Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 21/11/2010 lúc 05:07:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đẫm lệ với đám cưới của cô gái ung thư
,

Một người đàn ông 42 tuổi đang phải ngồi tù 4 năm vì tội ăn cắp để lấy tiền trả viện phí cho người yêu bị ung thư đã tha thiết khẩn cầu lãnh đạo trại giam cho phép thực hiện đám cưới ngay trong tù.





Cô dâu Meizi 37 tuổi có mặt tại lễ đường trong nhà tù Nam Giao, tình Hồ Nam (Trung Quốc) hôm 12/11 với nụ cười vô cùng rạng rỡ dù cô đang đau đớn đến tột cùng khi bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ. Trong suốt chặng đường đến địa điểm tổ chức lễ cưới Meizi đã phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu thương.



Hình ảnh cảm động tại lễ cưới
Hình ảnh cảm động tại lễ cưới

Chú rể – một tù nhân được giấu tên, người đã từng ăn cắp một chiếc xe đạp điện để lấy tiền trang trải viện phí cho cô dâu đã không giấu nổi niềm xúc động khi được cầm tay cô dâu tiến vào lễ đường.

Anh đã làm mọi điều vì Meizi và mong muốn thực hiện ý nguyện cuối cùng của cô là được mặc áo cưới dù chỉ một lần trước khi chết.

Theo dự kiến, đám cưới sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút nhưng sau đó đã được rút ngắn chỉ còn 10 phút do tình trạng sức khỏe của cô dâu. Trong suốt buổi lễ, Meizi đã liên tục phải dựa người vào chú rể. Dẫu vậy gương mặt cô vẫn ánh lên nụ cười mãn nguyện.

Hàng trăm người có mặt tại đám cưới đã rơi nước mắt khi chú rể cõng cô dâu ra khỏi lễ đường.



Mô tả ảnh.
Cô dâu bước lên xe cứu thương để đến lễ đường



Mô tả ảnh.
Chú rể vẫn mặc áo tù tiến lại dìu bước cô dâu.



Mô tả ảnh.
Cả hai cùng tiến vào lễ đường được tổ chức ngay trong khuôn viên của nhà tù Nam Giao, tỉnh Hồ Nam



Mô tả ảnh.
Cúi chào quan khách



Mô tả ảnh.
Và cùng nhau kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn.



Mô tả ảnh.
Trong suốt buổi lễ, cô dâu và chú rể liên tục cầu nguyện.
  • Thiên Thư (Theo Chinadaily)

http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201011/dam-cuoi-dam-le-cua-co-gai-ung-thu-giai-doan-cuoi-948253/

Quảng cáo
Offline duyaudi_sangbangcali  
#2 Đã gửi : 08/01/2011 lúc 07:56:40(UTC)
duyaudi_sangbangcali

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 06-01-2011(UTC)
Bài viết: 51
Man
Đến từ: california

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
thật cảm động......em cầu chúc cho họ sẽ được sống và tận hưởng trọn vẹn 1 tình yêu mãnh miệt và cao thượng
Offline Xin Hẹn Kiếp Sau  
#3 Đã gửi : 08/02/2011 lúc 07:59:10(UTC)
Xin Hẹn Kiếp Sau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 291
Man
Đến từ: ... Hư Vô ...

Thanks: 147 times
Được cảm ơn: 273 lần trong 148 bài viết
Rơi nước mắt khi xem những hình ảnh trên... Ôi cuộc sống....Bao h` mới hết khổ đau...Bình đẳng ?
Em hãy tô son điểm phấn lại...
Ngạo với nhân gian một nụ cười...
Offline haingoai  
#4 Đã gửi : 08/02/2011 lúc 08:22:17(UTC)
haingoai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-01-2011(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: cần thơ

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
Cảm động thật luôn đó cấu trời phật hiểu được nỗi lòng mà lời khẩn cầu của họ
Bé haingoai
Yahoobig greenhnam1991
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.