Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline BonghoaTruongsinh  
#1 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:33:23(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Từ hôm qua, Admin bắt đầu đưa cái popup đầy trăn trở với nội dung như sau :


Nếu mỗi ngày Diễn đàn chỉ có 1-2 bài viết sâu sắc.

 .... Không có bài viết hời hợt...sai mục đích.
......Không có các tranh luận ngòai chủ đề HIV và giới tính.

Thì sao nhỉ?
.......................................................................................

Còn đâu những tâm sự như ngày xưa?
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=4706

Còn đâu các thành viên như If, Bibi, Fulmoon, Butchi, Bonghoatruongsinh, Hanoi, Khietbong,... với những bài viết sau sắc, chứa đựng tấm chân tình?
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=743

Còn đâu những tranh luận có tính nhân văn liên quan đến HIV?
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=2166
.............................................................................


Từ nay, các Mod hãy mạnh tay sửa-cắt-xóa tất cả những bài không sâu sắc, không phù hợp tiêu chí và mục đích của Diễn đàn.

Đến đầu tháng 5/2005 chúng ta sẽ làm sạch Diễn đàn.

Mong các bạn đừng giận nếu có bài bị xóa-sửa-cắt.

Sửa bởi quản trị viên 21/01/2011 lúc 07:49:50(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Quảng cáo
Offline BonghoaTruongsinh  
#2 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:36:42(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

                                                   Đại cương forum học



Internet bắt đầu phát triển và việc vui chơi diễn đàn cũng đã bắt đầu trở nên thông dụng. Diễn đàn là một xã hội thu nhỏ mà trong đó có sự đóng góp của nhiều ý kiến và hệ tư tưởng rất phức tạp. Vì vậy viết về một vấn đề hết sức tổng hợp và rộng lớn như thế là một việc làm quá khả năng của một cá nhân. Có thể nói khi đọc xong những phần ở dưới đây mà không chửi người viết mới là chuyện lạ. Nhưng dù sao cũng vẫn mong nhận được những ý kiến bổ xung, đóng góp cho bài viết để các thành viên có thể nhìn nhận đúng đắn hơn về bản thân cũng như những vấn đề xung quanh trong quá trình tham gia diễn đàn trên Internet. Do thời gian viết không dài cũng như ý kiến của bản thân khó tránh khỏi chủ quan duy ý chí nên hết sức mong các bạn thông cảm và lượng thứ.

I. Định nghĩa về diễn đàn

1. Định nghĩa cơ bản.
Diễn đàn là nơi để cho nhiều người có thể phát biểu ý kiến một cách công khai và rộng rãi. (Từ điển Tiếng Việt 2000 - Nhà xuất bản Đà Nẵng)

2. Định nghĩa diễn đàn diện tử.
(Đang đợi bạn nào giúp một tay)

II. Cái lợi và cái hại của chơi diễn đàn.

1. Cái lợi của việc chơi diễn đàn.
Có thể nói, diễn đàn dù lớn dù nhỏ cũng là nơi góp mặt của nhiều cá nhân, của nhiều luồng tư tưởng khác nhau. Vì thế cho nên không ít thì nhiều mỗi ý kiến, mỗi tiếng nói đều mang một sắc thái riêng khiến cho người trong diễn đàn, những người đã và đang cảm nhận nó có thể thấy hết được mọi góc độ của cuộc sống đa dạng muôn màu muôn vẻ. Về mặt tư tưởng nó giúp bản thân người chơi tránh được sự chủ quan cá nhân trong nhận định vấn đề và vững vàng trong cung cách ứng xử trước những tình huống khó khăn. Bên cạnh đó, việc chơi trong một sân chơi có rất nhiều bè bạn như vậy sẽ khiến bạn luôn có thái độ hoà nhã thân thiện - Một điều rất cần thiết trong cuộc sống của bạn. Những niềm vui, nỗi buồn thật dễ chia sẻ trên diễn đàn hơn so với thực tế ngoài cuộc sống sẽ làm bạn thật sự hạnh phúc và dịu bớt đi phần nào sự đau đớn đã phải nếm trải.
Nếu bạn cần một lời giải đáp cho vấn đề đang khúc mắc? Sẽ không quá khó bởi trên diễn đàn, trong hầu hết các lĩnh vực đều có những cá nhân hết sức xuất sắc. Những ý kiến của họ chẳng khác so với một chuyên gia là mấy và bạn không còn cách nào khác là cảm ơn với tất cả tấm lòng của mình cho câu trả lời thực sự hài lòng ấy. Bạn đang cần tìm kiếm một tài liệu hay một thứ gì tương tự? Nếu nó thực sự tồn tại miễn phí hoặc giá cả không đáng kể thì chắc chắn bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người bạn trên diễn đàn ở mức độ tốt nhất có thể. Ngay cả khi bạn muốn có nó với chi phí cao thì cũng không nơi nào cho bạn kết quả tìm kiếm nhanh như trên diễn đàn và trên Net. Như vậy đã nói được đầy đủ cái lợi của việc chơi diễn đàn chưa? Chưa đâu! Ngay cả với Net, diễn đàn, một thế giới tưởng chừng như rất ảo ấy bạn cũng vẫn có thể tìm được một nửa còn lại của mình (Cái này lại không ảo chút nào). Thông thường khi chơi diễn đàn bạn sẽ tham gia vào những lĩnh vực mình yêu thích nhất và đóng góp ý kiến và đón nhận sự phản hồi của bè bạn. Với sự trao đổi liên tục về tư tưởng và phong cách sống trong một cộng đồng cùng sở thích, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu với một tâm hồn khác. Và thực tế đã chứng minh như vậy.

2. Cái hại của việc chơi diễn đàn.
Cũng như mọi vấn đề tồn tại quanh chúng ta. Cái gì cũng có hai mặt. Trong phần trên ta đã nói về cái lợi của việc chơi diễn đàn. Bây giờ ta nói về phần đối lập của nó, tác hại của việc chơi diễn đàn. Cái tác hại đầu tiên ai cũng có thể thấy ngay khi tham gia diễn đàn. Mất thời gian, mất công sức và Net thì rất ít người được sử dụng miễn phí. Lại có vấn đề với tiền rồi đấy, nếu như tiền bỏ ra mà mang lại lợi ích cho bản thân thì đi một nhẽ nhưng nếu mua thêm phiền muộn vào bản thân thì xem ra cũng thật đau lòng. Nhưng đấy chưa phải đã là những vấn đề nghiêm trọng nhất. Bạn là dân diễn đàn chuyên nghiệp, đã bao giờ bạn nhìn lại mình và tự hỏi sao dạo này mình ăn nói khác thường thế, mình xử lý tình huống ấy rườm rà thiếu tự nhiên đến thế. Đấy! Đó mới thật là nghiêm trọng. Những gì trên cái thế giới ảo ấy đã bắt đầu ít nhiều len lỏi vào cuộc sống thực tại của bạn, làm thay đổi cách nhìn của bạn dù trong tiềm thức ý chí của bạn luôn nhắc nhở rằng đây là cuộc sống của mình, là thế giới thực chứ không phải là thế giới của Computer và Modem. Trên diễn đàn, thời gian trôi đi nhanh lắm. Bạn hãy suy nghĩ thử xem. Ngoài đời bạn quen một người bạn và để từ chỗ xa lạ đến chỗ thân quen mất bao nhiêu thời gian? Và trên diễn đàn thì mất bao nhiêu thời gian? Cái thế giới ảo ấy làm suy nghĩ của con người trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, mà gấp gáp vội vã thì suy nghĩ có mấy khi được chín chắn nữa đâu. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế bạn lại phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ và đa chiều như thế, bạn có cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng không? Và hãy xem cái thế giới ấy khi người ta không ưa nhau, lại không biết mặt nhau nữa, người ta đã nói vào mặt nhau như thế nào? Thật tồi tệ, tồi tệ đến khó hiểu cho những con người có nền tảng học thức không hề thấp kém. Họ đã làm thế và đổ tại, tại rằng cái này là ảo ấy mà, tôi không quan tâm lắm, vân vân và vân vân… Nhưng thực tình mà nói tôi không tin nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn một chút nào. Cũng phải có một chút nào đấy chứ, tôi tin là thế! Hãy thanh lọc chúng, chúng ta hãy cố gắng tiếp thu những gì tốt đẹp nhất và ngăn chặn những gì xấu xa không cho chúng xâm nhập vào con người vốn đã luôn phức tạp của chúng ta từ cái thế giới mới mẻ ấy.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline BonghoaTruongsinh  
#3 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:38:17(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

III. Cái ảo của diễn đàn và cái tôi, cái ảo tưởng của người chơi diễn đàn.

1. Cái ảo của diễn đàn.
Chỉ với cái tên chủ đề của phần viết này gần như đã nói lên căn bệnh trầm kha của diễn đàn, của người chơi diễn đàn. Vì Net là một thế giới rộng lớn, từ bất kỳ nơi nào với một đường truyền bạn có thể phát đi những luồng suy nghĩ của bản thân vào một xã hội gồm những người bạn có thể chưa từng gặp mặt tiếp xúc ở ngoài đời. Chính bởi thế, diễn đàn dù đã vượt xa nhưng trò chát chít giả tạo, vô cùng ảo nhưng vẫn không thể nói là không ảo. Có thể những lời hay ý đẹp, những câu văn hoa mỹ ấy chỉ là một sự che đậy cho một vấn đề hoàn toàn khác. Bạn có thể giả dối mà không cần suy nghĩ khi ở trên diễn đàn. Có thể lắm chứ! Một vấn đề nữa được đặt ra thế này. Trong một giai đoạn rất ngắn, tính cách của bạn đang ở một trạng thái nào đó (vui vẻ hoặc buồn bã) và tất nhiên những gì bạn viết trên diễn đàn cũng theo một phong cách ấy, nói chung khó có thể khác được trừ khi bạn thực sự muốn như thế (Cái giả tạo này vô hình chung cũng biến thành cái ảo trên diễn đàn). Những người bạn trong cái thế giới Net ấy chỉ có thể hiểu bạn, cảm nhận bạn thông qua những câu văn, những ý tưởng như thế mà thôi. Thực sự họ có muốn tìm hiểu hơn thế nữa cũng chịu bởi trên diễn đàn chỉ là một khía cạnh của tính cách bạn mà tính cách con người luôn biến thiên trong một phạm vi có thể và hơn nữa lại rất đa phương diện. Vì thế những người khác chỉ hiểu được con người của bạn ở một góc độ nào đấy nhưng vẫn mặc nhiên coi như đã hiểu tương đối về con người của bạn. Ở đây chỉ xin nói đến những người bạn không thường xuyên tiếp xúc với bạn ngoài cuộc sống thực tế. Và thế là con người ảo, cuộc sống ảo trong một diễn đàn ảo. Tóm lại, dù cho mọi thành viên hết sức mong muốn những gì chân thực nhất nhưng diễn đàn vẫn tồn tại nhiều cái ảo và đấy chính là đặc điểm cơ bản của nó, rất đặc trưng và không thể thay đổi.

2. Cái tôi với cái ảo tưởng của người chơi diễn đàn.
Cái tôi và cái ảo tưởng của người chơi diễn đàn là không thể tách rời. Vì cái ảo tưởng ấy mới nảy sinh cái tôi cá nhân và cũng vì cái tôi cá nhân ấy mới xuất phát cái ảo tưởng huyễn hoặc của bản thân. Công bằng mà nói dân diễn đàn thì trong mười người có đến bảy tám người văn phong sâu sắc lập luận chỉn chu. Những bài viết câu chữ như rồng bay phượng múa, ý tứ khoáng đạt sâu xa mang đầy tính thời sự cũng như tính triết lý luôn làm ngây ngất những độc giả dù khó tính nhất. Thế rồi những gì tất yếu cũng đã đến, sau những lời khen, sau những tin nhắn của người hâm mộ cái tôi cá nhân của bạn đột nhiên lớn phổng lên như một con quái vật và càng ngày nó càng hung tợn nuốt chửng cả con người bình dị, hồn nhiên và rất đỗi thân thiện của bạn. Bạn có thể phản bác ngay rằng là tôi không thế, tôi vẫn bình thường đấy chứ. Đừng như thế, đừng tự dối lòng mình như thế. Tôi thấy cung cách của bạn, câu nói cử chỉ của bạn, giống một ông sao lớn lắm. Mà này, tôi mà được diễm phúc như bạn ấy. Nghĩa là nếu như tôi hiểu cao học rộng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý lại thuộc cả tứ thư ngũ kinh, Đông Tây kim cổ đều biết cả… thì tôi chắc cũng phô diễn tài năng và tinh vi lắm. Chắc là cũng giơ cao quả đấm chào loài người như một bậc vỹ nhân vậy. Nếu không thì tôi đã thành thánh mất, con người đâu có thế, phần con và phần người vẫn luôn luôn tồn tại đấy thôi. Có thể thấy rằng khẳng định cái tôi của bản thân là cần thiết trong bất cứ thời điểm nào nhưng không vì thế mà quên mất vị trí chính xác của mình. Không nên quá ảo tưởng và mơ hồ trong cái thế giới ấy. Hãy dừng lại ở giới hạn nhưng đâu là giới hạn thì chỉ bạn mới là người biết rõ nhất.

IV. Những luồng tư tưởng của người chơi diễn đàn.

Diễn đàn dù ảo hay không đi chăng nữa vẫn là một cộng đồng người, vẫn là một xã hội thu nhỏ. Con người vốn đã rất đa dạng, suy nghĩ của con người còn đa dạng và phong phú hơn, vì thế không thể liệt kê hết những luồng tư tưởng của nguời chơi diễn đàn. Có thể khái quát không ngoa rằng dân diễn đàn hầu hết đều tinh vi và rất lắm chữ. Ở đây chỉ xin đưa ra những loại tiêu biểu nhất.

1. Có học quá trở thành…vô học.
Thoạt nghe thì có vẻ rất kỳ cục nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Kinh nghiệm sau khi lang thang chơi ở một số diễn đàn đã cho thấy rằng thể loại này không nhiều nhưng cũng không phải là quá hiếm. Họ tất nhiên là có nền tảng học vấn hết sức cơ bản, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Và tất nhiên sự tự phụ bản thân của họ cũng rất cao bởi những gì đã có được. Họ luôn luôn tự cho mình cái quyền dạy bảo người khác dù chưa xác định nổi đối tượng mình đang hướng tới là ai. Những bài viết của họ rất tuyệt vời, văn phong chuẩn tắc, có học vấn uyên bác và họ nghiễm nhiên được toàn thể diễn đàn công nhận con người của họ là…có học. Và kết cục là, em học cao lắm, đứa nào cũng biết rồi đấy nhá. em có chửi thế nào và làm gì đi chăng nữa thì em vẫn là đứa có học(!!!).Bên cạnh đó, việc tiếp xúc và tiếp thu những tinh hoa trí thức của nhân loại đã làm họ quá nhàm chán và họ muốn thử thay đổi? Cũng chẳng dám lạm bàn thêm, bởi phong cách thể hiện của mỗi tay bút là rất đặc trưng. Nhưng có một chút suy nghĩ thế này, lẽ nào mảnh vải rất trắng khi đã vương một chút mực, dù rất nhỏ thì vẫn nguyên là mảnh vải trắng như cũ???

2. Biết làm như không biết.
Đây lại chính là thể loại hiếm thấy trên diễn đàn nhưng đặc biệt, vì thế không thể không nói tới. Trông qua những bài viết của họ rõ ràng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Có thể thấy họ ở bất cứ đâu trong diễn đàn và đặc điểm nhận dạng là những bài viết không bao giờ dài trừ khi họ đi copy từ chỗ khác đem về. Có một vài bài viết họ khá xuất sắc và nếu để ý một chút đấy chính là lúc họ bị đẩy vào tình huống bắt buộc phải khẳng định mình. Còn lại, họ vẫn vật vờ với những đoạn viết ngắn dăm ba chữ nhưng ở rất nhiều lĩnh vực. Khi thảo luận với họ về một vấn đề, bạn sẽ thấy họ đáp trả một cách yếu ớt và thường bỏ đi trong sự cụt hứng của đối thủ. Bên cạnh đó, chắc chắn trong một khoảng thời gian dài nào đấy bạn sẽ thấy họ hầu như không tồn tại trên diễn đàn. Những con người khó hiểu ấy có lẽ không cần biểu diễn trên mảnh đất hư thực lẫn lộn này chăng? Cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng tốt nhất đừng đánh giá cũng như động vào họ khi chưa hiểu rõ đối tượng. Tôi đã tận mắt chứng kiến một vài cuộc xung đột giữa họ và những tay bút chiến và kết quả thật đáng kinh ngạc. Vậy có thể tạm kết luận rằng, kiến thức của những người này không hề yếu kém nhưng thực sự họ không quan tâm lắm đến diễn đàn nên cũng kiệm lời, có thể họ vào chơi chỉ vì một cái gì đó. Những đối tượng này cần được đánh giá và nghiên cứu thêm.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline BonghoaTruongsinh  
#4 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:39:37(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

 Cây bút thánh chiến.
Nay ở trong thơ nên có thép - Nhà thơ cũng phải biết xung phong” hay “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”... Những ông Hồ, ông Chiểu liệu có thể mường tượng ra rằng đến thế kỷ XXI thì những vần thơ tâm huyết của mình lại được áp dụng triệt để đến như vậy không? Đặc trưng của những nhân vật thuộc trường phái này là bút chiến, là được chửi và nghe chửi dù ở bất cứ thể loại nào. Thanh có, tục có miễn là được đấu khẩu với người khác thì đã coi như là thoả cái thú tang bồng vậy. Mà cũng hay, không như vậy thì lấy đâu ra những topic dài dằng dặc hết cả mấy chục trang. Những câu văn của họ viết thật thông tuệ, lý luận chắc chắn tưởng chừng như không thể có gì công phá nổi nữa. Người đọc có thể tưởng tưởng ra sau những câu chữ di sơn đảo hải ấy là một khuôn mặt đỏ au với tĩnh mạch cổ phồng căng, là một nắm tay tưởng chừng như có thể bóp nát cả một quả bưởi (Cam thì không tính nữa) hoặc ngược lại. Một sự mãn nguyện với nụ cười trên môi khi đối thủ đang bối rối và trở nên lố bịch trước con mắt bàn dân thiên hạ. Họ chính là những chiến binh thực thụ trên diễn đàn, không hề thua kém quân Pôn Pốt thấp thoáng trong cánh rừng thốt nốt năm nào hay các chiến binh Hồi giáo áo choàng trắng kêu gọi thánh chiến với một lưỡi gươm cong Ả Rập trong tay. Đánh, giết và đợi đối thủ đầu hàng chính là chân lý của họ. Đã đành tưởng tưởng như thế là hơi quá song “Những cây bút thánh chiến”vẫn tồn tại trên diễn đàn như một phần không thể thiếu. Và chính họ luôn làm tươi mới, rộn rã thêm cho cái xã hội thu nhỏ ấy. Xin vô cùng cảm ơn họ!

4. Dĩ hoà vi quý.
Không chửi bới, không tinh vi thái quá và cũng không hời hợt. Những con người thân thiện này luôn có sự chia xẻ và có trách nhiệm về những hành động của mình đối với những thành viên còn lại trên diễn đàn. Và cũng thật may thay, họ là số đông và chính là sự dung hoà giữa các luồng tư tưởng khác. Và cũng chính họ là nguồn sinh lực chính của diễn đàn bởi dù thế nào chăng nữa thì cũng phải công nhận rằng họ xây rất nhiều và phá thì quá ít. Họ thường không tranh luận theo kiểu thiếu tính xây dựng. Nếu vì một lý do nào đó vấn đề trở nên nghiêm trọng thì cũng chính họ sẽ là người điều tiết sao cho cuộc tranh luận không quá ầm ĩ và đi vào ngõ cụt. Ngay cả những khi họ nổi cáu chúng ta vẫn thấy được cái hạnh kiểm phi thường trên cả điểm A của họ và đấy chính là cái để họ có quyền tự hào về con người của họ trên diễn đàn. Như vậy có nghĩa là họ không có vấn đề ư? Họ hoàn hảo chăng? Không hẳn, nếu chú ý một chút bạn có thể thấy ngay được cái tinh vi có giới hạn rất đỗi đáng yêu của họ bởi những đóng góp thật đáng kể với diễn đàn đã cho họ cái quyền được như vậy. Và bạn có thấy rằng họ luôn mong muốn diễn đàn - một thế giới ảo phải tồn tại chí ít cũng phải gần giống như ngoài thực tế không? Nói rằng họ ảo tưởng thì cũng không đúng, nhưng nếu nhìn nhận thật nghiêm túc thì luồng tư tưởng này coi trọng cái ảo của diễn đàn nhất trong các thể loại đã liệt kê ở trên. Cũng chẳng sao cả, mỗi người có một cách suy nghĩ, miễn là luôn được cùng nhau vui vẻ.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline BonghoaTruongsinh  
#5 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:41:52(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

V. Mâu thuẫn phát sinh và các điều nên tránh.

Diễn đàn là một xã hội thu nhỏ và có rất nhiều luồng tư tưởng tồn tại như đã nói ở trên. Vì thế chắc chắn sẽ có sự phân hoá và đối lập giữa những phong cách sống. Hơn thế nữa, trong diễn đàn nơi những thành viên chưa và có thể sẽ không bao giờ biết mặt nhau thì việc xung đột càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Tôi không thích là tôi phản đối, tôi không ưa là tôi chửi và cứ như thế câu chuyện tiếp diễn chưa đến hồi kết thúc.

1. Mâu thuẫn giữa các thành viên.
Đây là loại mâu thuẫn điển hình và xảy ra thường xuyên nhất trong diễn đàn. Về cơ bản loại mâu thuẫn này cũng xuất phát từ cái tôi bản thân mà ra. Khi tự ái cá nhân đã nổi lên, khi cái thế giới ấy cho phép người ta đa nhân cách dễ dàng với việc sử dụng nick name ảo thì quả thật xung đột đương nhiên là không tránh khỏi. Nhưng xét cho cùng, bản chất của việc này là gì? Đó chính là sự va chạm của xuất phát điểm bản thân, va chạm của bản chất tư tưởng trong mỗi con người. Đơn cử ví dụ thế này, nhà anh khá giả, anh ăn sung mặc sướng, điện thoại đời mới, phương tiện đi lại đầy đủ, tất nhiên lời ăn tiếng nói của anh cũng khác. Bạn đừng nghĩ rằng tôi đang nói anh ấy tinh vi vì những gì anh ấy đang có, không hoàn toàn thế, tôi chỉ nói đến việc khi anh ấy có nhiều thứ như vậy thì đương nhiên anh suy nghĩ và phát ngôn cũng trên cơ sở coi những thứ ấy rất bình thường. Trong khi đó nhà tôi không khá giả, và đương nhiên suy nghĩ của tôi khác và tôi cũng dị ứng luôn cả với những gì anh bạn ở trên đã suy nghĩ. Thế là va chạm về bản chất và hệ tư tưởng. Đây chỉ là một ví dụ điển hình, còn vô vàn những vấn đề khác để dẫn đến xung đột và mâu thuẫn trên diễn đàn giữa các thành viên.

2. Mâu thuẫn giữa thành viên và người quản trị.
Về loại mâu thuẫn này thực ra không có nhiều thứ để nói cho lắm. Bởi trước hết người quản trị bao giờ cũng muốn diễn đàn có khuôn khổ và qui củ. Người quản trị gần như đã phải có một nền tảng cơ bản đủ để quản trị trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, họ đã được tín nhiệm giao phó công việc đương nhiên họ cũng phải có một uy tín nhất định trước cộng đồng các thành viên của diễn đàn. Vì những lý do nêu trên nên mâu thuẫn giữa thành viên và người quản trị thường không kéo dài và sâu sắc. Làm công việc quản trị diễn đàn là sự tự nguyện và yêu thích của mỗi cá nhân. Nhưng việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, làm dâu trăm họ này luôn đòi hỏi người quản trị phải có nhận thức đúng đắn trước mỗi một vấn đề được đặt ra. Người quản trị bao giờ cũng muốn áp đặt ý tưởng của mình lên các bài viết của thành viên, muốn tất cả phát triển theo một phương hướng đã định sẵn nhưng vẫn không làm cho người viết cảm thấy bị mất tự do. Nếu người quản trị không có được sự vô tư, minh bạch và khả năng giải quyết tốt xung đột giữa các thành viên thì gần như mâu thuẫn giữa thành viên và người quản trị cũng đồng thời xuất hiện.

3. Mâu thuẫn giữa những người quản trị.
Trong một diễn đàn người quản trị trước hết phải là một thành viên.Vì thế mâu thuẫn giữa những người quản trị cũng có thể xuất phát từ mâu thuẫn của những thành viên thuần tuý. Bên cạnh đó, việc ngồi cùng trong một tổ chức luôn phải tranh luận đóng góp ý kiến để xây dựng phát triển diễn đàn nên không thể tránh khỏi việc bất đồng quan điểm và từ đó dẫn tới mâu thuẫn. Hơn thế nữa, người quản trị diễn đàn gần như bao giờ cũng được đánh giá là có năng lực nên họ rất coi trọng cái tôi bản thân. Kinh nghiệm xương máu ở các diễn đàn cho thấy mẫu thuẫn lớn nổ ra giữa những người quản trị đều do nguyên nhân này mà phát sinh. Tranh giành ảnh hưởng và quyền lực quản trị trên diễn đàn, biểu diễn khả năng làm chính khách (ảo) một cách thái quá, tinh vi tự tin không có giới hạn… Tất cả đó đôi lúc đã làm cả diễn đàn trì trệ, ngừng phát triển và có thể nghiêm trọng hơn là xuống cấp về cả chất lượng và số lượng bài viết.

4. Những điều nên tránh khi chơi diễn đàn.
Như đã nói ở phần trên về tác hại của việc chơi diễn đàn, về cái ảo tưởng của người chơi diễn đàn và về những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ giữa các thành viên, thật không quá khó khăn để nhìn nhận những vấn đề nên tránh khi chơi trong diễn đàn. Nhưng những vấn đề này rất phức tạp và vô cùng, vì vậy chỉ xin nêu ra một số điều hết sức cơ bản như sau :

- Tránh cãi vã, tranh luận thiếu tính xây dựng và thân thiện trong mọi tình huống. Kinh nghiệm cho thấy những tình huống “đao to búa lớn”, “cạn tàu ráo máng” ấy chưa bao giờ có được một kết cục tốt đẹp.

- Không nên post bài viết theo kiểu vô trách nhiệm. Thật ra những bài viết không phải là cái gì đó ghê gớm nhưng bạn nên có một chút ý thức với những gì mình đã viết bởi chắc chắn nó sẽ tác động phần nào đến những người còn lại.

- Không nên nhận xét vội vàng về người khác chỉ thông qua những gì trên diễn đàn vì những thứ bạn đã thấy là hoàn toàn chưa đủ. Bạn nên tỉnh táo trong mọi tình huống để suy xét sự việc thấu đáo hơn.

- Bạn cần phải tránh để cuộc sống thực tại và cuộc sống trong diễn đàn ảnh hưởng tiêu cực đến nhau. Hãy xem cái nào, trong khoảng thời gian và tình huống nào quan trọng hơn để ưu tiên quan tâm tới nó.

- Không nên coi diễn đàn là nơi thực tập khả năng làm chính trị. Bạn nên chú ý một tiêu chí quan trọng của việc chơi diễn đàn là bản thân bạn cũng như các thành viên khác đều được vui vẻ thoải mái về tư tưởng.

Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline BonghoaTruongsinh  
#6 Đã gửi : 26/04/2005 lúc 07:44:06(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết

Mod
Làm Mod phải có trách nhiệm xoá và chỉnh sửa bài viết của các thành viên. Xoá bài viết vi phạm nội quy, chỉnh sửa bài viết gửi không đúng chủ đề, lỗi chính tả cơ bản, báo cho các admin chuyển topic không vi phạm nhưng gửi không đúng Box.

Làm Mod nên thường xuyên trả lời bài viết trong box quản lý của các thành viên, bởi nếu không sẽ rất dễ làm họ mất đi sự hứng thú và lòng nhiệt tình. Hãy làm bạn với các thành viên trong Box một cách cởi mở, chân thành và thực sự công bằng.

Làm Mod không nên cứng nhắc và quá nguyên tắc, phải mềm mỏng nhưng cương quyết và nghiêm túc. Mod phải đặt câu hỏi và tự trả lời: Box đang thiếu gì và tại sao lại yếu? Cần có sự chú ý để phát hiện thành viên có tiềm năng. Có nhiều thành viên mới bước vào diễn đàn có thái độ rất ngờ nghệch winkingdo thái độ bạn đầu chưa quan tâm) nhưng cuối cùng thực sự lại là những nhân tố rất đáng kể.

Mod phải có sự liên hệ mật thiết với người cùng quản lý Box. Phải có sự bàn bạc trao đổi để thống nhất tư tưởng làm việc và phương hướng phát triển của Box. Làm Mod ngoài chuyện quản lý phát triển box thì nên đóng góp ý kiến xây dựng tổng thể diễn đàn để có được không khí đoàn kết xây dựng trong một tập thể.

Làm mod cũng nên thuần thục các thủ thuật Tin học và Internet để nâng cao hiệu quả công việc, không mất nhiều thời gian và dễ dàng tìm kiếm tài nguyên trên mạng. Bên cạnh đó cũng nên “Đông du, Tây du” các diễn đàn khác mạnh về các lĩnh vực mình đang quản lý để học hỏi và cập nhật thêm thông tin, kiến thức.


Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
thanks 1 người cảm ơn BonghoaTruongsinh cho bài viết.
meovt208 trên 26-01-2011(UTC) ngày
Offline lebinh  
#7 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 06:06:19(UTC)
lebinh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2004(UTC)
Bài viết: 15

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Đúng wá rất hay
Offline na74  
#8 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 10:34:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
lebinh đã viết:
Đúng wá rất hay
Bạn viết bài bị vướng lỗi chính tả!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline CrisM  
#9 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 11:03:08(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
hì hì. Đại cương forum học- môn học này tớ mới bit. Bonghoatruongsinh nói rất đúng. Cại hại của diễn đàn là mỗi thành viên phải mất tgian để onl cmt. Cái này e đồng ý, vì ngoài h học ở trường là e leo lên diễn đàn ngay nhằm share với các bạn. Tiếp đó là rất tốn tiền- Đồng ý lun. Bởi thế Admin phải chi cho mỗi thành viên 1 tháng 100k coi như phí online.rolling on the floor rolling on the floor...ai đồng ý với e thì like cái nha!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline CrisM  
#10 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 11:12:25(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
admin ơi. forum mình bị virus nhiều quá. E k bấm mà web cứ nhảy ra liên tục. huhu, hôm nào vào forum cũng bị vậy, chỉ mỗi forum là thế. E cứ ngồi scan chóng cả mặt!sad(
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline canmottiahyvong  
#11 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 12:06:58(UTC)
canmottiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC)
Bài viết: 1.055
Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm

Cảm ơn: 142 lần
Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
Bài này được đưa lên từ  gần 6 năm trước rùi mà giờ vẫn có người " khai quật " lên à
Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò
Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư?
Nguy cơ của bạn có hay là không ?
Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa?
Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn.
Offline Vòng tay bè bạn  
#12 Đã gửi : 21/01/2011 lúc 04:21:35(UTC)
Vòng tay bè bạn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC)
Bài viết: 254

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Những lý do để bạn trẻ hạn chế vào diễn đàn
Ngoài YM, blog, Facebook...thì diễn đàn cũng là nơi được khá nhiều bạn chọn làm “điểm đến”. Tuy nhiên dưới đây là một số lý do để các bạn trẻ hạn chế vào các diễn đàn, đó là:

Tính ảo rất cao

 

Những gì trên mạng mà bạn biết, đôi khi chỉ có một phần sự thật. Kể cả những quan điểm, suy nghĩ, chuyện kể…, bạn không thể kiểm chứng được mức độ thật lòng của nó. Tất nhiên, có những thành viên khá chân thành, nhưng cũng có một số thành viên “sống ảo” và chính những thành viên này làm loãng diễn đàn

 

“Mình thường xuyên suy nghĩ ra các tình huống éo le trong tình cảm rồi nhờ các thành viên trong diễn đàn tư vấn. Họ chia sẻ rất nhiệt tình và chân thành. Mình cũng cảm thấy hơi có lỗi nhưng tự trấn an rằng “tình huống giả định cũng có thể xảy ra, chuẩn bị trước bằng cách hỏi han thế này cũng đâu có sao”, ChickChick (một thành viên nhiệt tình trong diễn đàn dành cho tuổi teen) chia sẻ

 

Dễ gây mâu thuẫn “từ ảo thành thật”

 

Đó là chuyện hiển nhiên vì mỗi người mỗi quan điểm khác nhau, khác hoàn cảnh dẫn đến khác suy nghĩ, và khi bị “đả kích”, hẳn mọi người sẽ bắt đầu thích tranh luận, bác bỏ ý kiến người khác và khư khư giữ ý kiến của mình. Đối với các diễn đàn lớn có nhiều thành viên lớn tuổi tham gia, thì điều này sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu biết cách xử lý. Nhưng ở các diễn đàn teen, đa phần bạn trẻ háo thắng, thích thể hiện, nên mâu thuẫn “từ ảo thành thật” không phải khó xảy ra

 

Không dứt ra được, mất thời gian

 

“Khi lập một topic nào đó, mình cứ ngồi canh xem ai vào bình luận, nếu có người nào hỏi thì trả lời. Đó là chưa kể, có một số chủ đề quá hấp dẫn, mình phải ngồi đọc từ đầu đến cuối, trong khi cả topic có đến hơn 100 trang. Có một số chủ đề chỉ là giao lưu kết bạn, nhưng mình cũng dành vài tiếng đồng hồ để đọc hết. Thời gian lên mạng, chủ yếu mình vào các diễn đàn, có khi dành cả ngày chỉ để “nằm vùng” một topic nào đó thú vị. Mình biết là khá mất thời gian nhưng chưa dứt ra được”, M.P (lớp 12 trường NCT) chia sẻ

 

Các bạn trẻ hãy thận trọng trước khi đưa quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng.
 

Thông tin cá nhân trên mạng có thể bị phát hiện

 

Nhiều bạn thường đặt tên trong forum là nick chat của mình, số khác lại thích đặt tên giống nhau cho nhiều diễn đàn mình tham gia, nên chỉ cần vài thao tác đơn giản trên Google, là toàn bộ thông tin cá nhân, ảnh, blog, Facebook…có thể bị phát hiện. Và khi đó, thế giới ảo không còn an toàn nữa

 

“Có lần, trong topic của một diễn đàn nọ có đăng ảnh một cô gái nào đó và chủ topic nhờ các thành viên tìm giùm thông tin về cô gái này. Bạn có tin là chỉ với một bức ảnh, mà khá nhiều người, sau vài phút tìm kiếm trên mạng, đã biết được cô gái này là ai? Chính mình cũng không tin nổi… Trên mạng, chỉ cần bạn online, bạn hiện hữu, là mọi hành động của bạn trên internet đều bị phát giác. Thế nên đừng quá chủ quan”, Hữu Thành (mod diễn đàn V) chia sẻ

 

Nhiễm một vài quan điểm đám đông

 

Ví dụ như, bạn tham gia ở một diễn đàn mà phần lớn các thành viên đều ghét Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi thì bạn cũng đâm ra ghét Hàn, Trung từ khi nào chẳng hay. Đơn giản vì “hội chứng đám đông” là một hiện tượng tâm lý bình thường. Khi bạn bị tác động bởi ngôn ngữ và những thành viên “cuồng nhiệt”, hẳn bạn cảm thấy họ nói quá đúng, quá hay, nhưng không biết rằng điều đó có thể tiêu cực hoặc phiến diện. Dần dà, bạn sẽ mất đi quan điểm riêng của mình vì thường “hùa theo đám đông” như thế

 

Có bạn quá nhiều nhưng không chất lượng

 

Hẳn nhiên bạn sẽ làm quen và trò chuyện với những thành viên hợp ý, cùng sở thích với mình. Nhưng bạn có chắc rằng, tính cách của họ thật sự đúng như những gì bạn thấy? Không hẳn. Bạn và họ chỉ có một điểm chung là cùng gặp nhau trên internet, bạn không thể biết được tính cách họ ra sao ngoài đời thực, nên thường thì bạn bè trên mạng của bạn rất nhiều nhưng phần lớn đều “ảo”, không chất lượng

 

Mi Oanh (lớp 11 trường V) kể: “Mình đã từng có rất nhiều bạn trên mạng. Họ thường lắng nghe tâm sự của mình khi mình buồn và hay tư vấn cho mình nhiều thứ khá thú vị. Nhưng rồi mình ngỡ ngàng khi biết được, những người này đã nghỉ học từ lâu và suốt ngày chỉ cắm cúi vào internet để…giải trí. Và dần dần họ bắt đầu lộ rõ bản chất thật, hay nói xấu mình trên mạng, thậm chí coi mình không ra gì. Bây giờ mình mới hiểu, quen biết ngoài đời thật còn chưa tin tưởng được nhau, huống chi trong thế giới ảo”

 

Theo Mực Tím

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.