  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 17-01-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: vietnam
|
Đầu tiên mình xin cảm ơn Anh Tuấn nhiều.
Hôm bữa mình có QH tình dục với gái mại dâm nhưng tình cờ bị rách bao cao su. Cô ta đẩy mình ra vì sợ mình lây bệnh cho cô ta. Thế là mình không quan hệ nữa. Mình hỏi cô ấy có nhiễm HIV không để mình đi xét nghiệm. Cô ta nói cô ta vừa mới sinh con được 4 tháng và đi khách lúc nào cũng mang bao cao su. Quả thật khi mới vào chơi nhìn cô ấy là mình cũng đã đoán đã sinh con vì 2 đầu vị xệ và thâm khắp vùng háng và bụng đều bị hiện tượng nứt da.
Sau đó mình có lên mạng tìm hiểu về HIV và mình đã gọi điện cho anh Tuấn nhờ anh Tuấn tư vấn mình đến bệnh viện nhiệt đới uống thuốc phòng chống lây nhiễm (lúc giờ mình uống thuốc là đã 62 giờ kể từ khi quan hệ). Bác sĩ bảo đi xét nghiệm và 1 tuần sau tài khám. 1 tuần sau tái khám thì bác sĩ nói mẫu máu bị hỏng nói mình đi xét nghiệm lại và cho thuốc phòng chống lây nhiễm uống và hẹn tuần sau tái khám nữa. Mới hồi sáng tái khám thì nhận được kết quả như sau:
ARC HIV Ag/Ab 1.24 REACTION
Detrmine NEGATIVE
HIVCOM 0.255 NEGATIVE
Kết luận: Chưa phát hiện kháng thể kháng HIV
Ghi chú: Kết quả lần 2 với mẫu II, đề nghị xét nghiệm lại sau 1 tháng hoặc cho thử western blot.
Bác sĩ nói là chưa xác định được có nhiễm HIV hay không và viết giấy giới thiệu cho mình đến bệnh viện Pasture xét nghiệm WESTERN BLOT cho mình uống tiếp thuốc phòng chấy lây nhiễm 2 tuần sau đem kết quả xét nghiệm WESTERN BLOT và tái khám tiếp.
Mình rất hoang mang và lo lắng không biết kết quả trên mình có nhiễm HIV không và vì sao phải xét nghiệm WESTERN BLOT. Các bạn có ai biết tư vấn cho mình biết với.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 17-01-2011(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: vietnam
|
Mình thề rồi từ nay đến cuối đời chỉ quan hệ với bà xã thui. Cái cảm giác lên phòng khám số 8 - bệnh viện nhiệt đới khám nó căng thằng lắm xung quanh mình toàn là người bệnh HIV không. Có nhiều em xinh như mộng trẻ đẹp ra ngoài đường ai mà biết HIV. Nên bây giờ mình nhìn thấy gái đẹp thì trong đầu luôn nghĩ biết đâu trong người đó là một ổ virut HIV, nên không còn cảm giác khi thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ nữa rồi.
Mình thấy người bệnh HIV phải chịu nhiều bệnh lắm. Mình chắc sẽ tự tử quá nếu như phát hiện mình bị bệnh để cho khỏi là gánh nặng cho gia đình và xã hội, với lại mình không chịu đau về thể xác do bệnh gây ra. Nhưng tiếc là nhiều hoài bão và sự sống tươi đẹp này không thưởng thức được. Những ngày chờ đợi này mình mới thật sự quý cuộc sống.
Hãy sống lành mạnh và đừng bao giờ quan hệ gái mại dâm, quan hệ phải dùng BCS xịn tránh rách BCS như mình.
Mình 29 tuổi rồi mà QHTD trong đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và mỗi lần quan hệ điều dùng bao cả. Nhưng xui hôm rồi lại rách bao....Xin thề từ nay mãi mãi không đụng đến call girl.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2009(UTC) Bài viết: 554  Đến từ: Vùng Trời Bình Yên... Được cảm ơn: 47 lần trong 44 bài viết
|
Cứ theo đúng chỉ dẫn của BS mà uống thuốc đi. Nếu cô đó sợ thí chắc cô đó cũng không bị đâu. Cứ yên tâm theo thuốc mà uống. Đến đúng ngày thì xn. Chúc bạn âm tính nha  |
. Skype: phuong.lamlove213 . Các bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy gọi/nhắn tin: 0928973419 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.