Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
Ôi thật là các kiến thức lây nhiễm và không lây nhiễm HIV này, truyền hình cần quảng bá nhiều hơn nữa.
Vừa mới khoảng 6 giờ tối, có thằng bạn nó buzz em, nó kêu la inh ỏi sợ vãi cả tuần nay không online. Chỉ bởi vì được một em cave oral sex cho nửa tiếng đồng hồ. Em mới trấn an mãi cho nó xem link topic đường lây nó mới bớt bớt hãi. Nhưng nó vẫn phải đi xét nghiệm mới chịu cơ. hô hô. | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
cho e tham gia vào đây để xa stree cái. đang hoang mang wá huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
thanh2408 đã viết:cho e tham gia vào đây để xa stree cái. đang hoang mang wá huhu
Chào mừng em đến với nơi xả xì trét | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
đọc mấy cái comment cua a với mấy người kia thấy vui làm sao đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
nghe anh nói vậy cũng an tâm phần nào. mà sao 7h15 ngáy nào cụng thế là sao vậy a?? e hơi tò mò 1 chúthihi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
| Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
nhưng mà tượt thì tâm trạng vui hơn thì phải hả anh? anh chuận bị đón tết năm nay thật vui chửa?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Kỉ Niệm Những Dịp Tết
30 tết ngồi gói bánh trưng cùng nội, đêm ngồi trông nồi bánh trưng cả đêm để mong sáng sớm được nội cho ăn chiếc bánh trưng con ( trước đây nhà nào cũng gói mấy cái bánh con để ăn trước cho đỡ thèm) . 12h đêm kéo nhau ra đình lấy lộc , xin hương rùi về mở chai rượu cả nhà cùng nâng li chúc mừng ngày đầu tiên của 1 năm mới . Xong xuôi lại chạy ra ngoài đường vui vẻ cùng đám bạn rùi chuẩn bị đĩa với ca để sóc bầu cua tôm cá ( năm nào mùng 1 đánh cũng thua ) . Còn tiền thì ngồi làm cái mà hết tiền thì lại chạy về ngồi bếp trông nom nồi bánh trưng cùng nội   dữ phần kẻo sáng mai hết ) , Ngày nhỏ được ngồi bếp lửa trông nom nồi bánh trưng thật thích nhưng khổ nỗi còn nhỏ lên hay ngủ quên .Đến sáng lúc nội gọi dậy ăn cơm thì mới chịu bò dậy và tất nhiên không thể quên câu " Nội ơi bánh trưng con của cháu đâu rùi ? " Nội lại xoa đầu nói nhỏ " trên nhà nội để ở mâm đó " thế là lại te tởn chạy lên tìm xem nội để chiếc bánh chỗ nào . Ăn bánh xong là lại rục rịch mang những chiếc quần áo mới mà bố mẹ mua cho từ tết ông công , ông táo để nguyên trong tủ đúng mùng 1 tết mới mặc cho hawai . Một phần nữa không thể thiếu là phong bao lì xì    . Hồi nhỏ được nội mừng tuổi 20k , bố mừng tuổi 20k và mẹ 10k cầm 50k trong tay mà sướng như hóa dại kakaka . te tởn cầm 50k đó ra thả bầu cua tôm cá vài cái xui lỗ hết trơn lại chạy về bù lu bù loa với nội và bố và tất nhiên là lại được lì xì lần nữa nhưng 2 người không quên dặn dò " đừng chơi nữa con nhé không lại thua hết đó " dạ dạ , vâng vâng cho nhanh để rùi lại chạy ngay ra bàn bầu cua . Đánh hết mấy anh em lại giả vờ đuổi nhau vào nhà cô , gì , chú , bác trong họ để được lì xì . 500 -> 1 ngàn thôi nhưng vui biết bao ( giờ nhớ lại thấy quê quá ) . Bây giờ thì lớn rùi hix tết bố mẹ lì xì vài trăm k mà cũng chẳng thấy vui như ngày đó , tiền thì nhiều hơn đó nhưng ra mở vài tiếng sóc đĩa đen là lụi bại ngay thế thì chỉ còn nước 7 ngày tết ngồi ăn cá chỉ vàng nướng chấm tương ớt . Nếu hên được vài canh thì lại vác tiền đi te tơn , đú đởn bia rượu , hò hét quanh đi quẩn lại chẳng ra đâu vào đâu . Nhớ những cái tết hồi xưa quá   | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
tết này ta lại đi thăm họ hàng rồi, chạy vòng vòng đi thăm cũng khoái. sướng hơn ngồi nhà mà gãi.  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
 1 người cảm ơn xanhdao cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
phải chi tết năm nay mà e không lo lắng chuyện này thì e cũng vui lắm, nhưng ma vào đây thấy mấy a nói chuyện vui cũng đỡ phần nào. chúc mấy a trên dd ăn tết vui nhe.
|
 1 người cảm ơn thanh2408 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
vậy thì lúc nào thấy lo lắng lại tiếp tục vào đây sẽ không còn lo nữa thôi.  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
canmottiahyvong đã viết:Kỉ Niệm Những Dịp Tết
30 tết ngồi gói bánh trưng cùng nội, đêm ngồi trông nồi bánh trưng cả đêm để mong sáng sớm được nội cho ăn chiếc bánh trưng con ( trước đây nhà nào cũng gói mấy cái bánh con để ăn trước cho đỡ thèm) . 12h đêm kéo nhau ra đình lấy lộc , xin hương rùi về mở chai rượu cả nhà cùng nâng li chúc mừng ngày đầu tiên của 1 năm mới . Xong xuôi lại chạy ra ngoài đường vui vẻ cùng đám bạn rùi chuẩn bị đĩa với ca để sóc bầu cua tôm cá ( năm nào mùng 1 đánh cũng thua ) . Còn tiền thì ngồi làm cái mà hết tiền thì lại chạy về ngồi bếp trông nom nồi bánh trưng cùng nội   dữ phần kẻo sáng mai hết ) , Ngày nhỏ được ngồi bếp lửa trông nom nồi bánh trưng thật thích nhưng khổ nỗi còn nhỏ lên hay ngủ quên .Đến sáng lúc nội gọi dậy ăn cơm thì mới chịu bò dậy và tất nhiên không thể quên câu " Nội ơi bánh trưng con của cháu đâu rùi ? " Nội lại xoa đầu nói nhỏ " trên nhà nội để ở mâm đó " thế là lại te tởn chạy lên tìm xem nội để chiếc bánh chỗ nào . Ăn bánh xong là lại rục rịch mang những chiếc quần áo mới mà bố mẹ mua cho từ tết ông công , ông táo để nguyên trong tủ đúng mùng 1 tết mới mặc cho hawai . Một phần nữa không thể thiếu là phong bao lì xì    . Hồi nhỏ được nội mừng tuổi 20k , bố mừng tuổi 20k và mẹ 10k cầm 50k trong tay mà sướng như hóa dại kakaka . te tởn cầm 50k đó ra thả bầu cua tôm cá vài cái xui lỗ hết trơn lại chạy về bù lu bù loa với nội và bố và tất nhiên là lại được lì xì lần nữa nhưng 2 người không quên dặn dò " đừng chơi nữa con nhé không lại thua hết đó " dạ dạ , vâng vâng cho nhanh để rùi lại chạy ngay ra bàn bầu cua . Đánh hết mấy anh em lại giả vờ đuổi nhau vào nhà cô , gì , chú , bác trong họ để được lì xì . 500 -> 1 ngàn thôi nhưng vui biết bao ( giờ nhớ lại thấy quê quá ) . Bây giờ thì lớn rùi hix tết bố mẹ lì xì vài trăm k mà cũng chẳng thấy vui như ngày đó , tiền thì nhiều hơn đó nhưng ra mở vài tiếng sóc đĩa đen là lụi bại ngay thế thì chỉ còn nước 7 ngày tết ngồi ăn cá chỉ vàng nướng chấm tương ớt . Nếu hên được vài canh thì lại vác tiền đi te tơn , đú đởn bia rượu , hò hét quanh đi quẩn lại chẳng ra đâu vào đâu . Nhớ những cái tết hồi xưa quá  
Tưổi thơ của đệ làm huynh nhờ tuổi thơ của huynh quá
Nhanh thật mình ko còn được lì xì mà phải chuẩn bị lì xì lại cho mấy đứa nhỏ nữa
|
 2 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Nhớ người yêu
Hôm nay nhớ người yêu không biết làm gì , mua 40 quả chứng chim cút luộc ngồi bóc, cứ mình ăn một quả lại bóc 1 quả cho vào cái bát, coi như đang bóc cho em ý ăn, ăn đến quả 20 thì hết , trong bát anh bóc cho em cũng đc 20 quả...ngồi nhìn mãi cuối cùng lẻm nốt, nếu có em ở đấy chắc mình chỉ đc ăn 15 quả, | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:Nhớ người yêu
Hôm nay nhớ người yêu không biết làm gì , mua 40 quả chứng chim cút luộc ngồi bóc, cứ mình ăn một quả lại bóc 1 quả cho vào cái bát, coi như đang bóc cho em ý ăn, ăn đến quả 20 thì hết , trong bát anh bóc cho em cũng đc 20 quả...ngồi nhìn mãi cuối cùng lẻm nốt, nếu có em ở đấy chắc mình chỉ đc ăn 15 quả,
dautroc_7x cứ làm như là người chết rồi,dù sao dautroc_7x cũng tình cảm dào dạt lém
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
úi giời ạ, bác quả là vô đối, ăn những 40 quả cút luộc  | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
 1 người cảm ơn xanhdao cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
| Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
 1 người cảm ơn canmottiahyvong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
nhớ người yêu như anh dautoc_7x chắc sướng lắm ta hhehe
|
 1 người cảm ơn thanh2408 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
thanh2408 đã viết:nhớ người yêu như anh dautoc_7x chắc sướng lắm ta hhehe
Lúc nào em thử mà xem sứơng kinh người   | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 07-01-2011(UTC) Bài viết: 243 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 35 lần trong 35 bài viết
|
dautroc_7x đã viết:thanh2408 đã viết:nhớ người yêu như anh dautoc_7x chắc sướng lắm ta hhehe
Lúc nào em thử mà xem sứơng kinh người  
e mà ngày nào cũng nhớ như anh chắc e thà khỏi nhớ lun wá. 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Phòng giải tỏa tâm lý
»
Trong thời gian chờ xét nghiệm, cuộc sống căng thẳng... Nào cùng nhau xả STRESS
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|