nồng
Ta trao nhau thủa ấy
Bây giờ vẫn đang cháy
Một tình yêu thiết tha..
mainga ngủ ngoan
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: BA RIA Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Mong cả nhà sẽ như sự bộc lộ này.
ÂT  TÁI PHẠM.  VÌ CUỘC SỐNG CÒN CẦN TỚI MÌNH.  TỚI CẢ NHÀ VÀ CÙNG  KHI WE GẶP NHAU.  VỚI DĐ. |
DQuyen _______ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Ta muốn kêu lên vọng đất trời
Sao đời nghiện ngập mãi không thôi
Bao lần đứng dậy bao lần ngã
Đi tìm hạnh phúc mài chơi vơi
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: chợ gạo
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:
Ta muốn kêu lên vọng đất trời
Sao đời nghiện ngập mãi không thôi
Bao lần đứng dậy bao lần ngã
Đi tìm hạnh phúc mài chơi vơi
Ta muốn hét lên giữa cánh đồng
Sao đời phang chém mãi không thôi
Bao lần nín nhịn bao lần bị sĩ vả
Đi tìm đầu trọc tính sổ thôi
|
 1 người cảm ơn Thím 8 nửa mùa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Originally Posted by: Thí 
Ta muốn hét lên giữa cánh đồng
Sao đời phang chém mãi không thôi
Bao lần nín nhịn bao lần bị sĩ vả
Đi tìm đầu trọc tính sổ thôi
Thím ơi giờ đã muộn rồi
vác phớ đi tìm cũng thế thôi
trọc giờ đã tu thành chính quả
thím mà động đến vỡ mặt thôi |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Originally Posted by: Thí 
Thím ơi giờ đã muộn rồi
vác phớ đi tìm cũng thế thôi
trọc giờ đã tu thành chính quả
thím mà động đến vỡ mặt thôi
Trọc ơi chớ lắm lời
Sư đây chánh quả nhất trần đời
Bún một phát trọc thành cát
Đừng hòng đụng đến Tám của Sư
|
chờ người |
 1 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: chợ gạo
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: Thí 
Kệ thím chứ, zô dziên  |
|
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Thế là mềnh đã sắp đc 2 mùa đông không có nàng hê rồi không biết có trụ đc vững đến mùa đông sang năm không , hay lại luẩn quẩn rồi ngã ao lúc nào không biết, chưa ngã ao thì cố sống sao cho thật tốt , làm đc nhiều việc tốt cho gia đình ...sợ một ngày nào đó xuống ao rồi không làm đc
Ôi! Niềm tin....
|
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.