Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


46 Trang«<3738394041>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline noisovn  
#761 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 05:46:27(UTC)
noisovn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC)
Bài viết: 145
Đến từ: VN

Cảm ơn: 54 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
xanhdao đã viết:
20 năm sau làm gì mà phải sợ thế chứ? Không thể nào bị lây nhiễm, không cần chúc đâu. hì hì

diễn đàn có vẻ mới xuất hiện thêm một đại ca spam mới: xánhđảo
Offline hyvongduocsong  
#762 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:03:59(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
noisovn đã viết:
xanhdao đã viết:
20 năm sau làm gì mà phải sợ thế chứ? Không thể nào bị lây nhiễm, không cần chúc đâu. hì hì

diễn đàn có vẻ mới xuất hiện thêm một đại ca spam mới: xánhđảo


Ống ấy là đệ của canmottiahyvong đó. Lạc quan,yêu đời trên 100%. 
Offline 20namsau  
#763 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:27:05(UTC)
20namsau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-01-2011(UTC)
Bài viết: 11
Man
Đến từ: đi tìm ánh sáng cuối đường hầm

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Có lẽ chưa lần nào trong đời em có cảm giác bị khủng hoảng tinh thần đến thế này, mấy ngày nay chỉ nghe mỗi Khánh Ly hát nhạc Trịnh thôi, công việc thì ko thể tập trung quá 5 phút, nếu cứ thế này kết quả phấn đấu cuối năm xuống dốc nghĩa là em sắp đánh mất cơ hội đi bắc âu đào tạo chuyên môn dịp qua tết rồi, cơ hội mà em đã phấn đấu miệt mài trong cả năm qua,...rồi gia đình, bạn bè, cảm giác sắp trở thành bị quên lãng sao mà đau đớn...em xin các anh cho em lời khuyên vượt qua khủng hoảng với, em sắp nghĩ quẩn rồi...cái từ "có nguy cơ" cứ lởn vởn trong đầu như nhát dao giết chết dần chết mòn tinh thần của em, shock rồi khủng hoảng, trầm cảm.....một lần và mãi mãi...đơn giản quá...
"hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì đã sống hoài sống phí..."
Offline hyvongduocsong  
#764 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:38:00(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
20namsau đã viết:
Có lẽ chưa lần nào trong đời em có cảm giác bị khủng hoảng tinh thần đến thế này, mấy ngày nay chỉ nghe mỗi Khánh Ly hát nhạc Trịnh thôi, công việc thì ko thể tập trung quá 5 phút, nếu cứ thế này kết quả phấn đấu cuối năm xuống dốc nghĩa là em sắp đánh mất cơ hội đi bắc âu đào tạo chuyên môn dịp qua tết rồi, cơ hội mà em đã phấn đấu miệt mài trong cả năm qua,...rồi gia đình, bạn bè, cảm giác sắp trở thành bị quên lãng sao mà đau đớn...em xin các anh cho em lời khuyên vượt qua khủng hoảng với, em sắp nghĩ quẩn rồi...cái từ "có nguy cơ" cứ lởn vởn trong đầu như nhát dao giết chết dần chết mòn tinh thần của em, shock rồi khủng hoảng, trầm cảm.....một lần và mãi mãi...đơn giản quá...


Bạn đừng có nghĩ quẩn, ai vào đây cũng phải chịu áp lực như bạn mà. ở đây có rất niều bạn đang phải chờ đợi, mình cũng như bạn đang chờ đợi và cũng tress kinh khủng, Lúc này đây bạn nên bình tĩnh, hãy để cuộc sống trôi qua bình lặng. Mình cũng đang làm vậy. Hãy hiểu bên bạn còn có mình và nhiều bạn nữa.
Offline xanhdao  
#765 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:43:25(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
noisovn đã viết:
xanhdao đã viết:
20 năm sau làm gì mà phải sợ thế chứ? Không thể nào bị lây nhiễm, không cần chúc đâu. hì hì

diễn đàn có vẻ mới xuất hiện thêm một đại ca spam mới: xánhđảo

Ống ấy là đệ của canmottiahyvong đó. Lạc quan,yêu đời trên 100%. 


Tại vì trước đó quá là sợ hãi, đêm cũng nằm mơ thấy con zi gút H. Sáng dậy toát mồ hôi hột. Tới giờ còn thấy xanh xao mặt mày, gầy rộc hẳn đi. Chính vì thế quyết định từ giờ phải lạc quan bù lại quãng thời gian khốn khổ ấy, hê hê
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline xanhdao  
#766 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:47:05(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
20namsau đã viết:
Có lẽ chưa lần nào trong đời em có cảm giác bị khủng hoảng tinh thần đến thế này, mấy ngày nay chỉ nghe mỗi Khánh Ly hát nhạc Trịnh thôi, công việc thì ko thể tập trung quá 5 phút, nếu cứ thế này kết quả phấn đấu cuối năm xuống dốc nghĩa là em sắp đánh mất cơ hội đi bắc âu đào tạo chuyên môn dịp qua tết rồi, cơ hội mà em đã phấn đấu miệt mài trong cả năm qua,...rồi gia đình, bạn bè, cảm giác sắp trở thành bị quên lãng sao mà đau đớn...em xin các anh cho em lời khuyên vượt qua khủng hoảng với, em sắp nghĩ quẩn rồi...cái từ "có nguy cơ" cứ lởn vởn trong đầu như nhát dao giết chết dần chết mòn tinh thần của em, shock rồi khủng hoảng, trầm cảm.....một lần và mãi mãi...đơn giản quá...


Ối dào, ai chẳng có tương lai tươi sáng phía trước chứ. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline hyvongduocsong  
#767 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 06:57:14(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
Uh mới có nguy cơ đã sợ kinh khủng, thêm mấy TC đặc trưng như mình nữa có nhiều lúc mình cũng hoảng loạn thật sự. Nhưng vẫn phải sống,phải hy vọng. Những lúc mềm yếu mình thường cầu nguyện để tâm hồn được yên bình. Hy vọng ông trời cho mình một cơ hội làm lại. Bạn nào lo lắng quá cũng có thể làm như mình. hãy cầu nguyện để được bình an và tâm tư bình yên.
Offline xanhdao  
#768 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 07:25:27(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
hô hô, hồi mới bị triệu chứng tui ngày nào cũng thắp hương cho ông bà nội hết luôn à
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline CrisM  
#769 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 07:56:53(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
xanhdao đã viết:
hô hô, hồi mới bị triệu chứng tui ngày nào cũng thắp hương cho ông bà nội hết luôn à

Vì sợ H nên mới thắp hương nè. Chứ ngày thường làm j nhớ ông bà nội đâu. COn cháu bất hiếu
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline hyvongduocsong  
#770 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 08:32:39(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
CrisM đã viết:
xanhdao đã viết:
hô hô, hồi mới bị triệu chứng tui ngày nào cũng thắp hương cho ông bà nội hết luôn à

Vì sợ H nên mới thắp hương nè. Chứ ngày thường làm j nhớ ông bà nội đâu. COn cháu bất hiếu


Biết mà sửa sai vẫn không muộn mà. Từ nay nên thắp hương thờ cúng ông bà tổ tiên phù hộ cho như vậy sẽ tai qua nạn khỏi.
Offline xanhdao  
#771 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 10:31:38(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
chính thế, giờ có mua trái cây về là phải thắp hương cho ông bà trước rùi. hi hi.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline 20namsau  
#772 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:06:48(UTC)
20namsau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-01-2011(UTC)
Bài viết: 11
Man
Đến từ: đi tìm ánh sáng cuối đường hầm

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
mà thôi, có lẽ ko sao đâu, gắng sống tốt là đc rồi, giờ em cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi, bớt u ám hơn và vẫn tiếp tục hy vọng, sẽ tìm hiểu kỹ và sâu hơn nữa về hiv để còn khuyên bạn bè bớt dại dột như mình, coi như đó là cái giá phải trả để thức tỉnh tâm hồn, nếu ko có lẽ em còn trượt dài hơn nữa, để tới đợt khám sức khỏe định kỳ giữa năm xét nghiệm luôn thể cho rồi 
"hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì đã sống hoài sống phí..."
Offline hyvongduocsong  
#773 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:14:12(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
20namsau đã viết:
mà thôi, có lẽ ko sao đâu, gắng sống tốt là đc rồi, giờ em cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi, bớt u ám hơn và vẫn tiếp tục hy vọng, sẽ tìm hiểu kỹ và sâu hơn nữa về hiv để còn khuyên bạn bè bớt dại dột như mình, coi như đó là cái giá phải trả để thức tỉnh tâm hồn, nếu ko có lẽ em còn trượt dài hơn nữa, để tới đợt khám sức khỏe định kỳ giữa năm xét nghiệm luôn thể cho rồi 


Uh bạn như vậy là tốt rồi. Hãy tuyên truyền cho bạn bè hiểu. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà. Chúc bạn âm tính.
Offline hyvongduocsong  
#774 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:15:25(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
xanhdao đã viết:
chính thế, giờ có mua trái cây về là phải thắp hương cho ông bà trước rùi. hi hi.


 Sao giống mình vậy. Mua trái cây thắp hương cho thanh tịnh mà cũng thể hiện tấm lòng thành. Thật hợp lý. 
Offline xanhdao  
#775 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:16:17(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
cố gắng khuyên nhủ bạn bè, nhất là trong các cuộc nhậu nhẹt, chơi bời đàn đúm là rất dễ đi đến hành vi không an toàn nhất.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline hyvongduocsong  
#776 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:17:30(UTC)
hyvongduocsong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC)
Bài viết: 696
Đến từ: hà nội

Cảm ơn: 94 lần
Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
avanta của 20nămsau giống như câu nói này quá" thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói cả ngàn năm"
Offline 20namsau  
#777 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:22:21(UTC)
20namsau

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-01-2011(UTC)
Bài viết: 11
Man
Đến từ: đi tìm ánh sáng cuối đường hầm

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
20namsau đã viết:
mà thôi, có lẽ ko sao đâu, gắng sống tốt là đc rồi, giờ em cũng thấy đỡ đỡ hơn rồi, bớt u ám hơn và vẫn tiếp tục hy vọng, sẽ tìm hiểu kỹ và sâu hơn nữa về hiv để còn khuyên bạn bè bớt dại dột như mình, coi như đó là cái giá phải trả để thức tỉnh tâm hồn, nếu ko có lẽ em còn trượt dài hơn nữa, để tới đợt khám sức khỏe định kỳ giữa năm xét nghiệm luôn thể cho rồi 


Uh bạn như vậy là tốt rồi. Hãy tuyên truyền cho bạn bè hiểu. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà. Chúc bạn âm tính.


em nghĩ chắc rủi ro có lẽ cũng ko đến nỗi phải bị stress thế này, em mấy ngày nay luôn theo dõi cơ thể và nhất là thằng nhỏ nhưng thấy mọi thứ vẫn tốt ko có dấu hiệu gì của các bệnh tình dục kia cả, hy vọng và hy vọng, giờ đến cả phim xxx em còn ko muốn coi nữa rồi, thật là bài học để đời....
"hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì đã sống hoài sống phí..."
Offline xanhdao  
#778 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:26:47(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
hyvongduocsong đã viết:
xanhdao đã viết:
chính thế, giờ có mua trái cây về là phải thắp hương cho ông bà trước rùi. hi hi.

 Sao giống mình vậy. Mua trái cây thắp hương cho thanh tịnh mà cũng thể hiện tấm lòng thành. Thật hợp lý. 

hix, theo mình thì đời sống tâm linh là có thật. bạn nghĩ sao?
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Offline CrisM  
#779 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:31:08(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Có chứ...đời sống tâm linh luôn là dấu chấm hỏi bí ẩn nhất. Cái này tùy thuộc vào tín ngưỡng, tâm linh của mỗi người. Nói có là có nói không là không. K tin nói có cũng là k, nói k cũng là có. Ngay cả Khoa học còn chưa lí giải dc cơ ma!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline xanhdao  
#780 Đã gửi : 23/01/2011 lúc 11:35:08(UTC)
xanhdao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC)
Bài viết: 562
Man

Thanks: 23 times
Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
20namsau đã viết:

em nghĩ chắc rủi ro có lẽ cũng ko đến nỗi phải bị stress thế này, em mấy ngày nay luôn theo dõi cơ thể và nhất là thằng nhỏ nhưng thấy mọi thứ vẫn tốt ko có dấu hiệu gì của các bệnh tình dục kia cả, hy vọng và hy vọng, giờ đến cả phim xxx em còn ko muốn coi nữa rồi, thật là bài học để đời....

lời khuyên cho bạn là đừng nên săm soi cơ thể. nó chỉ khiến bạn cảm thấy stress và càng khiến nổi mụn hơn thôi. ngay cả khi DV của bạn có bị gì đi chăng nữa. thì cách tốt nhất ngay lúc đó là nên đi khám BS để BS chẩn đoán cho bạn.
Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy.
Ta đập
Herpes
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
46 Trang«<3738394041>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.