  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Thưa các anh chị em trong diễn đàn em đang rất lo lắng
Lần thứ nhất :
Cách đây khoảng 3 năm e đang học cấp 3 e có QH với 1 GMD dùng BCS e nhớ là mình QH nhưng ko xuất tinh ra sau đấy cô ấy ngậm dv của e nhưng e vẫn không xuất tinh . Sau đó bọn em không QH nữa
Lần thứ 2
Cách đây 5 tháng nói ra thì xấu hổ nhưng e có quen biết 1 bà chị trên Ola , sau đó e có QH với chị ấy dùng BCS , trong QH e co dùng các biện pháp kích thích như liếm vào chỗ ấy của c ấy , và lấy tay cho vào chỗ ấy của c ấy và do e mạnh tay nên c ấy bị chảy máu , và máu c ấy dính vào tay e nhưng tay e không bị xước e đã chạy vào WC rửa tay sach . E thấy c ấy mập lắm rồi c ấy bảo là c ấy làm trưởng phòng của 1 cty nữa , c ấy bảo c ấy bị gan nhiễm mỡ vì mập quá ( E cũng đọc trộm tin nhắn và nghe c ấy nghe ĐT nhập hàng này hàng nọ rồi c ấy cũng dặn e là đi QH với ai thì phải dùng BCS cho chắc ăn sau đấy còn cho e mấy trăm nữa ko biết e có nên tin c ấy ko nữa )
Lần thứ 3
Cách đây 2 tháng Em có quen 1 bạn gái bọn e nhận lời yêu nhau và đến bây giờ bọn em vẫn hẹn hò với nhau , trong 1 lần ko tự chủ được e đã trót qh với cô ấy vì tin tưởng mà không dùng BCS và e phát hiện cô ấy ko còn trinh nữa , sau lần này e đã rất lo sợ vì e nghĩ cô ấy không còn trinh thì đã từng QH rồi
E giờ cực kì lo lắng mong anh c e tư vấn cho e để e giải tỏa và có đủ can đảm để đi làm 1 cái XN với , thực sự e rất lo lắng nếu có gì chắc e tự tử mất , Hyz đợi tết xong cho được hơn 6 tuần e đi XN cái , e thật ngu vì 3 lần đấy của e ko hiểu có ma xui quỷ khiến gì ko vào những lúc đấy mà e ko tự chủ được , cầu mong là âm tính , cầu nguyện ông trời phù hộ cho con huhu . Nếu mà âm tính con sẽ mời anh chị e 4room 1 bữa nhậu , hyz Street quá , đi ngủ cũng toàn suy nghĩ nữa hyz hyz hyz
|
 1 người cảm ơn lolangqua1102 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
| Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-12-2010(UTC) Bài viết: 30  Đến từ: BA RIA Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Mình nghĩ bạn không sao đâu!Vì nguy cơ lây nhiễm là quá thấp!bạn đừnng nghĩ tới H nữa!vì nếu bận tâm nhiều bạn sẽ stress nặng đó!Chúc bạn may mắn trong cuộc sống
| DQuyen _______ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
lolangqua1102 đã viết:Thưa các anh chị em trong diễn đàn em đang rất lo lắng
Lần thứ nhất :
Cách đây khoảng 3 năm e đang học cấp 3 e có QH với 1 GMD dùng BCS e nhớ là mình QH nhưng ko xuất tinh ra sau đấy cô ấy ngậm dv của e nhưng e vẫn không xuất tinh . Sau đó bọn em không QH nữa
-Đang học cấp 3 mà đã quan hệ. Chuyện này em có nguy cơ....bóc lịch
Lần thứ 2
Cách đây 5 tháng nói ra thì xấu hổ nhưng e có quen biết 1 bà chị trên Ola , sau đó e có QH với chị ấy dùng BCS , trong QH e co dùng các biện pháp kích thích như liếm vào chỗ ấy của c ấy , và lấy tay cho vào chỗ ấy của c ấy và do e mạnh tay nên c ấy bị chảy máu , và máu c ấy dính vào tay e nhưng tay e không bị xước e đã chạy vào WC rửa tay sach . E thấy c ấy mập lắm rồi c ấy bảo là c ấy làm trưởng phòng của 1 cty nữa , c ấy bảo c ấy bị gan nhiễm mỡ vì mập quá ( E cũng đọc trộm tin nhắn và nghe c ấy nghe ĐT nhập hàng này hàng nọ rồi c ấy cũng dặn e là đi QH với ai thì phải dùng BCS cho chắc ăn sau đấy còn cho e mấy trăm nữa ko biết e có nên tin c ấy ko nữa )
-Cho ảnh hỏi Ola là cái gì thế. Một kiểu chat à? 
-Em OS cho bà chị bụng bự là có nguy cơ nhưng thấp
-Cho tay hay Fingering như em là NO RISK
-Em còn nhận mấy trăm từ bà chị ấy tức là...
Lần thứ 3
Cách đây 2 tháng Em có quen 1 bạn gái bọn e nhận lời yêu nhau và đến bây giờ bọn em vẫn hẹn hò với nhau , trong 1 lần ko tự chủ được e đã trót qh với cô ấy vì tin tưởng mà không dùng BCS và e phát hiện cô ấy ko còn trinh nữa , sau lần này e đã rất lo sợ vì e nghĩ cô ấy không còn trinh thì đã từng QH rồi
-Việc bạn ấy có còn trinh hay không với em không quan trọng. Quan trọng là cô ấy có "trót" tin tưởng và QHTD không BCS với ai khác ngoài em không. Nói chung em và cô bé đó cần XN sau 3 tháng kể từ ngày đó (tất nhiên là trong thời gian đó em ko được có nguy cơ mới)
E giờ cực kì lo lắng mong anh c e tư vấn cho e để e giải tỏa và có đủ can đảm để đi làm 1 cái XN với , thực sự e rất lo lắng nếu có gì chắc e tự tử mất , Hyz đợi tết xong cho được hơn 6 tuần e đi XN cái , e thật ngu vì 3 lần đấy của e ko hiểu có ma xui quỷ khiến gì ko vào những lúc đấy mà e ko tự chủ được , cầu mong là âm tính , cầu nguyện ông trời phù hộ cho con huhu . Nếu mà âm tính con sẽ mời anh chị e 4room 1 bữa nhậu , hyz Street quá , đi ngủ cũng toàn suy nghĩ nữa hyz hyz hyz
Em định mời gần 20.000 thành viên sao. I don't think so
Smile | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2010(UTC) Bài viết: 111
Cảm ơn: 59 lần Được cảm ơn: 27 lần trong 24 bài viết
|
lolangqua1102 đã viết:
Nếu mà âm tính con sẽ mời anh chị e 4room 1 bữa nhậu , hyz Street quá , đi ngủ cũng toàn suy nghĩ nữa hyz hyz hyz
Tui kết nhất vụ này. Nhớ nói là phải làm đó nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
nhớ là phải mời tôi đấy nha.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hyz lo quá à các anh ơi tư vấn cho e đỡ lo được không bây giờ e vẫn chưa thấy có các triệu chứng nhưng mà e lo lắm . Cầu mong ra tết gặp may e được âm tính . Xin ông trời phù hộ , mà e vẫn chưa bao h đi xét nghiệm có thể có ai hôm sau cùng e đi được không . Con lạy tròi khấn phật cho con qua được kiếp nạn và con xin hứa con sẽ QH chỉ lúc nào lấy vợ huhuhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ai cho e ý kiến với được không e cũng đã lướt qua nhiều bài và cũng đỡ thấy lo hơn nhưng mà e vẫn kô thể quên được và vẫn hay nghĩ tới , mỗi lần nghĩ về e lại tự dằn vặt mình , e lo sợ có gì thì e chết mất , e thấy ân hận với gia đình bố mẹ quá huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 51  Đến từ: california Thanks: 76 times Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
ông còn đỡ hơn tui........tui làm với gái massage không đeo bao đây....tui còn khủng hơn ông....tui đang chờ đợi 3 tháng mà mới được 4 ngày....nhưng ông không sao đâu....Nhớ lấy bài học....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2010(UTC) Bài viết: 49 Đến từ: AT
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
bạn ko sao đâu , lần đầu bạn QH có BCS . lần 2 thì cũng có BCS , lần 3 thì ko an toàn , nhưng ko phải ai cũng có H đâu bạn àh , nhưng để yên tâm thì 6 tuần sau đi test , mình nghĩ bạn AT
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Vậy hum nào ae mình đi XN nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-10-2010(UTC) Bài viết: 19
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
đừng lo quá .cứ xét nghiệm 3 tháng cho chắc ăn.Ở trường hợp thứ 3 của mình giống như bạn đấy mình đã đi xét nghiệm và âm tính.hiện giờ mình còn bị nổi ban đỏ cơ.nên chỉ có xét nghiệm mởi là kết luận cuối cùng?chúc 13 tuần âm tính nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Anh tuấn ơi hôm nào a đi xn với e nhé thực sự e rất hãi khi phải đợi kết quả XN , quãng time đó như kiểu là quãng time chờ đợi 1 phán xét từ ông trời vậy , thực sự e kô có can đảm để sống trong quãng time đó nữa . Thực sự e rất ân hận , e ân hận với bố mẹ với những người thân yêu của e , ở trong hoàn cảnh chờ đợi này mới biết giá trị của cuộc sống là lớn lắm , e muốn bình yên sẽ đến với tất cả . Để tất cả có 1 cuộc sống hạnh phúc . E cầu mong ông trời giúp e để e được sau này báo đáp công ơn của đấng sinh thành . Tết này về chắc chăm chỉ lên chùa cầu mong bình yên , 1 kết quả tốt đầu xuân ................
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 14-11-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Theo mình bạn không bị gì cả hiện tại chỉ bị "Tress" thôi.
Nếu chịu hok nổi bạn đi XN bây giờ cho 2 lần đầu. còn lần gần nhất bạn chờ qua Tết.
Chúc bạn AT
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
vậy có bạn nào đi cùng mình với không mình muốn qua tết để lấy may mắn đầu xuân mà các bạn ơi , sáng nay mình thấy bạn gái mình kêu bị sốt , nhức đầu , khó thở , huhu mình lo quá đó có phải triệu chứng của H kô huhuhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-11-2010(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: Hà Nội
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
lolangqua1102 đã viết:Thưa các anh chị em trong diễn đàn em đang rất lo lắng
Lần thứ nhất :
Cách đây khoảng 3 năm e đang học cấp 3 e có QH với 1 GMD dùng BCS e nhớ là mình QH nhưng ko xuất tinh ra sau đấy cô ấy ngậm dv của e nhưng e vẫn không xuất tinh . Sau đó bọn em không QH nữa
Lần thứ 2
Cách đây 5 tháng nói ra thì xấu hổ nhưng e có quen biết 1 bà chị trên Ola , sau đó e có QH với chị ấy dùng BCS , trong QH e co dùng các biện pháp kích thích như liếm vào chỗ ấy của c ấy , và lấy tay cho vào chỗ ấy của c ấy và do e mạnh tay nên c ấy bị chảy máu , và máu c ấy dính vào tay e nhưng tay e không bị xước e đã chạy vào WC rửa tay sach . E thấy c ấy mập lắm rồi c ấy bảo là c ấy làm trưởng phòng của 1 cty nữa , c ấy bảo c ấy bị gan nhiễm mỡ vì mập quá ( E cũng đọc trộm tin nhắn và nghe c ấy nghe ĐT nhập hàng này hàng nọ rồi c ấy cũng dặn e là đi QH với ai thì phải dùng BCS cho chắc ăn sau đấy còn cho e mấy trăm nữa ko biết e có nên tin c ấy ko nữa )
Lần thứ 3
Cách đây 2 tháng Em có quen 1 bạn gái bọn e nhận lời yêu nhau và đến bây giờ bọn em vẫn hẹn hò với nhau , trong 1 lần ko tự chủ được e đã trót qh với cô ấy vì tin tưởng mà không dùng BCS và e phát hiện cô ấy ko còn trinh nữa , sau lần này e đã rất lo sợ vì e nghĩ cô ấy không còn trinh thì đã từng QH rồi
E giờ cực kì lo lắng mong anh c e tư vấn cho e để e giải tỏa và có đủ can đảm để đi làm 1 cái XN với , thực sự e rất lo lắng nếu có gì chắc e tự tử mất , Hyz đợi tết xong cho được hơn 6 tuần e đi XN cái , e thật ngu vì 3 lần đấy của e ko hiểu có ma xui quỷ khiến gì ko vào những lúc đấy mà e ko tự chủ được , cầu mong là âm tính , cầu nguyện ông trời phù hộ cho con huhu . Nếu mà âm tính con sẽ mời anh chị e 4room 1 bữa nhậu , hyz Street quá , đi ngủ cũng toàn suy nghĩ nữa hyz hyz hyz
Được cái đoạn đen đen, tôi thấy bạn lái máy bay siêu đấy  .... Còn về cái lần thứ 3 của bạn, bạn phải nói thẳng xem bạn gái bạn quen là người thế nào thì mọi người mới estimate risk cho bạn được, nếu em nó là người ăn học tử tế bình thường gia đình văn hóa không chơi bời thì lo bò trẳng răng à. Còn nếu không thì khác ...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Cô bạn đấy e điều tra thì biết được là đã QH với bạn trai trước rồi , cô ấy trước làm tiếp rượu ở nhà hàng làng ngói , sau này cô ấy chuyển sang làm kế toán còn bây giờ thì cô ấy đang nghỉ việc tìm việc làm mới , e cũng đã gặp qua anh trai bạn ấy rồi anh ấy làm ở công ty buôn bán mỹ phẩm , 1 anh thì làm giám sát công trình thì phải , cô ấy bây giờ thì đang cãi nhau với gia đình vì gia đình cô ấy bắt cô ấy phải thành đạt được như 2 ông anh trai của cô ấy , còn cô ấy thì kô làm được như 2 anh =trai cô ấy , mình kô biết bạn gái mình có nhiễm H kô , mình lo lăng lắm , sáng nay thấy cô ấy kêu bị mệt từ tối qua , đau đầu chóng mặt , sỗ mũi , mình nghe cô ấy bảo vậy thì mình rất lo . Hiz vậy các bạn bảo cô gái của mình có nguy cơ dính H kô bạn hay chỉ là mình đang lo lắng nên suy diễn vậy hả các bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
lolangqua1102 đã viết:Cô bạn đấy e điều tra thì biết được là đã QH với bạn trai trước rồi , cô ấy trước làm tiếp rượu ở nhà hàng làng ngói , sau này cô ấy chuyển sang làm kế toán còn bây giờ thì cô ấy đang nghỉ việc tìm việc làm mới , e cũng đã gặp qua anh trai bạn ấy rồi anh ấy làm ở công ty buôn bán mỹ phẩm , 1 anh thì làm giám sát công trình thì phải , cô ấy bây giờ thì đang cãi nhau với gia đình vì gia đình cô ấy bắt cô ấy phải thành đạt được như 2 ông anh trai của cô ấy , còn cô ấy thì kô làm được như 2 anh =trai cô ấy , mình kô biết bạn gái mình có nhiễm H kô , mình lo lăng lắm , sáng nay thấy cô ấy kêu bị mệt từ tối qua , đau đầu chóng mặt , sỗ mũi , mình nghe cô ấy bảo vậy thì mình rất lo . Hiz vậy các bạn bảo cô gái của mình có nguy cơ dính H kô bạn hay chỉ là mình đang lo lắng nên suy diễn vậy hả các bạn
ông yêu mà lo sợ như thế thì bỏ khuất cho rảnh cái đầu ông, chứ yêu chi tối ngày lo sợ bà đó lây nhiễm cho ông.
Đúng là trao duyên nhầm tướng cướp  | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Các ban ơi hôm nào có thể đi cùng mình đi XN đuơc kô mình lo lắm các bạn ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 06-01-2011(UTC) Bài viết: 40 Đến từ: aaa
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chắc e dính vụ này rồi huhu tương lai e sẽ thế nào đây
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|