Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và 
Để anh lấy 500k tiền xu đập vào mẹt e nhé 
"Hà Lội" không còn lưu hành tiền xu lâu rùi huynh ơi
Giờ mang tiền xu đi mua hàng còn bị mắng đó  . Mấy bà bán hàng bảo " thôi mang tiền đó về làm kỹ niệm " 
Vậy lên em hok lưu hành  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: chợ gạo
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Originally Posted by: HIV và 
Để anh lấy 500k tiền xu đập vào mẹt e nhé 
"Hà Lội" không còn lưu hành tiền xu lâu rùi huynh ơi
Giờ mang tiền xu đi mua hàng còn bị mắng đó  . Mấy bà bán hàng bảo " thôi mang tiền đó về làm kỹ niệm " 
Vậy lên em hok lưu hành  Tám sẽ cho 500 đô la âm phủ ,tha hồ xài nhá  
|
 1 người cảm ơn Thím 8 nửa mùa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Originally Posted by: HIV và 
Để anh lấy 500k tiền xu đập vào mẹt e nhé 
"Hà Lội" không còn lưu hành tiền xu lâu rùi huynh ơi
Giờ mang tiền xu đi mua hàng còn bị mắng đó  . Mấy bà bán hàng bảo " thôi mang tiền đó về làm kỹ niệm " 
Vậy lên em hok lưu hành 
Thật vậy sao? Thế thì em gom tiền xu gởi vào Nam cho anh xài đi, dạo này anh đói quá. huhu | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  canmottiahyvong đã viết:Originally Posted by: HIV và 
Để anh lấy 500k tiền xu đập vào mẹt e nhé 
"Hà Lội" không còn lưu hành tiền xu lâu rùi huynh ơi
Giờ mang tiền xu đi mua hàng còn bị mắng đó  . Mấy bà bán hàng bảo " thôi mang tiền đó về làm kỹ niệm " 
Vậy lên em hok lưu hành 
Thật vậy sao? Thế thì em gom tiền xu gởi vào Nam cho anh xài đi, dạo này anh đói quá. huhu
Em Gom Bị bán đồng nát hết rùi  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Trời, nghe mà rụng rời tay chân  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: chợ gạo
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Hôm qua trông quán nét dùm anh 2 lúa ,có con mắm hỏi Tám
-Chat Y!M
làm sao đánh chữ có dấu?
- “E ko biết đánh chữ à?”
- “Biết”.
- “Vậy e cứ thế mà đánh” (đồng thời giúp nó bật Unikey
lên)
Một lúc sau lại gọi :
-“ sao đánh chữ ko
được?”.
- Đánh chữ gì ko được?”,
-"Chào bạn"
- Tám giúp nó đánh xong. Sau đó mấy chú biết nó nói gì ko ??
“Đừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ”. cả 1 buổi tối Tám giúp nó tán trai 
|
 2 người cảm ơn Thím 8 nửa mùa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Mùa đông năm lạnh nhỉ...Từng đợt gió mùa liên tục tràn về, cái rét của miền bắc tê cóng , những con đường vắng vẻ hơn,Cứ những khoảng thời gian này, chúng ta lại cảm thấy cô đơn ,hay một buổi chiều mùa đông vội vàng và buồn bã, tất cả những thứ đó khiến trong lòng dấy nên một nỗi buồn man mác, ly biệt.những hàng cây, con đường trong sự yên lặng cũng gây cho mình những xúc cảm thật lạ, cứ về nhà là lại thu mình trong phòng đối diện với cái máy tính, và nỗi cô đơn.Năm cũ đã sắp qua .Tự mình phải lo cho cuộc sống, ùh có vất vả gì đâu mà mình có quyền than thở, nhưng tại sao, tại sao lại cảm thấy muốn buông xuôi, lại thấy chán chường, lạc lõng trong thế giới này. Tự hỏi tại sao mình lại phải một
mình nơi đây, đó là sự lựa chọn hay là sự đưa đẩy của cuộc sống?
Nghĩ về những người mà mình thương yêu, chỉ biết chắc lúc này họ là những người gần gũi, thân thương nhưng rồi sẽ đi qua cuộc sống này như biết bao người khác, mình có sức mạnh gì đâu để níu giữ? Tự thấy đơn côi giữa cả chốn đông người, giữa cả những người mà mình từng nghĩ sẽ không
bao giờ rời xa | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Cười đi nào, cười đi nào! Truyện cười tiếp đây...1,2,3 há mồm nào!
Trong giờ học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Em nào cho cô biết, trên dây điện có 3 con chim, bác thợ săn bắn chết 1 con, hỏi trên dây còn mấy con?
Tý giơ tay phát biểu:
- Dạ, không còn con nào!
- Sự thực thì trên dây còn 2 con. Nhưng cô rất thích cách suy nghĩ của em!
Không phục, Tý hỏi lại cô giáo:
- Em đố cô. Có 3 người phụ nữ đang ăn kem, một người mút, một người liếm, một người cắn. Hỏi ai đã có chồng?
Cô giáo đỏ mặt: - Người mút kem.
- Sai, người nào đeo nhẫn có chồng. Nhưng em rất thích cách suy nghĩ của cô!
 
| Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 2 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Gải trí đi mọi người ới, ai thấy buồn cười làm ơn.clik vào chữ cám ơn
Lý người mèo
Câu chuyện thứ nhất
Mèo bắt trói 1 đôi trai gái lên Ủy ban.
- Làm cái gì thế này - Cán bộ hỏi
- em bắt được chúng nó hủ hóa với nhau - Mèo trả lời
- Tại sao biết được chúng nó hủ hóa?
- Cái cán bộ cứ bênh chúng nó, em bắt được quả tang mà
- Bắt quả tang như thế nào?
- Buổi sáng em đi làm nương, nhớ vợ quá quay về, thấy có đôi giày của thằng này ở chân cầu thang, thế là em rình. Thấy hai cái cầm cuốc chúng nó gặp nhau, em để yên; thấy hai cái ăn cơm chúng nó gặp nhau, em vẫn để yên; nhưng đến lúc hai cái đi đái chúng nó gặp nhau, em mới ập vào
bắt trói chúng nó giải lên đây mà…..
Câu chuyện thứ hai
Vẫn là Mèo bắt trói 1 đôi trai gái lên Ủy ban
- ……
- Bắt quả tang như thế nào?
- Buổi sáng em đi làm nương, nhớ vợ quá quay về, thấy có đôi giày của thằng này ở chân cầu thang, thế là em ập vào bắt được thằng này đang
nướng ngô với vợ em.
- Thế nướng ngô thì liên quan gì đến hủ hóa?
- Cán bộ cứ bênh chúng nó. em nướng ngô với vợ thằng này nhiều lần rồi nên em biết…….
Câu chuyện thứ ba
Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo là 1 ông Mèo:
- Bị cáo trả lời cho tòa biết, tại sao bị cáo lại ngủ với cô giáo?
Mèo trả lời:
- Tòa nói sai rồi. Thứ nhất, em là Mèo chứ không phải là Cáo. Thứ hai, lúc đấy cả em với cô giáo có đứa nào ngủ đâu…..
Câu chuyện thứ tư
Thợ ảnh Mèo chụp ảnh cho 2 Mèo sinh đôi, nhưng lúc trả ảnh thì trả nhầm.
Mèo 1 hỏi thợ ảnh:
- Lúc chụp ảnh em có đội mũ đâu mà mày đưa em ảnh này?
Thợ ảnh trả lời:
- Mày không thấy trời nắng hay sao, em thương mày nên cho mày thêm cái mũ cho đỡ nắng còn gì.
Mèo 1 hí hửng quay về nhà, sáng hôm sau lại đến thợ ảnh.
- Không được rồi, em sàng nhà thằng Mèo 2 lại thấy ảnh của em lại treo ở đầu giường nó?
Thợ ảnh trả lời:
- Thế thì mày đêm nào cũng được xem vợ chống nó abc nhau còn gì…..
Câu chuyện thứ năm
Mèo đi ra thành phố, giơ tay trái xin đường nhưng rẽ phải, bị thằng đằng sau đâm vào. Mèo bắt đền, thằng kia mới nói:
- Mày giơ tay trái mà rẽ phải, em chưa bắt đền mày mà mày còn kêu gì.
Mèo trả lời:
- em giơ tay trái để chỉ đường cho mày đi, thế mà mày không đi còn đâm vào em nữa….  
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 2 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Ông sợ này viết truyện hài cho báo nhi đồng được đấy.
|
 1 người cảm ơn hyvongduocsong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Ông sợ này viết truyện hài cho báo nhi đồng được đấy. Chuyện, tôi ngoài đời cực hài hước đấy! híhhií | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
sợ sợ đã viết:
Anh dautroc_7x ơi, tên canmottiahyvong mời a nhập viện kìa! Xử lý nó thế nào a nhỉ?     
Em bảo ku ấy vào trước rồi bảo lãnh cho anh vào sau cho vui
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tam thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
- Anh ta bị làm sao thế?
- Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn…
- Ừ! Tôi thấy rõ rồi… Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta. - Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ! | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
sợ sợ trên 13-01-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sợ sợ đã viết:hyvongduocsong đã viết:Ông sợ này viết truyện hài cho báo nhi đồng được đấy.
Chuyện, tôi ngoài đời cực hài hước đấy! híhhií
Viết chuyện cười của chính mình thì mới vui  | |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Chuyện hài hước với chuyện có viết được truyện cười hay không là khác nhau chứ anh!  | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
 1 người cảm ơn sợ sợ cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 08-12-2010(UTC) Bài viết: 82 Đến từ: chợ gạo
Cảm ơn: 19 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Tối qua Tám đang bưng tô cơm ăn thì dt reo, ông anh 2 bảo :
- Có con nhỏ nào nó kiếm kìa  ,
- Nhỏ nào?
-Con nhỏ mập, tóc vàng,  (chời à, con mắm hôm kia chứ gì đây)
- Kiếm làm gì?
- Nó nói 8 chưa thối nó 18 ngàn.Vụ gì nữa chời?
- Quất xong tô cơm, lấy xe vọt qua bển , thì quả thật ko sai, con mắm đó.Nó thấy mình cứ như là bắt được vàng. 
- Chị ơi! giúp em chat đi. .....?
- Rồi nó đọc 8 gỏ,
- qua lại 1 hồi thèng đó hỏi wc đâu?
- mình nói ở sau hè chứ đâu, còn ko ra đại bụi cây nào đó mà xử lý, con trai chứ có phải con gái đâu mà sợ.
|
 2 người cảm ơn Thím 8 nửa mùa cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sợ sợ đã viết:Chuyện hài hước với chuyện có viết được truyện cười hay không là khác nhau chứ anh! 
Thì cứ viết đi, không thấy bà 8 bả viết đọc cười muốn lộn ruột à  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  sợ sợ đã viết:hyvongduocsong đã viết:Ông sợ này viết truyện hài cho báo nhi đồng được đấy.
Chuyện, tôi ngoài đời cực hài hước đấy! híhhií
Viết chuyện cười của chính mình thì mới vui 
Đã nói hài là không được "cọp" trên mạng về
Thử hài như tôi xem
Ai "cọp" là ăn gian  .
Coi chuyện hài của Tôi nè
Cách đây lâu nắm rùi , khoảng 3 chục năm về trước có 1 thằng nhõ đi xét nghiệm Hắc I Dê tại bệnh viện vì nhỡ 1 lần bồng bột  .
Đi riết đi mấy lần , đi đến lỗi B/s xét nghiệm còn nói " ủa sao tuần nào anh cũng thấy em tới khoa Vi Sinh mặt dài như cái Bơm là sao?  " .
Thằng nhõ chẵng biết nói thế nào với ông B/s bỗng nó bảo
" Bố em bảo là ... 1 tuần đi khám sức khỏe 1 lần mà anh  " .
B/s : khám sức khỏe thôi làm j tuần nào anh cũng thấy mặt em dài dài là sao ? Thôi khai đi nhóc 
Nhõ : Thú thật với anh là em có nhỡ 1 lần trót dại đi A,B,C giờ em lo quá anh à  .
B/s : thế lần này là lần thứ bao nhiêu đi xét nghiệm và bây giờ là tuần thứ mấy  .
Nhõ : Dạ em được suýt nữa là 12 tuần anh ạ. Liệu em có an toàn không anh ? E đang cúm em lo lắm... Em sợ nhầm , mà có sợ DT giả vì cúm không anh ?
B/s : Nhầm thế nào mà nhầm  , Tôi làm mà nhầm được hả  . Ngồi kia đợi 20' có kết quả anh mang ra cho  .
Nó ngồi mãi ngồi mãi , mãi mãi mãi mà sao mãi vẫn chưa hết 20'  , cái mẹt nó cứ chảy như nhựa đường gặp nắng .
Bỗng ông B/s đi từ phòng làm xét nghiệm ra mà nhìn mãi 2 cái tay chẳng thấy cái tờ xét nghiệm nào ...
Nhõ hỏi : ủa anh , anh làm cho em chưa ? sao anh đi ra tay không vậy ? kết quả của em làm sao anh ?
B/s : Anh có làm đâu mà anh biết  . anh đang đi ra chỗ lấy máu để mang mẫu máu về cho các trong đó làm , anh trả kết quả với mang mẫu máu vào thôi 
Nhõ: Trời ! vậy mà anh ... 
ngồi 1 lúc sau thấy anh b/s đẹp trai như mình đi ra tay kầm tờ kết quả ... Nó run , nó sợ nhưng bỗng thấy ông B/s đó nhìn vào tờ kết quả thì cười tươi như hoa cười thế này nè mọi người     .
Khỏi cần nói biết Âm Binh rõ ràng roài , nó cám ơn anh B/s đẹp trai rối rít và ông ẫy cũng không quên dặn 2 câu...
3 tháng nữa quay lại xét nghiệm nhé !
Lần sau đừng có tăng 2 tăng 3 nữa kẻo có ngày....
Nhõ: Bố em bảo em đi em cũng chẳng dám đi nữa anh ạ
B/s : uh thế thì tốt
Cầm tờ kết quả Âm Binh ý nhầm Âm Tính nó vừa cười vừa ấn điện thoại gọi điện báo cho Bx yêu thương của nó bảo là " Anh bình an rùi V ơi  " . Khi đang đi trên cầu thang chẳng hiểu cười cười , nói nói thế nào mà tự dưng ngã lăn lông lốc ở cầu thang rùi kêu uỳnh 1 cái ấy thế mà chẳng thấy đau là gi  .
Mấy hsau qua cơn sung sướng đau ê ẩm hết cả mình mẩy vì cú ngã hế hế.
Hết Phim  | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Originally Posted by: HIV và  sợ sợ đã viết:hyvongduocsong đã viết:Ông sợ này viết truyện hài cho báo nhi đồng được đấy.
Chuyện, tôi ngoài đời cực hài hước đấy! híhhií
Viết chuyện cười của chính mình thì mới vui 
Đã nói hài là không được "cọp" trên mạng về
Thử hài như tôi xem
Ai "cọp" là ăn gian  .
Coi chuyện hài của Tôi nè
Cách đây lâu nắm rùi , khoảng 3 chục năm về trước có 1 thằng nhõ đi xét nghiệm Hắc I Dê tại bệnh viện vì nhỡ 1 lần bồng bột  .
Đi riết đi mấy lần , đi đến lỗi B/s xét nghiệm còn nói " ủa sao tuần nào anh cũng thấy em tới khoa Vi Sinh mặt dài như cái Bơm là sao?  " .
Thằng nhõ chẵng biết nói thế nào với ông B/s bỗng nó bảo
" Bố em bảo là ... 1 tuần đi khám sức khỏe 1 lần mà anh  " .
B/s : khám sức khỏe thôi làm j tuần nào anh cũng thấy mặt em dài dài là sao ? Thôi khai đi nhóc 
Nhõ : Thú thật với anh là em có nhỡ 1 lần trót dại đi A,B,C giờ em lo quá anh à  .
B/s : thế lần này là lần thứ bao nhiêu đi xét nghiệm và bây giờ là tuần thứ mấy  .
Nhõ : Dạ em được suýt nữa là 12 tuần anh ạ. Liệu em có an toàn không anh ? E đang cúm em lo lắm... Em sợ nhầm , mà có sợ DT giả vì cúm không anh ?
B/s : Nhầm thế nào mà nhầm  , Tôi làm mà nhầm được hả  . Ngồi kia đợi 20' có kết quả anh mang ra cho  .
Nó ngồi mãi ngồi mãi , mãi mãi mãi mà sao mãi vẫn chưa hết 20'  , cái mẹt nó cứ chảy như nhựa đường gặp nắng .
Bỗng ông B/s đi từ phòng làm xét nghiệm ra mà nhìn mãi 2 cái tay chẳng thấy cái tờ xét nghiệm nào ...
Nhõ hỏi : ủa anh , anh làm cho em chưa ? sao anh đi ra tay không vậy ? kết quả của em làm sao anh ?
B/s : Anh có làm đâu mà anh biết  . anh đang đi ra chỗ lấy máu để mang mẫu máu về cho các trong đó làm , anh trả kết quả với mang mẫu máu vào thôi 
Nhõ: Trời ! vậy mà anh ... 
ngồi 1 lúc sau thấy anh b/s đẹp trai như mình đi ra tay kầm tờ kết quả ... Nó run , nó sợ nhưng bỗng thấy ông B/s đó nhìn vào tờ kết quả thì cười tươi như hoa cười thế này nè mọi người     .
Khỏi cần nói biết Âm Binh rõ ràng roài , nó cám ơn anh B/s đẹp trai rối rít và ông ẫy cũng không quên dặn 2 câu...
3 tháng nữa quay lại xét nghiệm nhé !
Lần sau đừng có tăng 2 tăng 3 nữa kẻo có ngày....
Nhõ: Bố em bảo em đi em cũng chẳng dám đi nữa anh ạ
B/s : uh thế thì tốt
Cầm tờ kết quả Âm Binh ý nhầm Âm Tính nó vừa cười vừa ấn điện thoại gọi điện báo cho Bx yêu thương của nó bảo là " Anh bình an rùi V ơi  " . Khi đang đi trên cầu thang chẳng hiểu cười cười , nói nói thế nào mà tự dưng ngã lăn lông lốc ở cầu thang rùi kêu uỳnh 1 cái ấy thế mà chẳng thấy đau là gi  .
Mấy hsau qua cơn sung sướng đau ê ẩm hết cả mình mẩy vì cú ngã hế hế.
Hết Phim 
Xong phim 
Viết hay đấy!!! | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2009(UTC) Bài viết: 304 Đến từ: Gò Dưa
Cảm ơn: 48 lần Được cảm ơn: 176 lần trong 109 bài viết
|
| chờ người |
 2 người cảm ơn Đại Sư cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Chết mất thôi, đang ăn chay mà nhìn mấy hình này có mà chết  | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|